PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi người tôi yêu... !!!



ntbha2006
14-01-2009, 06:49 AM
em hỏi anh một câu anh trả lời thật nhé, anh ko tin em phải ko? nếu anh tin em anh sẽ ko nói với Thu như vậy, chẳng lẽ em lại là một kẻ giả tạo thế hay sao... chẳng lẽ anh nghĩ em là một kẻ bắt cá hai tay sao...? chắc chồng nghĩ vậy rồi.
em đã định nói với anh chuyện của em và Bộ rồi nhưng anh bảo anh ko muốn nghe, cũng ko muốn biết vì với anh, anh ko quan tâm những chuyện đã thuộc về quá khứ. Vậy mà đến hôm nay khi anh đọc được những dòng thư của em viết cho Bộ trước kia anh lại trách mọi người rằng ko ai cho anh biết chyện giữa em và Bộ... anh biết em buồn thế nào ko...
vậy qua lá thư này em sẽ cho anh biết mối quan hệ giữa em và cậu ấy... cho anh ko phải thắc mắc ko phải trách mọi người vì sao lại ko cho anh biết... giữa em và cậu ấy chẳng có chuyện gì, đơn thuần 2 người chỉ coi nhau như bạn thân vậy thôi, uh` ngày xưa vợ có thích cậu ấy nưng đó là chuyện của quá khứ rồi. còn chuyện cậu ấy thích vợ hay ko thì đến hôm sn của em em mới biết... nhưng những cái đã qua rồi thì có mấy ai là muốn lấy lại đây với lại người ta thường nói..." có thể yêu nhiều nhưng ko thể yêu nhiều lần cùng một người " anh à ! em ko biết phải nói thế nào anh mới hiểu... nhưng em tin rằng sẽ có một ngày anh nhận ra rằng em yêu anh nhiều lắm...
anh à ! anh ko có lỗi gì trong chuyện này đâu... bởi người có lỗi là em... vì em đã ko nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu... nên giữa anh và cậu ấy mới có khoảng cách như vậy, em thực sự xin lỗi 2 người vì em mà 2 người mất đi tình bạn, còn chuyện vì sao em chọn anh mà ko chọn cậu ấy, em cũng ko biết tại sao nữa... nếu ai đó có thể trả lời hộ em vì sao em lại yêu anh thì có lẽ em sẽ trả lời được vì sao em lại chọn anh rội có lẽ vì anh ko đẹp trại ko tài giỏi <như anh nói> , cũng có lẽ là do những lần anh quan tâm đến em vô tình trên mức tình bạn thông thường hay có thể vì anh là một người ko bóng bẩy còn em lại là người yêu điều giản gị... đơn giản hơn vì em yêu anh... bấy nhiêu lí do đã đủ để em chọn anh chưa... chắc là những lí do đó của em buồn cười lắm anh nhỉ... nhưng tình yêu của em dành cho anh còn nhiều hơn những gì em đang nói, em đã làm cho anh... em nói với anh rằng càng ngày anh càng đáng ghét... đáng ghét vì nếu anh đọc những dòng thư ấy trước khi anh bộc lộ tình cảm của anh dành cho em thì anh sẽ rút lui, và nhường em cho cậu ấy... chẳng lẽ đối với anh tình bạn lúc nào cũng hơn tình yêu hay sao. anh thật là ích kỉ... em ghét anh... nhưng yêu anh cũng nhiều hơn à