be_neul
07-01-2009, 09:11 PM
Nam sinh-Nữ sinh
Tác giả: be_neul
..............................................
Giới thiệu nhân vật:
Tập đoàn girl kute:
-Kún: tính dễ nổi cáu...những lúc pà í ko vui thì rất dễ...(dễ chết í)..^^
-Linh:thông minh....IQ200...chín chắn nhất bầy....
-Suà này lắm trò tai quái...hok có gì mà pà hẻm làm được....lâu lâu lại nổi khìn nổi điên...
-Chi:tính trẻ con nhất...hậu đậu hết chê....nhưng mừ mí zụ choảng nhau là người xung nhất...(oh my god)
-Nguyên: người nhớn nhất bọn.....pà này hẻm bik đã làm rung động bik bao nhiu trái tim mỏng manh dễ vỡ ...hix...(lừa tình No.1)
==>>>>>>>tập đoàn kute girl là những pà già nắm chiêu....>.<
Nơi cư ngụ: ở trường:Cây phượng già sau dãy nhà A
Ở nhà: nhà pé Kún..)
Đặc điểm : hay đi cùng nhau(oc..sống theo bầy đàn...=.=)
Bản chất: Cáo già mà giả nai tơ (đừng oánh t/g ná)
Tập đoàn boy kute:
-Việt: tên này í hả trùi ui nhà giàu ná, kute ná, phong lưu ga lăng nhá......
-Ken: tên này hơi lạnh lùng(zị mà lạnh à...wá lạnh thì coá >.<)....hắn mà đã nhìn ai thì người đó chỉ có nước hồn siêu phách lạc...wa kool...
-Bi: tên thật nà Nguyên...trùng tên zới pà Nguyên trên kia..ax..(oan gia ngõ hẹp)...1 bboy rất cũng nổi trong START CREW....hẻm bik làm bao nhiu em chjt mê chjt mệt òy...
-Phong:đẹp chai (lai láng)...thằng này í hả.....uýnh lộn ghê thấy mồ...có bữa chém gần chjt 1 thằng...suýt tí đi tù....may mừ có ông bà già bảo lãnh cho...hix...mấc dại nắm.....>_<
-Đạt: nhà giàu nhất bọn.......(tuy mí thằng kia cũng giàu nhưng mừ hẻm giàu bằng thằng này...công tử Bạc Liêu chính hiệu)....ở hẳn 1 mình 1 nhà..(đã zệ)....
==>>>>>>>>tập đoàn kute boy là những hót boi chính hiệu...được kiểm chứng chất lượng ISO 9001...hàng Việt Nam chất lượng cao...)
Nơi cư ngụ: ở trường :dãy B thì là sân bóng rổ..còn nhà A thì sân thượng
Ko ở trường: 4 bể là nhà....(lang bạt..)
Đặc điểm:cũng sống theo bầy đàn...nhưng vẫn có lúc tách riêng...
Bản chất: Ác quỷ đội lốt thiên thần
>>>>>>>>>>>>>>>>bắt đầu nà
.................................................. .................................................. ........................................
“Su điên Su mát, Su bị hát i vê...nghe máy đê...” Tiếng nhạc chuông điện thoại của nó vang lên (nhạc chuông ác thật), nó thò tay ra khỏi chăn, mò mò trên đầu giường vơ lấy cái đt
-Alô(giọng ngái ngủ)
-[LÔ LÔ CÁI BÔ, MÀY ĐANG CHẾT Ở NHÀ HAY SAO ZẬY, DẬY NHANH ĐI MẸ, ĐẾN TRƯỜNG CÓ VIỆC GẤP]-giọng con Nguyên(bạn nó) hét làm nó giật cả mình
-Gì mà hét toáng lên vậy, tự nhiên đang ngủ ngon, bắt tao đến trường làm gì, ngủ đã òy đến >...<
-Ngủ với chả ngáy, mau đến đây đi, bọn tao chờ mày đó, đồ heo....=.=!
Nói xong Nguyên tắt máy cái rụp, hẻm để cho nó nói thêm lời nào
“Hix,có chuyện gì mà con Nguyên gọi mình đến gấp thế không biết, mình vẫn chưa ngủ đủ mà, con mắm này đến phải dần 1 trận mới được”
Su lồm cồm bò dậy chui vào nhà tắm sửa soạn đi học, 20 phút sau, nó lết xác ra khỏi nhà, nhắm thẳng trường học. ^_______^
.................................................. ..........
Tại trường(chính xác là cổng trường ^^)
-Chị kia đứng lại-bác Gò bảo vệ ngăn nó lại-Chị lại đi học muộn nữa, lần này thì ở luôn ngoài này đi nhá, đừng có hòng mà tôi cho vào )
Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt >..< :
-Gò bá bá, cho cháu vào ik mờ, sáng nay xe cháu bị hư cho nên mới.......
-Hừ ><, lại xe hư, xe chị hư gì mà ngày nào tôi cũng thấy hư vậy >_<!
-Tại...xe cháu kà tàng chớ bộ....đâu xịn được như xe bá bá đâu ) -Nó chỉ thẳng vào cái xe “phượng hoàng lửa” đỏ choét của bác Gò...(con này....=.= !)
Bác Gò nghe zậy hẻm nói thêm được lời nào, nó chỉ chờ có zậy, chạy vụt vào trong trường, hình như nó còn nghe tiếng Gò nói lớn “Chị nhớ đấy nhé, lần sau đừng hòng.”,nó vẫn chạy , 1 mạch lên tầng 4 (èo khiếp >.<), việc này với nó xảy ra như cơm bữa í mà ^^
Cái không khí ồn ào, nháo nhào bao trùm cái lớp học nhỏ bé xinh xắn của nó-lớp 11b4A(0c...phát khiếp với cái lớp con bé, ồn như cái chợ vỡ vì....toàn con gái mà lị -.-)
Su bước vào lớp, lại chỗ 4 con bạn đang ngồi, mặt đứa nào đứa nấy nhìn phát sợ
-We...bọn mày bị gì zậy, thần kinh rung rinh ak... (ai lại nói với bạn bè thế ><)
-Rung cái đầu mày, có chuyện lớn òy-kon Kún lên tiếng
Mấy đứa khác kêu nó ngồi xuống
-Bọn mày bị gì zậy, chuyện lớn là chuyện gì, bị ai chọc à
-Mụ Loa chớ ai (tên thật là Hoa, hiệu trưởng, vì mỗi lần phát biểu hay thông báo gì cho toàn trường thì cái miệng mụ đều oang oang...nên gọi Loa luôn ^^)
-Mụ làm gì bọn mày zậy
-Hix :_:, mày hẻm bik jì ak, tao mới nghe được tin là mụ Loa chủn bị cho sửa sang lại khu B, thế nên mụ í lùa hết đám vịt đực í wa bên khu mình.Hừm >_<, chật cả đất-con Linh nói với giọng bực dọc
[E hèm...cho tác giả bon chen tí nghen...chả là trường của Su được chia làm 2 khu, khu A cho girl và B cho boy, nhưng hẻm bik sao chị Loa...lại có ý định sửa sang lại khu B (sao hok phải khu A nhờ..bất công we)...nên tạm thời bọn Boy bên khu B sẽ wa khu A học chung....hết ^^]
Con Chi giơ 2 tay đang đan xen vào nhau của mình lên trước mặt
-Nhưng như vậy sẽ có thể gặp được nhìu anh chẹp chai (lai láng =.= !)
Cộc, cả bọn cốc đầu Chi
-Thôi đi mày ơi, bị người ta chiếm hết đất mà vẫn ngồi đó mơ mộng
Con nhó nhăn mặt, cũng đúng mà, bị ăn 1 lần 4 cái cốc đầu từ 4 con bạn...tội ế !!!!!!!!!!
Cả bọn đang mải nói chuyện thì con Thảo từ ngoài chạy vào:
-Ê tụi bêy, yên, Đường tăng đến đấy
(ường tăng, tức thầy Đường,chủ nhiệm lớp nó)
Nghe thấy vậy, cả lớp bắt đầu giữ yên lặng và đứng zậy nghiêm chỉnh chào thầy(học sinh ngoan mừ)
-Các em ngồi đi-thầy ra lệnh
-...................-yên lặng we =.=”
-E hèm....các em..hôm nay thấy muốn thông báo với cả lớp 1 chuyện (bik chiện jì òy đó)
Mấy đứa trong lớp vẫn chưa bik chiện jì, còn 5 đứa nó thì...hix...chả bùn nghe...đau cả tai.............
Bỗng, từ ngoài lớp bước vào là 1 thân hình dài dài, ốm ốm, cao cao (người mẫu dáng “chuẩn không cần chỉnh”) đó chính là cô Thanh, dạy sinh kiêm chủ nhiệm 11b4B, phải nói là cô có sắc đẹp “sập cửa sập nhà” đã làm say lòng hẻm bik bao nhiu chàng công tử hào hoa (ý chỉ mí ông thầy ^^).Thanh bước lên bục giảng và không quên nở 1 nụ cười chít người(chit ông đường thuj)
-Chào các em, cô là Thanh( bọn em bik òy), dạy sinh (bik luôn), chủ nhiệm 11b4B (lại càng bik...ơ nhưng mừ...cô wa đây làm gì zậy nhở....?????????)
-Cô Thanh à-Đường tăng nhìn wa cô-tôi đã pảo là ko cần phải sang đây òy mà, vịêc này tôi sẽ lo, để cô leo lên tận tầng 4 thế này, tôi áy náy wa (ây za...áy náy cơ đấy)
-Ấy chết, sao thầy lại nói zậy, lớp thầy sau này cũng là lớp em mà, em cũng có trách nhiệm chứ
“Hả...là sao chời.....gì mà lớp thầy sau này là lớp em...đừng nói là.......”
-Vậy thì...cô hay là tôi thông báo đây
-Hay là thầy cũng được...dù sao thì cũng là lớp thầy mà
Ông Đường nghe zậy vội quay xuống lớp
-E hèm....các em trật tự....hôm nay thầy muốn thông báo với các em là.....bắt đầu từ ngày mai, lớp chúng ta và lớp 11b4B sẽ học chung trong 1 time (hẻm bik là bao lâu)......
5 đứa nó ủ rũ, còn mấy đứa khác thì mặt tươi roi rói
-Oày, học chung với 11b4B í hả, thick we...nghe nói bên í có mí đứa kool nhắm...hót boi cơ đấy
-Thiệt hả, zị là mình có cơ hội tiếp cận zới mí anh đẹp zai òy
Nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của 2 đứa ngồi dãy bên, Su bực
-Đúng là cái đồ zại trai, lớp mình nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà còn đẩy zô thêm 2 chục thằng koan zai thì có mà ngồi lên nhau ak-nó đứng phắt dậy-THƯA THẦY EM PHẢN ĐỐI
Wá đúng òy, lớp nó có 20 h/s (trường lớn nên số học sinh trong mỗi lớp cũng thoải mái), giờ bỏ zô thêm 20 thằng nữa, thì bọn nó chỉ có nước...ngồi đất=.=(mà sợ ngồi đất cũng hẻm có chỗ nữa í chứ)=>>>>>>>>>xạo pà kố ^_____^
Làm gì mà kịch liệt vậy, cô biết là các em rất khó chấp nhận nhưng lớp nào cũng zậy, cũng phải nhập lại học chung vì khu B tạm thời ko học được, các em nên thông cảm, các lớp khác cũng đồng ý học chung hết mà-cô Thanh nhỏ nhẹ
-Lớp nào mún nhập thì nhập chứ lớp em hẻm chịu đâu -sau sau tiếng Su là tiếng 1 vài đứa trong lớp nhéo theo hưởng ứng
-Đúng đấy cô ơi, bọn em ko chấp nhận đâu, nếu học chung thì chỗ đâu mà ngồi, lớp không thể chứa thêm bàn ghế mà -Giọng con Linh lanh lảnh
-À...vấn đề chỗ ngồi, các em ko cần lo, dễ giải quyết thuj mừ...2 người ngồi 1 bàn...uki wa òy con gì -ông Đường chen zô
Axxxxxxxxxxxxx.............cái gì, 2 người ngồi 1 bàn á, xưa nay bọn nó ngồi 1 mình wen òy, giờ tự dưng lại.................
