PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ là một giấc mơ...



Pe_ly
10-01-2009, 05:00 AM
Căn phòng trắng xoá...

- Tóc... Tóc...

Tiếng nước từ bình truyền đạm chảy xuống nghe sao não nùng.
- Sập!
Cánh cửa tự nhiên kéo lại.
Tôi tựa đầu bên gường, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ.
Bàn tay đã nắm chặt lấy ay tôi khi tập múa.
Bàn tay đã dung dăng dung dẻ với tôi ba chốn bốn nơi.
Bàn tay đã nắm lấy tay tôi truyền cho tôi bao nghị lực.
Bàn tay đã vỗ về tôi khi tôi bật khóc.
Bàn tay đã tát vào mặt tôi trong chiều mưa hôm ấy.
...Sao giờ đay lạnh ngắt....

Giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên má, rớt xuống bàn tay. Từng ngón tay từ từ cử động, rồi nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, trên môi nhỏ khẽ nở một nụ cười yếu ớt.

- Ly ơi! Hứa với tau rằng nếu có chuyện j` xảy ra với tau thì mi không được khóc. Mi hứa đi!

- Không! Tau không hứa đâu. Mi sẽ không sao hết. - Giọng tôi nghẹn ngào.

- Đừng trẻ con thế, mi hứa đi. Đã bao lần mi hứa với tau rằng không được khóc nhưng mi đều chưa thực hiện được, lần này mi phải làm được đấy nhé. - Giọng nhỏ yếu ớt, đôi mắt đăm dăm nhìn tôi

- Không! Tau không hứa đâu....không... không. - Tiếng tôi vỡ òa trong nước mắt - Mi ác lắm ! Mi bảo tau phải sống vì mi vậy giờ tao biết sống vì ai....vì ai?

- Khụ...hụ...Tau... khụ khụ.... tau xin lỗi...hụ hụ....

- Mi sao vậy, Phanh?

- Không, không sao đâu...khụ khụ...

Chiếc khăn trắng bết máu, giọng tôi cũng nghẹn ngào.

- Tau... xin lỗi... tau xin lỗi mi, Ly ah`.

- Không... không...

Mặt hai đứa đẫm nước mắt, nhỏ sụt sùi

- Ly àh! Tau iu mi nhìu, tau xin lỗi.

Nhỏ cười, nụ cười ấm áp rồi đôi mắt đó từ rừ khép lại... khép lại. Tiếng tôi vang lên trong tuyệt vọng.

- Không...không... Phanh ơi Phanh!

Nước mắt tôi chảy dài, tôi cố nhìn lại khuôn mặt nhỏ một lần nữa, một lần nữa.

- Phanh này! Tau cũng iu mi nhìu. Nếu có kiếp sau thì tau và mi sẽ lại là bạn thân mãi mãi Phanh nhé. Sẽ mãi là vợ của chồng.

Tôi nhắm mắt, con dao lia qua cánh tay, từng giọt máu đọng lại nơi ngón tay rồi rớt xuống nền nhà. Chiếc chăn đỏ một àu máu... rồi tôi thiếp đi... giấc ngủ đến ngon lành... hạnh phúc...mãn nguyện...

***********************************************

Và trong buổi sáng trong lành hôm đó, có hai thiên thần nhỏ cùng nắm tay nhau bay lên thiên đường, cùng nhìn nhau cười hạnh phúc.

================================================== ================

Bà kon đọc thì chửi vừa vừa thui nghen, chém nhìu tui nghiêp. Cái này được vít lúc mới ngủ dậy mới mơ xong vừa học thi vừa đánh bài. Và kon Phanh sau khi đọc đã chém toe tua.