Tháng Tư
09-01-2009, 06:40 AM
Đồng Hương đầu tiên của tôi là anh Tùng ba của bé Tuyết Nghi ( phòng 1) đang điều trị bướu ở BV Ung Bướu TPHCM
Tôi đã gặp anh vào 1 chiều thứ 4 cách đây 1 tháng
Anh đã gặp tôi vào 1 chiều thứ 4 ngày 7/1/2009
Anh ở Châu Thành , anh là 1 giáo viên , con anh là bé Nghi tròn 6 tháng tuổi , anh vừa nói vừa thở dài " Niềm vui đón chào con chưa dứt thì... "
Giờ đây anh phải nghĩ phép dài hạn để chăm sóc bé..
Thương sao 2 chữ đồng hương
Đồng Hương thứ hai của tôi là cô bạn cùng lớp ở Trường dạy Tin Học, cô bạn cùng tên với tôi -Nhân Ái !
Cô cũng đã ra đi vì 2 chữ ung thư!!! Nghẹn ngào 2 chữ ĐỒNG HƯƠNG
Đồng Hương tiếp theo là cô bạn ở cùng phòng, cô ấy ở Lai Vung!! Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì tính hiền lành chất phác...
Cô tự kiếm sống để trụ ở " SG"
Đồng Hương của tôi còn nhiều nữa, đó là những người Việt Nam máu đỏ da vàng, đó là những người dân kham khổ , những người cùng sống chung 1 đất nước, hay những người tha hương nơi xứ người
Thân quen 2 chữ đồng hương ,để rồi hễ phải chia ly 1 ai đó, ta dường như đau xé lòng
Thân quen 2 chữ đồng hương ,để rồi phải rơi nước mắt cho người ra đi...
Thân quen 2 chữ đồng hương, để rồi khi tôi đi hiến máu, lòng phấn khởi vì dòng máu của tôi sẽ đang -đã chảy ở tim 1 -ai -đó !!
Thân quen 2 chữ đồng hương với những thăng trầm của cuộc đời...
Tôi đã gặp anh vào 1 chiều thứ 4 cách đây 1 tháng
Anh đã gặp tôi vào 1 chiều thứ 4 ngày 7/1/2009
Anh ở Châu Thành , anh là 1 giáo viên , con anh là bé Nghi tròn 6 tháng tuổi , anh vừa nói vừa thở dài " Niềm vui đón chào con chưa dứt thì... "
Giờ đây anh phải nghĩ phép dài hạn để chăm sóc bé..
Thương sao 2 chữ đồng hương
Đồng Hương thứ hai của tôi là cô bạn cùng lớp ở Trường dạy Tin Học, cô bạn cùng tên với tôi -Nhân Ái !
Cô cũng đã ra đi vì 2 chữ ung thư!!! Nghẹn ngào 2 chữ ĐỒNG HƯƠNG
Đồng Hương tiếp theo là cô bạn ở cùng phòng, cô ấy ở Lai Vung!! Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì tính hiền lành chất phác...
Cô tự kiếm sống để trụ ở " SG"
Đồng Hương của tôi còn nhiều nữa, đó là những người Việt Nam máu đỏ da vàng, đó là những người dân kham khổ , những người cùng sống chung 1 đất nước, hay những người tha hương nơi xứ người
Thân quen 2 chữ đồng hương ,để rồi hễ phải chia ly 1 ai đó, ta dường như đau xé lòng
Thân quen 2 chữ đồng hương ,để rồi phải rơi nước mắt cho người ra đi...
Thân quen 2 chữ đồng hương, để rồi khi tôi đi hiến máu, lòng phấn khởi vì dòng máu của tôi sẽ đang -đã chảy ở tim 1 -ai -đó !!
Thân quen 2 chữ đồng hương với những thăng trầm của cuộc đời...