Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 2 mặt và xã hội bẩn !!!



Trang Sassy
05-01-2009, 06:13 AM
Hình như trên Trái Đất này, thứ gì cũng có hai mặt! Có nhiều khả năng của hai mặt ấy: tốt và xấu, tốt và chưa tốt, tốt và bình thường, xấu và bình thường…Trong số các quảng cáo trên TV, mình đã rất ấn tượng với một film quảng cáo ngắn, mặc dù ko phải là film quảng cáo ưa thích, nhưng vẫn ấn tượng: đoạn Qc máy điều hoà nhiệt độ của LG. “Trong ko khí có những thứ mà chúng ta ko thể nhìn bằng mắt thường”, và đi kèm với hình ảnh một gia đình đang ăn uống vui vẻ là vô số những con vi khuẩn “vo ve” xung quanh. Một cái túi quần bò cũng có 2 mặt, với điều kiện ta lộn trái nó thì mới biết được nó màu gì. Chăn, chiếu, áo quần, giày, dép, động cơ…và CON NGƯỜI! Tất cả đều có hai mặt.


Vậy phải tìm ở đâu vật thể ko có hai mặt, hay 3, 4 mặt, nếu chưa xét đến khái niệm ko gian ba chiều? Mình chưa suy nghĩ được thứ gì như vậy cả! Hoặc bản thân còn non, nhỏ tuổi, nông cạn nên chưa tìm ra. Thôi cứ tạm chứng minh và thừa nhận bản chất chung của tất cả sự vật ấy. Ở đâu ư? Mới nhìn lé ra cuộc sống đã thấy đầy rẫy rồi

Viết cái topic này, hầu như mình ko có một chút cảm xúc. Mặt bất động, ko biểu cảm, cũng ko muốn nhếch miệng lên nói một lời nào. Ko có lí do, và mệt, lười ! Lạ lẫm khi so sánh với hình ảnh Bánh nướng chiều nay ngồi lăn lê kể chuyện film Ninja siêu quậy cho cái Thùy, cái Quynhfnghe - cười như điên. Đôi khi muốn gán cho mình 1 danh từ: con người giả tạo bẩn thỉu! Lúc thế này, lúc thế khác, ko nhất quán, đồng đều, thể hiện lạ lẫm với nhau…

Đấy là mình, nhưng xét ra vấn đề cũng ko ảnh hưởng là bao.Biết nói vậy thôi, chứ chẳng làm gì được, đúng ko? :rang: Chỉ biết thốt lên: Xã hội bẩn quá!

Thế thôi.

Bẩn ko vì vũng bùn sau cơn mưa, đám bụi trong nắng cháy mù mịt, mà là vì chính những con người! Tư cách gì ngươi nói từ “bẩn” với kẻ khác, ngoại trừ chính mình? Vì ngay ngươi cũng bẩn ko kém mà thôi. Tuỳ người, bẩn nhiều hay bẩn ít. Ai cũng bẩn cả, xét về mặt sinh học lẫn lối sống, tinh thần. Đừng nghĩ có chuyện sống 1 mặt và ko bị Bẩn! Bẩn ít và cố để ko lây bẩn đã là tốt lắm rồi…

Mưa – kiểu gì cũng sẽ tẩy sạch được một phần những vật chất bẩn thỉu, tẩy sạch và rửa trôi mà ta mới gặp phải..
P/S : Bây giờ mình chỉ dám nói về một xã hội thu nhỏ thôi, cũng ko nói nguồn tin- chỉ sợ liên luỵ người khác, cũng ko nói rõ ràng lắm- chỉ sợ ko yên thân, trôi nổi và bị nhòm ngó bản thân…=))

nhok_ly_3962
05-01-2009, 06:47 AM
Thường thì đọc bài chị viết rất xúc động nhưng hôm nay thì khác quá àk.................nhưng điều đó chứng tỏ cách viết văn của chị thật hấp dẫn và đa dạng................hjx.............rảnh thì chị chỉ em với nha

giÓ
05-01-2009, 07:00 AM
nhảm laugh :so_funny:, you're just a kid

Trang Sassy
05-01-2009, 07:13 AM
@ Gió : what does this mean??

Nếu bạn cảm thấy ko thể cmt điều gì ý nghĩa hơn thì mình mạn phép xin mod quản lí box del cmt của bạn.Mình cảm thấy nội dung bạn nói ko phù hợp với topic này của mình.

Thank

@ nhok ly : Thanks em :huglove:

lukhachmuathu
05-01-2009, 08:48 AM
Ưm, đúng là đọc bài của T thì cách hành văn đôi khi rất lạ, lạ từ cách dẫn đến cả cảm xúc, ai lại viết khi trong lòng không có cảm xúc, nếu mà k có cảm xúc nhất định là k thể viết được ^^

Cuộc sống, lúc nào cũng là hai mặt, như lý thuyết âm dương của Đạo gia, thể hiện trong vòng bát quái: trong một vòng tròn của vũ trụ có đen có trắng, xen lẫn vào nhau, nhưng trong đen có trắng, trong trắng có đen...

Bẩn và sạch, cũng như đen và trắng T ạ :D

Đến vũ trụ còn có 2 mặt, con người cũng ở trong vũ trụ đó làm sao mà không hai mặt, chỉ là chưa thể hiện mà thôi...

ljon_luz
06-01-2009, 01:14 AM
uhm cũng như mình từng nghĩ cái jì cũng có 2 mặt tuỳ vào bản chất của nó thôi tốt xấu làtuỳ vào người!
chia làm 2 fe fát xít và fe chủ nghĩa ^^! khủng bố với nhua tranh zành nhau những điều đó ảnh hưởng đến môi trường sống và con người chứ chưa hẩn là tất cả điều bẩn...............

gooddythin_nd1996
07-01-2009, 10:01 PM
Dĩ nhiên là cuộc sống luôn có 2 mặt, mặt tốt và mặt xấu nhưng hình như tớ thấy bây giờ mặt xấu còn nhiều hơn rất rất nhiều
Cuộc sống là vậy, nếu sống trên đời thì đành phải chịu thôi!
Thân
H.L