Mr.Ngọc
07-01-2009, 04:45 AM
Thanh Hóa . May.2008.
Giang ơi !
Chắc cũng chẳng mấy người quen nhau rồi trở thành thân thiết như mình và Giang đâu nhỉ , cũng mới đây thôi mà , khi hai đứa cùng gặp nhau trên một topic thơ. Một sự đồng cảm , hay sự sẻ chia có sẵn trong mỗi trái tim của hai đứa mình , mơ mộng , tin tưởng , rồi thành đồng điệu , tất cả đến như một sự sắp đặt của tạo hóa qua những câu thơ và những lời nói của mình. Giang thân thương , để mình được gọi Giang một lần như thế nữa nhé , sự gần gũi ngày nào ngày càng mờ nhạt cho đến ngày mình nhận được tin nhắn của Giang.... bao kỷ niệm cũ chợt ùa về tâm hồn của một chàng trai mới lớn , mới nhận ra tấm lòng của người phương xa... Giang hãy trách mắng mình đi , thậm tệ cũng được , miễn sao Giang cảm thấy nhẹ nhõm bù lại những ngày tháng xa nhau và không thể quan tâm đến nhau , dẫu rằng lời xin lỗi là không thể chấp nhận được , mình mất liên lạc với Giang trên yahoo , trên điện thoại và cả trên đường đời , chỉ biết ngày ngày online trên diễn đàn để chờ đợi với hy vọng nơi bắt đầu tình cảm của chúng mình cũng sẽ là nơi mà ta được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách , nhiều lúc tưởng chừng như vô vọng , Giang ạ , vì sao mình lại phải xa nhau trong khi mình có đủ điều kiện để được gần nhau , vì sao , vì sao thế chứ , hay ông trời ngang trái chơi trò chơi đùa giỡn với tình mình... Hãy vững vàng lên nhé , cuộc sống thử thách mình đấy , càng khó khăn càng làm cho mình có thêm niềm tin , mình chỉ muốn nói với Giang một câu thôi : " Dù trên đường đời , những bước đi có thể bị chắn bởi vực sâu , nhưng đừng trốn tránh nó , nhất định sẽ có một con đường để vượt qua , hãy vững vàng lên nhé , mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn "....................
Giang ơi !
Chắc cũng chẳng mấy người quen nhau rồi trở thành thân thiết như mình và Giang đâu nhỉ , cũng mới đây thôi mà , khi hai đứa cùng gặp nhau trên một topic thơ. Một sự đồng cảm , hay sự sẻ chia có sẵn trong mỗi trái tim của hai đứa mình , mơ mộng , tin tưởng , rồi thành đồng điệu , tất cả đến như một sự sắp đặt của tạo hóa qua những câu thơ và những lời nói của mình. Giang thân thương , để mình được gọi Giang một lần như thế nữa nhé , sự gần gũi ngày nào ngày càng mờ nhạt cho đến ngày mình nhận được tin nhắn của Giang.... bao kỷ niệm cũ chợt ùa về tâm hồn của một chàng trai mới lớn , mới nhận ra tấm lòng của người phương xa... Giang hãy trách mắng mình đi , thậm tệ cũng được , miễn sao Giang cảm thấy nhẹ nhõm bù lại những ngày tháng xa nhau và không thể quan tâm đến nhau , dẫu rằng lời xin lỗi là không thể chấp nhận được , mình mất liên lạc với Giang trên yahoo , trên điện thoại và cả trên đường đời , chỉ biết ngày ngày online trên diễn đàn để chờ đợi với hy vọng nơi bắt đầu tình cảm của chúng mình cũng sẽ là nơi mà ta được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách , nhiều lúc tưởng chừng như vô vọng , Giang ạ , vì sao mình lại phải xa nhau trong khi mình có đủ điều kiện để được gần nhau , vì sao , vì sao thế chứ , hay ông trời ngang trái chơi trò chơi đùa giỡn với tình mình... Hãy vững vàng lên nhé , cuộc sống thử thách mình đấy , càng khó khăn càng làm cho mình có thêm niềm tin , mình chỉ muốn nói với Giang một câu thôi : " Dù trên đường đời , những bước đi có thể bị chắn bởi vực sâu , nhưng đừng trốn tránh nó , nhất định sẽ có một con đường để vượt qua , hãy vững vàng lên nhé , mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn "....................