Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lúc Buồn Là Lúc...



Tháng Tư
11-01-2009, 09:00 PM
Theo tôi định nghĩa
+ Lúc buồn là lúc tôi cần phải cứng rắn để vượt qua nỗi buồn
+ Lúc buồn là lúc tôi sẽ ko rơi nước mắt vì chỉ cũng chỉ là " nỗi buồn " và nó sẽ nhanh chóng " trôi qua " ,sẽ ko để lại gì nơi tôi ngoài những " kinh nghiệm trải buồn "
+ Lúc buồn là lúc tôi cần bạn nhất , tôi ko đòi hỏi gì đâu, chỉ cần bạn biết " nghe " biết " hiểu " những " nỗi buồn " của tôi
+ Lúc buồn là lúc tôi cần 1 nơi yên tỉnh để tôi " gặm nhắm " những gì tôi đã làm để hình thành nên nỗi buồn

Lúc buồn là lúc.. tôi thấy ko còn ai bên mình
Lúc buồn là lúc tôi ko làm được những gì tôi đặt ra..
Lúc buồn là lúc.... tôi cần vững tin để trải qua thử thách cuộc sống với 1 cái " Tôi " tròn 19 tuổi

mưa_buồn
11-01-2009, 11:59 PM
+ Lúc buồn là lúc tôi cần bạn nhất , tôi ko đòi hỏi gì đâu, chỉ cần bạn biết " nghe " biết " hiểu " những " nỗi buồn " của tôi


Trong tất cả , em thích câu này nhất , và cũng là câu hợp với em nhất...em muốn tự bản thân nói điều này từ rất lâu rồi nhưng chẳng thể....:rain:...

"Lúc buồn là lúc tôi cần bạn nhất....".......đọc câu này xong đột nhiên quá khứ ùa về với bao nhiêu là chuyện không vui......và đột nhiên...em muốn khóc.....

Hàn Cát Nhi
12-01-2009, 03:16 AM
Thế nào là buồn và thế nào là vui:). Chị xin lỗi, một lời xin lôi buồn. Khi em pm, chị tưởng là em lại miên man với những nỗi buồn ko tên như chị lúc xưa:).

Cười lên em nhé :), cứng rắn lên em nhé:)

Tháng Tư
12-01-2009, 04:45 AM
Trong tất cả , em thích câu này nhất , và cũng là câu hợp với em nhất...em muốn tự bản thân nói điều này từ rất lâu rồi nhưng chẳng thể....:rain:...

"Lúc buồn là lúc tôi cần bạn nhất....".......đọc câu này xong đột nhiên quá khứ ùa về với bao nhiêu là chuyện không vui......và đột nhiên...em muốn khóc.....
có gì đâu em à
lúc chị buồn nhất cũng chính lúc ấy chị biết mình thật tồi tệ để mất đi những người bạn - đáng - lí - ra - của- chị

Thế nào là buồn và thế nào là vui:). Chị xin lỗi, một lời xin lôi buồn. Khi em pm, chị tưởng là em lại miên man với những nỗi buồn ko tên như chị lúc xưa:).

Cười lên em nhé :), cứng rắn lên em nhé:)

em cũng như chị
Hay buồn miên man... những khoảnh khắc ấy thấy mình ngốc...
Nhưng nỗi buồn hôm nay... ko miên man
******
Hôm nay tôi nằm 1 mình trong căn phòng vắng lặng
Tôi thèm như ngày xưa, ngày của 5 tháng trc
Ngày 3 đứa bạn cùng tranh nhau miếng thịt kho
..
Hôm nay tôi tận hưởng những phút giây - không - tiếng- nói.. nhưng tôi lại thèm có ánh mắt liếc ngang.. tôi thèm cái cười ngạo nghễ... dù đau nhưng tôi vẫn muốn để tôi biết rằng - có -ai -đó thấy sự hiện diện của tôi...
Hôm nay tôi buồn

