Xem đầy đủ chức năng : Vjc làm thơ
khỉ khờ
07-01-2009, 08:00 AM
Xin cho thời gian trôi nhanh nữa
Được quên đi quá khứ ngày nào
Yêu em rồi lòng cứ hỏi tại sao
Em gian dối làm ta ôm sầu não
heo dễ thương
08-01-2009, 12:50 AM
Thơ buồn nhớ đến thuở khi xưa
Tình còn e ấp dưới cơn mưa
Chưa kịp mở lòng trao hẹn ước
Gửi lời cho gió đã được chưa ?
heocon_kc
09-01-2009, 06:28 AM
Có một ngày em vội vả ra đi
Nắng cũng vội chạy theo em bỏ lại
Có một người đợi chờ trong nhẫn nại
Mưa cuối mùa là nắng sẽ về thôi
heo dễ thương
09-01-2009, 11:31 PM
Có bao giờ ta quay mặt về tương lai
Chờ phút giây để ngắm nhìn hiện tại
Được hay mất khi ở nơi quá khứ
Không trao đi để lỡ tình phôi phai ?
heocon_kc
10-01-2009, 12:06 AM
Em quay mặt bước đi không ngần ngại
Mong ước ngày nào nay lại hóa hư vô
Vậy là hết biển lại xô sóng vỗ
Thôi thuyền tình em hãy cứ ra khơi
thiên sứ trắng
10-01-2009, 04:28 AM
em nào gian dối tình anh
vẫn chờ dù biết rằng anh ko về
chờ người lòng dạ tái tê
người đi xa mãi có về cùng em
betibeti90
10-01-2009, 06:10 AM
Em biết tình ta chỉ là gió
Yêu trong thầm lặng trong đắn đo
Anh nào hay biết ,anh nào ngó
Nhiều đêm thầm nghĩ lòng lo lo
heo dễ thương
10-01-2009, 06:16 AM
Tình là gì hỡi chốn thi nhân
Nghĩa thế nào khi ta trao nhận
Còn gì đâu khi một người giữ lấy
Đâu trao đi thì tình nghĩa còn chi ?
Mr.Ngọc
11-01-2009, 12:26 AM
Thôi trả lại những ngày yêu đấu cũ
Đành góp nhặt những mảnh vụn cuộc đời
Chia cho những trái tim tuổi hai mươi
Tay không níu , người đi , nhoè mắt
hoasentrang
11-01-2009, 01:01 AM
TÔI vẫn lang thang giữa cuộc đời
HẬN tình dang dở phải chia phôi
ĐÀN ông 2 chữ nghe đau đớn
Ông trời xin chớ tạo đàn ông
khỉ khờ
11-01-2009, 01:18 AM
Không tạo đàn ông lấy đâu chồng
Phải không cô bé vẫn lông bông
Vậy nên chớ có than và trách
Đâu thiếu anh hùng có phải không
thiên sứ trắng
11-01-2009, 02:37 AM
tạo hóa cho sao thì nhận thế
trời đã ban vạn vật phải có đôi
em đây phận bạc đời riêng lẻ
mặc kẻ anh hùng có hay không
Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 01:18 AM
anh có nhớ người yêu anh thuở ấy
nhớ đến người cùng chia sẽ buồn vui
em vẫn biết là anh sẽ không nhớ
không nhớ em, nhưng em vẫn nhớ anh
hoasentrang
12-01-2009, 02:37 AM
Không tạo đàn ông lấy đâu chồng
Phải không cô bé vẫn lông bông
Vậy nên chớ có than và trách
Đâu thiếu anh hùng có phải không
Tôi quyết phòng không chẳng lấy chồng
sợ gì 3 chữ "thiếu đàn ông"
thơ thẩn thả hồn theo ngaỳ tháng
mộng mơ chi 2 tiếng CHỒNG COn
khỉ khờ
12-01-2009, 03:06 AM
Thiếu đàn ông đàn bà cô lẻ
Thiếu anh hùng tiếc rẻ mĩ nhân
Gì thì sống cũng phải ái ân
Đó là hạnh phúc một phần nha kưng
hoasentrang
12-01-2009, 03:15 AM
Xí xí xí................
thiếu đàn ông đàn bà thật khoẻ
chẳng sầu ưu đau đớn ê chề
traí tim thôi đắm u mê
môi hồng không tắm lệ về đêm khuya
khỉ khờ
12-01-2009, 03:22 AM
Vậy thì làm chi phải gọi đàn bà
Gọi là người hết phải không ta
Thế giới 1 bề ôi khó tả
Lũ trẻ có lớn chẳng có cha
heocon_kc
12-01-2009, 05:59 AM
Nếu mà lũ trẻ chẳng có cha
Phải biết rằng khó lắm nha
Cách để xây nhà không cần nóc
Xa gần ai gan cóc nhào vô
thiên sứ trắng
12-01-2009, 11:27 PM
đúng là đời nhiều khi khó tả
xây nhà không nóc để làm chi
sao các anh cứ để lệ tràn mi
làm cay mắt các em thi sĩ nhỏ
livilR.Nguyen
12-01-2009, 11:57 PM
Sao cơn gió ko mang mùi hương đến?
