gió_đi_hoang
06-01-2009, 11:02 AM
Mấy năm rồi ko làm thơ. Tưởng chừng ko làm đc nữa nhưng hôm rồi đọc thơ của một người chị iu và vô tình thấy mình đã viết lại đc :D. Post vô đây vài dòng ngắn ngủi nhé !
Hững hờ xa vắng mộng mơ
Một thời cay đắng trọn đời vẫn đau
Gữi đi những mảng u sầu
Gữi vào hoang vắng dặn lòng sẽ quên
Bên thềm động giấc mình ên
Nghe lạnh trên gối thành thơ trút sầu
Trăng lên gợi khúc tự lầu
Giật mình chợt tỉnh mộng thành hư vô...
Hững hờ xa vắng mộng mơ
Một thời cay đắng trọn đời vẫn đau
Gữi đi những mảng u sầu
Gữi vào hoang vắng dặn lòng sẽ quên
Bên thềm động giấc mình ên
Nghe lạnh trên gối thành thơ trút sầu
Trăng lên gợi khúc tự lầu
Giật mình chợt tỉnh mộng thành hư vô...