thi_thị_kiều_trang
12-01-2009, 04:55 AM
lúc buồn là khi nào nhỉ?..bỗng dưng quên mất rồi......có phải là những cái miên man trong tư tưởng , đôi khi thấy nhoi nhói ở tim mà ko biết làm sao. Hay là lúc một mình trên sâ thượng của trường , ki phố đã lên đèn , tấm lòng chẵng hiểu vì sao làm ta chùn xuống. Ta muốn khụy gối ngay tại chỗ mà khóc....chẵng hiểu vì sao lại như thế..có lẽ ta thấy trống vắng......nhưng thật trẻ con......chẵng phải ta đang lớn ,..thời gian làm bay đi mỗi thứ.mọi thứ bỗng qua mau....ta lại vui...............vui biết chừng............lòng cầu chúc cho những ai cũng biết khóc rồi biết cười.

mưa_buồn
13-01-2009, 12:45 AM
Em chẳng thể lí giải nổi "buồn" là cái quái gì...mặt dù em đang gánh chịu nó , cảm giác vô cùng tệ hại đấy ạ ,

còn hơn em tưởng nữa , em hầu như chẳng thể gọi tên ai cả , mà gọi làm gì khi em biết rõ họ chẳng thể nào nghe thấy , họ chẳng thể nào đến bên cạnh em dù chỉ để im lặng.....tệ hại thật....chị ơi.....

Lão Zen
13-01-2009, 01:30 AM
buồn là gì , sao ai cũng nói buồn , phải chăng buồn là lúc nụ cười không còn trên môi , vậy thì cười đi sao phải buồn. phải chăng buồn là lúc nước mắt tuôn rơi , thế thì đừng khóc nữa sao phải buồn , có phải buồn là lúc suy tư nghĩ về những điều đang chán nản lo lắng , vậy thì hãy tỉnh lại đi còn nhiều niềm vui mà.... sao phải buồn

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
13-01-2009, 02:38 AM
lúc buồn là lúc cần ai đó để chia sẻ....
lúc buồn cũng là lúc cần yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện...
buồn và đau khổ nhất là lúc không thể khóc được...vậy thì tại sao phải kìm nén cảm xúc....càng lẩn tránh thì con người ta càng yếu đuối...

cute_lollipop_2301
13-01-2009, 07:27 AM
đã lâu rồi không có thói quen cho người khác biết là mình đang buồn, hôm nay vô tình đọc topic này , tâm trạng cũng đang không vui, mà không, không hiểu nó đang ntn, chỉ biết khó chịu tột độ.
Ngày nào phải tất bật đi đến trường, đi học thêm, đi dạy kèm thì thấy mệt mỏi, nhiều khi quá tải , nhưng cứ ở nhà một ngày là thấy y như bị giam lỏng, một ngày không bước chân ra đường, không gặp anh, bây h đang chờ chỉ một tin nhắn hay chỉ một sự xuất hiện bất ngờ, "anh chở em đi dạo một chút nhá, sẽ về sớm thôi". Em đang chờ! Hôm nay cũng làm được một vài chuyện vặt nhưng cũg cảm thấy chưa đủ để thoải mái. Chờ mãi cả chiều đứa bạn thân đã không tới học như đã hứa, vậy là mình ngủ một lèo tới 5h. Cảm thấy vô vị, hơi buồn. Ăn cơm tối xong chả biết làm gì vì tâm trạng bần thần. Online, "chào bạn hiền" - cái lời chào sao chua chát quá, không chịu được. Tại sao người mà mình đã từng coi là bạn, àh không, muốn người ta coi mình là bạn, chỉ là bạn thôi cũng không đủ nghĩa. Và rồi đủ thứ chuyện xảy ra, rốt cuộc cho tới bây h, với nó, mình có lẽ vẫn chưa là gì với nó, dù là một đứa bạn. Thôi đủ rồi, chả còn là gì để mình suy nghĩ. Lời xin lỗi của nó chả còn tác dụng gì cả. Lại một tin buồn nữa. MÀ thôi, chả còn muốn nhắc nữa.

