lý_hương
06-01-2009, 12:22 PM
Mọi người kêu Hương nhìn vào mắt ấy lần cuối… Lần cuối? Thật sao ?... Hương chỉ biết gào lên trong tiếng nấc nghẹn.Thôi chào ấy, chào tất cả những ngày xưa cũ. Chào cả "hôm nay Hương đã khóc" nữa, vì chắc chắn “ngày mai Hương sẽ cười”… Dù không cùng nhau đi đến phía cuối con đường, Huơng vẫn mong sẽ mãi là “tiểu tiên nữ” bé bỏng dễ thương trong lòng ấy! Hãy nhớ là luôn có một ai đó nhớ đến ấy và cầu chúc ấy hạnh phúc, ấy nhé... Hương thực sự cảm ơn số phận đã cho chúng mình gặp nhau, quen biết nhau và yêu nhau như thế... để Hương biết rằng đâu đó trong cuộc đời, vẫn luôn có người con trai mà mình yêu thương....vì đơn giản, đã là yêu thương thì sẽ không bao giờ mất đi...Hương biết rằng mình sẽ phải quên ấy, và Hương đang thực sự cố gắng.....Hương cũng biết rằng từ nay mình sẽ phải quên ấy đi giống như ấy đã quên Hương, quên dòng tin nhắn đó và quên cả người gửi nữa. Để đi tìm một hạnh phúc mới không phải là đầu tiên và duy nhất.......Nhưng, hãy để Hương được quên ấy theo cách của Hương, ấy nhé!..
Hương sẽ ko khóc vì ngày hôm qua đã là quá khứ. Một ngày Hương yêu và được yêu, một ngày Hương sống trong hạnh phúc.
Hương sẽ ko khóc vì những ngày đã qua, nó quá đẹp và hãy để nó đẹp mãi.
----------------------------
Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau lại không giữ được.Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp....Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình.Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được ...đó mới là xa.những gì đã có bên nhau xin hãy giữ gìn, để mà trân trọng những gì sắp có. Hương sẽ ko khóc vì Hương đã ra đi, ra đi và ko phải để trở về. Hương sẽ bước ra khỏi cái vỏ bọc cố chấp, cố níu giữ những gì chẳng còn thuộc về mình, Hương sẽ ko khóc vì những gì Hương đã mất. Một quãng đời hạnh phúc và đủ đầy niềm vui, hạnh phúc. Những gì có thật đáng trân trọng.
Hương sẽ ko khóc vì mình đã yêu quá nhiều, điều gì quá nó cũng ko đem lại điều tốt đẹp....đó là cuộc sống. Hương sẽ ko khóc vì biết rằng anh sẽ thành công và hạnh phúc.Đừng chùn bước anh nhé,có thất vọng có tổn thương nhưng rồi sẽ qua, anh lại đứng lên và bươc tiếp, Hương sẽ cũng như vậy.
Hương sẽ ko khóc vì Hương có nhứng người bạn. chìa tay ra cho Hương nắm , đưa vai ra cho Hương dựa, lau nước mắt cho Hương thấy nụ cười. Hương có họ ở bên mà.Hương sẽ không khóc vì Hương có 1 gia đình hạnh phúc, tất cả mọi người đều lo lắng cho Hương, đều mong cho Hương những điều tốt đẹp nhất,và là nơi duy nhất Hương hằng ngày quay về nghỉ ngơi. Nơi đó thật ấm áp và bình yên. Hương sẽ không khóc vì em còn rất rất nhiều việc cần làm và nên làm.
Công việc, học hành, bạn bè Rồi Hương sẽ làm tất cả những gì mình thích và mình muốn. Hương sẽ sống cho mình, sống cho riêng mình. Hương sẽ không khóc vì tất cả còn ở phía trước. Hưong sẽ không khóc, sẽ không còn khóc cho một tình yêu không còn giành cho mình nữa đâu anh. Nơi đó, Hương sẽ là Hương. Mãi mãi.'
