PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nuối Tiếc.!



┼ Ms. KIu ┼
16-01-2009, 02:52 AM
Một ngày nào đó , khi tôi không còn là đứa trẻ , khi tôi đã thật sự lớn lên , khi tôi thôi hoài niệm về những ngày đã qua , khi tôi trở nên cứng rắn và không còn yếu mềm
Liệu có ai nhận ra tôi. Liệu có ai nhớ đến tôi , hay đơn giản lướt qua mau như chưa từng nhìn thấy
Tôi hay băn khoăn về những điều chẳng khiến mấy ai phải suy nghĩ.
Tôi thật sự quá sợ cảm giác người khác chú ý đến mình , chú ý theo kiểu bề ngoài , tôi sợ bị nhìn chằm chằm , sợ bị soi mói , sợ bị chỉ trích , sợ bị động chạm
Tôi như 1 con ốc sến cố chui vào vỏ ốc của chính mình ,để cứ thế mà chậm chạm lê đi , từng bước mệt mỏi.

.http://feizl.com/upload2007/2009_01/09011518168171.jpg

Dù thế nào , thì tôi cũng chỉ là 1 đứa con gái chưa đạp đến ngưỡng cửa trưởng thành. Dễ thích dễ quên , tình yêu mong manh nhưng vẫn cố giữ gìn vì sợ nếu làm tan vỡ thì mình sẽ mất mát rất nhiều thứ , vì ích kỉ nên sợ phải đánh đổi ,nhưng trong lòng vẫn giữ lại những niềm riêng.Đừng đánh giá tôi , không ai có quyền đánh giá tôi , vì chẳng ai nghĩ tôi là người tốt nên khi tôi trở nên " xấu xa " thì cũng đâu ảnh hưởng đến ai.


Tôi thực sự cảm thấy thích anh ấy , mỗi khi anh ấy xuất hiện , khuôn mặt tôi luôn lạnh lùng , tôi sợ bị phát giác.
Tôi cũng thích khuôn mặt dễ thương của cậu ấy , không ít lần tôi khẽ lén nhìn rồi cười thầm.
Tôi cũng thích nói chuyện với những người khác
Đơn giản chỉ là tình bạn bậc cao
Thích đâu có nghĩa là yêu?
Vậy cũng có sao đâu :)


Mọi người nói rằng thật khó để hiểu tôi
Thật khó để biết những niềm vui nỗi buồn trong tôi
Và những điều tôi viết thật nặng nề

Tôi chỉ cười thôi!
Đừng ai nghĩ về những gì tôi viết , vì những nỗi buồn hay niềm vui cũng như gió thoảng qua thôi , rồi sẽ trôi.!
Và tôi cũng hiếm khi đọc lại những gì mình đã viết.


Anh -đừng nghĩ suy về những lời trách móc của em nhé, đó chỉ là muốn được anh quan tâm em hơn 1 chút , muốn anh nghĩ về em nhiều hơn 1 chút , muốn anh nhớ em nhiều hơn 1 chút. Chỉ 1 chút cho tình yêu mình bớt mong manh.Giá đc ôm anh một lần rồi xa nhau cũng hài lòng. Chỉ là đôi lúc thấy mệt mỏi
Có người nói em đừng nên than vãn , vì nhiệm vụ của đàn ông là phải làm việc để kiếm tiền nhằm chu toàn cho cuộc sống của mình và người phụ nữ của mình.
Em chỉ muốn nói rằng , khi yêu thương không còn , hay yêu thương trở thành vật cản cho bước tiến của người đàn ông trên con đường làm nên sự nghiệp.Thì người đàn ông đó thật sự không coi trọng niềm yêu thương đó....Tình yêu đó là không đủ.!
Em chỉ có thể nói đến thế thôi.

┼ Ms. KIu ┼
16-01-2009, 08:59 PM
Em chỉ biết cười thôi:)
Buồn cười hay cười buồn thì em cũng không biết nữa :)
http://feizl.com/upload2007/2008_12/081228194620701.jpg
Chưa bao giờ em mở lời đòi hỏi một điều gì đó nơi anh , em để anh thoải mái làm tất cả những gì anh muốn , em để anh đi bất kì đâu anh muốn đi , để anh tự do....
Sở dĩ em như vậy vì em muốn anh không có cảm giác gò bó.
Hôm nay em mới biết em sai rồi , vì đòi hỏi là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của 1 đứa con gái.
Con gái thì phải mè nheo , con gái thì phải nhõng nhẽo , con gái thì khi con trai nói lời năn nỉ phải biết làm cao giả vờ giận dỗi , con gái thì phải biết làm cho con trai mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ.
Em thì không mè nheo, hiếm khi nhõng nhẽo , khi anh hỏi em giận anh à , em bảo không , em cũng không giả vờ giận dỗi để anh mất tinh thần.

