Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh có biết...thứ anh để lại là nổi đau ,...Khiêm ạ



tieuduong
12-01-2009, 03:37 AM
Anh à !Ngày anh ra đi là một ngày nắng..nắng rất gắt anh à ,.. gắt đến nổi em cứ tưởng trái tim minh cũng heo úa theo nắng anh à. Em không biết mình đã sống được như thế nào qua những ngày nắng không có anh.. ...Thế rồi mưa cũng đến và tình yêu kia -- em dành cho anh tan mãi theo những chiều mưa buồn thăm thẳm ,mưa cuốn xoáy tình yêu của em rát buốt ,và như thế em cứ một mình đi và về trên những chiều mưa như thế.Em tự hỏi tình yêu em trao cho anh có đủ nhiều chưa? Sao anh quay gót một cách đớn đau..đau..đau.. lắm anh biết không?Và rồi em cũng cố học cách tồn tại trong những nổi đau chưa bao giờ ngừng nghỉ trong trái tim em... Anh có biết không dạo này mưa dần nhường cho những cơn gió rét buốt của mùa đông lạnh giá , nhường lại cho những cơn gió rét buốt của mùa đông lạnh giá , nhường lại cho đám sương mù dày đặt trắng xóa. Chỉ còn lại những cái lạnh rung người , lạnh vì thời tiết , lạnh vì em quá cô đơn , lẻ loi một mình...bên em không có anh -- không có ai- ngoài nổi cô đơn ngự trị , em đã từng khao khát được ở một mình từ khi em mất anh ,... ........Thế nhưng..khi ở một mình em cảm thấy sợ..sợ..sợ..lắm anh à! Nhưng không biết em đang sợ đều gì? Em mệt mỏi và nghe nhói trong tim ,những nổi buồn lặng lẽ và không có lí do cứ làm em đau suốt , không thể nào ngơi nghĩ.,em mệt mỏi thật sự anh à ,,.. Em đang chờ đợi trong vô vọng nhưng chính vì vô vọng nên em không biết được mình đang chờ đợi đều gì???,,,,..Đã quá nhiều câu hỏi cho tình yêu của em và bây giờ em đau..đau lắm anh à.? Bao câu hỏi em chỉ mong anh trả lời...

-.26-03 ,---_ _ _K.N--,ngày sn của anh 09-08. chúc anh luôn vui vẻ -vì chỉ khi anh vui vẻ anh mới có tất cả , cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.. yêu anh mãi...Khiêm à !

heo peo
13-01-2009, 09:11 PM
liêu trên dời này vân còn môt.. nhu thê ư????????

tieuduong
30-01-2009, 03:07 AM
Trên đời này không có điều gì là không có hết bạn à ! Chỉ là vì lí do nào đó họ không nói ra --giữ mọi chuyện trong lòng là cách tốt nhất để lẩn tránh nổi đau bạn à .,,,