Cú mèo
07-01-2009, 01:36 AM
Ai cũng biết lớp 12 là năm học cuối cấp quan trọng vì hầu hết những kì thi quyết định đều diễn ra trong năm học này. Áp lực từ bài vở cũng như trọng trách khiến cho nhiều teen cảm thấy lớp 12 là năm học “kinh khủng” nhất của cuộc đời học sinh.
Nếu bạn đang bước vào năm học cuối cùng quan trọng này, vài kinh nghiệm và lời khuyên nho nhỏ của các anh chị đi trước sẽ sẽ khiến bạn vững tâm hơn để vượt qua những “cú sốc” ngay từ đầu năm!
1/ “Sốc” bài vở
Hầu hết khi mới bước vào lớp 12, một phần không nhỏ các teen nhà mình đều cảm thấy “sốc”. Dù cho bạn đã học hè từ trước đó hay đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhưng cảm giác này là khó tránh khỏi.
Trước hết là do sự thay đổi cường độ học. Thời lượng học tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Khối lượng kiến thức “khổng lồ” nên bạn có thể phải thức khuya dậy sớm ngay từ đầu năm học chứ không phải “dung dăng dung dẻ” như hai năm trước. Điều này sẽ khiến nhiều teen cảm thấy bất mãn và dễ bị stress đến mức “không chịu nổi”.
Giải pháp cho chuyện này là bạn cần một cái thời gian biểu rõ ràng và cặn kẽ: giờ học thêm, giờ tự học, giờ nghỉ ngơi…chính xác tới từng phút. Quan trọng hơn là tuân thủ nó một cách nghiêm túc.
Những môn nào cảm thấy thực sự cần thiết mới đến lớp học thêm. Nên dành nhiều thời gian cho việc tự học vì nó giúp bạn tư duy tốt hơn.
Và cũng hãy yên tâm rằng chừng một tháng, hay lâu hơn là hai tháng, cảm giác “sốc” này sẽ trôi qua khi bạn quen với cường độ học nhiều như thế nếu bạn thực sự chuyên tâm!
2/ “Sốc” thầy cô
Ngay từ những năm học trước, các teen đã được đàn anh đàn chị kháo tai nhau về thầy X. cho bài cực khó hay cô Y.cực “dữ”...Điều này đã phần nào gây tâm lý hoang mang trong đàn em.
Thêm vào đó, khi lên 12, bạn sẽ cảm thấy thầy cô không còn “dễ dãi” như trước nữa. Thậm chí có những thầy cô dạy bạn từ năm 10 hay 11 vốn dễ tính là thế nhưng khi lên 12 thì mặt lại “lạnh” và khá “thẳng tay” nếu bạn không nghiêm túc.
Đặc biệt hơn là các thầy cô Chủ nhiệm sẽ theo dõi bạn một cách sít sao, ngay cả những bài trả bài miệng để kịp thông báo cho phụ huynh tình hình học tập của bạn.
Nhưng có một thực tế mà ai cũng phải công nhận rằng những thầy cô 12 lại là những người tâm lý nhất. Dù bạn cảm thấy họ đang gây áp lực cho bạn rất nhiều, nhưng tất cả đều mong muốn bạn có một tương lai tươi sáng và chính các thầy cô lại là những người hiến những kế thượng sách cho bạn. Bạn sẽ cảm nhận được điều này ở thời gian sắp bước vào những kì thi lớn. Vì vậy hãy bình tĩnh và học hành hết mình, cũng đừng ngại ngùng chia sẻ khó khăn với thầy cô khi cần,bạn nhé!
Như K.Q (THPT. BTX) rất biết ơn cô Sử của mình vì với tốc độ truy bài chóng mặt và những cách hay ho cô dạy cho nhớ các sự kiện, nhờ đó Q đã vượt qua kì thi tốt nghiệp môn Sử một cách dễ dàng dù mới đầu, anh bạn luôn nằm trong list những nhân “yếu Sử cần đào tạo” của trường.
3/”Sốc” kiểm tra và điểm số
Khi lên 12, kiểm tra không đơn thuần là để “đủ cột điểm” nữa. Đôi khi một ngày bạn sẽ phải làm 5 bài kiểm tra nhỏ của 5 môn khác nhau. Và có môn “ngày nào có tiết là kiểm tra”. Vì đó là một hình thức thường được thầy cô áp dụng để cũng cố kiến thức. Thậm chí, bạn có thể sẽ không biết chắc là bài mình đang làm sẽ được lấy điểm miệng ,15’ ,1 tiết hay là không lấy vào cột nào cả!
Điều này sẽ gây khó khăn cho những teen trước đây có tâm lý “nước tới chân mới nhảy”. Để vượt qua điều này, đơn giản là bạn phải dành nhiều thời gian hơn để học bài ở nhà tối hôm trước nếu không muốn lãnh điểm thấp trong sổ điểm “khuyến mãi” thêm giấy mời phụ huynh nếu dưới TB nhiều lần!