-Ko được, ngồi 1 bàn sẽ ko thoải mái, học ko tập trung được, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập -con Kún nhanh nhảu
-Ờ...đúng òy thầy...pa má em khó lắm...em mà học hok tốt thì mắng em chjt....... -con Chi cũng bon chen
Đường , Thanh đứng đó, hẻm bik nói gì....sau 1 hồi
-Các em trật tự....ngồi 2 người 1 bàn làm gì mà ko tập trung được.....nếu các em ngại ngồi cùng các bạn nam thì chia lớp ra...nam 2 dãy...nữ 2 dãy...2 bạn nữ ngồi với nhau ko khéo lại thick hơn ấy chứ -pà Thanh này đúng là lắm mưu nhìu kế thật =.=
-Nhưng mà con gái ngồi với nhau lại dễ nói chuyện, cũng ko tập trung được-giọng con Nguyên-ai nói phải thì giơ tay
Nguyên đưa mắt nhìn quanh lớp, ý như mún kêu gọi mọi người giơ tay biểu quyết nhưng ôi ko...chỉ có 1 gần 1 nửa lớp là đồng ý với nó, còn lại, chỉ toàn 1 lũ dại trai (đau lòng thật >.<)
Bọn con gái trong lớp bỏ tay xuống gần hết lớp, có độc 5 đứa bọn nó....oh my god
-Xem ra...phần đông cả lớp cũng muốn học chung với 11b4B...cho nên...quyết định vậy đi nhá......từ ngày mai...11b4A và 11b4B sẽ học chung...tạm gọi là 11b4 đi.... -ông Đường tuyên bố, cô Thanh thì mừg phải biết, cô ra khỏi lớp để lại nỗi hậm hực trong lòng mấy con nhóc...
..................
Cùng lúc đó...........................bên khu B:11b4B
-0c....mày nói gì...mình học chung với mấy con nhỏ chảnh choẹ đó hả -thằng Đạt lên tiếng
-Ờ...nhưng mà tao nghe nói lớp dó có nhiều pé dễ shương kute nhắm..wa đó cũng chẳng sao -Thằng này là Nguyên(trùng tên zới pé Nguyên bên kia^^) gọi là Bi ná...^____^
-Thôi mày ơi....wa bên đó rắc rối lắm, rồi cũng bị bọn nó bu như kiến cho koi, đẹp zai wa cũng khổ -(sax....thằng Việt này tự tin gớm)
-Ờ....tao thấy wa đó cũng hok ổn, hok thick lắm-Phong tiếp lời
-Thôi im đi bọn mày....1 tên lớn tiếng quát...-ko wa đó thì đi đâu, ở đây cũng chả học được, định dựng chòi ngồi dưới sân như mấy thằng điên ak.
-Zời ơi...làm gì dữ zậy Ken...nói zị thôy chớ hok wa đó cả lớp vác xác ra WC mà ngồi )
Cả bọn gật gật đồng tình....
...............................................
Sáng hôm sau.....................
“Su điên Su mát, Su bị hát i vê...nghe máy đê” (quen quen ^^)
-Alô.....Su nghe (vẫn cái giọng ngái ngủ đó)
-Tao đang ở nhà mày nè...dậy cho rồi........-tiếng Kún lanh lảnh
-Ờ chờ tí tao xuống đây
Vẫn như mọi ngày...nó lồm cồm bò vào nhà tắm và 20 p sau bước ra........lết cái thân “già” đi học...may cho nó hôm nay là Kún tới chở....đỡ...hehe
-Làm gì mà lâu zậy mày...làm tao chờ woài.......
-Thôi mẹ ơi....zậy là nhanh lắm òy....nói nhìu we...đi thôy.......
Hai đứa lên xe phóng ga đi..................
Sân trường hum nai nhộn nhịp hơn mọi ngày....dân số hum nai nhiều hơn mọi ngày...đúng òy....hum nai còn có cả lũ vịt đực bên khu B chuyển sang nữa mà.......
Hôm nay bọn nó đến sớm hơn mọi ngày....(lạ ế...chắc có rì mờ ám òy =.=).....5 đứa đang ngồi phía sau dãy trường học...mỗi đứa 1 tư thể....con Su và con Chi ngồi bệt xuống đất, dựa vô tường....Con Linh ôm trán đi qua đi lại....Kún đứng dưới gốc cây....Nguyên thì trè tót lên trên cây phượng(eo ơi...sâu cắn chjt lun ) nói vọng xuống:
-Giờ phải làm sao đây...tao hok muốn bọn đó học chung với mình chút nào...chiếm mất cả diện tích.....
-Su...mày lắm trò nhất....thử nghĩ coi nên làm gì -Kún nhìn wa Su
Nó ôm đầu ngồi nghĩ 1 lúc........
-AAA.....có rồi-nó hét lên
Cả bọn nghe thấy thế vội đứng xứng lại cạnh nó......chụm đầu lại bàn bàn cái gì đó... “ thế này nhá.....” rồi cả bọn quay đi với 1 nụ cười bí hiểm.
Chúng nó tản nhau đi kiếm “đồ nghề” rồi lên lớp hí hoáy bên dãy bàn dành cho mí đứa h/s mới...hehe.......
.............................
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng chuông báo giờ vào học....lớp nó im phăng phắc....đang nóng lòng chờ xem mặt những anh “hót boi”...
Cô Thanh bước vào lớp...và sau đó là 1 lũ vịt đực đi theo.........
Thầy Đường ra chào cô và cả h/s mới.....
-À...cô đến rồi....h/s mới đây sao....các em vào đi-thầy tuôn 1 tràng.....
Cô Thanh đứng lên bục giảng....
-Cô rất cảm ơn các em....từ hôm nay cô và thầy Đường đều là chủ nhiệm của lớp này...các h/s của 2 lớp phải biết yêu thương nhau........-Cô ra lệnh cho mấy đứa đứng ngoài vào.......má ơi.....bọn nó bước vào lớp 1 cái là cái lớp ầm ầm cả lên....
-Wa....anh Bi kà....tao ko ngờ lại được học chung zới ảnh đó -1 đứa lên tiếng
-0c...đâu phải có mỗi anh Bi đâu....bộ 5 hotboy cũng có ở đây...ui sao mà đời tao hên wa....... -1 con tiếp mơ mộng...
Ơi zời....nghe zậy mà bùn nôn.....công nhận là mí tên này cũng...có hơi hơi đẹp thiệt(xạo pà kố)......nhưng mừ...so với bọn nó thì...hẻm bằng 1 góc mí thằng pồ trước(za ơi....nổ wa kà)
Từng tên con trai bước vào lớp...vẻn vẹn 2 chục thằng...vừa đủ bàn đủ ghế...bọn nó giới thiệu xong thì...ôi mẹ ơi...từng người...từng người tiến về từng chỗ ngồi của mình...2 người 1 bàn.........ngồi ko được bao lâu.........
Bộp......1 tiếng gì đó phát ra....và theo sau đó là liên tiếp nhiều tiếng như vậy cùng phát ra..kèm theo mấy tiếng ui za....từ bên dãy của h/s mới(mí pà này lèm rì đó hẻm bik)...cả lớp quay wa nhìn....Ôi thôi mẹ ơi....1 cảnh tượng hãi hùng....tất cả h/s mới đều nằm dài trên sàn...đằng sau là những cái ghế nằm ngả nghiêng(giờ thì bik lúc nãy mí pà làm jì òy đó)
-OH MY GOD....sao thế này... -Kún đứng zậy...giọng lanh lảnh...cười đểu
-Ờ....sao mí bạn boy lại nằm đất hết ra thế kia -con Chi chen mỏ zô
-Ui...cái ghế của tôi...-đến lượt con Nguyên-cái ghế đã theo tôi đi wa bik bao nhiêu năm học ( 0c....mới được hơn 1 năm thôy mẹ ơi)
-Hơiiiiiiiiiiiiii.....-Linh thở dài-mấy cái ghế ngày nào vẫn còn vững chãi..nay tự dưng lại gãy ra thế...đúng là đồ vật cũng bất bình, hok mún người lạ ngồi lên nó...đáng tiếc
Giờ đến lượt con Su:
-Sao bạn lại nói thế.....nói vậy các bạn học sinh mới sẽ buồn lắm(ôi mẹ ơi....cáo già mà giả nai tơ)....chẳng wa là ghế yếu..hẻm chịu nổi sức nặng của tận 2 con vịt đực....đúng ko các ấy nhờ........
Bọn boy vẫn ngồi trên sàn, 1 phần vì đau chưa đứng zậy kịp, 1 phần vì xấu hổ...ai đời mới zô lớp...chưa gì đã bị ngã ghế....
5 đứa nó thì khỏi nói, cười sặc sụa...cả lớp cũng buồn cười lắm nhưng cố nhịn(gây ấn tượng tốt cho mí hót boi...oẹ..)
Như hiểu ra được điều gì....5 thằng đó đứng zậy trước...nhìn 5 đứa nó đứng cười......bọn hắn sôi cả tiết.... “thick chơi bọn anh ak” .........
Bọn nó đứng đó mỉm cười đắc ý.... “bọn chị thick chơi zậy đó, thì sao”......2 bên nhìn nhau choé lửa...
-Là mấy cô gây ra phải ko-Phong lên tiếng
-Hơ...mấy anh hay nhỉ...ghế do mấy anh ngồi xuống chứ phải bọn tôi đâu mà bảo bọn tôi làm...mà cũng ko có lí do gì để bọn tôi phải làm vậy cả...đừng có mà gắp lửa bỏ tay người -Con Chi nhanh nhảu
-Cô...-cứng họng oài....
-Vì mấy cô ko thick bọn tôi đến đây nên mấy cô làm vậy trả thù-Bi tiếp lời......
-Ô hay cái anh này...-con Su chen mỏ vô..nguỵ biện-.tuy là bọn tôi ko thick mấy anh đến đây thật nhưng cũng ko phải là loại người tiểu nhân bỉ ổi như vậy (thực chất là có đấy >-<)
Thấy tình hình 2 bên ko ổn lắm...cô Thanh lên tiếng
-Thôi Phong, Nguyên, ghế gãy là do nó yếu...đừng đi đổ cho bạn như vậy-rồi quay sang thầy Đường-thật xin lỗi thầy....
Thầy đường khoát tay
-Aiza...có gì đâu...tại ghế cũng cũ quá rồi...lát nữa tôi lên gặp Chị Hoa xin lại mấy cái...có gì to tát đâu
-Ô...phiền anh quá...-quay sang lớp-giờ cũng ko có ghế mà học nữa, 2 tiết đầu các em nghỉ để ghế mới được chuyển đến...chúng ta sẽ học tiếp.......
Cả lớp vỗ tay tán thưởng...kể cả mấy thằng vịt đực....học trò mừ....nghe được nghỉ là nhảy cẫng hết cả lên...^^
-Ê Su...công nhận mày hơi bị được...cho bọn đó 1 vố...cười đã luôn. ..-Kún đập vai Su làm nó được đà nổ
-Chuyện....chị Su mà ra tay thì có gì mà ko thành.... ....
Cả mấy đứa lại chụm lại cười ha hả...ko bik rằng đã gây chú ý cho 1 nhóm người......
-Này Ken, mày nói có phải mấy con đó chơi mình ko-Phong nhíu mày
-Tao đảm bảo là mấy con đó chắc luôn-Bi cáu lên-dám chơi mình....mẹ nó (0c 0c...kái miệng...=.=)
-Từ từ đã bọn mày...chắc gì... -Việt chen zô
-Hừ...còn từ kái gì nữa....đúng là bọn nó chơi mình...nhìn cái mặt nham nhở tươi hơn hớn thế kia...-Đạt tiếp
-Bọn mày yên đê...để xem bọn đó làm gì....quân tử báo thù ngày mai ko muộn -giờ thằng Ken mới lên tiếng, cả bọn trố mắt nhìn.....
-Là sao mày-đồng thanh toàn tập
-Nói với bọn mày như ko......tối wa nhà tao...bàn kế hoạch tác chiến..)
5 thằng mải nói chuyện mà ko để ý là con Su đi ngang wa....và nó nghe thấy hết....
“Muốn chơi bọn chị à...dễ zậy mấy kưng”
.................................................. .....................
Giờ học...(sau khi ghế mới đã được chuyển đến)
Cả lớp im lặng...nghe cô giáo giảng bài (ngoan phết).....
-Nguyên.......
Nghe nhắc đến tên mình, con Nguyên giật bắn người, đang nhai viên kẹo tự dưng tuột mất vào trong cổ họng
-Cô gọi gì em ạ-nó và hắn...đồng thanh( cái thằng Bi tên Nguyên í)
Nguyên giật mình, nó nhìn sang Bi, hắn cũng nhìn sang nó
-Ai bảo cô nói theo tôi
-Tôi nói theo anh hồi nào..thèm vào í
-Cô gọi tôi mà...sao cô lại trả lời..ko nói theo thì là gì
-Cô gọi tôi chứ...ai kiu anh trả lời...nói theo tôi còn bày đặt
2 bên cãi nhau 1 hồi
-Thôi......đây là lớp học chứ ko phải nơi các em cãi nhau đâu nhá- bà cô hét lớn
Nguyên và Bi nhìn lên cô
-Tại cô gọi em mà bạn đó cứ bảo là cô gọi bạn í-Nguyên nhăn mặt
-Cô gọi em mà...tại bạn đó nói theo em
-Cô gọi tôi
-Gọi tôi
-Đã bảo gọi tôi mà
-Sao cô nói nhiều vậy nhỉ
(0c....pó tay...có mỗi chuyện đó thôy mà cũng ...cãi nhau được...)
