Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đứng yên và trôi chảy ( Viết cho giáo dục)



dontcry_kitty
08-01-2009, 10:26 PM
Sông : Tôi thì luôn trôi chảy còn anh thì đứng yên hoài.

Đường: im lặng

Sông : Sao tôi hỏi nó không trả lời thế ? Chắc nó xấu hổ vì không thể nào được như tôi

Người : Anh đã nghe thấy đường nói bao giờ chưa ?

Sông : Ờ nhỉ, không chỉ đứng yên mà có vẻ nó còn câm lặng nữa.. Nó thật buồn cười

Người: Không như anh, anh lúc nào cũng sôi nổi, ồn ào .

Sông : Đúng vậy , tự nhiên sinh ra tôi sôi nổi , ồn ào và trôi chảy.

Người: Thế sao trên đời này có nhiều thứ so với anh nó cũng đứng yên hoài như : núi, cây, cỏ, đất , đá.. Anh lại không hỏi chúng mà lại hỏi có mỗi con đường.

Sông : Vì trông nó khá giống tôi, cũng dài loằng ngoằng , có hai bên bờ . và tỏa ra khắp nơi.

Người: Ừm, chúng tôi tạo ra nó dựa trên hình ảnh của anh.

Sông: Dù cố thế nào thì nó cũng không thể nào có được sự trôi chảy, ồn ào như của tôi phải không ? nói cách khác các anh chỉ tạo ra được nhưng cái "na ná như tự nhiên" còn về bản chất lại khác hoàn toàn,cũng giống như cách con người đào tạo lẫn nhau vậy

Người: Giống nhau ra sao ?

Sông : Ừ giống kì lạ. Các anh luôn ra rả nói là cần tạo ra những con người giống tôi đây: trôi chảy ,năng động và không ngừng thắc mắc , nhưng đó chỉ là khẩu hiệu, còn khi làm thì các anh lại cố tình tạo ra những "người- đường", nghĩa là luôn đề cao sự ngoan ngoãn và câm lặng.

Người : Thắc mắc của anh không phải là quá đặc biệt. Bởi trong xã hội chúng tôi cũng nhiều người hay có thắc mắc như vậy, và có khi còn đấu tranh mạnh mẽ cho điều đó

Sông : Nhưng có vẻ họ luôn là thiểu số, và gặp nhiều thất bại ?

Người: Vì không hẳn họ đã đúng.

Sông : Không đúng ?

Người: Ừm . Đã bao giờ anh thắc mắc là tại sao những con đường cứ mãi dài rộng ra , luôn luôn được nâng cấp tu bổ, và tỏa đi khắp thế giới , còn những dòng sông thì ngày càng bị thu hẹp, chặn lại vì hạn hán hoặc vì những con đập, con đê ?

Sông : Ờ nhỉ ? Hay là con người ghét sự trôi chảy, nên họ luôn cố đào tạo nhau nhằm tránh xa điều đó ?

Người: Con người thích sự năng động , trôi chảy nhưng năng động trôi chảy không có nghĩa là hoang dã , muốn làm gì thì làm. Mục đích giáo dục ,đào tạo của chúng tôi là tạo ra những con người biết nói , biết làm , biết vận động đúng lúc đúng chỗ. Sự năng động quá đáng của những con sông nhiều khi đã gây thiệt hại cho loài người và một số loài khác trên mặt đất. Ngược lại những con đường lại luôn biết "chảy" về một đích đến nhất định .

Sông : Đường cũng "chảy " ?

Người : Đúng vậy nhưng nó không chảy theo cách của dòng sông. Trong xã hội của chúng tôi, những loại người thất học côn đồ, luôn có một cái gì đó rất hấp dẫn, và thậm chí còn dành được nhiều sự quan tâm hơn so với những người có học thức , có công ăn việc làm ổn định. Vì trông loại người thứ nhất có vẻ tự do hơn, phóng khoáng hơn . Nhưng xã hội lại được xây dựng , phát triển dưới sự lãnh đạo của loại người thứ 2 . Dù họ có vẻ bề ngoài khá câm lặng và buồn tẻ. Chỉ là hai cách cách "chảy " khác nhau. Cách chảy đầy bản năng hoang dã của Sông và cách chảy đầy lý trí và mục đích của Đường

Sông : Hay nói cách khác, giáo dục là để uốn nắn sự hoang dã, bản năng của loài người . Chứ không phải làm cho họ ngày càng trì trệ và câm lặng

Người : Đúng! từ khi con người sinh ra thì giáo dục đã có mục đích như vậy rồi nhưng nền giáo dục của chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó. Nó thiếu đồng đều, và thỉnh thoảng trở nên cũ kĩ, xuống cấp như những con đường vậy. Đôi khi nó đã hạn chế, uốn nắn không chỉ những cái bản năng hoang dã mà "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót " nó còn vô tình làm điều đó luôn với cả những ưu điểm, sự năng động đúng đắn của một bộ phận không nhỏ những người được giáo dục đào tạo. Có phải bất kì ai trên thế giới này cũng đủ điều kiện và may mắn để được đi trên những con đường bằng phẳng và rộng thênh thang phải không anh Sông ?

Sông : Ừm, tôi hiểu là con người các anh còn nhiều điều phải hoàn thiện, nhất là trong lĩnh vực "người giáo dục người ", "làm đường" dù sao thì so với bọn tôi, các anh và những con đường của các anh vẫn còn " trẻ con " lắm . ha ha

Người: Chúc anh chảy ra biển lớn

gió_đi_hoang
08-01-2009, 10:38 PM
Gió thích bài viết này của anh :) !
Đọc thấy đúng và bất giác thấy mắc cười...

thiên sứ trắng
09-01-2009, 02:28 AM
tất cả mọi thứ đều trôi chảy chỉ có ty của em là đứng yên

baby_khocnhe
09-01-2009, 07:05 PM
mọi thứ xung quanh đều trôi, còn cuộc sống của tôi vẩn đứng yên, chán nản và càng lúc càng mệt mõi :((

dontcry_kitty
09-01-2009, 08:48 PM
@gió : cám ơn em vì đã bỏ thời gian ra đọc topic của a nha :D riêng điều đó thôi cũng đã rất tuyệt rồi