soledad_1811
08-01-2009, 01:02 AM
Đã bao lần anh ngỡ đã thấy em !
Tay trong tay mình cuối đường hạnh phúc
Nhưng đó chỉ là giấc mơ không có thực
Đưa đón em về trong cõi hư hao!
Em ở đâu giữa con phố ồn ào
Trong cuốn xoáy của cuộc đời đen bạc:timvo:
Để cho kẻ mãi đi tìm hạnh phúc
Biết đến khi nào thấy một trái tim!
Em ở đâu để anh mãi đi tìm
Cho anh thấy mình không lang thang nữa
Trái tim mỏi muốn tìm chốn ngủ!
Hạnh phúc đong đầy trong hai trái tim yêu !
Tay trong tay mình cuối đường hạnh phúc
Nhưng đó chỉ là giấc mơ không có thực
Đưa đón em về trong cõi hư hao!
Em ở đâu giữa con phố ồn ào
Trong cuốn xoáy của cuộc đời đen bạc:timvo:
Để cho kẻ mãi đi tìm hạnh phúc
Biết đến khi nào thấy một trái tim!
Em ở đâu để anh mãi đi tìm
Cho anh thấy mình không lang thang nữa
Trái tim mỏi muốn tìm chốn ngủ!
Hạnh phúc đong đầy trong hai trái tim yêu !