Tháng Tư
14-01-2009, 02:15 AM
ko biết " buồn " là căn bệnh gì mà cứ vay quanh nó - quanh mọi người !
con người ta ai mà ko buồn... ko biết nữa... thôi cố gắng nuốt buồn vào bụng mà sống

pe' ngóc^^!
14-01-2009, 09:24 PM
lúc buồn là lúc mình nhớ đến người mình yêu...........

cute_lollipop_2301
14-01-2009, 11:36 PM
cố nhớ mãi mà cũng không nhớ được lần đầu biết buồn là khi nào. Chỉ biết càng lớn càng thấu được những nối không vui càng nhiều. Quái thật !

Cyclone*
15-01-2009, 12:51 AM
lúc buồn là lúc mặc nhiên chẳng thèm che đi giọt nước mắt nóng hôi hổi đang rơi

lúc buồn là lúc yêu cái góc xó nhất, tối tăm, vô thuờng

lúc buồn là lúc vô vọng chờ đợi chỉ một cú điện thoại từ người bạn thân yêu

lúc buồn là lúc những khoảng nhớ, khoảng thuơng len lỏi rồi chẳng biết nhớ ai, thuơng ai nữa..

lùc buồn.............:rain:...........

nhocshokkute
15-01-2009, 01:34 AM
lúc buồn là lúc nhớ về những dĩ vãng đã xa..........

_July
15-01-2009, 11:57 PM
Lúc buồn là lúc niềm vui không còn nữa , là nụ cười biến mất và là nước mắt rơi không biết cạn...:rain:..........

thi_thị_kiều_trang
16-01-2009, 02:48 AM
lúc buồn nhất khi cố giấu nỗi buồn vào trong. Có thể quên đi tất cả , không cái gì đang lan dần trong suy nghĩ, chỉ chực chờ thoát ra khỏi miệng, nhưng không thể ....cố quên đi để mà sống chứ nhỉ?

muathutim
16-01-2009, 04:34 AM
Cuộc sống có những nghịch lý của nó.
Đôi khi lúc bạn buồn nhất , tưởng chừng như đang chịu mọi nỗi đau , là lúc bạn nở một nụ cười trên môi.
Khi mà tận cùng của hạnh phúc là những giọt nước mắt , thì tận cùng của nỗi đau buồn cũng là một nụ cười :D

Tháng Tư
16-01-2009, 06:18 AM
tận cùng của nỗi đau buồn cũng là một nụ cười em đang chờ nụ cười nhưng chờ hoài ko thấy.........

cute_lollipop_2301
17-01-2009, 12:12 AM
Đôi khi mình mỉm cười mà không biết đấy. Yuri mau hết buồn nhá ! :huglove: mặc dù biết câu này chuối lắm !

pe' ngóc^^!
17-01-2009, 12:57 AM
lúc buồn là lúc nhớ về quá khứ đau khổ của mình.... vì đã mất đi người mình yêu...........

cute_lollipop_2301
17-01-2009, 01:00 AM
Chỉ vậy thôi sao? Sống thì nên nhìn về phía trước sẽ tốt hơn đấy. Đừng cứ luẩn quẩn với quá khứ, chết non mất.

Tháng Tư
17-01-2009, 01:20 AM
Đôi khi mình mỉm cười mà không biết đấy. Yuri mau hết buồn nhá ! :huglove: mặc dù biết câu này chuối lắm !

Uhm! nhiều lúc mình cười mà ko biết mình cười chỉ khi thấy mặn đôi môi thì biết... nc mắt rơi :timvo:

Trang Sassy
17-01-2009, 01:55 AM
Cô đơn quá. Có ai không? Đang buồn đây :)

Sao mà yếu đuối đến thế này? ....Không sao, chỉ là một phút yếu lòng và thấy giá lạnh trong mùa đông thôi mà. Làm ơn, nước mắt hãy rơi đi, được không? Đừng mãi ẩn giấu trong đôi mắt này, nụ cười này nữa. Làm ơn, đôi chân hãy ngừng nghỉ, mệt quá rồi, mà đường dài quá biết bao giờ mới đến cuối...Làm ơn, đừng nói về tôi nữa, con người có ai hoàn hảo? Ta xin Người, Cuộc Sống ạ. Cho Ta một phút giây được khóc oà, để nỗi buồn vơi bớt...

