PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm gì khi phát hiện ra rằng nàng không phải là "một nửa" của mình?



kannan
17-08-2005, 03:30 AM
Bạn tưởng rằng mình thật sự yêu nàng, nhưng chợt một lúc nào đó, bạn nhận ra rằng dù sao thì nàng cũng không phải là một nửa thực sự của bạn. Làm thế nào, để có nói cho nàng hiểu được điều đó mà không cảm thấy bị tổn thương?

1. Em thực sự là một cô gái dễ thương...

Đó là cách vào đề thật ngon lành và hiệu quả nhất khi bạn bắt đầu cuộc nói chuyện chân tình với nàng về việc này. Đừng tự cho là bạn đang tâng bốc hay nói dối nàng, bởi vì sự thật thì nàng là một cô gái dễ thương (có vậy thì bạn mới bị "hạ gục" nhanh trong lần gặp gỡ đầu tiên chứ). Một vài lời nói đơn giản nhưng chân tình như thế sẽ khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bắt đầu hiểu ra một điều gì đó mà bạn đang giãi bày.

Thực tế nhiều chàng đã đi thẳng vào đề kiểu như: "Giữa anh và em có một khoảng cách, có lẽ anh và em nên chia tay", "Anh không xứng đáng với em, em nên chọn người khác".

Hãy tránh xa cách nói như vậy nếu bạn không muốn nàng bị shock. Chỉ với vài lời nói chân thật: "Em là một cô gái thông minh và anh tin chắc rằng chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau" thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, vì rằng nàng sẽ không bị loanh quanh luẩn quẩnh mãi với câu hỏi "Tại sao?".

2. Xin lỗi, dường như chúng ta không hợp nhau

Tất nhiên, không phải với cô gái nào bạn cũng dùng "chiêu" nịnh lòng vòng để nói lời tạm biệt. Với những cô gái cá tính, mạnh mẽ thì những lời nó nịnh lại trở nên phù phiếm. Tốt nhất hãy đi thẳng vào vấn đề, nhưng hãy nhớ, nói thẳng thắn không có nghĩa là tuỳ tiện, thích nói gì cũng được, bởi vì nói thẳng cũng cần phải khéo léo.

Tốt nhất, bạn nên nói với nàng rằng, qua những ngày bên nhau, bạn cảm thấy giữa 2 người có những điểm không hợp nhau, cho dù những điểm khác biệt đó không hẳn là xấu. Ví như nàng thích nghe nhạc rock còn bạn thì lại "chuyên trị" nhạc đỏ, bạn thích đi chơi những nơi thật lãng mạn bên nàng nhưng hình như nàng luôn thích xuất hiện ở những đám đông, những quán cà phê trung tâm thành phố... Rõ ràng, đó là những khoảng cách vô hình giữa bạn và nàng. Nàng sẽ hiểu và cảm thấy rất nhẹ nhàng khi bạn nói rằng: "Anh tin, một cô gái thông minh như em sẽ gặp một người hiểu em hơn anh".

3. Rồi thời gian sẽ khiến em hiểu anh

Theo Tư Vấn & Tiêu Dùng, nếu như bạn nhận thấy việc gặp nàng để nói thẳng nói thật là một chuyện quá khó khăn, vì nàng là một cô gái quá yếu đuối, rất có thể nàng sẽ khóc hu hu trước mặt bạn và bạn sẽ chẳng còn biết nên làm gì nữa.

Vậy thì cách tốt nhất là bạn hãy viện ra một lý do để xa nàng vào đúng kỳ nghỉ cuối tuần chẳng hạn, sau đó bạn hãy viết thư hoặc gửi email cho nàng. Tất nhiên những lời lẽ tâm sự thật nhẹ nhàng, chân thành đủ để nàng thấy được nàng là một cô gái rất dễ thương nhưng thực ra bạn và nàng chỉ luôn là những người bạn tốt của nhau và thời gian sẽ khiến nàng hiểu bạn hơn.

