hoxuanhuong
12-01-2009, 02:31 AM
Ngày ta gặp em
Đóa hồng khẻ nở
Em cười rạng rở
Đẹp đến thẩn thờ.
Môi em thắm đỏ
Má núng đồng tiền
Trông rất là xinh
Ánh mắt lung linh.
Như lần đầu vậy !
Và ta gặp em
Cũng vào ngày đó
Có gió thoảng qua
Có làn tóc mướt.
Làm ướt lòng ai?
Làm sai tình cảm !
Em là em gái
Bởi còn ngây thơ !
Ta là ai chứ?
Là người đi trước
Em bước vào đời
Ta rời tuổi trẻ
Nhưng lòng vẩn thế !
Vẩn mãi yêu em..... tanghoa
Đóa hồng khẻ nở
Em cười rạng rở
Đẹp đến thẩn thờ.
Môi em thắm đỏ
Má núng đồng tiền
Trông rất là xinh
Ánh mắt lung linh.
Như lần đầu vậy !
Và ta gặp em
Cũng vào ngày đó
Có gió thoảng qua
Có làn tóc mướt.
Làm ướt lòng ai?
Làm sai tình cảm !
Em là em gái
Bởi còn ngây thơ !
Ta là ai chứ?
Là người đi trước
Em bước vào đời
Ta rời tuổi trẻ
Nhưng lòng vẩn thế !
Vẩn mãi yêu em..... tanghoa