Em chỉ muốn anh tự do , em chỉ muốn anh thoải mái , em chỉ muốn anh được vui.
http://feizl.com/upload2007/2008_12/081228194687092.jpg


Nhưng có lẽ em sai rồi.
Em sai mà không biết mình phải sửa như thế nào?
Em không thể sửa được nữa
Khi em không giống như 1 đứa con gái đang yêu , phát điên phát rồ lên dzở trò ghen tuông thì anh bảo em sao mà vô tâm quá
Khi em giả vờ phát điên phát rồ , anh bảo em không giống em.
Anh ơi , thế sao mới là giống em hả anh.
Thế nào mới tốt hả anh?


Thôi thì cái gì là của mình thì sẽ là của mình , còn cái gì không là của mình thì có nắm chặt đến mất vẫn tuột tay thôi anh.!
Em không mệt mỏi , em chỉ thấy mình bất lực thôi.
Nhìn anh ngày một xa , mà một phần là do chính tay em đẩy anh ra.
Khi anh bảo rằng anh muốn có một người con gái hiền thật hiền bên đời.
Em đã biết phía trước có một đoạn kết buồn bã đang chờ đợi đôi ta

Anh tiếc không?
Em tiếc lắm !

┼ Ms. KIu ┼
22-01-2009, 09:42 PM
Một nụ hôn tạm biệt chắc là được phải không anh ?.
Khi anh nhẹ nhàng bảo rằng muốn ôm em vào lòng , em chỉ khẽ nhích mình xa ra và đứng yên.
Lúc ấy , anh sẽ hiểu rằng em không muốn , và anh không đòi hỏi nữa.
Đơn giản vì em sợ những nồng ấm ngày hôm nay khi em dựa vào lòng anh sẽ ám ảnh em cho dù mai này mình cách xa , em chỉ có thể hôn tạm biệt một lần , để lần đó là lần cuối cùng , để lần đó là mãi mãi.
Anh hiểu không?
Không cần hiểu đâu anh.http://feizl.com/upload2007/2008_04/08041101393783.gif
Khi trời cứ mưa mãi ,em lang thang một mình trên phố , cứ lát lát lại nghiêng mình nhìn gót chân , để biết được mình đã đi bao lâu rồi.
Lúc đó em thật không muốn anh hiểu , vì anh hiểu anh sẽ không hỏi em sao lại phải như thế.
Có những lúc cần phải hiểu chầm chậm thôi anh , để em còn kịp giải thích , để em còn kịp phân trần , để em còn kịp cho anh những lý do để anh có thể yêu em mãi.Hay là cho anh những nguyên cớ để anh có thể rời xa em ?
Với hai bàn tay nhỏ bé, em không thể che nổi bầu trời. Em hoang mang tìm mọi cách nhưng rồi cũng nghẹn ngào buông xuôi.
Thật ra, còn một cách có thể che được bầu trời bằng tay mà em không để ý.
Đó là dùng tay che chính đôi mắt của mình

Khi em biết anh đã đối xử với người khác đặc biệt hơn em , em chỉ khẽ khàng nhìn vào gương mặt mình trong gương , và cố tìm cho anh-hay cho em , những lý do để anh phải như thế.Em không thể trách người đó.Người ta hay cố tìm ra một người có lỗi để mình được vô tội, nhưng không, được yêu thương không phải là tội, yêu thương ai đó lại càng không phải là tội. Anh cũng thế, Anh không có lỗi, yêu thương ai nhiều là quyền lựa chọn của anh, không ai có quyền trách móc gì anh cả.

Em không buồn , em chỉ tiếc thôi

┼ Ms. KIu ┼
24-01-2009, 01:20 AM
Chị biết rằng em có yêu anh ấy.