-E hèm...thôy đi...lúc đầu cô định gọi bạn Nguyên......
-Thì em là Nguyên nè cô-đồng thanh tập 2
-Ai cho cô nói theo tôi thế
-Anh nói theo tôi thì có........
Lại 4 mắt nhìn nhau...choé lửa...khiếp...cách nhau 1 dãy bàn mà cứ như ko í....
-Im lặng nào...thế em có bik tên bạn ko-chỉ vào Bi
-No....
-Còn em... -chỉ Nguyên
-Me too...
-Zời ơi...cùng lớp mà hok bik tên nhau...pó tay...-cô chỉ sang phía Bi-Em nam này tên Nguyên-rồi sang phía Nguyên-em nữ này cũng tên Nguyên...đừng lộn xộn nữa...
Hai đứa ngạc nhiên....0c....lại nhìn nhau
-Ai cho anh tên giống tôi vậy(0c...mẹ ơi...pó tay mẹ lun)
-Ơ...cô này vô duyên..tôi thick tên gì kệ tôi..lắm mồm
(Tác giả đứng ngoài xem mà loãng cả tai)
-Thôi...để tránh nhầm lẫn sau này, cứ gọi bạn nữ là Nguyên nữ, bạn nam là Nguyên nam....uki
-Thế lúc nãy là cô gọi nam hay nữ ạ-Nguyên ngơ ngác
-À...lúc nãy cô tính gọi bạn Nguyên nam...
Nghe đến vậy, hắn vội nhìn wa bàn Nguyên
-Thấy chưa, zậy mà cũng cãi zới tôi
-cô định nhờ bạn í xuống phòng giáo viên lấy máy cát sét lên đây
Hả.....về phòng giáo viên...lấy cát sét...ôi mẹ ơi.. từ tầng 4 về tận phòng giáo viên bên dãy hiệu bộ...con Nguyên nhìn Bi cười sặc sụa
-Ồ...cho chjt...tôi cũg chả thèm dành với anh làm gì.........
-Nhưg thấy 2 em có lòng mún giúp cô như thế(cô định nói gì đây trời)...thôi thì cả 2 em cùng xuống đi...bạn nam cầm máy...bạn nữa cầm đĩa...uki...các em đi đi......
-Ơ cô ơi...cho bạn Nguyên nam đi đi cô...-Nguyên quay sang mí đứa bạn cầu kíu...cả thảy mấy đứa lắc đầu nguầy nguậy...kái đồ...pạn pè gặp hoạn nạn mừ hok thèm giúp....
-Thôi...đừng nói nhìu...2 em đi nhanh đi...em cầm giúp bạn Nguyên nam hok thôi 1 mình bạn cầm ko nổi) (cô trò mà chơi nhau ế)
Con Nguyên đứng dậy...lết xác ra khỏi lớp...cùng với tên kia...mấy đứa bạn nó lắc đầu thở dài...còn mí đứa kon gái khác thì bắt đầu cảm thấy ganh tị
.................................................. ...
-Tại anh hết.....làm liên luỵ tôi phải đi cùng anh vác cái của nợ này -Nguyên vừa nói vừa nhăn mặt vì kái chồng đĩa đang cầm trên tay(pà cô Thanh này làm gì mừ kêu nó lấy đĩa lên hok bik.....................hix
-Tại cô tự chuốc thuj...sao lại trách tôi...cho đáng.......
Nghe thằng Bi nói zậy...nó tức sôi cả máu.....chả thèm nói với hắn nữa...nó lườm hắn 1 cái òy nhanh chân đi trước......làm ku cậu được nước lên cơ
-We...đi chậm thôi kẻo ngã chỏng quèo giờ...bể hết đĩa là tui hok có chịu à nha.....
“Grừ...chờ đấy”
.........................................
-Ê Su...công nhận mày hơi bị được...cho bọn đó 1 vố...cười đã luôn. ..-Kún đập vai Su làm nó được đà nổ
-Chuyện....chị Su mà ra tay thì có gì mà ko thành.... ....
Cả mấy đứa lại chụm lại cười ha hả...ko bik rằng đã gây chú ý cho 1 nhóm người......
-Này Ken, mày nói có phải mấy con đó chơi mình ko-Phong nhíu mày
-Tao đảm bảo là mấy con đó chắc luôn-Bi cáu lên-dám chơi mình....mẹ nó (0c 0c...kái miệng...=.=)
-Từ từ đã bọn mày...chắc gì... -Việt chen zô
-Hừ...còn từ kái gì nữa....đúng là bọn nó chơi mình...nhìn cái mặt nham nhở tươi hơn hớn thế kia...-Đạt tiếp
-Bọn mày yên đê...để xem bọn đó làm gì....quân tử báo thù ngày mai ko muộn -giờ thằng Ken mới lên tiếng, cả bọn trố mắt nhìn.....
-Là sao mày-đồng thanh toàn tập
-Nói với bọn mày như ko......tối wa nhà tao...bàn kế hoạch tác chiến..)
5 thằng mải nói chuyện mà ko để ý là con Su đi ngang wa....và nó nghe thấy hết....
“Muốn chơi bọn chị à...dễ zậy mấy kưng”
.................................................. .....................
Giờ học...(sau khi ghế mới đã được chuyển đến)
Cả lớp im lặng...nghe cô giáo giảng bài (ngoan phết).....
-Nguyên.......
Nghe nhắc đến tên mình, con Nguyên giật bắn người, đang nhai viên kẹo tự dưng tuột mất vào trong cổ họng
-Cô gọi gì em ạ-nó và hắn...đồng thanh( cái thằng Bi tên Nguyên í)
Nguyên giật mình, nó nhìn sang Bi, hắn cũng nhìn sang nó
-Ai bảo cô nói theo tôi
-Tôi nói theo anh hồi nào..thèm vào í
-Cô gọi tôi mà...sao cô lại trả lời..ko nói theo thì là gì
-Cô gọi tôi chứ...ai kiu anh trả lời...nói theo tôi còn bày đặt
2 bên cãi nhau 1 hồi
-Thôi......đây là lớp học chứ ko phải nơi các em cãi nhau đâu nhá- bà cô hét lớn
Nguyên và Bi nhìn lên cô
-Tại cô gọi em mà bạn đó cứ bảo là cô gọi bạn í-Nguyên nhăn mặt
-Cô gọi em mà...tại bạn đó nói theo em
-Cô gọi tôi
-Gọi tôi
-Đã bảo gọi tôi mà
-Sao cô nói nhiều vậy nhỉ
(0c....pó tay...có mỗi chuyện đó thôy mà cũng ...cãi nhau được...)
-E hèm...thôy đi...lúc đầu cô định gọi bạn Nguyên......
-Thì em là Nguyên nè cô-đồng thanh tập 2
-Ai cho cô nói theo tôi thế
-Anh nói theo tôi thì có........
Lại 4 mắt nhìn nhau...choé lửa...khiếp...cách nhau 1 dãy bàn mà cứ như ko í....
-Im lặng nào...thế em có bik tên bạn ko-chỉ vào Bi
-No....
-Còn em... -chỉ Nguyên
-Me too...
-Zời ơi...cùng lớp mà hok bik tên nhau...pó tay...-cô chỉ sang phía Bi-Em nam này tên Nguyên-rồi sang phía Nguyên-em nữ này cũng tên Nguyên...đừng lộn xộn nữa...
Hai đứa ngạc nhiên....0c....lại nhìn nhau
-Ai cho anh tên giống tôi vậy(0c...mẹ ơi...pó tay mẹ lun)
-Ơ...cô này vô duyên..tôi thick tên gì kệ tôi..lắm mồm
(Tác giả đứng ngoài xem mà loãng cả tai)
-Thôi...để tránh nhầm lẫn sau này, cứ gọi bạn nữ là Nguyên nữ, bạn nam là Nguyên nam....uki
-Thế lúc nãy là cô gọi nam hay nữ ạ-Nguyên ngơ ngác
-À...lúc nãy cô tính gọi bạn Nguyên nam...
Nghe đến vậy, hắn vội nhìn wa bàn Nguyên
-Thấy chưa, zậy mà cũng cãi zới tôi
-cô định nhờ bạn í xuống phòng giáo viên lấy máy cát sét lên đây
Hả.....về phòng giáo viên...lấy cát sét...ôi mẹ ơi.. từ tầng 4 về tận phòng giáo viên bên dãy hiệu bộ...con Nguyên nhìn Bi cười sặc sụa
-Ồ...cho chjt...tôi cũg chả thèm dành với anh làm gì.........
-Nhưg thấy 2 em có lòng mún giúp cô như thế(cô định nói gì đây trời)...thôi thì cả 2 em cùng xuống đi...bạn nam cầm máy...bạn nữa cầm đĩa...uki...các em đi đi......
-Ơ cô ơi...cho bạn Nguyên nam đi đi cô...-Nguyên quay sang mí đứa bạn cầu kíu...cả thảy mấy đứa lắc đầu nguầy nguậy...kái đồ...pạn pè gặp hoạn nạn mừ hok thèm giúp....
-Thôi...đừng nói nhìu...2 em đi nhanh đi...em cầm giúp bạn Nguyên nam hok thôi 1 mình bạn cầm ko nổi) (cô trò mà chơi nhau ế)
Con Nguyên đứng dậy...lết xác ra khỏi lớp...cùng với tên kia...mấy đứa bạn nó lắc đầu thở dài...còn mí đứa kon gái khác thì bắt đầu cảm thấy ganh tị
.................................................. ...
-Tại anh hết.....làm liên luỵ tôi phải đi cùng anh vác cái của nợ này -Nguyên vừa nói vừa nhăn mặt vì kái chồng đĩa đang cầm trên tay(pà cô Thanh này làm gì mừ kêu nó lấy đĩa lên hok bik.....................hix
-Tại cô tự chuốc thuj...sao lại trách tôi...cho đáng.......
Nghe thằng Bi nói zậy...nó tức sôi cả máu.....chả thèm nói với hắn nữa...nó lườm hắn 1 cái òy nhanh chân đi trước......làm ku cậu được nước lên cơ
-We...đi chậm thôi kẻo ngã chỏng quèo giờ...bể hết đĩa là tui hok có chịu à nha.....
“Grừ...chờ đấy”
.........................................
Con Nguyên trở về lớp với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ...nó để chồng đĩa trên bàn cô rồi về chỗ..mấy con bạn cũng vây lấy....
-Sao mặt bí xị zậy...được đi với hót boi sướng wa òy còn gì -con Kún cười đểu...chắc định chọc tức nó đây mừ...nó ko nói ko rằng...nằm gục xuống bàn...nuốt cục tức..........
Một lúc sau hắn mới lên tới nơi...nhìn sang Nguyên...hắn ko nói gì...về chỗ......
Cô Thanh đang dọn đống đĩa con Nguyên vừa đem lên.......ko lâu sau thì thầy Đường vào lớp...trên tay cầm cả đống hoa quả, bánh kẹo....(mấy thứ này tác giả hạp lắm nà ^^)..cô Thanh kêu mí đứa nữa lên phụ cô dọn ra
-Hehe...hôm nay lớp ta tổ chức tiệc nhỏ này...gọi là chúc mừng lớp 11b4 sát nhập.-thầy Đường gãi đầu gãi tai......
Cả lớp ồ lên...
-Ồ......thầy ơi hum nai thầy đẹp chai nắm....^^ (nịnh wa trời...thầy bể mũi)
Cả lớp ăn uống trong không khí zui zẻ...bọn nó cũng zui...mấy khi mà cả lớp có dịp thế này...tha hồ nghịch.....Cứ lấy đồ ném nhau..****ợt chạy mấy vòng hành lang........Con Su đang cầm trên tay cái vỏ dưa hấu...rượt con Chi...ai bỉu tội nó ném hột đào vô người nó....nó kầm vỏ dưa hấu...nhắm thẳng con Chi mà ném...nhưng ko được rồi....con Chi nhanh nhảu né được...và cái vỏ dưa đó...đáp trúng khuôn mặt của mụ Loa (hiệu trưởng)
-Á..........chít........ném lộn người òy -nó hốt hoảng
Mụ Loa mặt giận dữ...cầm miếng vỏ lên............
