PDA

Xem đầy đủ chức năng : °•¤°(¯°•¨*¤°Đơn Giản chỉ là 1 Tình Yêu*¤°¨•°¯)°•¤°



nusatthu_dethuong18bmt
13-01-2009, 02:56 AM
Anh thương yêu !!! em ko biết nên diễn tả tâm trạng của em lúc này thế nào nữa :thatall:
Em chưa bao giờ tin vào định mệnh.... nhưng từ khi gặp anh...em bắt đầu tin vào điều đó....Anh như một cơn gió nhẹ nhàng đến bên cạnh em... cho em biết hương vị thật sự của tình yêu...Em luôn nghĩ rằng em nếu 1 ngày ko gặp anh chắc cuộc sống của em sẽ tẻ nhạt và vô vị biết bao nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn , những ngày xa anh em sống trong nhung nhớ ... đến khi gặp anh... 1 nụ cười của anh cũng đủ làm trái tim em xao xuyến , đập loạn nhịp.... khoảnh khắc đôi mắt gặp nhau....em muốn nói với anh bao điều nhưng ko sao mở lời.... trước mặt anh em như 1 con bé ngốc nghếch , vụng về đến tội nghiệp :timvo:.em yêu anh nhưng chưa bao giờ em dám nói.... vì em biết anh đã một lần bị lừa dối trong tình yêu và anh sợ lại phải yêu và phải tin tưởng 1 ai đó... em chỉ biết âm thầm đi bên cạnh cuộc đời anh như một cái bóng nhỏ nhoi , em ko dám mong ước điều gì cho riêng mình , chỉ cầu mong anh sống thật hạnh phúc , thật vui vẻ... em đã vui bằng niềm vui của anh....khóc bằng nỗi đau của anh...và hạnh phúc khi thấy anh cười... với em chỉ bấy nhiêu là quá đủ cho 1 con bé bình thường như em....dù cho có ra sao thì em vẫn yêu anh. Những giây phút ngồi bên anh...lắng nghe anh trò chuyện là những khoảng khắc em muốn thời gian ngừng lại để em ở bên anh lâu hơn. Người ta nói... " khi bạn yêu một người nào đó... ko nhất thiết phải mong được đền đáp ,Bạn chưa cần đến 3s để nói "i love you ", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ Chỉ khi ban thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi ".... và em biết mình đã thực sự yêu anh.....nhưng em chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh sẽ yêu em... em luôn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến 1 ngày... bên anh sẽ là một người con gái khác ko phải em...nụ cười của anh... ánh mắt của anh sẽ dành cho 1 người khác....chỉ nghĩ thôi trái tim em đã như muốn vụ vỡ.....nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến....Ngày Sinh nhật anh.....nhưng em lại là người nhận được món quà quý giá nhất. ko hoa hồng, ko khung cảnh lãng mạn... chỉ là 3 chữ " anh yêu em "... đơn giản và chân thành....:wish:... thế mà em đã khóc , ko phải giọt nước mắt buồn tủi như mọi khi... mà là những giọt nước mắt vui sướng.... hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ , em ngỡ mình đang mơ ,tự cấu vào tay mình và em biết mình ko mơ... anh vẫn đang đứng trước mặt em , anh đang cười...nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy....lần đầu tiên em ngồi trong vòng tay anh , vững chãi và ấm áp biết bao....đã hết rồi chuỗi ngày yêu anh trong âm thầm...cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh....cám ơn anh vì tất cả những điều hạnh phúc anh mang đến cuộc sống của em...mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi sáng lấp lánh như ngôi sao kia...
°•¤°(¯°•¨*¤°Xin đợc 1 lần khóc cho yêu thương *¤°¨•°¯)°•¤°

Ngày Thường
Khi em nói ko còn yêu anh nữa
Anh ko tin em đã nói thật lòng
Cuộc sống vốn có lằm điêu bực bội
Nên giận hờn buột miệng cứ nhƯ ko
Và cả khi em bảo hết yêu anh
Xin anh hãy đừng tin lời em nói
Em cũng giống mọi người thôi anh ạ
Lúc muộn phiên miệng lưỡi dễ chua cay--------------------------------------------------------------------------------Mỗi khi còn lại một mình sau những lo toan và bận rộn , em lại nghĩ đến anh và em cảm thấy như anh vẫn đang ở bện cạnh em. NHững ồn ào vội vã của cuộc sống bỗng trở nên thật nhẹ nhàng khi em nhận ra rằng anh luôn nghĩ đến em , trái tim em chợt cảm thấy ấm áp khi nghĩ về những kỷ niệm của ngày xưa và cả những dự định của chúng mình
Em vẫn còn nhớ những lần chúng ta cãi nhau , những tưởng xích mích và xung đột sẽ làm cho hạnh phúc và sự bình yên trở thành một điều gì đó xa lạ - nhưng ko , sau những vụn vặt của cuộc sống , cả anh và em đều nhận ra một điều thật tuyệt diệu , đó là mâu thuẫn ko làm chúng ta cách xa nhau mà còn hiểu nhau hơn , hòa hợp voi nhau , trở thành một phần của nhau
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. giữa những bộn bề , em vẫn thấy ấm lòng khi nghĩ đến anh và biết rằng mình ko cô đơn