Khi chị thấy em lần mò đến những nơi anh ấy đã từng đặt chân đến, khi em mừng phát khóc khi bắt gặp một vài kỉ niệm mà anh ấy bỏ quên, khi em bồi hồi và pha lẫn đau đớn khi biết anh ấy đã từng cùng ai. Và ngay cả khi mỗi sớm mai anh ấy đánh thức em dậy nhẹ nhàng bằng 1 cái tin nhắn hỏi thăm, em đã sẵn sàng quên đi nỗi đau đớn ngày hôm truớc.http://i54.photobucket.com/albums/g101/Chi_MC/avata/untitled-2copy.jpg

Khi em hỏi chị rằng đó có phải tình yêu không chị, khi em hỏi chị rằng anh ấy có thật lòng không chị. Là khi chị biết rằng, tự em, cũng đã có trả lời cho riêng mình, chẳng phải chỉ là một chữ "Có" hay sao hả em.

Chị biết rằng rõ ràng anh ấy đã yêu em.

Từ khi chị để vuột mất cơ hội của mình để chạy theo những điều hư ảo khác, thì chị biết có một ngày chị sẽ trở thành người đứng ngoài cuộc chơi, chị biết chị mất anh ấy rồi.

Anh ấy yêu em nên anh ấy không còn nhìn thấy chị nữa, anh ấy yêu em nên thế giới của anh ấy dù có tròn có vuông thì chỉ duy nhất mình em ở trong ấy.

Anh ấy yêu em nên anh ấy nhớ đến từng cử động và thói quen của em , mà quên mất chị không ăn được hành để rồi vào quán ăn cùng nhau anh ấy cứ mặc nhiên bỏ hành vào cho chị - Chị chỉ ví dụ thế thôi, còn nhiều điều về chị anh ấy đã không còn nhớ được nữa.

Chị biết hai người yêu nhau .

Đó là khi ánh mắt hai người chạm vào nhau cùng một thời điểm , nụ cười cũng hé ra vào cùng một khoảnh khắc , mọi ánh mắt khác đều là ánh mắt của kẻ thứ ba không chen lẫn vào được dù chỉ len lỏi .

Đó là khi em hỏi chị anh ấy là người như thế nào , và khi đó chị biết rằng dù chị có trả lời anh ấy là người như thế nào thì em cũng sẽ không nghĩ khác đi.

Đó là khi anh ấy vẫn nói cười với chị nhưng phảng phất đâu đó thậm chí hiện lên thật rõ vẫn là bóng hình em.

Đó là khi chị đi lang thang ngoài phố một mình, ước cho anh ấy ở bên nhưng lại ngại làm phiền vì biết anh ấy chẳng phải đang ở một mình.

Đó là khi chị cười và nói với em rằng " đến với anh ấy đi"

Chị biết rất nhiều thứ , nhưng chỉ có một điều duy nhất chị không biết , đó là làm sao để hoạch định cuộc đời mình, một khi chị đã để mất thứ duy nhất chị biết- à , đã từng biết .

Chị nhường anh ấy lại cho em . Chị dùng từ "nhường" nhưng thực chất không cần chị nhường anh ấy cũng đã chạy đến bên em rồi .
Có lẽ chị nên dùng từ " đẩy" thì hợp hơn .
Chị đẩy anh ấy đến bên em
Hãy giữ đi em
Chị muốn biết em có giữ được không , và giữ được bao lâu
Nên chị nhường đấy!

┼ Ms. KIu ┼
24-01-2009, 10:12 PM
http://feizl.com/upload2007/2008_12/081228194687091.jpgKhi nhớ vô hạn một người, bạn có thể nghe thấy tiếng người ấy trong mưa, nhìn thấy nụ cười trong nắng, cảm thấy trong gió một cái chạm tay dịu dàng, thấy trong hoa cúc gương mặt hiền hoà, cảm thấy cây lá lao xao trong một bước chân vô hình đang tới.
Trí tưởng tượng cho ta những cảm xúc vô bờ.
Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ thương nhớ.

Không biết bao nhiêu lần em tưởng chừng như nhìn thấy anh đang đứng bên kia con dốc mỉm cười chờ em, mắt anh rực sáng cả một góc đường, em muốn khóc. Em nhận ra rằng, mọi thứ giờ đây, đều tồn tại trong tưởng tượng.

Mọi người bảo rằng em mất anh rồi, nhưng bản thân em không chịu thừa nhận mất mát đó, chỉ là em không có được anh thôi, mất rồi thì khó lấy lại, còn có hay không thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi được mà, phải không anh?