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác. Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ. Yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đớn đau bao nhiêu.
=======================
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì em đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà hương sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế hương sẽ ko bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và sẽ ko bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Hương sẽ chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của Hương tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn. Chứ ko như những cuộc tình Hương đã trãi qua....Hương sẽ chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với Hương và sẵn sàng để sự vui vẻ của Hương trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Hương sẽ chọn người mà Hương có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm Hương vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về Hương và những gì hương muốn. Hương sẽ chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với Hương và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của Hương và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi Hương cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Hương sẽ hướng nhìn thẳng về phía trước chứ ko bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Hương sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như Hương không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Vì thế Hương sẽ bỏ qua tất cả.................
Hương sẽ ko khóc vì ngày hôm qua đã là quá khứ. Một ngày Hương yêu và được yêu, một ngày Hương sống trong hạnh phúc.
Hương sẽ ko khóc vì những ngày đã qua, nó quá đẹp và hãy để nó đẹp mãi.
----------------------------
Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau lại không giữ được.Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp....Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình.Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được ...đó mới là xa.những gì đã có bên nhau xin hãy giữ gìn, để mà trân trọng những gì sắp có. Hương sẽ ko khóc vì Hương đã ra đi, ra đi và ko phải để trở về. Hương sẽ bước ra khỏi cái vỏ bọc cố chấp, cố níu giữ những gì chẳng còn thuộc về mình, Hương sẽ ko khóc vì những gì Hương đã mất. Một quãng đời hạnh phúc và đủ đầy niềm vui, hạnh phúc. Những gì có thật đáng trân trọng.
Hương sẽ ko khóc vì mình đã yêu quá nhiều, điều gì quá nó cũng ko đem lại điều tốt đẹp....đó là cuộc sống. Hương sẽ ko khóc vì biết rằng anh sẽ thành công và hạnh phúc.Đừng chùn bước anh nhé,có thất vọng có tổn thương nhưng rồi sẽ qua, anh lại đứng lên và bươc tiếp, Hương sẽ cũng như vậy.
Hương sẽ ko khóc vì Hương có nhứng người bạn. chìa tay ra cho Hương nắm , đưa vai ra cho Hương dựa, lau nước mắt cho Hương thấy nụ cười. Hương có họ ở bên mà.Hương sẽ không khóc vì Hương có 1 gia đình hạnh phúc, tất cả mọi người đều lo lắng cho Hương, đều mong cho Hương những điều tốt đẹp nhất,và là nơi duy nhất Hương hằng ngày quay về nghỉ ngơi. Nơi đó thật ấm áp và bình yên. Hương sẽ không khóc vì em còn rất rất nhiều việc cần làm và nên làm.
Công việc, học hành, bạn bè Rồi Hương sẽ làm tất cả những gì mình thích và mình muốn. Hương sẽ sống cho mình, sống cho riêng mình. Hương sẽ không khóc vì tất cả còn ở phía trước. Hưong sẽ không khóc, sẽ không còn khóc cho một tình yêu không còn giành cho mình nữa đâu anh. Nơi đó, Hương sẽ là Hương. Mãi mãi.'
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác. Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ. Yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đớn đau bao nhiêu.
=======================
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì em đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà hương sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế hương sẽ ko bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và sẽ ko bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Hương sẽ chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của Hương tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn. Chứ ko như những cuộc tình Hương đã trãi qua....Hương sẽ chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với Hương và sẵn sàng để sự vui vẻ của Hương trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Hương sẽ chọn người mà Hương có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm Hương vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về Hương và những gì hương muốn. Hương sẽ chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với Hương và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của Hương và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi Hương cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Hương sẽ hướng nhìn thẳng về phía trước chứ ko bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Hương sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như Hương không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Vì thế Hương sẽ bỏ qua tất cả.................