PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu tôi có 1 ước mơ



THIÊN TỬ
04-01-2009, 06:46 PM
lâu rồi chưa về thăm lại vườn thơ:sr: giờ về lại thì nhiều mem lạ không biết, giờ thì tớ xin nhờ topic thơ này làm nhịp cầu làm quen cùng các bạn gần xa nhé:battay:


nếu bây giờ tôi có thể ước mơ
tôi sẽ mơ ngày mai trời lại sáng
cuộc sống bớt gian nan, chán nản
cầu mong thế giới được giàu sang
để đời sống mọi người được an nhàn

:bighug: to everyone:bighug:

T.H.T 1/4/09


thế còn các bạn, nếu có được 1 điều ước thì bạn sẽ ước gì ngây bây giờ ?

thiên sứ trắng
11-01-2009, 06:22 AM
ước mơ anh bao quát cả trần gian
rồi mai đây cuộc sống sẽ an nhàn
với em như thế là đã đủ
tham lam nhiều thì mộng ước sẽ tan

pe_love_thanh
11-01-2009, 08:17 PM
nếu có một ước bụt tặng
thì bé chĩ muốn mình sẽ biến đi đi mãi mãi
điểu đó bé ao ước tử lâu
nó sẹ không bao giò thanh hiện thực được

Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 12:38 AM
bầu trời vẫn luôn sáng anh ơi
đời người vẫn gian nan vất vả
thế giới vẫn kẻ giàu người nghèo
điều anh ước là quá xa xôi

THIÊN TỬ
12-01-2009, 11:36 AM
ước mơ anh bao quát cả trần gian
rồi mai đây cuộc sống sẽ an nhàn
với em như thế là đã đủ
tham lam nhiều thì mộng ước sẽ tan

nếu đã ước, thì phải bao dung
đừng có biết chỉ riêng cho mình
nên khi ước phải trần gian, đất nước
được yên bình thì nhà nhà bình yên .



nếu có một ước bụt tặng
thì bé chĩ muốn mình sẽ biến đi đi mãi mãi
điểu đó bé ao ước tử lâu
nó sẹ không bao giò thanh hiện thực được

chắc cuộc sống của em đang chắc trở
nên em chỉ muốn tan biến như ước mơ
em ơi em, đời vẫn đẹp nên thơ
đừng nghĩ quẫn rồi đời em sẽ khác

sao lại muốn ra đi ? đời đen bạc ??
dù gì nữa vẫn còn gia đình em
còn người thân, bạn bè hầu cận
có chuyện gì em thử bàn lại xem:hug:


bầu trời vẫn luôn sáng anh ơi
đời người vẫn gian nan vất vả
thế giới vẫn kẻ giàu người nghèo
điều anh ước là quá xa xôi

sống ở đời dĩ nhiên, phải thực tế
nhưng 1 phút mơ mộng cũng thêm vui
mình ngồi, mình suy, rồi mình nghĩ
1 chút cho đời sẽ thêm yên
dù ta biết trời kia vẫn luôn sáng
thế giới vẫn nghèo vẫn gian nan
nên vì thế ta mới cầu vang trời
cho đời này bớt khổ bớt đắng cay
xin cho đời 1 chút say, chút tỉnh
để tất cả còn thấy được bình minh
không phải chôn vùi trong sình vũn (vũn sình)
mà tương lai sẽ được đại phát huy

THIÊN TỬ
12-01-2009, 11:42 AM
nếu trên đời tôi có một điều ước
tôi sẽ ước hạnh phúc và bình yên
trên thế giới đâu đâu cũng êm ả
không chiến tranh, dối trá lẫn hiểm nguy:sr:

Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 11:18 PM
anh luôn luôn là thế, anh nhỉ
chỉ biết nghĩ cho thế giới ngày mai
nhưng đã có bao giờ anh nghĩ
sống thực tế còn hơn mộng vỡ tan

livilR.Nguyen
12-01-2009, 11:38 PM
Nếu bây giờ tôi có một ước mơ,
tôi sẽ ước thêm thật nhiều điều ước,
cho bạn ,cho tôi và cho tất cả...
cho cuộc đời tràn ngập những ước mơ.
***
và có đâu những nụ cười thỏa mãn ?
còn nữa đâu giá trị của tình yêu?
Khi cuộc sống trở nên đầy chán nản,
ta làm gì khi trọn vẹn ước mơ?
***
Hãy phấn đấu với mọi khả năng,
biến ước mơ thành hiện thực vàng!...
Nếu ko có cảnh đông tàn,
làm sao thấy được huy hoàng ngày xuân.