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…

┼ Ms. KIu ┼
07-02-2009, 04:13 AM
Tình yêu ư ???:)
Vẫn là những câu hỏi nối tiếp nhau chạy , rồi xô ngã sóng xoài ...!!!
Nếu giấc mơ những ngày qua là thật , em sợ mình sẽ không thể tiếp tục bước tiếp nữa . Vì chân em đau, người em đau, đầu em cũng đau, đau lắm .
http://feizl.com/upload2007/2009_02/09020423057755.jpg
Em nhìn người ta yêu nhau, rồi em cười , em cười ko phải nụ cười chế giễu , mà là nụ cười chấp nhận sự an bài của số phận . Nụ cười không mấy vui.
Có 1 nhỏ, bảo em cứ chờ đi , hãy chờ đợi , đừng nói trước gì cả , vì cuộc đời là những bí mật đuổi theo nhau ....
Em ko dám chờ, không phải ko muốn chờ, mà là nếu chờ mà ko có , thì có phải là em tổn thương ngày càng nhiều ko. Thà ngay từ đầu ko hi vọng hay mong mỏi, thì mai này dù có ra sao cũng chẳng sao.

Ừ thì em cũng có quan tâm đến một người, có thể vì em quá cô đơn và sợ hãi nên cần phải có 1 ai đó để quan tâm, cũng có thể em thích người đó thật nên mới quan tâm. Em không biết , và cũng không muốn biết . Người đó , hay người nào đi chăng nữa, em cũng không đủ can đảm để yêu thương :) [ Vả lại , người đó cũng có để ý mấy đâu :) ].Em quá sợ hãi rồi .[ Và có lẽ, người ấy cũng quá sợ hãi rồi ]

Em muốn ngủ một giấc thật dài , để khi tỉnh lại chẳng nhận ra nổi mình là ai , để em có thể đi tiếp mà ko cần ngoảnh đầu lại phía sau , nếu được thế thì hay biết mấy :)

┼ Ms. KIu ┼
11-02-2009, 07:32 AM
Em lạnh lắm, thật đấy :D
Giá như tự soi mình trong gương rồi tự ôm mình 1 cái mà có thể ấm được thì có lẽ cả triệu người trên thế gian ko phải phải chịu lạnh đâu nhỉ?.http://feizl.com/upload2007/2009_02/09020916034705.jpg

Em vốn là 1 đứa con gái ko tốt, em ko làm được gì , em cũng ko giỏi giang gì cả.
Nhưng anh vốn dĩ đã nói, dù em ko tốt cũng sẽ yêu em kia mà.
Vậy mà rốt cuộc anh cũng rời xa em, lý do chung quy cũng vì em ko tốt

Anh làm như thế, thì em làm sao còn đủ tự tin để yêu ai nữa đây.:):):)

Mặc dù mang hơi thở của sự giả dối, nhưng em vẫn thật tâm cầu anh hạnh phúc.

Nếu hạnh phúc đơn giản như :
Là những ngày mình cùng nhau làm mọi việc để chuẩn bị cho mùa tết....
Là mùa hè anh cùng em đi trên bờ biển , xắn ống quần lên cao chạy đi vờn sóng , đến nỗi chân toàn cát là cát...
Là mùa thu , anh cùng em chạy xe chầm chậm qua những còn đường lá rụng...
Là mùa đông ôm nhau nương qua gió rét , là ngồi sau xe anh em có quyền luồn tay vào hai túi áo ấm ơi là ấm , anh quay lại chỉ nhoẻn miệnh cười " khôn thế "
Là những cuộc điện thoại ko ít nước mắt , là những đêm nói chuyện ko ít tiếng cười
Là thấy anh mệt , pha cho anh 1 cốc nước
Là thấy em đau, vội vã đi mua thuốc
Là nhìn vào mắt anh
Là khẽ vuốt tóc em.
Là khi đi bên em , lúc nào anh cũng cố ý lùi về phía sau 1 chút
Là khi đi bên anh , nắm tay anh thật chặt...

Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy
Thì em - Chúc anh hạnh phúc với người đó , với những điều cũng bình dị như vậy thôi
Thật tâm nguyện cầu :)


Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc phải hơn em về mọi mặt
Vì có thế anh mới đánh đổi...
Những hạnh phúc khổ đau từng góp nhặt_chúng mình


p.s: Thật vô tích sự quá , cứ vừa type vừa khóc như 1 đứa con nít 3 tuổi ,thật ngại quá , ngại quá :D

┼ Ms. KIu ┼
17-03-2009, 09:58 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/8pTX_Ohq1E

Bất chợt nhận ra mình vẫn còn có nơi này để trú chân :)

Thật lòng khi ấy em rất muốn hỏi anh có thể chờ em ko , và chờ em bao lâu :) dù ko bik câu trả lời của anh là gì nhưng hầu hết những người đc hỏi đều trả lời em rằng có thể và bao lâu cũng đc....
Ôi , 1 câu nói có thể thốt lên thật dễ dàng , nhưng sau đó ai cũng bỏ cuộc :)....
Thế nên em ko dám hỏi...!

