Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có Bao Giờ...



sangsang
09-01-2009, 01:11 AM
Có bao giờ anh nhớ đến tôi không?
Người con gái anh mong chờ ngày ấy
Người con gái với tình yêu chốn chạy
để giờ đây mang nỗi nhớ ngậm ngùi

Có bao giờ bất chợt anh nhớ tôi
Nhớ cái thuở anh - tôi cùng đến lớp
Ngồi bên nhau dưới gốc bàng rợp mát
Để giờ xa tan nát trái tim hồng...

Mr.Ngọc
09-01-2009, 01:46 AM
Anh vẫn còn luôn luôn nghĩ đến em
Dù ngày tháng vẫn kéo mùa đi mãi
Kéo mái tóc xanh ngày xưa thành cỏ dại
Rối bù đầu.....

Nhớ ngày chia tay anh chẳng biết về đâu
Cứ lang thang hoài trên phố ấy
Thèm một ngày xưa khi từ xa nhìn thấy
Chạy lại thật gần.... và chạy lại thật gận

Đã bao mùa xuân và bao nhiêu mùa đông
Bao nhiêu mùa rừng cây thay lá
Anh vẫn một mình giữa biển người xa lạ
Thầm một lời mong em hạnh phúc bên người

thiên sứ trắng
09-01-2009, 02:20 AM
anh lại thế luôn nói lời đùa giỡn
tóc em dài nhưng đâu có rối đâu
anh ra đi để lại nỗi sầu
trên khoé mắt người xưa anh có biết
biển người xa xôi anh biền biệt
có biết rằng em vẫn chờ anh

hwang
09-01-2009, 02:33 AM
anh đã nhớ nhưng em đâu hề biết
nhớ bóng hình chờ đợi bấy lâu
anh đã nhớ mỗi khi anh thiếp ngủ
nhớ bóng nàng anh vẫn mãi yêu em
nhưng có nhớ mỗi đêm anh vẫn nhớ
nhớ bóng nàng em chớ vội vô tâm
chỉ vì anh mang nỗi nhớ hờ
mang nỗi nhớ trong một chiều mưa lạnh

thiên sứ trắng
09-01-2009, 02:41 AM
anh còn nhớ sao anh ko trở lại
có biết rằng em mãi yêu anh
trong bóng tối trái tim buốt lạnh
thầm gọi tên anh hãy trở về

Cú mèo
09-01-2009, 11:49 PM
Chẳng bao giờ còn lại nữa đâu anh
Cơn mưa lạnh ướt môi mình chiều ấy
Mắt em tròn long lanh rực cháy
Ánh mặt trời gay gắt hiện sau mưa

Sẽ ko còn nữa buổi đầu xưa
Ánh mắt em lảng đi vì bối rối
Những cái nắm tay nhau rất vội
Em rụt rè đến khó hiểu lòng anh

Sẽ ko bao giờ bởi rất mong manh
Mối tình đầu thường mong manh dễ vỡ
Em theo chồng còn anh lấy vợ
Nên như thầm sẽ chẳng bao giờ đâu!

Mắt_lưu_ly
11-01-2009, 02:25 AM
anh đã quên còn em thì mãi nhớ
nhớ cái ngày anh đã nói lời yêu
nhớ ánh mắt nhớ nụ cười lúc ấy
nhớ cảm giác khi em nhận lời yêu

anh đã quên, quên thật rồi sao
mối tình đầu mong manh ngày ấy
cơn mưa chiều sao buồn thương biết mấy
chỉ còn em lang thang chốn hẹn xưa

anh đã quên hay anh còn nhớ
nhớ bóng hình người yêu dấu xa xưa
anh lấy vợ để mình em một cõi
cõi hoang tàn tan nát trái tim non.

