Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chúc Xuân



Gió_ấm
05-01-2009, 06:17 AM
Tân xuân cung chúc bạn hiền
Gia đình xum họp của tiền đầy giương
Ra đường người mến kẻ thương
Công danh đẹp cả đôi đường ngược xuôi

hoasentrang
06-01-2009, 03:05 AM
đào hé miệng thở hưong thơm ngát
mai rung rinh chào đón xuân về
lâu ngày không gặp chàng trai cũ
đầu năm chúc bạn thoả ứơc mơ

thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:05 AM
kỷ sửu sang hân hoan chào năm mới
đón trâu về tiễn chuột nhỏ đi
xuân nay em chẳng có gì
chúc anh chúc chị chúc gì xuân vui

Gió_ấm
11-01-2009, 07:42 AM
Đào,Mai khoe sắc đua nhau nở
Nắng xuân trải lụa đẹp ý thơ
Tân xuân ta chúc người thương nhớ
Vạn sự tốt lành như giấc mơ

thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:48 AM
tân xuân đến lòng trào cảm xúc
gửi thơ về nơi thương nhớ của ta
chúc giàu sang gấm vóc lụa là
chúc nhà nhà cùng ta hạnh phúc

Gió_ấm
02-02-2009, 01:58 AM
Tân xuân kỷ sửu đến rồi
Ngàn hoa khoe sac đâm trồi thơm hương
Tân xuân ta chúc người thương
Học hành tiến tới đôi đương ấm êm

Tân xuân hỷ lộc song song bước
Đôi lứa xum vầy thỏa ước mơ
Xuân nay mai nở lòng sực nhớ
Còn nợ ân tình nợ vần thơ

Gió_ấm
03-02-2009, 10:34 PM
Xuân này khác hẳn xuân xưa
Vì em đã lớn đã vừa biết yêu
Mắt đỏng đảnh,anh liêu siêu
Môi em cong cớn anh liều kiss you
Kiss rồi anh nói love you
Em nhìn im lặng buồn thiu anh đi về
Phố xa cất bước lê thê
Bỗng nghe ai nói anh về mà chi
Thế rồi mê lỷ mê ly
Xuân này có kẻ chết vì chữ yêu