Xem đầy đủ chức năng : Gởi Người Đã xa !
nít ranh học đòi
10-01-2009, 02:37 AM
GỞI NGƯỜI ĐÃ XA !!!!!
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đầy hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Tiếc nuối làm chi cho chặt trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải của nhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh đã quên đi dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm chi cho vô nghĩa phải không anh?
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhung để mà chúc phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.......
thiên sứ trắng
10-01-2009, 02:42 AM
em đừng nói để lòng thêm đau nữa
anh làm sao có thể quên em
em là cô bé lọ lem
em còn mãi trong anh em có biết
dù thế gian này chẳng còn ai hết
thì cuộc tình này anh vẫn mãi trao em
người ta bên em lúc em khụy xuống
có chuyện này sao anh chẳng mún đâu
em khóc thì lòng anh cũng đau
em bên người anh càng thêm sầu khổ:ow:
Người ta yêu em hơn những gì anh tưởng.
Tuy là người đến sau anh mà thôi.
Nhưng người ta luôn biết em nghĩ gì.
Và an ủi mỗi khi em vấp ngã.
Người ta chấp nhận em còn yêu anh.
Nhưng ko trách em đã làm ảnh đau lòng.
Người ta luôn dịu dàng và vui vẻ.
Còn anh thì mang vẻ lạnh lùng
sangsang
15-01-2009, 01:36 AM
Gởi người xa mãi cuộc đời em
Gởi hết yêu thương trả lại người
Gởi luôn dòng lệ lẫn nụ cười
Gởi luôn nỗi nhớ một người là anh
be con
10-02-2009, 11:59 PM
hey you tại sao bạn lại lấy bài của tui mà post lên đây
be con
11-02-2009, 12:05 AM
GỞI NGƯỜI ĐÃ XA !!!!!
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đầy hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Tiếc nuối làm chi cho chặt trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải của nhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh đã quên đi dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm chi cho vô nghĩa phải không anh?
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhung để mà chúc phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.......
thiệt tình tui bít cái luật ở đây nhưng tui không thể đứng nhìn bài của tui bị bạn cướp trắng trợn như thế bài của tui nguyên văn là thế này nè:
GỞI CHO NGÀY XƯA...!
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải chonhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Khóc làm gì vô nghĩa phải không anh?
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ để nguyện cầu anh hạnh phúc
Không phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.......[/
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:09 AM
người đã xa hãy để người xa mãi
lưu luyến làm chi bóng hình không trở lại
giữ làm gì những kí ức đã wa
người đi tim cũng cách xa
thôi đừng nhớ bóng người ta nữa
tình đã wa tình là ngọn lửa
lửa tình yêu cháy lụi những đau thương
be con
11-02-2009, 12:11 AM
GỞI NGƯỜI ĐÃ XA !!!!!
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đầy hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Tiếc nuối làm chi cho chặt trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải của nhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh đã quên đi dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm chi cho vô nghĩa phải không anh?
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhung để mà chúc phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.......
thiệt tình tui bít cái luật ở đây nhưng tui không thể đứng nhìn bài của tui bị bạn cướp trắng trợn như thế bài của tui nguyên văn là thế này nè:
GỞI CHO NGÀY XƯA...!
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải chonhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì vô nghĩa phải không anh?
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ để nguyện cầu anh hạnh phúc
Không phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em muốn
Người ta dìu em khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại ... như anh[/
ngangtangcongtu
14-02-2009, 10:20 PM
Anh rất buồn khi phải xa em
Nhưng định mệnh chẳng thể nào khác được
............................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.