Xem đầy đủ chức năng : Go while the going is good !!!!!!!!!!!!
nhok_ly_3962
07-01-2009, 09:03 PM
Anh àk!
Ko bjk em có cao thượng trong tình yêu của em dành cho anh thật ko nữa hay chỉ bởi cái tôi ích kỉ trong mình buộc em phải rời xa anh. Nhưng dù với lí do nào đi chăng nữa, em cũng thật sự đau, đau rất nhiều khi bjk em đã mãi mãi mất đi anh.Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường bao nhiêu thì lòng em lại càng đau đớn bấy nhiêu, nước mắt em lại tuôn trào mỗi khi nghĩ về anh. Những lúc như vậy em lại thầm tự nhủ :"KO ĐƯỢC KHÓC ! ANH KO BAO GIỜ MUỐN BÉ KHÓC CẢ". Cố nén tất cả vào lòng, cảm giác như càng khó chịu hơn gấp trăm ngàn lấn, lau nước mắt em lại cố đứng lên sống tiếp cuộc sống của 1 con NHOK ngang tàng, bướng bỉnh với vẻ ngoài thật mạnh mẽ của ngày hôm qua yêu anh..............
Nhưng anh ơi ! sao càng lúc em lại càng cảm thấy mình bất lực quá? Em ko bjk từ lúc nào em đã trở nên mềm yếu như thế này, em ko thể tiếp tục điều khiển cảm xúc của mình đc nữa rồi anh àk !!!!Em bjk làm sao đây hả anh...............khi lúc này em mới nhận ra ANH LÀ TẤT CẢ đối với em????????? Có quá muộn ko anh............................SORRY!BÉ YÊU ANH.................
Ko có gì là muộn cả... Nếu yêu anh thì cứ nói với anh. Nhưng mong hàng nàng lân để được bên anh mãi mãi. 1 lời xin lỗi nhưng sẽ là tất cả.........và cuối cùng sẽ còn lại là bạn yêu anh ấy....
nhok_ly_3962
07-01-2009, 09:35 PM
nhưng PENY àk.....................anh và mình đã chia tay nhau 3 tháng rồi, theo như những gì mình bjk từ những ng bạn của anh thì ở nơi nào đó trong trái tim anh vẫn luôn chừa chỗ cho mình nhưng sao mỗi lần gặp anh ở những buổi tiệc hay hội họp gì đó của bạn bè thì ánh mắt anh nhìn mình sao xa lạ qua.......................mình ko bjk thật sự anh đang nghĩ gì nữa...................chỉ bjk cảm nhận của mình và anh khi ở riêng bên nhau (bạn bè cố tìm cách giúp chúng mình way lại) vẫn vẽn nguyên như thuở nào, lúc đó mình dám chắc là trái tim anh hoàn toàn chỉ là của mình nhưng.................
nhưng PENY àk.....................anh và mình đã chia tay nhau 3 tháng rồi, theo như những gì mình bjk từ những ng bạn của anh thì ở nơi nào đó trong trái tim anh vẫn luôn chừa chỗ cho mình nhưng sao mỗi lần gặp anh ở những buổi tiệc hay hội họp gì đó của bạn bè thì ánh mắt anh nhìn mình sao xa lạ qua.......................mình ko bjk thật sự anh đang nghĩ gì nữa...................chỉ bjk cảm nhận của mình và anh khi ở riêng bên nhau (bạn bè cố tìm cách giúp chúng mình way lại) vẫn vẽn nguyên như thuở nào, lúc đó mình dám chắc là trái tim anh hoàn toàn chỉ là của mình nhưng.................