THIÊN TỬ
13-01-2009, 10:02 AM
anh luôn luôn là thế, anh nhỉ
chỉ biết nghĩ cho thế giới ngày mai
nhưng đã có bao giờ anh nghĩ
sống thực tế còn hơn mộng vỡ tan

mộng ở đây, không phải mộng xa xôi
rồi sẽ có một ngày ta với tới
sống thì chấp nhận những gì đời đã cho
mất thứ này ta vun đầy thứ khác
không nhất thiết phải hứng nhận tan nát
phải có mơ để ta đây dệt mộng
phải có mong, có chờ mới phát huy

p/s nếu sống ở đời em không còn tìm ra ý nghĩa gì để sống, để vươn tới thì đời coi như đã tàn cuộc rồi em:sr: vui lên cô bé:clap:



Nếu bây giờ tôi có một ước mơ,
tôi sẽ ước thêm thật nhiều điều ước,
cho bạn ,cho tôi và cho tất cả...
cho cuộc đời tràn ngập những ước mơ.
***
và có đâu những nụ cười thỏa mãn ?
còn nữa đâu giá trị của tình yêu?
Khi cuộc sống trở nên đầy chán nản,
ta làm gì khi trọn vẹn ước mơ?
***
Hãy phấn đấu với mọi khả năng,
biến ước mơ thành hiện thực vàng!...
Nếu ko có cảnh đông tàn,
làm sao thấy được huy hoàng ngày xuân.


bạn nói rất chi là chí lý,phải có những ngày đông tàn mới, cảm nhận được ngày xuân:clap:

ở đời không điều gì không có
phải có nghèo mới thấy được giàu sang
phải có vấp ngã mới thấy được huy hoàng
phải có đau thương mới cảm nhận con đường mật ngọt
phải có lòng thương xót mới thấy được vị tha
phải có nhà thì mới có đất nước
phải có mơ ước mới thấy được tương lai

chính vì thế ...

nếu bây giờ tôi có được điều ước
tôi sẽ ước quê hương một "ngày nắng"
để bà con khi phải làm ăn xa
sẽ bớt lo cho người thân quê nhà
ngày ngày cặm cụi bữa no bữa đói
để rồi có ngày sẽ được sáng chói
không còn loe lói bữa đói bữa no

heo dễ thương
14-01-2009, 12:37 AM
Nếu đời tôi có một ước mơ
Tôi mơ mầm non thơ hé nở
Sẽ ko còn ai phải đói khổ
Sống hạnh phúc không chút muộn phiền.

Nếu đời tôi có một ước mơ
Tôi xin đổi bằng đời mình nhé
Hãy trao cho trẻ em thế giới
Niềm hạnh phúc và ngày ấu thơ.

Nếu mai này ước mơ thành sự thật
Tôi sẽ cười nhìn lũ trẻ thơ
Chúng đang cười trong niềm mơ ước
Ôi hạnh phúc thật quá đơn sơ.

MEOCON_NGO
14-01-2009, 12:42 AM
sao toan thơ the anh 2????????????

khỉ khờ
14-01-2009, 01:12 AM
Còn nếu tôi có một ước mơ
Tôi ước về ngày còn thơ dại
Không bao giờ sống như hiện tại
Đường mù mờ chẳng thấy rõ tương lai

thiên sứ trắng
14-01-2009, 03:31 AM
thời thơ ấu quả là thiên đường đẹp
nhưng không ai nhỏ bé dc mãi đâu
tuy cuộc sống có lắm ưu sầu
đừng buồn bã đau thương nữa nhé

nhiep_phong2000
14-01-2009, 05:47 AM
[I][/ITình cũ, duyên xưa đã qua rồi
Một thời mơ mộng nhớ thương ơi
Nhưng bõi đường tình ta lạc lối
Ước mộng chung đôi dở dang rồi !

Ngày ấy nhìn em nét thơ ngây
Thân em mảnh khảnh dáng trang đài
Miệng cười, mắt liếc duyên con gái
Má lún đồng tiền, tóc xỏa vai

Anh thầm ao ước có được ngày
Cùng em dạo phố tay trong tay
Những đêm trăng thanh ta hò hẹn
Nguyền sẽ bên nhau tháng năm dài

Tâm sự vơi đầy tỏ cùng ai ?
Đêm nay lạnh lẽo ánh trăng gầy
Thui thủi riêng mình anh một bóng
Nhớ người năm cũ mãi trời Tây
]

