Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bạn ơi, hãy cố lên.



inuyasha_2060628
05-01-2009, 07:38 AM
Ngày 04 tháng 01 năm 2009,
Tôi thật sự sốc khi nghe tin bạn chuẩn bị tổ chức lễ cưới, thật sự là giật mình thì hơn. Đó đâu phải là ước mơ của của bạn. Tôi vẫn nhớ là bạn đã từng nói rằng: "Y. chỉ có 1 ước mơ duy nhất thôi T. à, đó là được làm ca sĩ, Y. muốn tất cả mọi người đều nghe thấy giọng hát của Y.". Bạn đã từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì một phút lầm lỡ, và bây giờ là lúc bạn phải trả giá cho những hành động của mình. Tôi rất vui khi biết bạn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Và bây giờ bạn sẽ là một người mẹ tốt chứ? Cha đứa bé thật sự là một người tốt khi dám đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề này. Bạn biết không, khi nghe tin bạn đã nghỉ học, nhiều người buồn lắm. Như Thục Anh chẳng hạn, bạn ấy lộ vẻ lo lắng rõ rệt. Còn Hồng Linh thì buồn thật, không tin tôi nữa chứ. Và còn nhiều bạn nữa, họ thật sự mong bạn có thể đi học lại, để làm lại cuộc đời nhưng hình như đã quá muộn khi mà cái thai trong bụng bạn đã hơn 4 tháng. Tôi thấy buồn thay cho những người sẽ nghe tin này. Bạn à, cuộc đời còn nhiều việc mà mình không thể lường trước được, vì vậy bạn đừng buồn nhé. Vẫn có nhiều người ở bên cạnh bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Hi vọng bạn sẽ sống tốt, bắt đầu từ ngày mai. Ngày mà bạn sẽ lên xe hoa bước về nhà chồng.

Ngày 05 tháng 01 năm 2009,
Hôm nay thật là một ngày trọng đại. Tôi không dám bước vào để chào bạn một câu mà chỉ đứng ở ngoài đường nhìn vào thôi. Tôi sợ, sợ mình không kiềm chế nổi lòng mình mà khóc. Nhưng nhìn bạn cười rạng rỡ với bộ áo trông rất tuyệt, cứ như là nàng Bạch Tuyết ý, thật sự là rất đẹp. Thấy bạn hạnh phúc bên chồng như vậy thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, tôi cảm thấy hình như nắng đang cười với tôi.