Mặt khác, thông thường ở các trường, đến cuối tháng 3, sau khi biết 6 môn thi tốt nghiệp, sẽ có cuộc “chạy đua” lấy điểm vào sổ cho đủ cột các môn để dành thời gian ôn 6 môn chính cho học sinh. Lúc này, thái độ lơ là sẽ giết chết bạn! Hãy nghĩ rằng: ”Chỉ một năm nay thôi!" và nỗ lực nếu bạn không muốn mình phải lặp lại cảnh này vào năm sau.
4/ “Sốc” bạn bè
Ở một số trường, lớp 12 sẽ bị xáo lớp để đảm bảo chất lượng học tập. Hãy chuẩn bị tâm lý bạn có thể sẽ phải xa vài đứa bạn thân hoặc bị quăng vào một lớp lạ hoắc.
Thêm nữa là bạn sẽ hơi bị sốc nếu như mỗi lần bị stress trong học tập, bạn “xả” lên blog nhưng không ai comment, gọi điện thoại tính tâm sự nhưng tụi bạn vốn cạ cứng đều kiếm lý do thoái thác. Vì bạn nên nhớ là những “nhân” 12 ai cũng có thể bị stress chứ không phải mình bạn. Mọi lời than của bạn sẽ có thể khiến cho mọi người xung quanh khó chịu và mệt mỏi hơn đấy!
Thế nên bạn có thể hẹn bạn bè họp mặt nhau ngày cuối tuần,đi đâu đó cho khuây khỏa và tránh bàn luận về việc học. Một cách thắt chặt tình bạn trong lúc dầu sôi lửa bỏng và cũng để giảm stress cho nhau .
Nếu bị đổi vào một lớp mới, cũng chưa hẳn là bi đát. Hãy cố gắng tiếp xúc, làm quen và vui vẻ với mọi người, bạn sẽ có nhiều thiện cảm. Như N.T sau khi bị chuyển lớp vào năm 12 do chính sách “xáo trộn”, cô bạn đã cố gắng hòa đồng và tham gia vào sinh hoạt tập thể của lớp mới nên đã có một năm 12 thật đẹp với nhiều kỉ niệm cùng với một số lượng bạn bè kha khá đấy!
Như vậy…
Lớp 12 luôn có những cú sốc mà không phải mình bạn mới phải traỉ qua. Nên nếu có “sốc” thì hãy mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục chặng đường của mình. Sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm học chỉ mới bắt đầu thôi, chúc teen 12 sẽ có một năm gặt nhiều thành công và thắng lợi!
Nếu bạn đang bước vào năm học cuối cùng quan trọng này, vài kinh nghiệm và lời khuyên nho nhỏ của các anh chị đi trước sẽ sẽ khiến bạn vững tâm hơn để vượt qua những “cú sốc” ngay từ đầu năm!
1/ “Sốc” bài vở
Hầu hết khi mới bước vào lớp 12, một phần không nhỏ các teen nhà mình đều cảm thấy “sốc”. Dù cho bạn đã học hè từ trước đó hay đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhưng cảm giác này là khó tránh khỏi.
Trước hết là do sự thay đổi cường độ học. Thời lượng học tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Khối lượng kiến thức “khổng lồ” nên bạn có thể phải thức khuya dậy sớm ngay từ đầu năm học chứ không phải “dung dăng dung dẻ” như hai năm trước. Điều này sẽ khiến nhiều teen cảm thấy bất mãn và dễ bị stress đến mức “không chịu nổi”.
Giải pháp cho chuyện này là bạn cần một cái thời gian biểu rõ ràng và cặn kẽ: giờ học thêm, giờ tự học, giờ nghỉ ngơi…chính xác tới từng phút. Quan trọng hơn là tuân thủ nó một cách nghiêm túc.
Những môn nào cảm thấy thực sự cần thiết mới đến lớp học thêm. Nên dành nhiều thời gian cho việc tự học vì nó giúp bạn tư duy tốt hơn.
Và cũng hãy yên tâm rằng chừng một tháng, hay lâu hơn là hai tháng, cảm giác “sốc” này sẽ trôi qua khi bạn quen với cường độ học nhiều như thế nếu bạn thực sự chuyên tâm!
2/ “Sốc” thầy cô
Ngay từ những năm học trước, các teen đã được đàn anh đàn chị kháo tai nhau về thầy X. cho bài cực khó hay cô Y.cực “dữ”...Điều này đã phần nào gây tâm lý hoang mang trong đàn em.
Thêm vào đó, khi lên 12, bạn sẽ cảm thấy thầy cô không còn “dễ dãi” như trước nữa. Thậm chí có những thầy cô dạy bạn từ năm 10 hay 11 vốn dễ tính là thế nhưng khi lên 12 thì mặt lại “lạnh” và khá “thẳng tay” nếu bạn không nghiêm túc.
