PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình phải làm sao khi tình yêu đã đi xa???



satthu_thichmongmo
17-08-2005, 03:20 AM
mình và anh ấy chơi với nhau từ thời còn nhỏ.Rồi 8 năm sau anh ấy nói thích mình nhưng mình chỉ xem anh ấy là bạn.

rồi một hôm anh ấy đả đi xa mình cảm thấy nhớ nhung da diết mình mới thực sự biêt mình đã yêu anh. thực sự mình chịu ko nổi mình ươc gi có thể 1 lầnnoi1 mình yêu anh .

Rồi cơ hội cũng đến ,anh way về. nhưng lại cùng 1 cô gái khác,mình cũng chỉ đành chúc anh hạnh phúc .anh lại ra đi lần này ko về nữa .sau đó 2 ngày mình nhận được mảnh giấy anh gửi lại nói anh vẫn yêu mình ,người kia chỉ là em họ.anh chao mình lần cuối vì anh sẽ ko về đây nửa vì sợ gặp mình anh sẽ đau khổ . nhưng anh đâu biêt mình còn đau khổ hơn anh ???????????/ :noidea: .

Hãy gúp mình với!!!!!!! :help: :help:

Huhu giúp mình với

hee_jun2004ls
17-08-2005, 06:21 AM
mình và anh ấy chơi với nhau từ thời còn nhỏ.Rồi 8 năm sau anh ấy nói thích mình nhưng mình chỉ xem anh ấy là bạn.rồi một hôm anh ấy đả đi xa mình cảm thấy nhớ nhung da diết mình mới thực sự biêt mình đã yêuanh. thực sự mình chịu ko nổi mình ươc gi có thể 1 lầnnoi1 mình yêu anh . Rồi cơ hội cũng đến ,anh way về. nhưng lại cùng 1 cô gái khác,mình cũng chỉ đành chúc anh hạnh phúc .anh lại ra đi lần này ko về nữa .sau đó 2 ngày mình nhận được mảnh giấy anh gửi lại nói anh vẫn yêu mình ,người kia chỉ là em họ.anh chao mình lần cuối vì anh sẽ ko về đây nửa vì sợ gặp mình anh sẽ đau khổ . nhưng anh đâu biêt mình còn đau khổ hơn anh ???????????/ :noidea: .Hãy gúp mình với!!!!!!! :help: :help:

huhu giupminh voi
vấn đề cậu nhỏ như con tho đang ăn cỏ nhưng giải quyết được nó hay ko thì là cả vấn đề lớn.Vì bạn ngại khi nói với anh ấy là bạn yêu anh ấy :blushing: mình nghĩ đó la chuyện bình thường đối với tình yêu của bạn vì vậ bạn nên lấy hết can đảm ra để viết một bước thư và nói hết tâm trang vào đó vào gửi cho anh ấy :cool1: CỐ LÊN :clap:

valentins_dn04081987
17-08-2005, 06:35 PM
bạn này bạn có thể tìm được người ta chứ nếu có thể thì bạn hãy tìm và nói rõ tình cảm cua bạn cơ hội chỉ đến với người ta một lần trong đời thui bạn đưng để vụt mất chứ

ngoclan
17-08-2005, 07:04 PM
một tình yêu có thể nói là? Sao hai người lại để cơ hội tuột khỏi tay mình thế khi bạn và anh ấy vẫn dang rất là yêu nhau và không thể quên được nhau. Tôi nghĩ rằng bạn nên tìm dịa chi cua anh ây và nói cho anh ấy tình cảm của bạn chứ. Đừng đêu cơ hội đi qua bạn nhé

:cool1:
một tình yêu có thể nói là? Sao hai người lại để cơ hội tuột khỏi tay mình thế khi bạn và anh ấy vẫn dang rất là yêu nhau và không thể quên được nhau. Tôi nghĩ rằng bạn nên tìm dịa chi cua anh ây và nói cho anh ấy tình cảm của bạn chứ. Đừng đêu cơ hội đi qua bạn nhé .

cononbeti
15-08-2009, 11:22 PM
" Điều đáng buồn nhất trong cuộc sống là khi bạn gặp một người, cảm thấy người đó thật có ý nghĩa với mình, nhưng bạn nhận ra người ấy sinh ra không phải để dành cho bạn, và điều cuối cùng bạn có thể làm được là để họ ra đi". nếu bạn đã không thể giữ được người ấy thì cứ để họ ra đi, biết đâu cuộc sống không dành người ấy cho bạn, mà muốn để bạn gặp một người khác tốt hơn và để cùng đi hết quãng đời còn lại với bạn thì sao??? đừng nuối tiếc những gỉ đã qua, cũng đừng buôn....Tình yêu là gió, nó sẽ tự đến và làm mát lòng bạn thuj, hãy để cơn gió củ đi qua, và đón chào một cơn gió mới, tươi mát hơn, bạn nhé!!! :)

.:_charlotte_:.
15-08-2009, 11:50 PM
Mình đã từng gặp hoàn cảnh như bạn, hưng rồi mình quyết định để người đó đi, dù biết sẽ đau khổ, thời gian trôi qua, cũng đã hơn 2 năm sau cái ngày ấy, bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm mình, mối quan hệ rất tốt, mình biết anh vẫn còn rất yêu mình, dù anh có người yêu rồi.

