PDA

Xem đầy đủ chức năng : mừng xuân 2009



thisidatinh
10-01-2009, 12:02 AM
:clap::clap:trăm hoa đua nở đón xuân sang
ngàn chim ríu rít tiếng oanh vàng
trẻ già trai gái mừng xuân mới
mừng chúc cho nhau thêm tuổi đời
năm nay trâu mới đã tới rồi
nhà nhà vui vẻ khắp nơi nơi
sang năm ai cũng thêm phúc lộc
đầy những hầu bao ngập tiếng cười

thisidatinh
10-01-2009, 12:12 AM
em ơi mười tháng đã bẩy ngày
từ khi hai đứa phải chia tay
dù xa anh vẫn luôn mong nhớ
những lúc ân tình phút đăm say

heocon_kc
10-01-2009, 12:18 AM
Chỉ mười tháng bảy ngày xa và nhớ
Dường như chờ đăng đẳng mấy mùa thu
Đã chia tay ai nói sao hay thế
Chỉ tạm thời thử thách tình ai thôi

thisidatinh
10-01-2009, 12:26 AM
ôi mái trường tôi ngày ấy còn đâu
tán phượng che mát rợp ở trên đầu
bồn hoa nhỏ ngày nào thân yêu ấy
bức tường vôi rồi cả mái tranh nâu



bao kỷ niêm chợt về lại trong tôi
phải chỗ kia nhiều năm trước tôi ngồi
giờ bỗng thấy căn phòng như vắng lặng
liệu có còn một đôi chút trường tôi

nhớ

bức tường không gió se lạnh ùa vào
nhích gần thêm hơi ấm tiếng xôn xao
bao bạn ấy giờ còn ai nữa nhỉ
kỷ niệm về lòng chợt thấy nao nao

heocon_kc
10-01-2009, 12:29 AM
Chúc xuân năm mới phúc lộc tài
Nhà nhà hăng hái đón đào mai
Đầu xuân khai bút chào năm mới
Trâu vàng đã tới cứ vui chơi...

thisidatinh
10-01-2009, 12:36 AM
tại sao em chẳng hiểu tôi
yêu em không dám mở lời nói ra
để cho những chuỗi ngày qua
ở gần em lắm mà xa vô bờ
tại sao em cứ hững hờ
tại sao em mãi thờ ơ cõi lòng
em ơi em có biết không
em là công chúa trong lòng của anh
dẫu cho sắc lá mất xanh
tinh anh vẫn mãi xin dành cho em
nụ cười ánh mắt thân quen
từ lâu in đậm trong tim anh rồi
anh yêu en lắm em ơi
ước gì em hiểu những lời của anh

thisidatinh
10-01-2009, 12:57 AM
biết lấy gì để mà tặng em đây
cho hạnh phúc trong một ngày trọn vẹn
giữa lung linh ngập tràn muôn ánh nến
nét rạng ngời thân mến nở trên môi
chúc mừng em ngày sinh nhật tuyệt vời
dòng thơ nhỏ chẳng thay lời hết được
chúc cho em thoa lòng muôn điều ước
nấc thang đời luôn kềt được nhiều hoa
chúc cho em tựa một bản tình ca
lúc cao vút lúc trầm hòa say đắm
em có biết mình đáng yêu nhiều lắm
càng ngắm nhìn càng sâu thẳm trái tim
chúc cho em tựa như một cánh chim
được thỏa sức bay đi tìm hạnh phúc
dòng thơ nhỏ đơn sơ mà chân thực
thay muôn lời mừng chúc gửi tới em
ước mong bao điều tốt đẹp êm đềm
cũng sẽ lớn theo em thêm một tuổi :flower:

d thơ nhỏ đơn sơ mà chân