PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sói



x/\'m
13-01-2009, 03:47 AM
Nó không phải là con sói thích tru lên từng hồi chỉ vì thấy cô đơn, đó là cách nó hát nhưng nó không hay hát.Nó cũng không đi theo đàn khi vào mùa khan hiếm con mồi và cũng không có con sói nào bắt cặp với nó trong mùa giao phối.Đàn sói gần như không nhận ra sự tồn tại của một con sói đơn lẻ trong khu rừng ấy, chỉ đôi khi chúng phát hiện ra dấu vết của một con sói lạ trong địa bàn của mình nhưng chẳng có gì đáng bận tậm.

Nếu trong ngôi làng ven rừng có một ai đó tinh ý thì họ sẽ nhận ra có một sinh vật xuất hiện đều đặn hàng ngày và theo dõi mọi sự chuyển động trong làng từ khoảng rừng thưa trên sườn đồi,nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều quá tập trung vào công việc của mình và bỏ qua chuyện bao quát cái thế giới xung quanh.

Nó cứ trở đi trở lại liên tục như thế, việc theo dõi những con người trong ngôi làng,và đặc biệt là những con chó của họ tạo cho nó sự say mê không cưỡng được.Mỗi lần trở lại là nó lại có thêm những phát hiện mới, và mỗi khi đó nó lại chìm đắm trong những suy tưởng của mình, của một con sói đơn độc.
Đối với nó, những con chó sống trong làng chỉ là một phiên bản lỗi của loài sói, những con sói khuyết tật mất đi bản năng chiến đấu, lòng tự trọng, khả năng tự lập và sự tự do. Nó cảm thấy thương hại cho những con vật đó nhưng nó lại thích thú khám phá cuộc sống của chúng.Nó cũng phát hiện ra rằng những con chó không hoàn toàn giống như nhau,có những con ngu ngốc và hèn nhát nhưng cũng có những con thật sự khát máu và hiếu chiến. Nó không thật sự quan tâm đến tính cách của những con chó, cái mà nó tò mò là mối quan hệ của những con chó với loài người, sinh vật đi bằng hai chân nhưng không biết bay như loài chim, có thể vì chúng không có lông vũ, nó nghĩ vậy.
Chó cũng khá thông minh nhưng lười tư duy,thức ăn dễ dàng xin được từ con người khiến chúng trở nên như vậy, phung phí năng lượng vào những trò vô bổ, quấn quít quanh những kẻ cho ăn và ăng ẳng sợ hãi khi những kẻ đó giận dữ.Nó nghĩ mình hiểu khá rõ về loài chó và càng chắc chắn khi chặn lại một vài con chó lén ra khỏi làng và hù chúng khiếp đảm.

Có lẽ nó vẫn sẽ chỉ đứng từ xa mà thỏa mãn thú vui của mình như thế nếu không có cái lần con chó mà nó chặn lại không bình thản nhìn và nói với nó" Chào người anh em". Câu nói làm nó tức điên, lòng kiêu hãnh của loài sói không cho phép nó đánh đồng mình với loài chó hạ đẳng. Nó muốn lao vào và xé xác con chó hỗn xược nhưng điều gì đó đã ngăn nó làm vậy. Nó nhìn kĩ con chó đối diện, vẫn đang bình thản nhìn nó không nhúc nhích, đó là một con chó khá đẹp mã với bộ lông đen tuyền và một giải trắng từ ức kéo xuống, đôi tai vểnh cao, cặp mắt nâu sâu thẳm và bộ hàm mạnh mẽ, một con chó giống sói và không sợ bất cứ con sói nào.

-Tao là sói! Nó dùng ánh mắt lạnh băng để truyền luồng tư tương của mình đến kẻ đối diện.

-Tao biết điều đó! Ánh mắt của con chó gửi trả câu trả lời, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa tuyết rơi.

-Mày cũng là sói? Thái độ của chó khiến nó thật sự ngạc nhiên và thích thú.Những nghi vấn tới tấp hiện ra trong óc nó và tranh nhau đòi câu trả lời.

-Đã từng..! Có một gợn sóng chợt xuất hiện trên mặt hồ vốn tĩnh lặng một giây trước đó.

-Đi theo tao!..Nó nói và quay lưng chạy, kéo theo con chó sau lưng mình tiến sâu vào khu rừng.Trong đầu nó mường tượng ra một cuộc đối thoại sắp có, nó soát lại danh sách những câu hỏi và cố gắng tìm ra những câu hỏi khác.Xen lẫn trong những suy nghĩ đó là cảm giác hồi hộp và sự hưng phấn đang dâng trào trong mỗi thớ thịt đang chuyển động của nó. Nó càng chạy càng nhanh.

-Mày thu được gì khi sống trong cái làng đó cùng với loài sinh vật hai chân kia?