Ko thể đòi hỏi nhiều hơi , em biết , rất biết

Tiếc ko , uh` ,cũng tiếc :)

Nếu những ngày qua là giấc mơ...em ước mình ko bao giờ tỉnh dậy.....!!
Em nhớ anh
Nhưng nỗi nhớ ấy...ko nhiều...như là nỗi nhớ dành cho người em yêu......!
anh hiểu mà, đúng ko :) vì anh cũng giống em mà:)

Em ko tiếc, em chỉ buồn thôi

1h sáng , giấc ngủ chếnh choáng....em thấy mình khóc vì những thứ ko bao giờ nên khóc khi đã ko còn là trẻ con nữa....

I miss u..I really do that...!!!

Sao cứ mưa suốt thế này...!

┼ Ms. KIu ┼
21-03-2009, 03:00 AM
It's rainning :rain:
Coffee Cafe...!!!

i don't believe in u...i felt so sorry for every things u did.( or i did !?:) )
uhm,i knew what u did with me
and that moment.....i think i should let u go....no choice other

u used to be the man that i can't ghet bored of....but u were always not of my reach....just to far to be mine......then i gave up.it's hard to find the second one like u....really hard

it's stressed time again..always.once in a while.last for a while.:)

i'm trying to find an excuse for all my tears inside:)

don't know where my next coming days are going to..i'm alone again.:)

life is mean.give u something,take from u something:)

been back to normal life now....back to study,real study..no more confusion, no more cruel life..i'm trying to change....to be back who i was,where i belonged..:)


i've come to realize so many things in life..that dont depend on ur choice. u just gotta take them as they are...been wondering where i have lost.i know i'm lost,just cant find where from..and cant find way out..:)

i've come to know life is no more hard for me, as it's alrd too hard. all the things ive treasured, i've come along, nothing can be harder. keep emotion inside..dry out the tears even before they come out...it has become a bad habit.:)

still got another big thing to solve...the very last thing..then i'll go home,leave all such messy life behind, take a rest for a while..then next year,things will be different..noone meets same mistake for twice, they just make deeper mistake..now i've come to realize...:)

i have been ok.nearly back to normal,nearly feel happiness surrounded

┼ Ms. KIu ┼
22-03-2009, 08:32 AM
Vẫn như cũ , vẫn chẳng thể kiên quyết đc ,dù cái ghim đó vẫn còn nguyên đây này , nghĩ lại vẫn đau cứ là đau....:)
Thôi, cố không nghĩ nữa , cố quay mặt đi làm ngơ , cố gắng đi mà.....!!!

Mắt sao đau thế này nhỉ..?

┼ Ms. KIu ┼
23-03-2009, 03:26 AM
thì khi thích em
anh đã bỏ trong túi
mấy lần tha thứ cho em á
rút ra dùng dần
:tim::tim::tim:

Em lại ngồi đây , viết những dòng viết lấy ra từ suy nghĩ của em....
Và thật may là những suy nghĩ đó khác với " ngày hôm qua "
Hôm qua khi em thật sự muốn buông tay anh ra , trả anh về với những ngày bình yên tĩnh lặng, giữ cho mình chút tự do trống hoắc...Trở về những ngày không anh buồn hiu hắt , ko còn rắc rối , ko còn mỏi mệt , ko còn những ngày phải suy nghĩ quá nhiều....nhưng điều đó cũng đồng nghĩa không còn ai để quan tâm , và không còn đc anh quan tâm , chỉ nghĩ đến đó là em muốn phát khóc....

