PDA

Xem đầy đủ chức năng : quê mẹ



thiên sứ trắng
14-01-2009, 03:57 AM
lần đầu tiên con biết
về quê hương của con
đôi mắt nhớ mỏi mòn
vẫn trông về phương ấy
yêu quê hương biết mấy
quê mẹ hiền bao la
quê hương thật là xa
quê hương con thương nhớ
quê hương con thường mơ
con thương mùi sứ sở
mùi thuốc lào thân wen
yêu thương con vẫn nhen
thắp sáng tình quê mẹ

heo dễ thương
16-01-2009, 07:56 AM
Con nhớ ngày bé thơ
Sống trong vòng tay mẹ
Hưởng trọng dòng sữa ngọt
Ôi hạnh phúc đong đầy.
Con yêu ngày xưa ấy
Dưới bóng mát hoa xanh
Nơi hàng cây me già
Mẹ ôm con ru ngủ.
Con nhớ lắm đêm thu
Khi lá me rụng cả
Rơi khẽ xuống vai con
Con uất ức khóc nấc
Mẹ ! Mẹ mãi xa thật rồi !

thiên sứ trắng
16-01-2009, 09:36 PM
thực là ở xa quê
nhưng lòng con có mẹ
dù đôi mắt ướt lệ
con cũng có mẹ lau
trái tim con u sầu
mẹ là người che chở
ngay cả trong bến mơ
con cũng thương về mẹ