thiên sứ trắng
12-01-2009, 04:50 AM
có bao giờ anh biết em đau
anh đi lấy vợ để em sầu
nơi chốn ấy anh còn vui mãi
lòng người ở lại vẫn còn đau
khóc cho phận bạc đến sau
khóc cho tình sầu người đã sang ngang
đàn kêu tích tịch tình tang
tiếng đàn sao khỏi hoang mang hỡi người
em đau người vẫn tươi cười
em đơn côi người lại có đôi
em sầu khổ em trách đời sao bạc

livilR.Nguyen
12-01-2009, 06:21 AM
Anh đâu biết phút giây qua tình vội,
chỉ hững hờ mà yêu thật hay sao?
Cùng ước ao sẽ là mây và gió,
dìu tình yêu chiếm hết khoảng trời cao .
***
Bỗng một ngày anh nghe lòng nặng trĩu,
rơi tim mình vào biển mặn vô tâm.
Em giận dỗi... đùng đùng như cơn bão.
Đẩy anh vào bờ cát khô khan.
***
Là sắp đặt là tạo hóa em ơi!
Sao lại nỡ tổn thương anh vô tội.
Anh đau khổ chờ ngày nắng chói
gió êm đềm cùng áng mây trôi...

Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 11:50 PM
là mây là gió mãi bên nhau
anh đã hứa sẽ bên em là thế
cớ sao giờ đây anh quên lời thề hẹn
để một mình em chốn đơn côi

lời thề hẹn thuở yêu nhau ngày ấy
anh đã quên và quay lưng bước đi
gió đã đi để mây buồn lặng lẽ
để vạt nắng đọng lại trên mây sầu

nếu là sắp đặt của tạo hóa
tình trao em chỉ là chút tình vội
thì em sẽ thành hạt mưa rơi
mưa đi tìm một hạnh phúc mới

thiên sứ trắng
13-01-2009, 12:14 AM
Anh đâu biết phút giây qua tình vội,
chỉ hững hờ mà yêu thật hay sao?
Cùng ước ao sẽ là mây và gió,
dìu tình yêu chiếm hết khoảng trời cao .
***
Bỗng một ngày anh nghe lòng nặng trĩu,
rơi tim mình vào biển mặn vô tâm.
Em giận dỗi... đùng đùng như cơn bão.
Đẩy anh vào bờ cát khô khan.
***
Là sắp đặt là tạo hóa em ơi!
Sao lại nỡ tổn thương anh vô tội.
Anh đau khổ chờ ngày nắng chói
gió êm đềm cùng áng mây trôi...

chỉ tại anh anh quá vô tình
tại anh nên nỗi tình mình cách xa
thôi thì trách cả đôi ta
yêu chi hỡi để tình qua vội
yêu chi làm kẻ vô tội phải đau
tạo hóa ban cho em phải sầu
thì kiếp này em chẳng vui đâu
sầu đã khiến em rơi vào xa mạc
xa mạc buồn không lối thoát anh ơi

GiRl Sh0cK
13-01-2009, 12:35 AM
Có bao giờ anh tìm lại nơi xưa
Nơi tôi đứng chờ anh ngày hai buổi
Bóng đường dài 2 đứa trẻ bên nhau
Môi líu ríu những gì còn chưa đủ

Có bao giờ bên cạnh người thứ ba
Anh để lỡ những dòng thơ dang dở
Có bóng hình cô gái chợt thoáng qua
Anh ngơ ngẩn nhớ về em 1 chút...

Có bao giờ giữa hiện thực hôm nay
Anh mơ nghĩ 1 ngày xưa nay đã...
Thầm trách trời sao lại quá trơ trêu
Đem anh giữa 2 đời người con gái.....

Giấc mơ đôi bây giờ còn 1 nửa
Em không buồn không trách hận anh đâu
Chỉ mong sao anh bình yên nơi ấy
Để lòng em thanh thản và tìm quên....

sangsang
13-01-2009, 01:13 AM
Có bao giờ anh bên người yêu mới
Đã vô tình anh nhớ đến người xưa
Lòng chợt buồn nhớ ánh mắt đỗ mưa
Hay anh đã quên rồi người xưa ấy

Có bao giờ theo dòng đời cuồn xoáy
Bóng hình em anh chợt thấy trong tim
Không biết anh có vội vã kiếm tìm?
Trong nỗi nhớ trái tim anh gào khóc?

Có bao giờ anh quên em sao Nhóc?
Quên một người anh gọi "Nhỏ" thân thương
Quên một người ngày hai buổi đến trường
Quên tất cả những yêu thương ngày ấy...

Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 03:07 AM
có bao giờ anh tự hỏi lòng mình
thấy mình sai khi anh bỏ rơi em
anh quay lưng bước theo cuộc tình mới
bóng người xưa biết có còn trong anh

tình trao anh không một chút lợi danh
không mong đợi anh yêu em mãi mãi
chỉ mong sao trên đường đời anh bước
hãy nhớ về em dù chỉ là thoáng qua

black~rose
16-01-2009, 03:33 AM
người ta lấy rượu giải sầu
lấy bia để quên hết đời phong ba
tôi nay gõ cửa đến thơ
để mà trút hết nỗi sầu tương tư
thơ ta thơ thẩn cuối đường
thẩn thơ đến hết một kiếp duyên trần
tương tu lắm mối tơ vò
tìm đến bia rượu cõi lòng nát tan
gửi hồn gửi vào gió mây
gửi qua tiếng hát họa mi, oanh vàng
gửi cả vào đại dương xanh
gửi lên núi cao gửi vào tầng mây
gửi qua gió ngàn cao nguyên
gửi đến trái tim của người tôi thương.

Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 03:49 AM
rượu không làm ta quên được sầu
chỉ làm ta thêm nỗi nhớ về anh
ta tìm đến vườn thơ chiều tím
mong qua thơ ta trút hết ưu phiền

người ra đi để hồn tôi lạc lõng
chốn phiêu bồng người có nhớ về tôi
có bao giờ người quay lưng lạc bước
về bên tôi dù chỉ là trong mơ

conngo
16-01-2009, 04:03 AM
Dẫu em biết thời gian không trở lại
Anh sẽ không là anh của ngày xưa
Sẽ không bên em...đẹp lắm những chiều mưa!
không ấm áp bàn tay anh ngày ấy

Rồi những cơn mưa về lòng em như trỗi dậy
Kí ức êm đềm của thủa ngày xưa
Mắt em long lanh ,lạnh buốt những giọt mưa
Xin trái tim em đừng nghĩ về anh nữa!

Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 04:11 AM
thời gian ơi cớ sao lại trôi mau
những ngày tháng ở bên anh thuở ấy
giá như cho tôi được quay lại
được anh yêu như những ngày xưa

kí ức ơi xin hãy đừng trỗi dậy
thuở ngày nào hai đứa bước chung tay
kí ức ơi xin chớ làm lung lay
trái tim này đang mong quên tình ấy.

kurawa
17-01-2009, 01:31 PM
là kí ức..không thể nào quên được
là thời gian..sao có thể ngược dòng
chút bình yên..lòng này xin có vậy
nhưng vì sao cứ trỗi dậy mãi hoài
cho lòng ta chìm hoài trong thương nhớ
quay đầu nhìn..cứ ngỡ những ngày xưa
hai bóng dáng trong mưa chiều vội vã
bước bên nhau...vấp ngã vẫn không rời

Mắt_lưu_ly
21-01-2009, 06:49 AM
có bao giờ thời gian quay trở lại
ngày bên nah ngày ta hạnh phúc
có bao giờ kí ức lặp lại một lần nữa
kỉ niệm lúc ngọt ngào bên anh

livilR.Nguyen
21-01-2009, 01:14 PM
To han bang:
Có bao giờ em nghĩ ngày hôm qua
đã vô tâm trôi tuôt vào quá khứ.
Có khi nào em nói lời tha thứ
để vô tư sống những ngày cách xa
để em còn hát tiếp bản tình ca
ngăn kỉ niệm hãy đặt anh vào đó.

Nắng trái mùa
23-01-2009, 05:45 AM
Có bao giờ mình lại thấy mắt nhau
Lời thoảng thốt những nụ cười chưa nói
Có bao giờ thấy cuộc đời thoáng vội
Dấu vết phai dần ngược gió tan đi

Có bao giờ giữ lại những biệt ly
Để cay đắng không quá nhiều...
cay đắng..
Có bao giờ trong quãng dài thầm lặng
Nỗi nhớ tròn vành , khẽ khẽ nhắc tên nhau ?!

lukhachmuathu
28-01-2009, 12:38 AM
Có bao giờ ta lại thấy nỗi đau
Như xa xưa của một thời vụng dại
Biết quên đi một lần và mãi mãi
Ký ức một lần ta biết yêu nhau

Có bao giờ trăn trở những đêm thâu
Để gặm nhấm quá khứ xưa mờ nhạt
Ký ức như cuộc đời đang thưởng phạt
Nỗi nhớ xa vời, nỗi nhớ chẳng thành câu...!!

