PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúc Xuân kết thân



chaulong_551989
11-01-2009, 09:20 AM
Tết đến Xuân sang lòng háo hức,
Cảm Xúc trong tim lại trào dân
Chép thơ kết bạn ta mừng xuân
Thay lời Giới thiệu tôi Xin chúc


Quý chị, quý anh năm mới giàu sang
Thân sinh cụ lão sức khoẻ dồi dào
Các bạn thanh niên năm nay phát tài
Các bé con được nhiều bao lì xì.


Lời chúc tuy thiếu tỷ mĩ
Nhưng là tấm lòng thi sĩ mừng xuân.

pe_love_thanh
11-01-2009, 08:10 PM
năm mới bé làm bài thơ
chúc các bác các bạn năm mớ vui vẽ
lì xì mỗi người một bao
chúc mọi người may mắn cã năm
đặc biệt các em nhõ nhận nhiều tiền lì xỉ
các cô cá chú mau lấy vợ đẽ con
phúc lộc đầy tràn sinh con đẽ cháu
các cô các bác nào chưa có người yêu
đi tìm lẹ lẹ không thì hết phần
bài thơ cũa bé chắm hết
đọc xong đừng cười bễ bụng là được òi

thiên sứ trắng
12-01-2009, 03:20 AM
Tết đến Xuân sang lòng háo hức,
Cảm Xúc trong tim lại trào dân
Chép thơ kết bạn ta mừng xuân
Thay lời Giới thiệu tôi Xin chúc


Quý chị, quý anh năm mới giàu sang
Thân sinh cụ lão sức khoẻ dồi dào
Các bạn thanh niên năm nay phát tài
Các bé con được nhiều bao lì xì.


Lời chúc tuy thiếu tỷ mĩ
Nhưng là tấm lòng thi sĩ mừng xuân.

mùa xuân đến bao tình thương mến
châu long ah kết bạn được ko
lòng tôi vẫn mãi trông mong
trên diễn đàn thiên sứ tìm được bạn
mùa xuân đến bầu trời muôn cánh nhạn
kết thành đàn hóa hức chào xuân
thiên sứ chúc các bạn xa gần
một năm mới an khang và hạnh phúc

khỉ khờ
12-01-2009, 03:24 AM
Năm mới bạn mới thật vui đây
Hoa nở chồi đơm đẹp mọi ngày
Chúc cho tất cả luôn êm ấm
Một năm không biết khoé mi cay

thiên sứ trắng
12-01-2009, 04:44 AM
năm mới ai buồn chớ uống say
diễn đàn còn có bao điều hay
nhân đây gửi lời thăm cô bác
nếu dư tiền bạc gửi em sài

Kaetta
12-01-2009, 05:22 AM
năm mới ai buồn chớ uống say
diễn đàn còn có bao điều hay
nhân đây gửi lời thăm cô bác
nếu dư tiền bạc gửi em sài

Buồn buồn uống say có làm sao ?
Uống nhiều, uống nhiều, tửu lượng cao !
Vừa uống vừa nghe lá rào rạo
Uống xong ngủ gục mơ giấc mơ sao !

(Trời ạ, thơ làm bừa =)) --> đáp lại bạn Thiên Sứ Trắng)

Giờ mới là thơ chúc xuân thật :">
Thấy muôn hoa nở rộ mới biết xuân đến
Ta cùng đi chúc nhau những câu thật "sến" :
Chúc cô, chúc chú làm ăn nên
Chúc em, chúc trẻ mau lớn lên
Chúc cụ già sẽ mãi sống lâu
Chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc
Và năm mới an khang thịnh vượng
Vậy chớ xin người đừng keo, đừng tiếc
Lì xì chút đỉnh cho em lấy hên !

(Đấy, chúc đấy, lì xì đi nào ! +___+)