-Ai ném........... -Mụ hét zô lớp
Không ai ra nhận ra....mụ đứng ở cửa 1 lúc rồi đến trước mặt thầy Đường và cô Thanh........
-Thầy cô để học trò của mình chạy nhảy lung tung trong giờ học thế hả
-À...xin lỗi cô...tại đang liên hoan mà....
-Liên hoan gì mà liên hoan...ai bảo liên hoan là được chạy nhảy...ném đồ lung tung vào người hiệu trưởng thế này hả.....2 người quản lí học trò ko tốt...phạt thế nào đây...
Con Su giờ mới khép nép đứng ra.......nó cũng ko muốn để tội cho thầy cô gánh (chài...ngoan nhờ)
-Dạ thưa cô...cô đừng trách thầy cô ấy ạ...là do em ko cẩn thận...ném trúng cô.....em xin lỗi ạ.........
Cả bọn bạn thấy thế cũng hùa theo...
-Vâng ạ...do bọn em bất cẩn...có gì phạt cô cứ phạt bọn em là đc rồi(0c...có tinh thần đồng đội cao)
Thấy bọn nhỏ có vẻ sụt sịt...Loa cũng mủi lòng...ko tra cứu....cả bọn thở phào nhẹ nhõm....
....................................
Ra về.....................
-Bọn mày nhớ nhá....tối wa nhà tao.....đi đủ nghen... .-con Su nói lớn, cả bọn gật gật òy lên xe về nhà..........
....................................
Tối...................
Bọn nó đã có mặt đông đủ tại hiện trường( phòng con Su).........ngồi nghĩ ngợi hồi lầu...cuối cùng...cũng vẫn là con Su nghĩ ra cách trước...nó phổ biến cho bọn bạn....lần này có vẻ công phu hơn lần trước........)....riêng lần này thì ko cho cả bọn con trai nữa....mà chỉ 5 thằng đó thôi...(ai bỉu gây thù chuốc oán)....con Su cười nham nhở....mai sẽ có trò hay xem rồi.........
-thôi bọn mày về đi....lát nữa tao còn phải đi với mẹ sang nhà bạn.......pai trước nghen...-Su đuổi bọn bạn
-Ây zồ.....bữa này nghe lời ghê ta...đi với mẹ cơ đấy -Kún chọc nó
-Tất nhiên...người ta là con ngoan mà lị...đâu phải giống như 1 số người....)
Cả bọn kéo nhau ra về...Su cũng vào nhà soạn sửa đi với mẹ nó....
...................................
Cùng lúc đó...bọn kia cũng đang họp tại nhà thằng Ken....
-Bọn mày cố nghĩ ra kái gì koi....chán ế...chả lẽ mí đứa con gái mà cũng ko đối phó nổi-thằng Việt than thở
-Ờ...lần đầu tiên có con gái dám đối đầu với tụi mình..........-Đạt tiếp lời
-Cho cả bọn 1 trận....khỏi nghĩ ngợi -phong đưa ra sáng kiến
-Ngu wa mày ơi...con trai thèm đi đánh con gái......
-Ờ nhỉ...nhưng bọn đó đâu phải là con gái...là quỷ cái thì có
Cả bọn ngồi ngoác mồm cười ha hả
-Thôi đi tụi bây....đang đau cả đầu đây....ngồi yên tao mới nghĩ ra kế hay chớ-thằng Bi dập tan tiếng cười của mấy thằng bạn....
-Ờ...mày cố mà nghĩ đi nhá...bọn tao trông cả vào mày đấy.......
Bi vò đầu bứt tai...
-AAAAAAAAA........tao bik òy.....-hắn hét lên như chợt nghĩ ra cái jì
-gì gì...mày nghĩ ra được gì òy ak
-ko..............
-Xời ơi...thế mày bik cái gì....tao bik là.....tao ko nghĩ ra được cách nào hết............
Mặt cả đám xìu xuống........
-chả lẽ lại để thua bọn nhóc đó....đời anh hùng của ta là thế sao-Phong rầu não.....
Đang ko biết làm gì thìcả bọn chợt giật mình...vì tiếng chuông cửa nhà Ken...
-Ai đến zậy mày-Đạt hỏi
-Tao ko bik...chắc là bạn mẹ tao....lúc chiều bả bảo có bạn tới chơi
................................................
Nhà dưới
-Zời ơi...lâu lắm mới gặp bà....dạo này chồng con thế nào-bà Liên (mẹ Su) thăm hỏi bà Hà (mẹ Ken)
-Vẫn thế...còn bà...vẫn xinh y như hồi trước nhỉ
-Ôi zời...đừng có zở kái kiểu khen đểu í ra zới tôi...bik thừa là hơn 40 òy mà đẹp kái nỗi gì........
Bà Hà đang vui vẻ bỗng khuôn mặt trở nên ngạc nhiên..
-Woa!...đây có phải là pé Su hok...ôi zồi ôi...bữa này lớn wa...xinh nữa....hồi trước pác còn bị nó tè ra cả người...giờ thì sắp gả được òy (tự nhiên lôi chiện hồi nhỏ ra...ngượng chjt)
-Nhìn nó zậy chớ nghịch lắm...tôi bảo thế nào cũng ko nghe...ko bik sau này có ma nào nó rước dùm hok đây.... ..
“Mẹ..sao mẹ lại nỡ nói con mình trước mặt người khác như zị”
-Xời...lo gì...hok ai rước thì bà cứ gả cho thằng con tôi..hehe...có được đứa con dâu thế này cũng mừng (Ôi mẹ ơi...lại là cái zụ này...chán ế)
-Zị con bà năm nay nhiêu tuổi òy
-mới 17 thuj
-Ờ Su cũng zậy...nó có ở nhà ko gọi nó xuống cho tôi xem mặt cái nào........
Bà Liên đề nghị với bà Hà
-Ken ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!...xuống nhà tí nà con......bà với cháu vô ngồi đi.........
-Dạ!!...chờ con tí
“Ken ak...nghe wen wen”
.................................................. .....
Su nhìn xung quanh nhà...ngôi nhà to wa...trang trí lại theo kiểu cổ....nhìn sơ qua là bik giàu hơn nhà nó nhìu.....đang mải ngắm đồ thì bất chợt...phía cầu thang xuất hiện hình dáng hơi wen...và đó ko phải ai khác chính là........ku Ken.............
“0c...sao hắn lại ở đây......chẳng lẽ.....”
-Mẹ gọi con xuống có gì vậy ạ
-Ờ...để mẹ giới thiệu...đây là dì Liên...bạn học ngày xưa của mẹ...còn kia là....
Nó ko kịp để cho bà Hà nói...đã vội cúi mặt xuống... ...hắn nhìn vào nó...thấy hơi wen wen......
-Ơ...cháu sao zậy
Nó vẫn cúi mặt xuốg...càng làm cho hắn tò mò hơn
-À...cháu...cháu...hơi bị ....đau bụng...nhà vệ sinh ở đâu bác.............
-Ờ...cháu đi thẳng...rẽ phải.......
-Dạ...cháu cảm ơn...-nói òy nó vội lấy tay che lại mặt......chạy tót vào nhà vệ sinh...ngồi lì trong đó...lâu lâu lại ghé ra koi thử xem hắn đã lên gác chưa......khi bik chắc chắn hắn đã rời phòng khách...nó mới rón rén đi ra........
-Con làm gì mà lâu wa vậy-mẹ nó lo lắng
-À...ko sao...tại con đi xung quanh xem nhà thôi.
-Bà thấy thằng Ken nhà tôi thế nào....hợp với con bà chứ....
-Ờ...thằng ku dễ thương...lại lễ phép nữa...con rể như nó thì con gì bằng (ax...2 pà này.....)
Nó chẳng quan tâm...1.ý nghĩ trong đầu nó chợt vụt loé ra....
-Bác ơi......
-Gì vậy Su......
-Chả là...cháu với Ken...là học cùng lớp
-Ô vậy ak...sao cháu ko nói sớm...lúc nãy gặp nó còn tránh
-À...cháu muốn tạo bất ngờ í mà.........mà bác này...bác có.......(đoạn này nói nhỏ wa...tác giả hẻm có nghe...).....
-Có...mà làm gì vậy cháu.
-À...chả là bọn cháu sắp làm album ảnh lớp...phải có ảnh cả lúc bé nhưng mà hỏi Ken thì bạn ấy bảo là ko có...nhưng mà cháu nghĩ...ai mà ko có ảnh hồi bé
Nó ngồi luyên thuyên với bác Hà 1 hồi lâu...rồi cuối cùng cũng xin được tấm ảnh........cầm tấm ảnh trên tay mà nó mừng thầm trong bụng (pà này lắm trò lắm...hẻm bik làm gì nữa đây)
.................................................. ....................
Ken đến trường muộn hơn mọi ngày........lúc đến nơi thì thấy lạ...ở chỗ bảng thông báo có rất đông người xúm lại...lúc hắn đi tới thì ai cũng cười cười........nhưng bị hắn lườm 1 cái....cả bọn tránh ra cho hắn xem.........Ôi mẹ ơi...hắn giật mình khi thấy trên bảng thông báo...hiện ra tấm ảnh hồi pé...của hắn....để t/g diễn tả cho nhé........Ừm....người nhùn ngùn....2 má phệ phệ...ui iu ghê cơ á...ku Ken trog ảnh cười 1 cái rõ tươi để lộ mấy cái răng bị sún (haha...hót boi sún răng).....phần tóc trên cột dựng lên theo kiểu....thằng bờm có cái quạt mo..còn ko quên ghi thêm câu chú thick.... “Đây là ku Ken hót boi trường mình đấy, ôi dễ shương dễ sợ lun á” ..ôi thôi...nhìn mà cười pể pụng...^^....
Hắn ko nói ko rằng....mặt hắn hiện lên 2 chữ sát khí......ai lại bik mà đem tấm ảnh này ra đây chứ......làm hắn xấu cả mặt.....xé toạc tấm ảnh xuống khỏi “ bảng vàng”........hắn hét ầm....
-Đứa nào hả..........
-.....................ko có ai lên tiếng
Hắn chợt nhận ra đằng sau tấm ảnh có mí dòng chữ nữa....
“Hi Ken....chắc ku ngạc nhiên lắm nhỉ...hehe...ko bik vì sao chị lại có tấm hình này chớ gì......ui ko phải có mỗi tấm này đâu...chỉ còn cả chục tấm...mún đem ra hết lắm nhưng mừ nghĩ lại thôi.....à...có trách thì trách mẹ Ken í nhá...ui...bác í thật là tốt pụng...bảo là cho chị gửi lời cám ơn...hô..hô.. ”
Đọc đến đây hắn ko còn kìm chế được nữa...hắn rút ngay điện thoại...gọi về nhà....mẹ nó bắt máy
-Alô
-Mẹ .......mẹ có đưa nhữg tấm ảnh của con lúc nhỏ cho ai ko vậy
-Ờ..có....đưa cho con Bác Liên
-Sax...sao mẹ lại đưa cho nó
-Ờ...nó bảo cùng lớp với con mà
-Cùng lớp...nó tên gì...
-Su...
Hắn cúp máy ngay sau câu trả lời của mẹ hắn...khuôn mặt hắn biểu lộ sự tức giận thật sự...tay hắn đang vò nát tấm ảnh đi.........
...........................................
Tại lớp học
-Ôi...Su ơi là Su...tao ko ngờ lại có 1 đứa bạn như mày đấy...-Nguyên đập vai nó
Cả đám cười lớn.......
-Ê mà sao mày có được tấm ảnh đó zậy.....tài lắm à nha.........
-Hehe...bí mật...tao là thiên tài mà...hẻm có gì tao ko làm được.....
Nó cười hớn hở.......
..............................................
Ken hằn hộc đi vào lớp.......đến chỗ mấy thằng bạn
-Ê...mày hôm nay hơi bị đẹp mặt à nha-cả đám cười ầm lên
-bọn mày mà cũng cười tao à.............
-Mà có bik ai làm ko...mày giữ mấy bức ảnh đó kĩ thế mà...ngay cả bọn tao còn ko đc xem...vậy mà
Hắn ko nói...chỉ nhìn wa chỗ con Su...bằng ánh mắt căm giận...thằng Phong đập vai hắn......
-Gì mà nhìn con bé đó dữ zậy mày
Thằng Việt phát hiện ra tay của thằng Ken đang nắm chặt
-We...đừng nói là....con đó...nó...nó...
Hắn ko nói gì....chỉ gật đầu.....
-Tao thề sẽ ko tha cho nó.......chờ xem.........