Em chỉ là 1 đứa con gái trẻ con hay giận dỗi, nhưng sau mọi chuyện khi biết vẫn còn cần anh là em lại muốn quay trở lại , muốn đc anh dỗ dành , muốn đc anh quan tâm , muốn được anh yêu chiều....
Và em cũng muốn làm cho anh rất nhiều điều , không biết bao nhiêu lần em ước mình ở gần nhau...http://feizl.com/upload2007/2009_03/09031017096197.jpg

Giá có thể cố gắng để giữ được đôi bàn tay anh lại mãi mãi, chắc chắn em sẽ cố gắng. Giá có thể là những buổi chiều muộn ngồi với nhau trong góc tối, nhìn qua cửa sổ và suy nghĩ về những dự định tương lai. Giản đơn hơn là thả đầu óc trôi bồng bềnh như thế, rồi quay sang đánh thức yên lặng bằng ánh mắt thật trìu mến, yêu thương. Bình yên, bình yên... Em có đang chờ mong một thứ xa xôi?

Ngốc nghếch làm sao khi phải đi lo âu về những điều quá viển vông. Và em chỉ có thể tự nhắc mình, trong tình yêu không cần cố gắng. Cứ là em như thế, sống với tâm hồn của mình như thế. Âu cũng là duyên phận cuộc đời. Mai, nếu anh hoặc em cần một ngả rẽ khác, cố gắng cũng bằng thừa! Sống thật, cần như thế hơn. Đổ vỡ dạy cho em điều đó!

Tựa như phép màu của số phận, giữa những chòng chành của đời sống thực, sớm mai kia em tìm thấy bàn tay anh. Không quá lâu để hiểu, không quá lâu để yêu, cũng chẳng là quá dài để có thể coi là một chặng đường định mệnh. Chỉ là, khi lòng không còn chút âu lo... Đôi khi, một mình dạo bước trên con phố dài , em thấy mỗi phút giây thêm thật nhiều ý nghĩa

Cảm ơn số phận, đã đưa anh đến. Và ao ước sao những điều chân thành sẽ ở lại. Không là mãi mãi, không dám tin như thế, nhưng sẽ là ngày dịu dàng, lòng khe khẽ hát những giai điệu bình yên...

… và tin yêu.

┼ Ms. KIu ┼
24-03-2009, 08:31 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/03/24/8c98295ee3bccca3c94c2ff753d57ec9.jpg

"Chàng trai tôi yêu là bầu trời "


Định viết 1 cái gì đấy dài dài , nhưng cơ mà lại không biết bắt đầu từ đâu..
Mà lại không muốn bắt đầu , vì mọi bắt đầu ắt hẳn đều có kết thúc , cứ muốn mọi thứ diễn ra theo cách vốn dĩ nó thế....sẽ tốt hơn :D


p.s: Mượn tạm pic của ai đấy , cấm phản đối ( ko hiểu sao mình cứ thik nhìn cái pic này , dù nó chả có gì để mà nhìn chăm chú cả :D )
Mượn cả câu "..." của GĐ- MN :D

Hôm nay chuyện vui cũng có mà buồn cũng không ít

┼ Ms. KIu ┼
25-03-2009, 04:12 AM
Nếu có ai đó hỏi tôi, trong các mùa tôi thích mùa nào nhất, thì có lẽ tôi sẽ trầm tư 1 lát rồi lắc đầu , thật lòng tôi chẳng biết được đâu, các mùa trải đều trong năm đều như nhau mà...tôi chẳng thích mùa nào cả

Nhưng nếu bạn hỏi tôi , trong các mùa xuân hạ thu đông tôi không thích mùa nào nhất , mắt tôi sẽ ráo hoảnh và nhìn bạn : mùa hè...!!!

Tôi ghét mùa hè qua những giọt nước mắt của mình....http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/03/25/3b2516ff9edb810a08e19b4a985fc724.JPG

Dù tôi thích nhìn bầu trời xanh ngắt , và mùa hè thì trời thật sự rất xanh , nhưng nắng mùa hè gắt , và nó làm tôi chảy nước mắt , rất đau

Tháng tư đến rồi , báo hiệu 1 mùa hè đến

Tháng tư bắt đầu bằng ngày nói dối....

Mùa hè của 1 năm nào đó trong tâm trí , có 1 người bỏ tôi mà đi, quẳng tôi lại giữa những ngày chông chênh nắng gắt , nước mắt tôi từ đó mà ko ngừng rơi , tôi biết phải bước đi thế nào kia chứ , vậy mà tôi vẫn có thể tiếp tục cho đến ngày hôm nay , chỉ vì đã hứa...

