Xem đầy đủ chức năng : Nếu lỡ
lucbinhtimvn
10-01-2009, 09:57 PM
Nếu lỡ xuân nầy em lấy chồng
Hỏi người phương đó...có buồn không?
Có còn nhớ đến màu hoa dại
Chiều buồn vương sắc tím mênh mông...
Nếu lỡ xuân nầy em Vu quy
Hỏi người phương ấy nghĩ điều chi?
Có thầm oán trách người vong thủy
Hay là anh cũng chẳng buồn chi?
tanghoa
Mua Sao Bang
11-01-2009, 12:27 AM
Nếu lỡ xuân may em lấy chồng
Anh chẳng còn gì nữa để mà mong
Đành thôi người ấy sang sông vội
Ta chẳng còn gì để ngóng trong
Nếu lỡ xuân này em lấy chồng
Ta về không kịp biết làm sao
Từ nay người ấy em bên cạnh
Ta chúc cho người luôn có nhau
Gió_ấm
11-01-2009, 07:56 AM
Nếu lỡ xuân này em lấy chông
Chúc em đẹp mộng với người ta
Trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc
Đừng bận lòng chi khúc tình xa
keobongduong
11-01-2009, 11:53 AM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
lucbinhtimvn
11-01-2009, 06:34 PM
Nếu lỡ xuân này em lấy chông
Chúc em đẹp mộng với người ta
Trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc
Đừng bận lòng chi khúc tình xa
Nếu lỡ xuân nầy em lấy chồng
Đôi đường ngăn cách...hết đợi mong
Chồng em chẳng phải là anh đó
Em khóc,em sầu anh biết không?
Gió_ấm
12-01-2009, 09:50 AM
Nếu chẳng yêu người chỉ yêu anh
Em ơi mộng ước nhớ để giành
Xuân sau mai nở thành đôi lứa
Đẹp mộng đôi mình thỏa ước mơ
Gió_ấm
08-10-2009, 10:57 PM
Trăng buồn soi một dòng sông
Người buồn chín ngóng mười trông một người
Trăng kia sao cứ rạng ngời
Để ta thổn thức rối bời lòng tơ
Sông xưa đò đã xa bờ
Người xưa giờ đã hững hờ lòng son
Mảnh trăng mười tám hao mòn
Ánh sao đêm ấy hãy còn lung linh
Ta đi tìm một bóng hình
Đường khuya guốc lạnh một mình đơn côi
Yêu thương chợt quá xa vời...
Nếu lỡ xuân nầy em lấy chồng
Hỏi người phương đó...có buồn không?
Có còn nhớ đến màu hoa dại
Chiều buồn vương sắc tím mênh mông...
Nếu lỡ xuân này em có chồng
Kẻ ở nơi này chẳng buồn đâu
Quên rồi nhớ chi loài cỏ dại
Yêu màu chung thủy sắc không son
luckymiu
27-10-2009, 06:12 PM
Nếu lỡ xuân này em có chồng
Kẻ ở nơi này chẳng buồn đâu
Quên rồi nhớ chi loài cỏ dại
Yêu màu chung thủy sắc không son
nếu lỡ xuân này em lấy chồng
anh kông buồn ko ưu sầu
phải chăng anh là người bội bạc
xưa nói yêu em thề cõi lòng
giờ em lên kiệu bước xe hoa
vì anh một lẽ đã xa lòng
fallen_angel8x
28-10-2009, 08:02 AM
Nếu lỡ xuân này em lấy chồng
Nắng vàng vẫn rực rỡ dòng sông
Hoa cải vẫn nở vàng rực rỡ
Chỉ có mình tôi, mình tôi buồn
trandainghia1988
31-10-2009, 03:39 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
đôi ngã chia ly tình hai lối
bối bận lòng củng bằng ko
người nào khùng vậy lảnh dùm giông?
Gió_ấm
01-12-2009, 08:49 PM
Nễu lỡ ngày mai anh băng hà
Đừng buồn em nhé chỉ là giấc mơ
Bước đời gặp gỡ tình cờ
Duyên tình trả hết nên giờ chia xa
Thôi đành khép lại tình ta
Em vui duyên mới để ta yên lòng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.