.................................................. ................
Tác giả: be_neul
..............................................
Giới thiệu nhân vật:
Tập đoàn girl kute:
-Kún: tính dễ nổi cáu...những lúc pà í ko vui thì rất dễ...(dễ chết í)..^^
-Linh:thông minh....IQ200...chín chắn nhất bầy....
-Suà này lắm trò tai quái...hok có gì mà pà hẻm làm được....lâu lâu lại nổi khìn nổi điên...
-Chi:tính trẻ con nhất...hậu đậu hết chê....nhưng mừ mí zụ choảng nhau là người xung nhất...(oh my god)
-Nguyên: người nhớn nhất bọn.....pà này hẻm bik đã làm rung động bik bao nhiu trái tim mỏng manh dễ vỡ ...hix...(lừa tình No.1)
==>>>>>>>tập đoàn kute girl là những pà già nắm chiêu....>.<
Nơi cư ngụ: ở trường:Cây phượng già sau dãy nhà A
Ở nhà: nhà pé Kún..)
Đặc điểm : hay đi cùng nhau(oc..sống theo bầy đàn...=.=)
Bản chất: Cáo già mà giả nai tơ (đừng oánh t/g ná)
Tập đoàn boy kute:
-Việt: tên này í hả trùi ui nhà giàu ná, kute ná, phong lưu ga lăng nhá......
-Ken: tên này hơi lạnh lùng(zị mà lạnh à...wá lạnh thì coá >.<)....hắn mà đã nhìn ai thì người đó chỉ có nước hồn siêu phách lạc...wa kool...
-Bi: tên thật nà Nguyên...trùng tên zới pà Nguyên trên kia..ax..(oan gia ngõ hẹp)...1 bboy rất cũng nổi trong START CREW....hẻm bik làm bao nhiu em chjt mê chjt mệt òy...
-Phong:đẹp chai (lai láng)...thằng này í hả.....uýnh lộn ghê thấy mồ...có bữa chém gần chjt 1 thằng...suýt tí đi tù....may mừ có ông bà già bảo lãnh cho...hix...mấc dại nắm.....>_<
-Đạt: nhà giàu nhất bọn.......(tuy mí thằng kia cũng giàu nhưng mừ hẻm giàu bằng thằng này...công tử Bạc Liêu chính hiệu)....ở hẳn 1 mình 1 nhà..(đã zệ)....
==>>>>>>>>tập đoàn kute boy là những hót boi chính hiệu...được kiểm chứng chất lượng ISO 9001...hàng Việt Nam chất lượng cao...)
Nơi cư ngụ: ở trường :dãy B thì là sân bóng rổ..còn nhà A thì sân thượng
Ko ở trường: 4 bể là nhà....(lang bạt..)
Đặc điểm:cũng sống theo bầy đàn...nhưng vẫn có lúc tách riêng...
Bản chất: Ác quỷ đội lốt thiên thần
>>>>>>>>>>>>>>>>bắt đầu nà
.................................................. .................................................. ........................................
“Su điên Su mát, Su bị hát i vê...nghe máy đê...” Tiếng nhạc chuông điện thoại của nó vang lên (nhạc chuông ác thật), nó thò tay ra khỏi chăn, mò mò trên đầu giường vơ lấy cái đt
-Alô(giọng ngái ngủ)
-[LÔ LÔ CÁI BÔ, MÀY ĐANG CHẾT Ở NHÀ HAY SAO ZẬY, DẬY NHANH ĐI MẸ, ĐẾN TRƯỜNG CÓ VIỆC GẤP]-giọng con Nguyên(bạn nó) hét làm nó giật cả mình
-Gì mà hét toáng lên vậy, tự nhiên đang ngủ ngon, bắt tao đến trường làm gì, ngủ đã òy đến >...<
-Ngủ với chả ngáy, mau đến đây đi, bọn tao chờ mày đó, đồ heo....=.=!
Nói xong Nguyên tắt máy cái rụp, hẻm để cho nó nói thêm lời nào
“Hix,có chuyện gì mà con Nguyên gọi mình đến gấp thế không biết, mình vẫn chưa ngủ đủ mà, con mắm này đến phải dần 1 trận mới được”
Su lồm cồm bò dậy chui vào nhà tắm sửa soạn đi học, 20 phút sau, nó lết xác ra khỏi nhà, nhắm thẳng trường học. ^_______^
.................................................. ..........
Tại trường(chính xác là cổng trường ^^)
-Chị kia đứng lại-bác Gò bảo vệ ngăn nó lại-Chị lại đi học muộn nữa, lần này thì ở luôn ngoài này đi nhá, đừng có hòng mà tôi cho vào )
Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt >..< :
-Gò bá bá, cho cháu vào ik mờ, sáng nay xe cháu bị hư cho nên mới.......
-Hừ ><, lại xe hư, xe chị hư gì mà ngày nào tôi cũng thấy hư vậy >_<!
-Tại...xe cháu kà tàng chớ bộ....đâu xịn được như xe bá bá đâu ) -Nó chỉ thẳng vào cái xe “phượng hoàng lửa” đỏ choét của bác Gò...(con này....=.= !)
Bác Gò nghe zậy hẻm nói thêm được lời nào, nó chỉ chờ có zậy, chạy vụt vào trong trường, hình như nó còn nghe tiếng Gò nói lớn “Chị nhớ đấy nhé, lần sau đừng hòng.”,nó vẫn chạy , 1 mạch lên tầng 4 (èo khiếp >.<), việc này với nó xảy ra như cơm bữa í mà ^^
Cái không khí ồn ào, nháo nhào bao trùm cái lớp học nhỏ bé xinh xắn của nó-lớp 11b4A(0c...phát khiếp với cái lớp con bé, ồn như cái chợ vỡ vì....toàn con gái mà lị -.-)
Su bước vào lớp, lại chỗ 4 con bạn đang ngồi, mặt đứa nào đứa nấy nhìn phát sợ
-We...bọn mày bị gì zậy, thần kinh rung rinh ak... (ai lại nói với bạn bè thế ><)
-Rung cái đầu mày, có chuyện lớn òy-kon Kún lên tiếng
Mấy đứa khác kêu nó ngồi xuống
-Bọn mày bị gì zậy, chuyện lớn là chuyện gì, bị ai chọc à
-Mụ Loa chớ ai (tên thật là Hoa, hiệu trưởng, vì mỗi lần phát biểu hay thông báo gì cho toàn trường thì cái miệng mụ đều oang oang...nên gọi Loa luôn ^^)
-Mụ làm gì bọn mày zậy
-Hix :_:, mày hẻm bik jì ak, tao mới nghe được tin là mụ Loa chủn bị cho sửa sang lại khu B, thế nên mụ í lùa hết đám vịt đực í wa bên khu mình.Hừm >_<, chật cả đất-con Linh nói với giọng bực dọc
[E hèm...cho tác giả bon chen tí nghen...chả là trường của Su được chia làm 2 khu, khu A cho girl và B cho boy, nhưng hẻm bik sao chị Loa...lại có ý định sửa sang lại khu B (sao hok phải khu A nhờ..bất công we)...nên tạm thời bọn Boy bên khu B sẽ wa khu A học chung....hết ^^]
Con Chi giơ 2 tay đang đan xen vào nhau của mình lên trước mặt
-Nhưng như vậy sẽ có thể gặp được nhìu anh chẹp chai (lai láng =.= !)
Cộc, cả bọn cốc đầu Chi
-Thôi đi mày ơi, bị người ta chiếm hết đất mà vẫn ngồi đó mơ mộng
Con nhó nhăn mặt, cũng đúng mà, bị ăn 1 lần 4 cái cốc đầu từ 4 con bạn...tội ế !!!!!!!!!!
Cả bọn đang mải nói chuyện thì con Thảo từ ngoài chạy vào:
-Ê tụi bêy, yên, Đường tăng đến đấy
(ường tăng, tức thầy Đường,chủ nhiệm lớp nó)
Nghe thấy vậy, cả lớp bắt đầu giữ yên lặng và đứng zậy nghiêm chỉnh chào thầy(học sinh ngoan mừ)
-Các em ngồi đi-thầy ra lệnh
-...................-yên lặng we =.=”
-E hèm....các em..hôm nay thấy muốn thông báo với cả lớp 1 chuyện (bik chiện jì òy đó)
Mấy đứa trong lớp vẫn chưa bik chiện jì, còn 5 đứa nó thì...hix...chả bùn nghe...đau cả tai.............
Bỗng, từ ngoài lớp bước vào là 1 thân hình dài dài, ốm ốm, cao cao (người mẫu dáng “chuẩn không cần chỉnh”) đó chính là cô Thanh, dạy sinh kiêm chủ nhiệm 11b4B, phải nói là cô có sắc đẹp “sập cửa sập nhà” đã làm say lòng hẻm bik bao nhiu chàng công tử hào hoa (ý chỉ mí ông thầy ^^).Thanh bước lên bục giảng và không quên nở 1 nụ cười chít người(chit ông đường thuj)
-Chào các em, cô là Thanh( bọn em bik òy), dạy sinh (bik luôn), chủ nhiệm 11b4B (lại càng bik...ơ nhưng mừ...cô wa đây làm gì zậy nhở....?????????)
-Cô Thanh à-Đường tăng nhìn wa cô-tôi đã pảo là ko cần phải sang đây òy mà, vịêc này tôi sẽ lo, để cô leo lên tận tầng 4 thế này, tôi áy náy wa (ây za...áy náy cơ đấy)
-Ấy chết, sao thầy lại nói zậy, lớp thầy sau này cũng là lớp em mà, em cũng có trách nhiệm chứ
“Hả...là sao chời.....gì mà lớp thầy sau này là lớp em...đừng nói là.......”
-Vậy thì...cô hay là tôi thông báo đây
-Hay là thầy cũng được...dù sao thì cũng là lớp thầy mà
Ông Đường nghe zậy vội quay xuống lớp
-E hèm....các em trật tự....hôm nay thầy muốn thông báo với các em là.....bắt đầu từ ngày mai, lớp chúng ta và lớp 11b4B sẽ học chung trong 1 time (hẻm bik là bao lâu)......
5 đứa nó ủ rũ, còn mấy đứa khác thì mặt tươi roi rói
-Oày, học chung với 11b4B í hả, thick we...nghe nói bên í có mí đứa kool nhắm...hót boi cơ đấy
-Thiệt hả, zị là mình có cơ hội tiếp cận zới mí anh đẹp zai òy
Nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của 2 đứa ngồi dãy bên, Su bực
-Đúng là cái đồ zại trai, lớp mình nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà còn đẩy zô thêm 2 chục thằng koan zai thì có mà ngồi lên nhau ak-nó đứng phắt dậy-THƯA THẦY EM PHẢN ĐỐI
Wá đúng òy, lớp nó có 20 h/s (trường lớn nên số học sinh trong mỗi lớp cũng thoải mái), giờ bỏ zô thêm 20 thằng nữa, thì bọn nó chỉ có nước...ngồi đất=.=(mà sợ ngồi đất cũng hẻm có chỗ nữa í chứ)=>>>>>>>>>xạo pà kố ^_____^
Làm gì mà kịch liệt vậy, cô biết là các em rất khó chấp nhận nhưng lớp nào cũng zậy, cũng phải nhập lại học chung vì khu B tạm thời ko học được, các em nên thông cảm, các lớp khác cũng đồng ý học chung hết mà-cô Thanh nhỏ nhẹ
-Lớp nào mún nhập thì nhập chứ lớp em hẻm chịu đâu -sau sau tiếng Su là tiếng 1 vài đứa trong lớp nhéo theo hưởng ứng
-Đúng đấy cô ơi, bọn em ko chấp nhận đâu, nếu học chung thì chỗ đâu mà ngồi, lớp không thể chứa thêm bàn ghế mà -Giọng con Linh lanh lảnh
-À...vấn đề chỗ ngồi, các em ko cần lo, dễ giải quyết thuj mừ...2 người ngồi 1 bàn...uki wa òy con gì -ông Đường chen zô
Axxxxxxxxxxxxx.............cái gì, 2 người ngồi 1 bàn á, xưa nay bọn nó ngồi 1 mình wen òy, giờ tự dưng lại.................