Có những niềm đau ko bao giờ có thể thốt nên thành lời và chẳng có ai giúp nó vơi đi , bởi vì nó vốn là " nỗi đau vẹn nguyên "

Chỉ là 1 ngày khi bước về nhà , phát hiện ra 1 căn phòng đã ko còn hơi ấm con người , chỉ là muốn ngồi bên trong nó 1 lát , và nghĩ về những ngày đã rất xa...



"- Hai thích con trai như thế nào hả hai?
- Không biết nữa
- Phải có tiêu chuẩn chứ?
- Uh` thì chỉ cần giống như em là đc
- Hai nhớ đó nha , mai mốt em sẽ kiểm tra đó nha , không giống là không cho yêu đâu à
- Uh , lúc đó tha hồ mà kiểm tra "

p.s: Chỉ là chợt nhớ ra hè sắp đến rồi ...!!!

┼ Ms. KIu ┼
26-03-2009, 01:14 AM
Cảm giác chờ đợi 1 người....?

Mình chờ anh, ban đầu nhơ nhớ thôi, vì anh bảo anh đi thi, lý do chính đáng thế mình còn nói gì nữa , với lại anh bảo anh thi chỉ từ 8h---9h thôi , xong rồi anh lại lên gặp mình , thế là mình ngồi mình chờ , vừa chờ vừa mong anh thi tốt....anh bảo anh ko tự tin lắm nên mình cũng lo lo , chỉ hơi hơi lo thôi

Có vài người vô nói chuyện nên dù nhớ anh mình cũng ko buồn phiền mấy, mình thấy cũng như mọi lần không gặp anh thôi mà

Rồi thời gian cứ nhích dần đi , sắp đến giờ hẹn ,mình hồi hộp ,vui vui vì anh sắp về rồi...

Chờ hoài ko thấy ,mình bắt đầu nôn nóng, mình hỏi con bé mấy h rồi , nó bảo 9h04 rồi ,nó bảo là anh về còn phải thay đồ , tắm rửa , sao mà lên ngay đc , mình uh` , đúng rồi , nên chắc lát nữa anh lên thôi mà , vì anh hứa rồi

Rồi mình lại hỏi con bé ấy mấy h rồi , nó bảo 9h24 rồi , trong mình tự dưng thấy thất vọng và rất buồn ấy, chắc anh quên rồi

Rồi mình lại hỏi con bé ấy mấy h rồi (mình ko nhớ nổi là mình hỏi nó mấy lần câu đấy nữa ) , nó trả lời mình , mỗi lúc thời gian càng trôi qua , rồi mình chuyển từ buồn sang tức giận í , mình thề là nếu anh lên thì mình sẽ dỗi anh , sẽ ko thèm nc , sẽ thế này thế nọ , để anh năn nỉ mình , để anh xin lỗi mình...vì anh quên hẹn , vì anh ko nhớ lời hứa

Nhưng rồi khi càng lúc càng khuya thì mình ko giận nữa , mình lo lắng , ko bik anh có chuyện gì không , đi đường thế nào , hay anh thi ko đc , lúc ấy mình ko nghĩ sẽ giận anh nữa , mình chỉ mong anh xuất hiện thôi , anh cười với 1 mình cái thôi, mình hứa mình sẽ ko trách anh , mình sẽ ko giận dỗi , lúc ấy mình quên mất những bực tức ban nãy , mình thật sự chỉ thấy lo cho anh thôi

Lúc ấy con bé cứ an ủi mình , rồi chọc mình cười , còn lão già thì chọc mình phát tức lên , nhưng mình không để ý lắm đâu , mình chỉ lo cho anh thôi , mình nhớ anh lắm..mình muốn òa lên khóc ấy

Rồi đột nhiên anh xuất hiện, anh xin lỗi, anh bảo anh thi 2h cơ , ko phải 1h , rồi anh cũng lo mình chờ , mình vui đến mức ko bik nói gì luôn ấy , mình để anh nói 1 tràng dài xong mình mới nói đc mỗi 1 câu " ko sao đâu anh ạ " , mà đúng là mình ko sao mà , chỉ cần thấy anh ổn là mình ko sao hết ^^! :D , lúc ấy mình chỉ muốn ôm anh 1 cái rồi bảo em không sao đâu.