-Loài người, họ mang lại thức ăn, hơi ấm, và đảm bảo cho sự sinh sôi.

-Tuyệt quá nhỉ?

-Cũng có cái giá của nó, tụi tao cũng phải làm việc để được trả công.

-Bán đi sự tự tôn giống loài chưa đủ để có miếng ăn sao?

-Đó không phải thứ để bán và tụi tao không bao giờ bán, đó là cuộc sống cộng sinh và mọi thành quả đều có được tư cái gọi là sự công bằng.

-Trở thành trò tiêu khiển cho loài khác cũng được coi là sự công bằng?

-Mày là một con sói...

-Tao cô độc...

-Tao biết là mày cô độc, một kẻ không có ai bên cạnh thì sao có thể hiểu thế nào là sự công bằng. Mày không có tư cách để nói về điều đó.

-Tao có lòng tự tôn, có trí tuệ và sức mạnh để không cần ai.

-Mày có biết yêu không? Mày có biết chia sẻ không? Cái mày đang có là sự tồn tại, mày đang tồn tại trong thế giới của mày, còn tao đang sống trong thế giới của tao, nơi tao chia sẻ cuộc sống của mình cho những ai cần nó và nhận lại những gì tao đáng được nhận.

-Tao...

-Cái mày cần là sự trải nghiệm, cuộc sống không phải chỉ có tư duy, sống là trải là cảm nhận và sau cùng mới là suy ngẫm, mày hiểu chứ.
Con chó không nói thêm gì nữa dù cho ánh mắt nó lúc này đang là một mặt hồ dậy sóng.Nó quay đi và biết mất sau những thân cây bỏ lại con sói vẫn đang ngơ ngác tìm kiếm câu trả lời.

Từ hôm đó, nó không còn quan sát ngôi làng đó nữa. Những con chim rừng đôi khi bắt gặp nó chạy cùng một con chó đen với dải trắng phần ức.

Mùa đông năm ấy, có một con sói mới gia nhập vào đàn...

tienu
13-01-2009, 02:21 PM
36 kế binh pháp của Tôn Tử quả rất nổi tiếng nhờ câu nói: "Trong 36 kế, Tẩu kế là thượng sách!". Từ phim kiếm hiệp, sau đó nhờ tụi học trò mà lan rộng :D
Mặc dù vậy, vẫn chỉ rất ít trong số chúng ta hiểu được giá trị của nó! ^^

Tớ thật là thừa thãi!!! T__T Không biết sự tò mò của Xám đã "chạm" đến 36 kế này chưa nhỉ? :D


Truyện mang một thông điệp rất hay! Tienu thích cách trình bày thông điệp của bạn! ^^ Mượn giống loài 4 chân để phản chiếu con người! Bản thân tớ cũng quen một người được biệt danh là Sói Hoang.

Một điều uổng: cách đem lại thông điệp chẳng để lại gì trong đầu người ta cả :D :D Tienu thích đọc truyện ngụ ngôn: gần gũi, tinh tế và thông minh T_T Lựa đối thoại thì quả thật quá nhanh!!!

À, "sớm" giông bão :D :D

jainie
26-01-2009, 01:06 AM
huhm, bạn đứng về kon nào, sói hay là chó nhà? Tớ hơi tò mò đấy, vì thực sự là đọc xong chuyện này tớ chả nói được là kon nào đúng kon nào sai. Tớ yêu tự do, bạn ạ!
Mỗi người, theo quan điểm của tớ, đều có cách sống của riêng mình, và chẳng có cách sống nào là hoàn hảo, mà cũng chẳng có cách sống nào là đáng chê trách (ít ra là hai cách sống trong truyện này)
ngay cả kon sói, nó sống đơn độc cũng chả sao, miễn là nó thik thế
Tớ viết truyện vẫn hay để cho mấy cái đó "cụng đầu" nhau chan chát, và chẳng thèm phân định bên nào đúng, bên nào sai, đơn giản là chính tớ cũng ko phân định được. Thế nên truyên tớ viết (ít khi post lên này lắm, ngại type=.=) thường là truyện sau phủ định cái mà truyện trước đã hết sức ca tụng, tớ thấy cãi nhau với chính mình cũng rất hay!^__^
mà bạn thích truyện ngụ ngôn nhỉ, giống truyện cá và nc mắt của bạn í, tớ thi thoảng cũng có viết truyện ngụ ngôn, nhưng tớ thề là nó dở kinh khủng T___T
a`, nhac mới nhớ, tớ có một thằng bạn nick là Sói đấy, vì... ông hắn tên là Sói, một kái tên rõ dễ thương, iu chết đi được :D

x/\'m
26-01-2009, 11:13 AM
Chỉ là viết chơi chơi thôi,cũng chẳng bao giờ đọc lại mình viết cái gì..! Chẳng qua muốn viết về những đề tài không đọc được từ người khác cho đỡ nhàm chán.