Mối quan hệ như thế không phải tốt hơn sao ? Đừng quá đau buồn bạn ạ !

Chi Lan
16-08-2009, 01:11 AM
Hãy nói ra tình cảm của bạn đi! Nhanh lên trước khi anh ấy tìm quên bằng một người mới, lúc đó thì bạn sẽ hối tiếc đấy.


Mình đã từng gặp hoàn cảnh như bạn, hưng rồi mình quyết định để người đó đi, dù biết sẽ đau khổ, thời gian trôi qua, cũng đã hơn 2 năm sau cái ngày ấy, bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm mình, mối quan hệ rất tốt, mình biết anh vẫn còn rất yêu mình, dù anh có người yêu rồi.

Mối quan hệ như thế không phải tốt hơn sao ? Đừng quá đau buồn bạn ạ !

Người kia là em họ anh ta mà bạn, sao không đọc kỹ mà đã tư vấn vậy ? :rain:

.Rainy.
16-08-2009, 02:03 AM
Mình nghĩ là bạn nên nói ra. Có điều gì ngăn cản để 2 bạn đến với nhau? Có chăng là sự im lặng của mỗi người. Đừng làm gì để sau này phải hối tiếc. Bạn phải nắm giữ yêu thương của chính mình chứ. Cố lên. Chúc 2 bạn hạnh phúc!

nhungngaybuon
16-08-2009, 07:23 AM
bạn nghe bài ím sorry của khánh phương là bạn sẽ hiểu thôi... giống tâm trạng của bạn bây giờ đó...

letue
16-08-2009, 09:20 AM
Nói cho anh ấy biết cảm nghĩ của bạn đi :(
Anh ấy đang chờ đợi điều này từ rất lâu , lâu lắm rồi bạn có biết ko :(

tienu
16-08-2009, 03:47 PM
Chài aiiiiiiiiiii!!!!!!! Công nhận thiệt là :D :D



Nói nhỏ với bạn nhen (mặc dù tớ hổng biết bạn có tâm trạng để nghe hay không), tớ có một anh bạn chơi thân từ nhỏ, đùng một cái cũng e ấp nói thích mình. Hồi đó còn con nít nên ngu, bày trò chọc phá hắn, làm hắn ghen điên lên :D
-------------> Hắn thích tớ cũng đâu đó mười mấy năm rồi đó bạn. Năm nay tớ 16, hắn cũng vậy ^^!



Kết luận là gì? Để xóa bỏ hình ảnh của bạn trong trái tim anh chàng kia là rất khó. Ấn tượng về bạn ăn sâu vào tiềm thức non nớt của anh ấy ngay từ ngày bé thơ. Khi lớn lên, anh ta dần có định hình về tình và về đời. Anh ấy cũng dễ bị tổn thương và vẫn luôn mong đợi như vậy. Nếu bạn nhận ra mình có tình cảm với anh ấy, hãy nói thật ra ^^ Nếu không anh ấy sẽ rất đau lòng và cả bạn cũng vậy ^^

Tớ biết là 2 người luôn biết về tình cảm của người kia dành cho mình :D :D


Chúc 2 bạn may mắn :D :D :D

nhok quj
18-08-2009, 07:41 AM
Mình vẫn còn có cơ hội mà! Anh í nói cô gái đó chỉ là em họ chứ đâu phải ai kia đâu mà sợ. THeo mình thì bạn nên tìm địa chỉ của anh ấy để liên lạc là tốt nhất. Anh ấy đâu nói anh ấy không yêu bạn. :slider:

maru
19-08-2009, 06:41 AM
nhất kì nhất hội => cơ hội chỉ đến một lần . cái này em nghe thấy hayahy nhưng cũng gần giống tình cảnh của chị , nghe chuyện của chị em cũng bưồn vì em cũng đã như vậy , cũng như mấy lời khuyên khác , em cũng nói : chị hảy giải thích nè , rồi còn phải can đảm thì mới thổ lộ được chứ , cố lên nha chị , nhất kì nhất hội mà , em mới cấp hai thôi nên chuyện tình cảm hơi phứa tạp , tham gia vào tahy61 cũng vui vì giúp được người khác