Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh không muốn



tinhthuquan
15-01-2009, 06:51 AM
anh không muốn ngăm trơi mưa bong bóng
bóng lên rôi lại mất mà thôi
đừng đe tình anh đợi em nữa nhé
bong bóng tình anh vỡ mất thôi

anh không muốn nhìn cánh hoa rơi
lòng anh buồn lắm tiếng trời ơi
bãi cỏ thấm sương phơi ánh nguyệt
ai tắm gió đợi mãi người ơi

suol
15-01-2009, 08:46 AM
anh không muốn mình anh trong giá lạnh
một mình buồn lê bước cô đơn
anh không muốn con tim anh nhỏ lệ
suốt ngày buồn chìm trong nỗi thương đau
anh không muốn khi say anh mới tỉnh
mới nhận đời không đẹp tựa trong mơ
anh không muốn chìm say trong men rượu
để giải sầu cho khuây khoả tâm tư
nhưng hởi ơi! men sầu không bớt khổ
đã sầu rồi men vào sầu lại thêm
tôi hận đời sao chi lắm trái ngang
đã sinh tình sao lại phải sinh ly
để muôn kiếp ta người không gặp lại
mãi muôn đời ta mãi mãi xa nhau!...