-Ko được, ngồi 1 bàn sẽ ko thoải mái, học ko tập trung được, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập -con Kún nhanh nhảu
-Ờ...đúng òy thầy...pa má em khó lắm...em mà học hok tốt thì mắng em chjt....... -con Chi cũng bon chen
Đường , Thanh đứng đó, hẻm bik nói gì....sau 1 hồi
-Các em trật tự....ngồi 2 người 1 bàn làm gì mà ko tập trung được.....nếu các em ngại ngồi cùng các bạn nam thì chia lớp ra...nam 2 dãy...nữ 2 dãy...2 bạn nữ ngồi với nhau ko khéo lại thick hơn ấy chứ -pà Thanh này đúng là lắm mưu nhìu kế thật =.=
-Nhưng mà con gái ngồi với nhau lại dễ nói chuyện, cũng ko tập trung được-giọng con Nguyên-ai nói phải thì giơ tay
Nguyên đưa mắt nhìn quanh lớp, ý như mún kêu gọi mọi người giơ tay biểu quyết nhưng ôi ko...chỉ có 1 gần 1 nửa lớp là đồng ý với nó, còn lại, chỉ toàn 1 lũ dại trai (đau lòng thật >.<)
Bọn con gái trong lớp bỏ tay xuống gần hết lớp, có độc 5 đứa bọn nó....oh my god
-Xem ra...phần đông cả lớp cũng muốn học chung với 11b4B...cho nên...quyết định vậy đi nhá......từ ngày mai...11b4A và 11b4B sẽ học chung...tạm gọi là 11b4 đi.... -ông Đường tuyên bố, cô Thanh thì mừg phải biết, cô ra khỏi lớp để lại nỗi hậm hực trong lòng mấy con nhóc...
..................
Cùng lúc đó...........................bên khu B:11b4B
-0c....mày nói gì...mình học chung với mấy con nhỏ chảnh choẹ đó hả -thằng Đạt lên tiếng
-Ờ...nhưng mà tao nghe nói lớp dó có nhiều pé dễ shương kute nhắm..wa đó cũng chẳng sao -Thằng này là Nguyên(trùng tên zới pé Nguyên bên kia^^) gọi là Bi ná...^____^
-Thôi mày ơi....wa bên đó rắc rối lắm, rồi cũng bị bọn nó bu như kiến cho koi, đẹp zai wa cũng khổ -(sax....thằng Việt này tự tin gớm)
-Ờ....tao thấy wa đó cũng hok ổn, hok thick lắm-Phong tiếp lời
-Thôi im đi bọn mày....1 tên lớn tiếng quát...-ko wa đó thì đi đâu, ở đây cũng chả học được, định dựng chòi ngồi dưới sân như mấy thằng điên ak.
-Zời ơi...làm gì dữ zậy Ken...nói zị thôy chớ hok wa đó cả lớp vác xác ra WC mà ngồi )
Cả bọn gật gật đồng tình....
...............................................
Sáng hôm sau.....................
“Su điên Su mát, Su bị hát i vê...nghe máy đê” (quen quen ^^)
-Alô.....Su nghe (vẫn cái giọng ngái ngủ đó)
-Tao đang ở nhà mày nè...dậy cho rồi........-tiếng Kún lanh lảnh
-Ờ chờ tí tao xuống đây
Vẫn như mọi ngày...nó lồm cồm bò vào nhà tắm và 20 p sau bước ra........lết cái thân “già” đi học...may cho nó hôm nay là Kún tới chở....đỡ...hehe
-Làm gì mà lâu zậy mày...làm tao chờ woài.......
-Thôi mẹ ơi....zậy là nhanh lắm òy....nói nhìu we...đi thôy.......
Hai đứa lên xe phóng ga đi..................
Sân trường hum nai nhộn nhịp hơn mọi ngày....dân số hum nai nhiều hơn mọi ngày...đúng òy....hum nai còn có cả lũ vịt đực bên khu B chuyển sang nữa mà.......
Hôm nay bọn nó đến sớm hơn mọi ngày....(lạ ế...chắc có rì mờ ám òy =.=).....5 đứa đang ngồi phía sau dãy trường học...mỗi đứa 1 tư thể....con Su và con Chi ngồi bệt xuống đất, dựa vô tường....Con Linh ôm trán đi qua đi lại....Kún đứng dưới gốc cây....Nguyên thì trè tót lên trên cây phượng(eo ơi...sâu cắn chjt lun ) nói vọng xuống:
-Giờ phải làm sao đây...tao hok muốn bọn đó học chung với mình chút nào...chiếm mất cả diện tích.....
-Su...mày lắm trò nhất....thử nghĩ coi nên làm gì -Kún nhìn wa Su
Nó ôm đầu ngồi nghĩ 1 lúc........
-AAA.....có rồi-nó hét lên
Cả bọn nghe thấy thế vội đứng xứng lại cạnh nó......chụm đầu lại bàn bàn cái gì đó... “ thế này nhá.....” rồi cả bọn quay đi với 1 nụ cười bí hiểm.
Chúng nó tản nhau đi kiếm “đồ nghề” rồi lên lớp hí hoáy bên dãy bàn dành cho mí đứa h/s mới...hehe.......
.............................
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng chuông báo giờ vào học....lớp nó im phăng phắc....đang nóng lòng chờ xem mặt những anh “hót boi”...
Cô Thanh bước vào lớp...và sau đó là 1 lũ vịt đực đi theo.........
Thầy Đường ra chào cô và cả h/s mới.....
-À...cô đến rồi....h/s mới đây sao....các em vào đi-thầy tuôn 1 tràng.....
Cô Thanh đứng lên bục giảng....
-Cô rất cảm ơn các em....từ hôm nay cô và thầy Đường đều là chủ nhiệm của lớp này...các h/s của 2 lớp phải biết yêu thương nhau........-Cô ra lệnh cho mấy đứa đứng ngoài vào.......má ơi.....bọn nó bước vào lớp 1 cái là cái lớp ầm ầm cả lên....
-Wa....anh Bi kà....tao ko ngờ lại được học chung zới ảnh đó -1 đứa lên tiếng
-0c...đâu phải có mỗi anh Bi đâu....bộ 5 hotboy cũng có ở đây...ui sao mà đời tao hên wa....... -1 con tiếp mơ mộng...
Ơi zời....nghe zậy mà bùn nôn.....công nhận là mí tên này cũng...có hơi hơi đẹp thiệt(xạo pà kố)......nhưng mừ...so với bọn nó thì...hẻm bằng 1 góc mí thằng pồ trước(za ơi....nổ wa kà)
Từng tên con trai bước vào lớp...vẻn vẹn 2 chục thằng...vừa đủ bàn đủ ghế...bọn nó giới thiệu xong thì...ôi mẹ ơi...từng người...từng người tiến về từng chỗ ngồi của mình...2 người 1 bàn.........ngồi ko được bao lâu.........
Bộp......1 tiếng gì đó phát ra....và theo sau đó là liên tiếp nhiều tiếng như vậy cùng phát ra..kèm theo mấy tiếng ui za....từ bên dãy của h/s mới(mí pà này lèm rì đó hẻm bik)...cả lớp quay wa nhìn....Ôi thôi mẹ ơi....1 cảnh tượng hãi hùng....tất cả h/s mới đều nằm dài trên sàn...đằng sau là những cái ghế nằm ngả nghiêng(giờ thì bik lúc nãy mí pà làm jì òy đó)
-OH MY GOD....sao thế này... -Kún đứng zậy...giọng lanh lảnh...cười đểu
-Ờ....sao mí bạn boy lại nằm đất hết ra thế kia -con Chi chen mỏ zô
-Ui...cái ghế của tôi...-đến lượt con Nguyên-cái ghế đã theo tôi đi wa bik bao nhiêu năm học ( 0c....mới được hơn 1 năm thôy mẹ ơi)
-Hơiiiiiiiiiiiiii.....-Linh thở dài-mấy cái ghế ngày nào vẫn còn vững chãi..nay tự dưng lại gãy ra thế...đúng là đồ vật cũng bất bình, hok mún người lạ ngồi lên nó...đáng tiếc
Giờ đến lượt con Su:
-Sao bạn lại nói thế.....nói vậy các bạn học sinh mới sẽ buồn lắm(ôi mẹ ơi....cáo già mà giả nai tơ)....chẳng wa là ghế yếu..hẻm chịu nổi sức nặng của tận 2 con vịt đực....đúng ko các ấy nhờ........
Bọn boy vẫn ngồi trên sàn, 1 phần vì đau chưa đứng zậy kịp, 1 phần vì xấu hổ...ai đời mới zô lớp...chưa gì đã bị ngã ghế....
5 đứa nó thì khỏi nói, cười sặc sụa...cả lớp cũng buồn cười lắm nhưng cố nhịn(gây ấn tượng tốt cho mí hót boi...oẹ..)
Như hiểu ra được điều gì....5 thằng đó đứng zậy trước...nhìn 5 đứa nó đứng cười......bọn hắn sôi cả tiết.... “thick chơi bọn anh ak” .........
Bọn nó đứng đó mỉm cười đắc ý.... “bọn chị thick chơi zậy đó, thì sao”......2 bên nhìn nhau choé lửa...
-Là mấy cô gây ra phải ko-Phong lên tiếng
-Hơ...mấy anh hay nhỉ...ghế do mấy anh ngồi xuống chứ phải bọn tôi đâu mà bảo bọn tôi làm...mà cũng ko có lí do gì để bọn tôi phải làm vậy cả...đừng có mà gắp lửa bỏ tay người -Con Chi nhanh nhảu
-Cô...-cứng họng oài....
-Vì mấy cô ko thick bọn tôi đến đây nên mấy cô làm vậy trả thù-Bi tiếp lời......
-Ô hay cái anh này...-con Su chen mỏ vô..nguỵ biện-.tuy là bọn tôi ko thick mấy anh đến đây thật nhưng cũng ko phải là loại người tiểu nhân bỉ ổi như vậy (thực chất là có đấy >-<)
Thấy tình hình 2 bên ko ổn lắm...cô Thanh lên tiếng
-Thôi Phong, Nguyên, ghế gãy là do nó yếu...đừng đi đổ cho bạn như vậy-rồi quay sang thầy Đường-thật xin lỗi thầy....
Thầy đường khoát tay
-Aiza...có gì đâu...tại ghế cũng cũ quá rồi...lát nữa tôi lên gặp Chị Hoa xin lại mấy cái...có gì to tát đâu
-Ô...phiền anh quá...-quay sang lớp-giờ cũng ko có ghế mà học nữa, 2 tiết đầu các em nghỉ để ghế mới được chuyển đến...chúng ta sẽ học tiếp.......
Cả lớp vỗ tay tán thưởng...kể cả mấy thằng vịt đực....học trò mừ....nghe được nghỉ là nhảy cẫng hết cả lên...^^
-Ê Su...công nhận mày hơi bị được...cho bọn đó 1 vố...cười đã luôn. ..-Kún đập vai Su làm nó được đà nổ
-Chuyện....chị Su mà ra tay thì có gì mà ko thành.... ....
Cả mấy đứa lại chụm lại cười ha hả...ko bik rằng đã gây chú ý cho 1 nhóm người......
-Này Ken, mày nói có phải mấy con đó chơi mình ko-Phong nhíu mày
-Tao đảm bảo là mấy con đó chắc luôn-Bi cáu lên-dám chơi mình....mẹ nó (0c 0c...kái miệng...=.=)
-Từ từ đã bọn mày...chắc gì... -Việt chen zô
-Hừ...còn từ kái gì nữa....đúng là bọn nó chơi mình...nhìn cái mặt nham nhở tươi hơn hớn thế kia...-Đạt tiếp
-Bọn mày yên đê...để xem bọn đó làm gì....quân tử báo thù ngày mai ko muộn -giờ thằng Ken mới lên tiếng, cả bọn trố mắt nhìn.....
-Là sao mày-đồng thanh toàn tập
-Nói với bọn mày như ko......tối wa nhà tao...bàn kế hoạch tác chiến..)
5 thằng mải nói chuyện mà ko để ý là con Su đi ngang wa....và nó nghe thấy hết....
“Muốn chơi bọn chị à...dễ zậy mấy kưng”
.................................................. .....................
Giờ học...(sau khi ghế mới đã được chuyển đến)
Cả lớp im lặng...nghe cô giáo giảng bài (ngoan phết).....
-Nguyên.......
Nghe nhắc đến tên mình, con Nguyên giật bắn người, đang nhai viên kẹo tự dưng tuột mất vào trong cổ họng
-Cô gọi gì em ạ-nó và hắn...đồng thanh( cái thằng Bi tên Nguyên í)
Nguyên giật mình, nó nhìn sang Bi, hắn cũng nhìn sang nó
-Ai bảo cô nói theo tôi
-Tôi nói theo anh hồi nào..thèm vào í
-Cô gọi tôi mà...sao cô lại trả lời..ko nói theo thì là gì
-Cô gọi tôi chứ...ai kiu anh trả lời...nói theo tôi còn bày đặt
2 bên cãi nhau 1 hồi
-Thôi......đây là lớp học chứ ko phải nơi các em cãi nhau đâu nhá- bà cô hét lớn
Nguyên và Bi nhìn lên cô
-Tại cô gọi em mà bạn đó cứ bảo là cô gọi bạn í-Nguyên nhăn mặt
-Cô gọi em mà...tại bạn đó nói theo em
-Cô gọi tôi
-Gọi tôi
-Đã bảo gọi tôi mà
-Sao cô nói nhiều vậy nhỉ
(0c....pó tay...có mỗi chuyện đó thôy mà cũng ...cãi nhau được...)