Đặc biệt hơn là các thầy cô Chủ nhiệm sẽ theo dõi bạn một cách sít sao, ngay cả những bài trả bài miệng để kịp thông báo cho phụ huynh tình hình học tập của bạn.
Nhưng có một thực tế mà ai cũng phải công nhận rằng những thầy cô 12 lại là những người tâm lý nhất. Dù bạn cảm thấy họ đang gây áp lực cho bạn rất nhiều, nhưng tất cả đều mong muốn bạn có một tương lai tươi sáng và chính các thầy cô lại là những người hiến những kế thượng sách cho bạn. Bạn sẽ cảm nhận được điều này ở thời gian sắp bước vào những kì thi lớn. Vì vậy hãy bình tĩnh và học hành hết mình, cũng đừng ngại ngùng chia sẻ khó khăn với thầy cô khi cần,bạn nhé!
Như K.Q (THPT. BTX) rất biết ơn cô Sử của mình vì với tốc độ truy bài chóng mặt và những cách hay ho cô dạy cho nhớ các sự kiện, nhờ đó Q đã vượt qua kì thi tốt nghiệp môn Sử một cách dễ dàng dù mới đầu, anh bạn luôn nằm trong list những nhân “yếu Sử cần đào tạo” của trường.
3/”Sốc” kiểm tra và điểm số
Khi lên 12, kiểm tra không đơn thuần là để “đủ cột điểm” nữa. Đôi khi một ngày bạn sẽ phải làm 5 bài kiểm tra nhỏ của 5 môn khác nhau. Và có môn “ngày nào có tiết là kiểm tra”. Vì đó là một hình thức thường được thầy cô áp dụng để cũng cố kiến thức. Thậm chí, bạn có thể sẽ không biết chắc là bài mình đang làm sẽ được lấy điểm miệng ,15’ ,1 tiết hay là không lấy vào cột nào cả!
Điều này sẽ gây khó khăn cho những teen trước đây có tâm lý “nước tới chân mới nhảy”. Để vượt qua điều này, đơn giản là bạn phải dành nhiều thời gian hơn để học bài ở nhà tối hôm trước nếu không muốn lãnh điểm thấp trong sổ điểm “khuyến mãi” thêm giấy mời phụ huynh nếu dưới TB nhiều lần!
Mặt khác, thông thường ở các trường, đến cuối tháng 3, sau khi biết 6 môn thi tốt nghiệp, sẽ có cuộc “chạy đua” lấy điểm vào sổ cho đủ cột các môn để dành thời gian ôn 6 môn chính cho học sinh. Lúc này, thái độ lơ là sẽ giết chết bạn! Hãy nghĩ rằng: ”Chỉ một năm nay thôi!" và nỗ lực nếu bạn không muốn mình phải lặp lại cảnh này vào năm sau.
4/ “Sốc” bạn bè
Ở một số trường, lớp 12 sẽ bị xáo lớp để đảm bảo chất lượng học tập. Hãy chuẩn bị tâm lý bạn có thể sẽ phải xa vài đứa bạn thân hoặc bị quăng vào một lớp lạ hoắc.
Thêm nữa là bạn sẽ hơi bị sốc nếu như mỗi lần bị stress trong học tập, bạn “xả” lên blog nhưng không ai comment, gọi điện thoại tính tâm sự nhưng tụi bạn vốn cạ cứng đều kiếm lý do thoái thác. Vì bạn nên nhớ là những “nhân” 12 ai cũng có thể bị stress chứ không phải mình bạn. Mọi lời than của bạn sẽ có thể khiến cho mọi người xung quanh khó chịu và mệt mỏi hơn đấy!
Thế nên bạn có thể hẹn bạn bè họp mặt nhau ngày cuối tuần,đi đâu đó cho khuây khỏa và tránh bàn luận về việc học. Một cách thắt chặt tình bạn trong lúc dầu sôi lửa bỏng và cũng để giảm stress cho nhau .
Nếu bị đổi vào một lớp mới, cũng chưa hẳn là bi đát. Hãy cố gắng tiếp xúc, làm quen và vui vẻ với mọi người, bạn sẽ có nhiều thiện cảm. Như N.T sau khi bị chuyển lớp vào năm 12 do chính sách “xáo trộn”, cô bạn đã cố gắng hòa đồng và tham gia vào sinh hoạt tập thể của lớp mới nên đã có một năm 12 thật đẹp với nhiều kỉ niệm cùng với một số lượng bạn bè kha khá đấy!
Như vậy…
Lớp 12 luôn có những cú sốc mà không phải mình bạn mới phải traỉ qua. Nên nếu có “sốc” thì hãy mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục chặng đường của mình. Sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm học chỉ mới bắt đầu thôi, chúc teen 12 sẽ có một năm gặt nhiều thành công và thắng lợi!