matdang
28-01-2009, 12:48 AM
anh đã đi và không trở lại
làm sao tôi có thể quyên anh

nh0c_l0v3m
29-01-2009, 07:09 AM
Nếu bây giờ em yêu anh thì sao?
yêu một người vẫn đang yêu người khác
yêu một người bằng trái tim ngơ ngác
Một trái tim chưa sai nhịp lần nào

Nêu bây giờ em yêu anh thì sao
Dù anh đến rồi đi không dấu vết
Dù không ít lần em vô cùng mỏi mệt
lo nghĩ nhìu...... mà anh quá vô tâm

Nếu bây giờ em yêu anh thì sao
Vẫn biết rằng chẳng bao giờ anh nói
Nhưng thao thức cùng em câu hỏi
Nếu bây giờ....... em yêu anh.... thì sao?......

livilR.Nguyen
29-01-2009, 07:04 PM
nếu bây giờ anh yêu em thì sao?
Em cứ nghĩ anh thuộc về người khác,
làm sao em có thể biết được,
tình lặng thầm đâu dám đến gần nhau
***
nếu bây giờ anh yêu em thì sao?
Em lại có những ghen hờn vô lý.
Để thời gian kéo tình yêu vô tận.
Nếu một ngày ta xa nhau thì sao?

Mắt_lưu_ly
29-01-2009, 10:28 PM
To han bang:
Có bao giờ em nghĩ ngày hôm qua
đã vô tâm trôi tuôt vào quá khứ.
Có khi nào em nói lời tha thứ
để vô tư sống những ngày cách xa
để em còn hát tiếp bản tình ca
ngăn kỉ niệm hãy đặt anh vào đó.

có bao giờ anh nghĩ rằng ngày mai
về bên em như những ngày xưa ấy
có bao giờ anh cần em tha thứ
những lỗi lầm anh chẳng muốn sửa sai
em vẫn luôn hát khúc tình ca
khúc hát ngày xưa hai ta đã hát
giờ đây chỉ còn mình em hát tiếp
khúc hát sầu muộn và nhớ mong

có bao giờ anh nhớ đến em
đặt em vào trong ngăn kỉ niệm
có bao giờ anh thôi không bước tiếp
quay về nghe em nói lời thứ tha
em vẫn chờ anh chờ anh mãi
dù hi vọng sao thật quá mong manh
nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé
vẫn tin vào một ngày anh trở lại

Nắng trái mùa
30-01-2009, 10:41 AM
Có 1 ngày ta thấy nhau bình yên
Thôi trăn trở về những gì đã cũ
Bình yên giấc mơ bình yên cơn ngủ
Bình yên cả trong cả những nỗi buồn !!!

Mắt_lưu_ly
02-02-2009, 11:33 PM
có bao giờ tình yêu không tồn tại
để con người chẳng còn phải khổ đau
có bao giờ trên đường đời ta bước
ta gặp nhau mà ko phải yêu nhau

Mr.Ngọc
03-02-2009, 06:36 AM
Có bao giờ chỉ một thoáng chốc thôi
Em nghĩ về anh ... một lần dẫu nhỏ
Có bao giờ gửi lời yêu cho gió
Vi vu trong lạnh một chiều buồn ... cho anh

Mắt_lưu_ly
04-02-2009, 12:50 AM
có bao giờ anh lắng nghe trong gió
lời yêu anh em gửi trong gió ngàn
có bao giờ cơn gió dịu dàng
nói với anh em yêu anh mãi mãi

thainghi
05-02-2009, 05:38 PM
Anh và em
Em biết rằng chúng mình đã quá xa
Em không thể kéo gần những khoảng cách
Nhưng người ơi em không bao giờ trách
Dẫu buồn vui thì cũng đã qua rồi .

Đến khi nào em mới được gặp anh
Để em hỏi những điều chưa vội hỏi
Để em nói điều mà mình chưa nói
" Thương nhau rồi có đợi được trăm năm ? "

Em chờ người như chờ đợi xa xăm
Bao hi vọng giờ trở nên vô vọng
Kỷ niệm đó những giọt sầu lắng đọng
Rơi vào lòng như những ánh sao sa.

Trăng mùa này không lộng lẫy kiêu sa
Dù để thắp một nỗi buồn xanh thẳm
Anh va em giờ cách xa ngàn dặm
Anh có về như hoài vọng của em ?!!