-E hèm...thôy đi...lúc đầu cô định gọi bạn Nguyên......
-Thì em là Nguyên nè cô-đồng thanh tập 2
-Ai cho cô nói theo tôi thế
-Anh nói theo tôi thì có........
Lại 4 mắt nhìn nhau...choé lửa...khiếp...cách nhau 1 dãy bàn mà cứ như ko í....
-Im lặng nào...thế em có bik tên bạn ko-chỉ vào Bi
-No....
-Còn em... -chỉ Nguyên
-Me too...
-Zời ơi...cùng lớp mà hok bik tên nhau...pó tay...-cô chỉ sang phía Bi-Em nam này tên Nguyên-rồi sang phía Nguyên-em nữ này cũng tên Nguyên...đừng lộn xộn nữa...
Hai đứa ngạc nhiên....0c....lại nhìn nhau
-Ai cho anh tên giống tôi vậy(0c...mẹ ơi...pó tay mẹ lun)
-Ơ...cô này vô duyên..tôi thick tên gì kệ tôi..lắm mồm
(Tác giả đứng ngoài xem mà loãng cả tai)
-Thôi...để tránh nhầm lẫn sau này, cứ gọi bạn nữ là Nguyên nữ, bạn nam là Nguyên nam....uki
-Thế lúc nãy là cô gọi nam hay nữ ạ-Nguyên ngơ ngác
-À...lúc nãy cô tính gọi bạn Nguyên nam...
Nghe đến vậy, hắn vội nhìn wa bàn Nguyên
-Thấy chưa, zậy mà cũng cãi zới tôi
-cô định nhờ bạn í xuống phòng giáo viên lấy máy cát sét lên đây
Hả.....về phòng giáo viên...lấy cát sét...ôi mẹ ơi.. từ tầng 4 về tận phòng giáo viên bên dãy hiệu bộ...con Nguyên nhìn Bi cười sặc sụa
-Ồ...cho chjt...tôi cũg chả thèm dành với anh làm gì.........
-Nhưg thấy 2 em có lòng mún giúp cô như thế(cô định nói gì đây trời)...thôi thì cả 2 em cùng xuống đi...bạn nam cầm máy...bạn nữa cầm đĩa...uki...các em đi đi......
-Ơ cô ơi...cho bạn Nguyên nam đi đi cô...-Nguyên quay sang mí đứa bạn cầu kíu...cả thảy mấy đứa lắc đầu nguầy nguậy...kái đồ...pạn pè gặp hoạn nạn mừ hok thèm giúp....
-Thôi...đừng nói nhìu...2 em đi nhanh đi...em cầm giúp bạn Nguyên nam hok thôi 1 mình bạn cầm ko nổi) (cô trò mà chơi nhau ế)
Con Nguyên đứng dậy...lết xác ra khỏi lớp...cùng với tên kia...mấy đứa bạn nó lắc đầu thở dài...còn mí đứa kon gái khác thì bắt đầu cảm thấy ganh tị
.................................................. ...
-Tại anh hết.....làm liên luỵ tôi phải đi cùng anh vác cái của nợ này -Nguyên vừa nói vừa nhăn mặt vì kái chồng đĩa đang cầm trên tay(pà cô Thanh này làm gì mừ kêu nó lấy đĩa lên hok bik.....................hix
-Tại cô tự chuốc thuj...sao lại trách tôi...cho đáng.......
Nghe thằng Bi nói zậy...nó tức sôi cả máu.....chả thèm nói với hắn nữa...nó lườm hắn 1 cái òy nhanh chân đi trước......làm ku cậu được nước lên cơ
-We...đi chậm thôi kẻo ngã chỏng quèo giờ...bể hết đĩa là tui hok có chịu à nha.....
“Grừ...chờ đấy”
.........................................
-Ê Su...công nhận mày hơi bị được...cho bọn đó 1 vố...cười đã luôn. ..-Kún đập vai Su làm nó được đà nổ
-Chuyện....chị Su mà ra tay thì có gì mà ko thành.... ....
Cả mấy đứa lại chụm lại cười ha hả...ko bik rằng đã gây chú ý cho 1 nhóm người......
-Này Ken, mày nói có phải mấy con đó chơi mình ko-Phong nhíu mày
-Tao đảm bảo là mấy con đó chắc luôn-Bi cáu lên-dám chơi mình....mẹ nó (0c 0c...kái miệng...=.=)
-Từ từ đã bọn mày...chắc gì... -Việt chen zô
-Hừ...còn từ kái gì nữa....đúng là bọn nó chơi mình...nhìn cái mặt nham nhở tươi hơn hớn thế kia...-Đạt tiếp
-Bọn mày yên đê...để xem bọn đó làm gì....quân tử báo thù ngày mai ko muộn -giờ thằng Ken mới lên tiếng, cả bọn trố mắt nhìn.....
-Là sao mày-đồng thanh toàn tập
-Nói với bọn mày như ko......tối wa nhà tao...bàn kế hoạch tác chiến..)
5 thằng mải nói chuyện mà ko để ý là con Su đi ngang wa....và nó nghe thấy hết....
“Muốn chơi bọn chị à...dễ zậy mấy kưng”
.................................................. .....................
Giờ học...(sau khi ghế mới đã được chuyển đến)
Cả lớp im lặng...nghe cô giáo giảng bài (ngoan phết).....
-Nguyên.......
Nghe nhắc đến tên mình, con Nguyên giật bắn người, đang nhai viên kẹo tự dưng tuột mất vào trong cổ họng
-Cô gọi gì em ạ-nó và hắn...đồng thanh( cái thằng Bi tên Nguyên í)
Nguyên giật mình, nó nhìn sang Bi, hắn cũng nhìn sang nó
-Ai bảo cô nói theo tôi
-Tôi nói theo anh hồi nào..thèm vào í
-Cô gọi tôi mà...sao cô lại trả lời..ko nói theo thì là gì
-Cô gọi tôi chứ...ai kiu anh trả lời...nói theo tôi còn bày đặt
2 bên cãi nhau 1 hồi
-Thôi......đây là lớp học chứ ko phải nơi các em cãi nhau đâu nhá- bà cô hét lớn
Nguyên và Bi nhìn lên cô
-Tại cô gọi em mà bạn đó cứ bảo là cô gọi bạn í-Nguyên nhăn mặt
-Cô gọi em mà...tại bạn đó nói theo em
-Cô gọi tôi
-Gọi tôi
-Đã bảo gọi tôi mà
-Sao cô nói nhiều vậy nhỉ
(0c....pó tay...có mỗi chuyện đó thôy mà cũng ...cãi nhau được...)
-E hèm...thôy đi...lúc đầu cô định gọi bạn Nguyên......
-Thì em là Nguyên nè cô-đồng thanh tập 2
-Ai cho cô nói theo tôi thế
-Anh nói theo tôi thì có........
Lại 4 mắt nhìn nhau...choé lửa...khiếp...cách nhau 1 dãy bàn mà cứ như ko í....
-Im lặng nào...thế em có bik tên bạn ko-chỉ vào Bi
-No....
-Còn em... -chỉ Nguyên
-Me too...
-Zời ơi...cùng lớp mà hok bik tên nhau...pó tay...-cô chỉ sang phía Bi-Em nam này tên Nguyên-rồi sang phía Nguyên-em nữ này cũng tên Nguyên...đừng lộn xộn nữa...
Hai đứa ngạc nhiên....0c....lại nhìn nhau
-Ai cho anh tên giống tôi vậy(0c...mẹ ơi...pó tay mẹ lun)
-Ơ...cô này vô duyên..tôi thick tên gì kệ tôi..lắm mồm
(Tác giả đứng ngoài xem mà loãng cả tai)
-Thôi...để tránh nhầm lẫn sau này, cứ gọi bạn nữ là Nguyên nữ, bạn nam là Nguyên nam....uki
-Thế lúc nãy là cô gọi nam hay nữ ạ-Nguyên ngơ ngác
-À...lúc nãy cô tính gọi bạn Nguyên nam...
Nghe đến vậy, hắn vội nhìn wa bàn Nguyên
-Thấy chưa, zậy mà cũng cãi zới tôi
-cô định nhờ bạn í xuống phòng giáo viên lấy máy cát sét lên đây
Hả.....về phòng giáo viên...lấy cát sét...ôi mẹ ơi.. từ tầng 4 về tận phòng giáo viên bên dãy hiệu bộ...con Nguyên nhìn Bi cười sặc sụa
-Ồ...cho chjt...tôi cũg chả thèm dành với anh làm gì.........
-Nhưg thấy 2 em có lòng mún giúp cô như thế(cô định nói gì đây trời)...thôi thì cả 2 em cùng xuống đi...bạn nam cầm máy...bạn nữa cầm đĩa...uki...các em đi đi......
-Ơ cô ơi...cho bạn Nguyên nam đi đi cô...-Nguyên quay sang mí đứa bạn cầu kíu...cả thảy mấy đứa lắc đầu nguầy nguậy...kái đồ...pạn pè gặp hoạn nạn mừ hok thèm giúp....
-Thôi...đừng nói nhìu...2 em đi nhanh đi...em cầm giúp bạn Nguyên nam hok thôi 1 mình bạn cầm ko nổi) (cô trò mà chơi nhau ế)
Con Nguyên đứng dậy...lết xác ra khỏi lớp...cùng với tên kia...mấy đứa bạn nó lắc đầu thở dài...còn mí đứa kon gái khác thì bắt đầu cảm thấy ganh tị
.................................................. ...
-Tại anh hết.....làm liên luỵ tôi phải đi cùng anh vác cái của nợ này -Nguyên vừa nói vừa nhăn mặt vì kái chồng đĩa đang cầm trên tay(pà cô Thanh này làm gì mừ kêu nó lấy đĩa lên hok bik.....................hix
-Tại cô tự chuốc thuj...sao lại trách tôi...cho đáng.......
Nghe thằng Bi nói zậy...nó tức sôi cả máu.....chả thèm nói với hắn nữa...nó lườm hắn 1 cái òy nhanh chân đi trước......làm ku cậu được nước lên cơ
-We...đi chậm thôi kẻo ngã chỏng quèo giờ...bể hết đĩa là tui hok có chịu à nha.....
“Grừ...chờ đấy”
.........................................
Con Nguyên trở về lớp với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ...nó để chồng đĩa trên bàn cô rồi về chỗ..mấy con bạn cũng vây lấy....
-Sao mặt bí xị zậy...được đi với hót boi sướng wa òy còn gì -con Kún cười đểu...chắc định chọc tức nó đây mừ...nó ko nói ko rằng...nằm gục xuống bàn...nuốt cục tức..........
Một lúc sau hắn mới lên tới nơi...nhìn sang Nguyên...hắn ko nói gì...về chỗ......
Cô Thanh đang dọn đống đĩa con Nguyên vừa đem lên.......ko lâu sau thì thầy Đường vào lớp...trên tay cầm cả đống hoa quả, bánh kẹo....(mấy thứ này tác giả hạp lắm nà ^^)..cô Thanh kêu mí đứa nữa lên phụ cô dọn ra
-Hehe...hôm nay lớp ta tổ chức tiệc nhỏ này...gọi là chúc mừng lớp 11b4 sát nhập.-thầy Đường gãi đầu gãi tai......
Cả lớp ồ lên...
-Ồ......thầy ơi hum nai thầy đẹp chai nắm....^^ (nịnh wa trời...thầy bể mũi)
Cả lớp ăn uống trong không khí zui zẻ...bọn nó cũng zui...mấy khi mà cả lớp có dịp thế này...tha hồ nghịch.....Cứ lấy đồ ném nhau..****ợt chạy mấy vòng hành lang........Con Su đang cầm trên tay cái vỏ dưa hấu...rượt con Chi...ai bỉu tội nó ném hột đào vô người nó....nó kầm vỏ dưa hấu...nhắm thẳng con Chi mà ném...nhưng ko được rồi....con Chi nhanh nhảu né được...và cái vỏ dưa đó...đáp trúng khuôn mặt của mụ Loa (hiệu trưởng)
-Á..........chít........ném lộn người òy -nó hốt hoảng
Mụ Loa mặt giận dữ...cầm miếng vỏ lên............