Cảm thấy anh ấy xa lạ , dòm mình như ng` ko wen biết , nhưng mà trong tim anh ấy lại có mình phải ko. Mình cũng ko biết , hồi vừa wa mình có wen 1 ng` bạn trai cũng như thế , mình thật sự ko hiểu và ko biết anh ấy đang nghĩ gì. Mặc dù mình thì rất muốn biết...bùn
nhok_ly_3962
08-01-2009, 07:05 AM
Cảm thấy anh ấy xa lạ , dòm mình như ng` ko wen biết , nhưng mà trong tim anh ấy lại có mình phải ko. Mình cũng ko biết , hồi vừa wa mình có wen 1 ng` bạn trai cũng như thế , mình thật sự ko hiểu và ko biết anh ấy đang nghĩ gì. Mặc dù mình thì rất muốn biết...bùn
chẳng lẽ tình cảm giữa mình và anh thật sự đã ko còn lối thoát??????????? mình yêu anh nhìu lắm Peny àk , mình cũng cảm thấy có lỗi với anh nhìu lắm nhưng thật lòng mình ko bjk nên làm gì vào lúc nãy nữa.................mình ko đủ dũng khí để đứng trước anh nói ra tất cả......................mình sợ rằng cảm giác của mình nhầm, sợ rằng ở nơi ấy (anh đang học ở xa mình 100 cây số nhưng................tuần nào cũng về........................kể cả khi đã chia tay )anh ấy đã có ng khác
chẳng lẽ tình cảm giữa mình và anh thật sự đã ko còn lối thoát??????????? mình yêu anh nhìu lắm Peny àk , mình cũng cảm thấy có lỗi với anh nhìu lắm nhưng thật lòng mình ko bjk nên làm gì vào lúc nãy nữa.................mình ko đủ dũng khí để đứng trước anh nói ra tất cả......................mình sợ rằng cảm giác của mình nhầm, sợ rằng ở nơi ấy (anh đang học ở xa mình 100 cây số nhưng................tuần nào cũng về........................kể cả khi đã chia tay )anh ấy đã có ng khác
Ny biết ko phải ai cũng đủ dũng cảm thú thật gì cả. Anh ấy có người khác , ừ thì cũng đành chịu , mình cũng đã từng như bạn , nhưng rùi có lẽ cố gái kia chưa chắc tốt bằng bạn. Anh ấy chắc có 1 ngày quay về thôi.
nhok_ly_3962
10-01-2009, 10:27 PM
hôm nay anh ấy đã nhắn tin xin lỗi mình va nhận hết khuyết điểm về anh ấy nhưng.......................lí trí ko cho phép mình quay lại nhìn anh mặc dù trái tim mình rất muốn thế...........
cappuccinomilano
11-01-2009, 07:58 AM
đọc 2 dòng tâm sự 2 người tớ lại nghĩ cho tớ thật sự tớ không quên được người ấy tớ muốn gọi cho người ấy dẫu chỉ là nghe giọng mà thôi tớ bít là mãi xa nhưng sao vẫn muốn ý nghĩ in đầu từng hành động sao thấy buồn???????????
Nhận lỗi rồi , tại sao bạn ko quay lại , thật ra bạn đang có 1 ý nghĩ nào đó phải ko....ko phải là ko yêu , mà vì 1 điều gì đó. 1 điều bạn cho rằng bạn ko thể , dù biết yêu đến cỡ nào. rất khó diễn tả..
nhok_ly_3962
11-01-2009, 09:59 PM
đúng đó Peny àk , mình sợ lắm ,sợ 1 lần nữa quá khứ lại tái diễn đối với mình , mình bất lực quá..........cho mình lời khuyên đi Peny -------------> muốn hiểu thêm tâm tư của mình hãy vào mục gỡ rối tơ lòng nhé
đọc 2 dòng tâm sự 2 người tớ lại nghĩ cho tớ thật sự tớ không quên được người ấy tớ muốn gọi cho người ấy dẫu chỉ là nghe giọng mà thôi tớ bít là mãi xa nhưng sao vẫn muốn ý nghĩ in đầu từng hành động sao thấy buồn???????????
cứ hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo đi bạn , nhớ và muốn nghe giọng nói thì hãy gọi cho cô ấy ( bạn là con trai mà nên làm điều đó sẽ đơn giản hơn mình ) ---------------> chẳng lẽ chia tay rồi là ko cò quyền làm bạn sao????????????? hãy bắt đầu tất cả lại bằng tình bạn nếu có thể bạn nhé
tuantaisky_ly
12-01-2009, 09:20 PM
Nhận lỗi rồi tại sao ko diễn đạt với người ấy nếu thực sự muốn được tha thứ chắc đằng ấy cũng ko muốn you phải là khúc mắc về>>...........................thực ra bạn hiể mà.................???????????
Dù sao cũng mãi là đằng ấy và bạn
Quá khứ , cứ bám theo mỗi người trừ khi bạn hay ny tự trút bỏ thui. Đừng buồn , đừng lo nữa. Có 1 ngày ta cũng có thể mà.......
nhok_ly_3962
13-01-2009, 08:09 AM
cảm ơn mọi ng rất nhiều....................em sẽ cố gắng hơn................chúc anh chị mãi luôn vui và hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.