betibeti90
10-01-2009, 06:32 AM
:love::lovely::shy::dance1::love1::shy1::bye: ngân vẫn lạnh lùng vô tình như thế. không ai biết ngân đi đâu, từ đâu đến, mà cũng có lẽ không ai quan tâm điều đó. ngân trở nên lạnh lùng từ khi nào chính bản thân ngâncũng không biết nữa. nhưng có một điều ngân hiểu, ngân sẽ không nói yêu một ai nữa.ngân sợ sự lạnh lùng của mình sẽ làm trai tim ai đó băng giá. ngân sợ rất sợ...
ai yêu ngân đến với ngân bằng tất cả tình yêu thương vượt qua bao thăng trầm nhưng rồi ngân đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình yêu đó.ngân yêu yêu nhiều lắm nhưng vẫn không thể giữ ai bên cạnh phải chăng đó là nổi lòng của ngân !ngân thấy mình bất lực trước sự sắp đặt của số phận. có lẽ ai đãchọn một con đường đung khi rời xa ngân . ngânluôn thấy ai mỉm cười đó là nụ cười hạnh phúc. ngân ko thể đến bên ai âu yếm vuốt ve như ngày nào chỉ thoáng qua vậy thôi.ngân sợ mình sẽ làm tổn thương ai đó yêu ngân. ngân
đã nói với bản thân là không yêu nữa mà. nhưng sao giờ đây ngânlại thấy nhớ thấy thương ngân muốn nói yêu anh thật nhiều nhưng ngân sợ sợ làm tổn thương anh như ngân đã làm với người trước , ngân muốn thấy anh ngày nào cũng nở nụ cười,hãy cho ngân ở bên anh đc ko anh ?nhưng xin anh đừng đến bên ngân, hãy để ngân tìm đến anh, đừng hỏi tại sao vì ngân vẫn lạnh lùng như thế
ai yêu ngân đến với ngân bằng tất cả tình yêu thương vượt qua bao thăng trầm nhưng rồi ngân đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình yêu đó.ngân yêu yêu nhiều lắm nhưng vẫn không thể giữ ai bên cạnh phải chăng đó là nổi lòng của ngân !ngân thấy mình bất lực trước sự sắp đặt của số phận. có lẽ ai đãchọn một con đường đung khi rời xa ngân . ngânluôn thấy ai mỉm cười đó là nụ cười hạnh phúc. ngân ko thể đến bên ai âu yếm vuốt ve như ngày nào chỉ thoáng qua vậy thôi.ngân sợ mình sẽ làm tổn thương ai đó yêu ngân. ngân
đã nói với bản thân là không yêu nữa mà. nhưng sao giờ đây ngânlại thấy nhớ thấy thương ngân muốn nói yêu anh thật nhiều nhưng ngân sợ sợ làm tổn thương anh như ngân đã làm với người trước , ngân muốn thấy anh ngày nào cũng nở nụ cười,hãy cho ngân ở bên anh đc ko anh ?nhưng xin anh đừng đến bên ngân, hãy để ngân tìm đến anh, đừng hỏi tại sao vì ngân vẫn lạnh lùng như thế