-Ai ném........... -Mụ hét zô lớp
Không ai ra nhận ra....mụ đứng ở cửa 1 lúc rồi đến trước mặt thầy Đường và cô Thanh........
-Thầy cô để học trò của mình chạy nhảy lung tung trong giờ học thế hả
-À...xin lỗi cô...tại đang liên hoan mà....
-Liên hoan gì mà liên hoan...ai bảo liên hoan là được chạy nhảy...ném đồ lung tung vào người hiệu trưởng thế này hả.....2 người quản lí học trò ko tốt...phạt thế nào đây...
Con Su giờ mới khép nép đứng ra.......nó cũng ko muốn để tội cho thầy cô gánh (chài...ngoan nhờ)
-Dạ thưa cô...cô đừng trách thầy cô ấy ạ...là do em ko cẩn thận...ném trúng cô.....em xin lỗi ạ.........
Cả bọn bạn thấy thế cũng hùa theo...
-Vâng ạ...do bọn em bất cẩn...có gì phạt cô cứ phạt bọn em là đc rồi(0c...có tinh thần đồng đội cao)
Thấy bọn nhỏ có vẻ sụt sịt...Loa cũng mủi lòng...ko tra cứu....cả bọn thở phào nhẹ nhõm....
....................................
Ra về.....................
-Bọn mày nhớ nhá....tối wa nhà tao.....đi đủ nghen... .-con Su nói lớn, cả bọn gật gật òy lên xe về nhà..........
....................................
Tối...................
Bọn nó đã có mặt đông đủ tại hiện trường( phòng con Su).........ngồi nghĩ ngợi hồi lầu...cuối cùng...cũng vẫn là con Su nghĩ ra cách trước...nó phổ biến cho bọn bạn....lần này có vẻ công phu hơn lần trước........)....riêng lần này thì ko cho cả bọn con trai nữa....mà chỉ 5 thằng đó thôi...(ai bỉu gây thù chuốc oán)....con Su cười nham nhở....mai sẽ có trò hay xem rồi.........
-thôi bọn mày về đi....lát nữa tao còn phải đi với mẹ sang nhà bạn.......pai trước nghen...-Su đuổi bọn bạn
-Ây zồ.....bữa này nghe lời ghê ta...đi với mẹ cơ đấy -Kún chọc nó
-Tất nhiên...người ta là con ngoan mà lị...đâu phải giống như 1 số người....)
Cả bọn kéo nhau ra về...Su cũng vào nhà soạn sửa đi với mẹ nó....
...................................
Cùng lúc đó...bọn kia cũng đang họp tại nhà thằng Ken....
-Bọn mày cố nghĩ ra kái gì koi....chán ế...chả lẽ mí đứa con gái mà cũng ko đối phó nổi-thằng Việt than thở
-Ờ...lần đầu tiên có con gái dám đối đầu với tụi mình..........-Đạt tiếp lời
-Cho cả bọn 1 trận....khỏi nghĩ ngợi -phong đưa ra sáng kiến
-Ngu wa mày ơi...con trai thèm đi đánh con gái......
-Ờ nhỉ...nhưng bọn đó đâu phải là con gái...là quỷ cái thì có
Cả bọn ngồi ngoác mồm cười ha hả
-Thôi đi tụi bây....đang đau cả đầu đây....ngồi yên tao mới nghĩ ra kế hay chớ-thằng Bi dập tan tiếng cười của mấy thằng bạn....
-Ờ...mày cố mà nghĩ đi nhá...bọn tao trông cả vào mày đấy.......
Bi vò đầu bứt tai...
-AAAAAAAAA........tao bik òy.....-hắn hét lên như chợt nghĩ ra cái jì
-gì gì...mày nghĩ ra được gì òy ak
-ko..............
-Xời ơi...thế mày bik cái gì....tao bik là.....tao ko nghĩ ra được cách nào hết............
Mặt cả đám xìu xuống........
-chả lẽ lại để thua bọn nhóc đó....đời anh hùng của ta là thế sao-Phong rầu não.....
Đang ko biết làm gì thìcả bọn chợt giật mình...vì tiếng chuông cửa nhà Ken...
-Ai đến zậy mày-Đạt hỏi
-Tao ko bik...chắc là bạn mẹ tao....lúc chiều bả bảo có bạn tới chơi
................................................
Nhà dưới
-Zời ơi...lâu lắm mới gặp bà....dạo này chồng con thế nào-bà Liên (mẹ Su) thăm hỏi bà Hà (mẹ Ken)
-Vẫn thế...còn bà...vẫn xinh y như hồi trước nhỉ
-Ôi zời...đừng có zở kái kiểu khen đểu í ra zới tôi...bik thừa là hơn 40 òy mà đẹp kái nỗi gì........
Bà Hà đang vui vẻ bỗng khuôn mặt trở nên ngạc nhiên..
-Woa!...đây có phải là pé Su hok...ôi zồi ôi...bữa này lớn wa...xinh nữa....hồi trước pác còn bị nó tè ra cả người...giờ thì sắp gả được òy (tự nhiên lôi chiện hồi nhỏ ra...ngượng chjt)
-Nhìn nó zậy chớ nghịch lắm...tôi bảo thế nào cũng ko nghe...ko bik sau này có ma nào nó rước dùm hok đây.... ..
“Mẹ..sao mẹ lại nỡ nói con mình trước mặt người khác như zị”
-Xời...lo gì...hok ai rước thì bà cứ gả cho thằng con tôi..hehe...có được đứa con dâu thế này cũng mừng (Ôi mẹ ơi...lại là cái zụ này...chán ế)
-Zị con bà năm nay nhiêu tuổi òy
-mới 17 thuj
-Ờ Su cũng zậy...nó có ở nhà ko gọi nó xuống cho tôi xem mặt cái nào........
Bà Liên đề nghị với bà Hà
-Ken ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!...xuống nhà tí nà con......bà với cháu vô ngồi đi.........
-Dạ!!...chờ con tí
“Ken ak...nghe wen wen”
.................................................. .....
Su nhìn xung quanh nhà...ngôi nhà to wa...trang trí lại theo kiểu cổ....nhìn sơ qua là bik giàu hơn nhà nó nhìu.....đang mải ngắm đồ thì bất chợt...phía cầu thang xuất hiện hình dáng hơi wen...và đó ko phải ai khác chính là........ku Ken.............
“0c...sao hắn lại ở đây......chẳng lẽ.....”
-Mẹ gọi con xuống có gì vậy ạ
-Ờ...để mẹ giới thiệu...đây là dì Liên...bạn học ngày xưa của mẹ...còn kia là....
Nó ko kịp để cho bà Hà nói...đã vội cúi mặt xuống... ...hắn nhìn vào nó...thấy hơi wen wen......
-Ơ...cháu sao zậy
Nó vẫn cúi mặt xuốg...càng làm cho hắn tò mò hơn
-À...cháu...cháu...hơi bị ....đau bụng...nhà vệ sinh ở đâu bác.............
-Ờ...cháu đi thẳng...rẽ phải.......
-Dạ...cháu cảm ơn...-nói òy nó vội lấy tay che lại mặt......chạy tót vào nhà vệ sinh...ngồi lì trong đó...lâu lâu lại ghé ra koi thử xem hắn đã lên gác chưa......khi bik chắc chắn hắn đã rời phòng khách...nó mới rón rén đi ra........
-Con làm gì mà lâu wa vậy-mẹ nó lo lắng
-À...ko sao...tại con đi xung quanh xem nhà thôi.
-Bà thấy thằng Ken nhà tôi thế nào....hợp với con bà chứ....
-Ờ...thằng ku dễ thương...lại lễ phép nữa...con rể như nó thì con gì bằng (ax...2 pà này.....)
Nó chẳng quan tâm...1.ý nghĩ trong đầu nó chợt vụt loé ra....
-Bác ơi......
-Gì vậy Su......
-Chả là...cháu với Ken...là học cùng lớp
-Ô vậy ak...sao cháu ko nói sớm...lúc nãy gặp nó còn tránh
-À...cháu muốn tạo bất ngờ í mà.........mà bác này...bác có.......(đoạn này nói nhỏ wa...tác giả hẻm có nghe...).....
-Có...mà làm gì vậy cháu.
-À...chả là bọn cháu sắp làm album ảnh lớp...phải có ảnh cả lúc bé nhưng mà hỏi Ken thì bạn ấy bảo là ko có...nhưng mà cháu nghĩ...ai mà ko có ảnh hồi bé
Nó ngồi luyên thuyên với bác Hà 1 hồi lâu...rồi cuối cùng cũng xin được tấm ảnh........cầm tấm ảnh trên tay mà nó mừng thầm trong bụng (pà này lắm trò lắm...hẻm bik làm gì nữa đây)
.................................................. ....................
Ken đến trường muộn hơn mọi ngày........lúc đến nơi thì thấy lạ...ở chỗ bảng thông báo có rất đông người xúm lại...lúc hắn đi tới thì ai cũng cười cười........nhưng bị hắn lườm 1 cái....cả bọn tránh ra cho hắn xem.........Ôi mẹ ơi...hắn giật mình khi thấy trên bảng thông báo...hiện ra tấm ảnh hồi pé...của hắn....để t/g diễn tả cho nhé........Ừm....người nhùn ngùn....2 má phệ phệ...ui iu ghê cơ á...ku Ken trog ảnh cười 1 cái rõ tươi để lộ mấy cái răng bị sún (haha...hót boi sún răng).....phần tóc trên cột dựng lên theo kiểu....thằng bờm có cái quạt mo..còn ko quên ghi thêm câu chú thick.... “Đây là ku Ken hót boi trường mình đấy, ôi dễ shương dễ sợ lun á” ..ôi thôi...nhìn mà cười pể pụng...^^....
Hắn ko nói ko rằng....mặt hắn hiện lên 2 chữ sát khí......ai lại bik mà đem tấm ảnh này ra đây chứ......làm hắn xấu cả mặt.....xé toạc tấm ảnh xuống khỏi “ bảng vàng”........hắn hét ầm....
-Đứa nào hả..........
-.....................ko có ai lên tiếng
Hắn chợt nhận ra đằng sau tấm ảnh có mí dòng chữ nữa....
“Hi Ken....chắc ku ngạc nhiên lắm nhỉ...hehe...ko bik vì sao chị lại có tấm hình này chớ gì......ui ko phải có mỗi tấm này đâu...chỉ còn cả chục tấm...mún đem ra hết lắm nhưng mừ nghĩ lại thôi.....à...có trách thì trách mẹ Ken í nhá...ui...bác í thật là tốt pụng...bảo là cho chị gửi lời cám ơn...hô..hô.. ”
Đọc đến đây hắn ko còn kìm chế được nữa...hắn rút ngay điện thoại...gọi về nhà....mẹ nó bắt máy
-Alô
-Mẹ .......mẹ có đưa nhữg tấm ảnh của con lúc nhỏ cho ai ko vậy
-Ờ..có....đưa cho con Bác Liên
-Sax...sao mẹ lại đưa cho nó
-Ờ...nó bảo cùng lớp với con mà
-Cùng lớp...nó tên gì...
-Su...
Hắn cúp máy ngay sau câu trả lời của mẹ hắn...khuôn mặt hắn biểu lộ sự tức giận thật sự...tay hắn đang vò nát tấm ảnh đi.........
...........................................
Tại lớp học
-Ôi...Su ơi là Su...tao ko ngờ lại có 1 đứa bạn như mày đấy...-Nguyên đập vai nó
Cả đám cười lớn.......
-Ê mà sao mày có được tấm ảnh đó zậy.....tài lắm à nha.........
-Hehe...bí mật...tao là thiên tài mà...hẻm có gì tao ko làm được.....
Nó cười hớn hở.......
..............................................
Ken hằn hộc đi vào lớp.......đến chỗ mấy thằng bạn
-Ê...mày hôm nay hơi bị đẹp mặt à nha-cả đám cười ầm lên
-bọn mày mà cũng cười tao à.............
-Mà có bik ai làm ko...mày giữ mấy bức ảnh đó kĩ thế mà...ngay cả bọn tao còn ko đc xem...vậy mà
Hắn ko nói...chỉ nhìn wa chỗ con Su...bằng ánh mắt căm giận...thằng Phong đập vai hắn......
-Gì mà nhìn con bé đó dữ zậy mày
Thằng Việt phát hiện ra tay của thằng Ken đang nắm chặt
-We...đừng nói là....con đó...nó...nó...
Hắn ko nói gì....chỉ gật đầu.....
-Tao thề sẽ ko tha cho nó.......chờ xem.........
.................................................. ................