Tất nhiên nàng sẽ hơi cảm thấy bất ngờ khi nhận được thư của bạn nhưng sau khi nghiền ngẫm hàng giờ những lời tâm sự ấy, nàng sẽ cảm thấy mọi chuyện bình thường và sẽ giữ lại bức thư của bạn làm kỷ niệm.

Thực tế, nói lời yêu đã khó nhưng nói lời chia tay còn muôn vàn khó khăn hơn. Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, bạn sẽ hiểu thế nào là cảm giác hụt hẫng khi bị "đá". Thế nhưng, nếu bạn là một người thông minh, chắc chắn bạn sẽ biết cách dàn xếp để nàng hiểu bạn. Một người đàn ông thông minh, bản lĩnh không chỉ thể hiện ở cách "hạ gục" đối phương mà còn phải biết cách nói lời chia tay thật ngọt ngào

ngôi mộ ngàn thu
17-08-2005, 03:46 AM
hahaha :haha: :haha: :haha: , rất tiếc dzới bạn là những câu trên hoàn toàn không phù hợp dzới bản tính "mau nóng chóng nguội" trong tình yêu thời nay, khi bít người ta khôg phải 1 nửa của mình thì chia tay 1 cách dzui dzẻ bằng 1 cuộc đi ăn chẳng hạn, thế là "đường ai nấy đi".......

Tình Nhat Phai
17-08-2005, 03:56 AM
mình nhớ mang mang là đã đọc bài này ở mục nào một lần rồi thì phải..nhưng hơi lạ một chút người bots bài không phải là boy mà lại lạ........:D không sao bài viết rất hay và nhiều ý nghĩa..cảm ơn bạn.. :) :) :)

okanobee
17-08-2005, 04:03 AM
Đôi khi cách nói lời chia tay như vậy sẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng cho cả hai bên nếu cùng hiểu ra và chấp nhận , bởi đó là suy nghĩ thật , tình cảm thật và những lời nói rất thật . Nhưng đôi khi điều đó cũng không tránh khỏi việc mang lại những tổn thương cho đối phương . Thế nên , hãy thận trọng khi nói lời yêu và mong muốn người kia trở thành một nửa của mình để tránh tổn thương người khác và cho cả chính mình .

boyhateLOVE
17-08-2005, 09:13 AM
:cool1: Những câu chia tay đó thật là hay :D đúng là nếu người đó không phải là một nửa của mình thì không nên níu kéo cái gì cả, nhưng có nhiều lúc biết đâu thời gian lại làm người đó thành một nửa của mình thì sao đây :think: ,nói chung cuộc đời này không có cái gì có thể nói trước được, và cũng không có cái gì là không thể làm được cả !

hien911
17-08-2005, 05:56 PM
Không lên tiếc nuối cái gì không là của mình!

o0o_NGOCANH_o0o
18-08-2005, 12:59 AM
Mấy cái câu chia tay này cũng hay , có thể dùng được nhưng cũng tùy trường hợp thôi

DiệuThủThưSinh
18-08-2005, 02:39 AM
Theo tui thì mình đi tìm nửa khác thui :D dễ mà

1lanyeu
18-08-2005, 05:03 AM
nếu người ấy ko phải la 1/2 của mình thì tất nhiên là đi kiếm một nữa còn lại rồi .Thời gian là vàng bạc mà .

nice_281
18-08-2005, 05:30 AM
nen chia tay nhanh de tranh bi ton thương

o0o_NGOCANH_o0o
18-08-2005, 06:29 PM
Cái đó là điều tất nhiên cũa cuộc sống rồi mà

ngôi mộ ngàn thu
18-08-2005, 11:50 PM
ôi trời, ngừi ta hỏi cách để chia tay êm đẹp khi "ấy" hông phải 1 nửa của mình mà, bình loạn tùm lum mà hông thấy ai đưa ý kiến dzống tui dzạ