Mr.Ngọc
05-02-2009, 08:30 PM
Nhớ và nhớ , thương và thương
Dấu kín trong lòng những vấn vương
Lạc bước đời ta trong cỏ dại
Lạc một tình yêu trong vô thường

Mắt_lưu_ly
06-02-2009, 01:51 AM
yêu và yêu, sầu và sầu
dẫu biết tình kia là dĩ vãng
một thời ta lạc chốn hồng hoa
có bao giờ ta quên những ngày qua.

GiRl Sh0cK
08-02-2009, 02:07 AM
Trộn lẫn tâm tư cùng dĩ vãng
Nở nụ cười buồn giữa nhân gan
Lạnh lẽo đôi tay người đưa tới
Nhạt nhẽo đôi câu chốn hồng trần...

heo dễ thương
09-02-2009, 04:31 AM
Có bao giờ anh nhớ đến em không ?
Khi hạnh phúc anh vui mừng lặng lẽ
Khi đau buồn anh không buồn cười nhẹ
Nhắn tin cũng chẳng nói một lời ...

Có thật rằng mình yêu nhau không ?
Sao đang tâm anh quên tên em mất
Sao anh không nhớ về lời đã hứa
Chẳng có gì có gì nói anh yêu em ...

Em lặng xem đã bao năm tháng
Vẫn như vậy vẫn chẳng đổi thay
Chẳng lẽ mình chia tay thật hả
Chẳng lẽ mình không thể yêu sao ?

Mắt_lưu_ly
09-02-2009, 10:26 PM
có bao giờ ngày xưa đừng tồn tại
em và anh sẽ ko phải gặp nhau
để giờ đây ko ai còn đau khổ
khi hai ta mỗi người một nơi

có bao giờ thời gian quay trở lại
ngày xưa ấy khi hai đứa gặp nhau
thì em sẽ ko quen ko yêu anh
chắc thế sẽ tốt hơn cho hai ta

Mr.Ngọc
10-02-2009, 02:26 AM
Có bao giờ và có bao giờ không
Khi giấc mơ cũng đến hồi tan vỡ
Có bao giờ khi trong từng nhịp thở
Có bao giờ từng lúc , nhớ không người

Có bao giờ về trong giấc mơ tôi
Em lại bỏ đi không một lời giã biệt
Dẫu có khi tình mình là da diết
Có khi nào ... có khi nào thật lòng

Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 12:54 AM
có bao giờ ôi có bao giờ
cơn ác mộng ngày chia tay mất đi
chỉ đọng lại giấc mơ ngày hạnh phúc
ngày hai ta bước chung trên đường đời

có bao giờ ta không tỉnh giấc mộng
để cứ mãi sống trong phút mộng tiên
để không còn nhìn anh bên người khác
để thấy anh vẫn ở mãi chốn này

livilR.Nguyen
12-02-2009, 05:13 AM
Có bao giờ em thấy trái tim anh
cũng bồi hồi một lần lỡ nhịp?
Là con gái nhưng em đã nói trước,
anh nửa lời cũng thấy quá khó khăn.
Có bao giờ anh xứng với em không
khi lạnh lùng với tình em trong sáng?
Có bao giờ ngày mai em thay đổi ?
Đừng...đừng em! anh vẫn đợi ngày hồng...

Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 12:55 AM
có bao giờ trái tim anh rộng mở
để đón nhận tình yêu của em ko
chỉ biết trách sao em ngỏ lời trước
mà ko trách sao mình quá vô tâm

có bao giờ anh thấy mình hối hận
vì nỡ lạnh lùng trước tình cảm của em
có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh nhỉ
cái ngày anh nói lời yêu em

BoyVn
13-02-2009, 01:35 AM
Này em nhé, có bao gờ em nghĩ
Có một ngày ta sẽ bước bên nhau
Và kỉ niệm dù chĩ là mộn tưỡng
Cũng được rồi có phải thế không em!

Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 01:53 AM
có bao giờ anh biết em luôn nghĩ
có một ngày sẽ hạnh phúc bên anh
và giấc mơ sẽ trở thành hiện thực
ko còn là mộng tưởng của riêng em

có bao giờ anh chợt nhớ về em
như hàng đêm em vẫn luôn nhớ
nỗi nhớ anh âm thầm ko hi vọng
ngày anh trở lại và yêu em