Viết vội một cái entry. Cảm xúc không thể kìm nén được và lúc chiều, mình đã khóc ở của hàng nỗi buồn chưa vơi bớt. Trời lạnh quá. Thôi nào, lau nước mắt, mỉm cười và bình thản như chưa từng yếu đuối, mình nhé.

Chẳng buồn nữa, chẳng việc j phải buồn, vì có đáng đâu:om:

giaythuytinhmuahe
17-01-2009, 01:59 AM
lúc nào mà tui chẳng không vui thôi thì cố gắng vì tương lai tốt đẹp hơn vậy.buồn mà làm gì cho lòng thêm khổ.vui lên nhé tất cả mọi người

Tháng Tư
17-01-2009, 02:29 AM
Viết vội một cái entry. Cảm xúc không thể kìm nén được và lúc chiều, mình đã khóc ở của hàng nỗi buồn chưa vơi bớt. Trời lạnh quá. Thôi nào, lau nước mắt, mỉm cười và bình thản như chưa từng yếu đuối, mình nhé.
Trang ả ! Tui chưa từng khóc ở chỗ nào ngoài chiếc chăn và phòng riêng...
con người có lúc yếu lòng Trang nhỉ? cố gắng

giaythuytinhmuahe
17-01-2009, 02:32 AM
khóc nhiều được ư?con gái còn khóc nhiều nhiều lắm tui là minh chứng

Tháng Tư
22-01-2009, 03:18 AM
Lúc buồn là lúc.... ta hết tiền
Người thân ta cãi vã...
ta ko vui

muathutim
22-01-2009, 04:17 AM
em đang chờ nụ cười nhưng chờ hoài ko thấy.........

Bởi vì em chưa đến tận cùng của nỗi đau.
Có lẻ em ko hiểu những gì chị nói đâu :D

Tháng Tư
22-01-2009, 06:48 AM
Bởi vì em chưa đến tận cùng của nỗi đau.
Có lẻ em ko hiểu những gì chị nói đâu :D

có lẽ thế
em vẫn còn lối đi mà

boy_90
23-01-2009, 02:10 AM
bỗng dưng tôi muốn khóc trong vòng tay bà ngoại quá
ngoại ơi huhuhu
vì chỉ có ngoạI là hiểu tôi nhất thôi

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
03-02-2009, 01:05 AM
buồn vì tự dưng mình phải lớn...
ngẩn ngơ suy nghĩ như kẻ mất hồn ....
buồn vì biết mình đánh mất đi nhiều thứ quý giá ...nhưng còn buồn hơn vì biết bản thân mình kôh thể nào giữ lại được "những điều gì đáng quý nhất"....

Cú mèo
03-02-2009, 07:48 AM
Trong khi đau khổ buồn bả người ta nhận ra bạn bè .Bạn bè phần nào sẽ giúp ta đỡ buồn
Và cũng không có sư đau khổ ,buồn bã nào mà ko có lối thoát .Bình tâm bạn sẽ nhận dc kết quả

Tháng Tư
03-02-2009, 07:12 PM
Lúc tôi buồn ..... là ngày tôi biết bạn chỉ còn sống được 6 tháng nữa

Cyclone*
04-02-2009, 08:16 AM
ßuồn cái lúc có người nói mình đang giả dối chỉ vì trực giác của người ta

ßuồn cái lúc nhận ra con tim mình cũng chẳng thật thà là mấy

ßuồn cái lúc đánh rơi mất chiếc vé khứ hồi của chuyến tàu tìm lại thanh bình và nhiệt thành của cái tôi đầy hỗn loạn ....:rain:...


Trời đã thôi không còn cơn mưa nào

Còn mình... vẫn dấm dẳng nhiều cái chơi vơi