Thơ tình này tôi biết gửi cho ai?
Buồn ko khóc mà lòng như đã khóc.
Thế gian ơi tình là vậy đó sao?
Mắt_lưu_ly
13-01-2009, 12:15 AM
tình yêu như cơn gió thoảng qua
là chút nắng trong cơn mưa mùa hạ
thế nên tình đi nhanh như gió
thôi ta đừng cố níu kéo tình
heocon_kc
13-01-2009, 12:26 AM
Thiên đường xưa ta hằng mong vươn tới
Đường đời nay mang đến lắm chua cay
Không còn ai ôi thiên đường u tối
Lối em về từng chiếc lá nhẹ rơi...
Mắt_lưu_ly
13-01-2009, 12:34 AM
thiên đường hai ta giờ chỉ còn mỗi em
đường em đi không còn anh bên cạnh
không biết khi ở bên người ấy
anh có nhớ đến em không anh?
khỉ khờ
13-01-2009, 07:21 AM
Anh đã chót lầm đường lạc lối
Dưới tầng hầm vì tội lưu manh
Địa đạo này chỉ có riêng anh
Ngục tù kia hận đời danh lợi :so_funny:
livilR.Nguyen
13-01-2009, 07:42 AM
anh sẽ dìu em đến địa đàng,
ở vườn tình ái khắc tình xanh,
âm thanh ngân nhẹ ru em ngủ,
phủ lên vai anh tóc hương ngàn.
khỉ khờ
18-01-2009, 01:17 AM
Chốn xưa kia ai đành quên mất
Cũ quá rồi, mảnh đất yêu thương
Vẫn còn đây hàng liễu ven đường
Chờ đợi ai rủ bóng xuông thê lương
heocon_kc
18-01-2009, 04:09 AM
Anh quên thật sao những chiều ngõ vắng
Là nơi ghi bao kỉ niệm êm đềm
Chàng năn nỉ khi nàng vờ giận dỗi
Khờ chưa kìa ... em giả bộ mà thôi
khỉ khờ
18-01-2009, 07:26 AM
Vậy là em lại bỏ anh đi
Nên tình ta chia ly lần nữa
Mất em rồi tim anh khép cửa
Em vẫn cười tìm nửa của em
kaivn
18-01-2009, 12:07 PM
Anh cứ nói rằng em có lỗi
Cứ nói rằng em rời bỏ anh
Ngụy quân tử nếu giống như anh
Biện pháp nào trừng trị đích đáng?
tieu_khi_vinh
18-01-2009, 11:15 PM
Thì em ơi, sóng ba đào ló dạng
Sẽ mang em đi, cuốn vỡ tan
Chết trong men đắng , tình sầu lắng?
Liền sông quyện nước bất thương mang
kaivn
19-01-2009, 12:22 AM
Vậy khi nào sông không quyện nước
Anh sẽ không ngừng bước yêu em
Chết trăm lần trong nỗi hờn ghen
Đi đến đích là mình hạnh phúc
tieu_khi_vinh
19-01-2009, 02:24 AM
Ngu ngơ ngồi hớn đợi chờ mong
Gì đó cho ta chẵng hương nồng
Mà biết vô vọng chẵng màng đến
Chết nghĩa là tử " tử vì yêu"...........
Chết là chuyện nhỏ....nhưng NGU GÌ MÀ CHẾT hahaha
khỉ khờ
19-01-2009, 07:17 AM
Sống hơi buồn nhưng ta phải sống
Để thấy rằng em sẽ long đong
Kiếm trác chi hỡi kẻ hai lòng
Tiền sẽ quấn người trong ngục tối
tieu_khi_vinh
19-01-2009, 07:30 PM
Tiền bạc nhung gấm quấn em tôi
Là ý nghĩa chi,chỉ xa xôi
Phù du vô vị dõi mắt biếc
Du nặng tình thơ, đổi bạc tiền
khỉ khờ
20-01-2009, 02:51 AM
Ngu chi mà lại lạnh lùng
Không làm chi hết như khùng như điên
Thèm quá thì cũng không nên
Tiền mà tham quá mang tên mọi đời
( hô hô chỉ là đối tí thui)
tieu_khi_vinh
20-01-2009, 02:53 PM
Điên cuồn trong đêm kẽ say tình
Chẳng ánh nguyện tà chẳng bóng hình
Màng sương phủ kín tựa tơ rối
Chi phối phân vân chỉ lặng thinh
hehehe khá khá nghennnnn...tiếp tục đi người anh em
thiên sứ trắng
08-02-2009, 11:52 PM
người điên cũng sẽ có tình
còn em chỉ biết nhớ linh tinh
nhớ chi núi thẳm nơi hoang dã
em còn nhớ mãi tháng ngày qua
Mắt_lưu_ly
09-02-2009, 10:16 PM
anh ơi giờ đang ở chốn nào
quên em anh tìm hạnh phúc mơí
em sẽ ko chờ và ko đợi
rồi sẽ có hạnh phúc khác thôi
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:34 AM
người có thể không nói lời tàn nhẫn
để lòng em nguôi chút buồn đau
em đã mang theo vạn nỗi sầu
yên nghỉ chốn ngàn năm băng giá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.