Anh thật sự rất quan trọng - với mình
Mình rất thương anh- Và đó là điều ko thể nào khác đc :D

----

p.s: cuối cùng thì ng` đó cũng comeback :) , đã bảo rồi mà , sớm hoặc muộn thôi, vẫn còn trách mình , bảo mình ác ấy , nhưng mình thấy mình ko ác , mình chỉ ko có tc thôi :) , ko có thì phải nói chứ , nếu ko thì sẽ khổ lắm :)goodluck :D

┼ Ms. KIu ┼
27-03-2009, 06:28 AM
Tháng tư mưa nhiều
2 người bên 2 người mới
Chẳng ai có tội
Lỡ lầm

Em,
Hạnh phúc
Lặng câm
Miệt mài tìm
......tưởng mình chẳng có
Mất
Đã bay cùng gió
Nhớ nhớ
Thương thương...

Anh,
Hạnh phúc bình thường
Đơn giản lắm
Là nụ cười
Hay dòng lệ mặn
Là phút giây hai má kề nhau

Anh,
Biết em đau
Nhưng sự đời chẳng bao giờ thay đổi
Ngày cứ trôi, và bão lòng cứ nổi
Em,
Đi
..................
.................
Ngã,
Liệu có giúp được gì
Hạnh phúc trên cao
Khó lắm....

Xa rồi........
Những tháng ngày đằm thắm
Xa rồi........
Quên mất tình yêu


p.s: Có những lúc không thể ko rất buồn.....giả dụ như khi có 1 người nào đó vẫn ko thôi nhắc rằng đã từng có 1 thời như thế......cất lại đi , ngăn tủ vẫn còn trống kìa, xếp vào và để em yên ....em có làm gì ác đâu, mà cứ ko thôi làm phiền em mãi thế....Em quên rồi :)!

┼ Ms. KIu ┼
28-03-2009, 09:10 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/yM2ly1Eoeo


:hug::hug::hug: anh của em :hug::hug:
:hun::hun::hun::hun::hun::hun: :hun::hun::hun::hun::hun::hun: :hun::hun::hun::hun::hun::hun: :hun::hun::hun::hun::hun::hun:

┼ Ms. KIu ┼
29-03-2009, 06:37 AM
Chà, hôm nay phải nói chính xác là 1 ngày rất vui :5:
Mình đc ăn rất nhiều...cực kì nhiều.... ( sao nói như là cái đứa bị bỏ đói truyền kì ấy nhờ :so_funny:) , nhưng thực sự là mình ăn nhiều lắm ấy , ăn suốt từ sáng đến chiều , xuyên qua cả tối luôn ^^! Ăn xong mới phát hiện ra là cái răng đang mọc tự dưng lại đau ( ăn xong mới nhận ra??? :oh: - khôn phết nhờ :oh:)- hik , mọc 2 năm rồi ấy , lạ thế ko biết ,lúc đau lúc ko đau :thatall:
Ngồi chơi bài ,chả hiểu quái nào mà đỏ thế ko bik:xao::timvo: ( người ta bảo đỏ tình đen bạc cơ mà :xao:)- hay là ông trời đã ngộ sinh viên nghèo hiếu học( đánh) bài nhờ :so_funny:

Nhưng mà chơi gì thì chơi vẫn cứ sốt ruột ấy , chơi thì vui lắm nhưng cứ lo lo, phần vì mình nhớ anh , phần vì lo anh chờ ( mà biết chắc thế nào tầm giờ đấy anh chả chờ ) , thế là mặc cho bọn kia kêu réo đi Cineleisure xem film, mình vẫn bảo thôi mình phải về ^^!, mà về thì đúng là anh đang chờ thật :timup:

-----
Từ lúc bắt đầu quen nhau, số lần em giận dỗi anh không đếm cũng biết là nhiều cực kì ấy
Có khi vì những lý do to đùng, cũng có khi chỉ là những lý do bé tẹo thôi, nhưng em vẫn dỗi.....vẫn cứ bày trò hờn giận , và anh lại cứ dỗ dành , xin lỗi rồi năn nỉ , anh bảo thích em thì phải có lòng bao dung lớn thật lớn ấy, thế mới chịu đc tính khí thất thường của em chứ :D( uh`,em bik mà , anh của em đúng là có lòng bao dung ghê gớm á :timup:)
Nhưng cơ mà anh ko biết đấy thôi , dù giận dỗi anh đến mấy , em vẫn sẽ nguôi thôi mà , chẳng cách nào mà giận anh lâu đc ^^!
Này , em nói thế thôi , chứ ko có nghĩa là em sẽ ít dỗi anh hơn đâu đấy :cr::cr: anh của em ạ :hug::huglove::huglove::huglove:

-----