THIÊN TỬ
14-01-2009, 11:23 AM
đừng mơ ước mình mãi là trẻ thơ
vì như thế trông mình thật là khờ
ngây ngô sự việc không được hiểu
lý lẽ đời người một giấc mơ

hãy tiến tới, lùi bước không hay gì
làm cho mình nhúc nhược không tri
có ước mơ hãy vươn lên làm sáng
rạng con người và đất nước quê ta:sr:

black~rose
16-01-2009, 03:19 AM
Nếu cho tôi chỉ một điều ước thôi
Tôi chỉ ước nhiều điều cho thế giới
ước là cánh chim bồ câu trắng
Tung đôi cánh khắp vùng trời bao la
để xua tan bóng tối của chiến tranh
đẩy lùi bóng đêm của tử thần.
ước là cơn gió mát trong lành
thổi vào tâm hồn của bao người
xua tan bao hận thù, dối trá
đánh thức trái tim đang cô độc
để kết nối những linh hồn bé nhỏ.
ước là một cơn mưa vội vàng
tưới mát ruộng đồng xanh quê hương
đem hạt nước đến mọi vùng thế giới
để cuộc sống tràn đầy niềm hạnh phúc.
ước được là một hạt nắng vô tư
Để đùa vui cùng bé thơ mỗi chiều
Để thế giới luôn tràn ngập tiếng cười.
và tôi ước là một hạt thóc vàng tươi
đem no ấm đến cho khắp mọi nơi
để mọi nhà luôn sống trong yên vui.
Và tôi ước tôi làm được tất cả
tất cả những gì tôi muốn làm
để thế giới là nơi an lành nhất
trong dải ngân hà của vũ trụ.

Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 03:30 AM
đừng mơ ước mình mãi là trẻ thơ
vì như thế trông mình thật là khờ
ngây ngô sự việc không được hiểu
lý lẽ đời người một giấc mơ

hãy tiến tới, lùi bước không hay gì
làm cho mình nhúc nhược không tri
có ước mơ hãy vươn lên làm sáng
rạng con người và đất nước quê ta:sr:

là trẻ thơ để không phải ưu sầu
mãi ngây ngô thì sẽ không còn khổ
đời người cay đắng lắm vất vả
là trẻ thơ để mãi sống trong mơ

dù biết thế nhưng ta vẫn tiến tới
tới ngày mai đời sẽ tốt đẹp hơn
hãy cứ ước cho ngày mai tươi sáng
vì đất nước và cũng vì chính ta

black~rose
16-01-2009, 03:39 AM
Nếu cho tôi chỉ một điều ước thôi
Tôi chỉ ước nhiều điều cho thế giới
ước là cánh chim bồ câu trắng
Tung đôi cánh khắp vùng trời bao la
để xua tan bóng tối của chiến tranh
đẩy lùi bóng đêm của tử thần.
ước là cơn gió mát trong lành
thổi vào tâm hồn của bao người
xua tan bao hận thù, dối trá
đánh thức trái tim đang cô độc
để kết nối những linh hồn bé nhỏ.
ước là một cơn mưa vội vàng
tưới mát ruộng đồng xanh quê hương
đem hạt nước đến mọi vùng thế giới
để cuộc sống tràn đầy niềm hạnh phúc.
ước được là một hạt nắng vô tư
Để đùa vui cùng bé thơ mỗi chiều
Để thế giới luôn tràn ngập tiếng cười.
và tôi ước là một hạt thóc vàng tươi
đem no ấm đến cho khắp mọi nơi
để mọi nhà luôn sống trong yên vui.
Và tôi ước tôi làm được tất cả
tất cả những gì tôi muốn làm
để thế giới là nơi an lành nhất
trong dải ngân hà của vũ trụ.

Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 03:40 AM
to rose:
ước được là cánh bồ câu trắng
cùng gió mây phiêu du khắp thế gian
mang hòa bình trải dài trong nhân thế
mang an lành cho khắp thế gian
ước là gió thổi bay mọi phiền muộn
xua tan đi cái đau khổ nhân gian
ước là mưa tới mát tâm hồn
mang sự sống lan tỏa trăm nơi
ước là nắng mang hơi ấm đến
những tâm hồn đang cần được sẻ chia
và tôi ước được làm cỏ bốn cánh
mang hi vọng cho sự sống muôn nơi

livilR.Nguyen
16-01-2009, 03:12 PM
con người quả thật lạ lùng,
làm người ko thích đòi thành bồ câu!
Còn mong là gió,là mây,
phải chăng mặc cảm đôi tay của mình.
Ngày xưa Bush cũng đã từng,
tôi muốn thế giới hòa bình dài lâu.
Kết quả sau đó thế nào,
chắc ai cũng biết...ôi dào...chiến tranh...
Sống nhiệt tình vì bản thân,
chính là điều ước ngàn năm vĩnh tồn.

Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 09:18 PM
là mây là gió để ung dung tự tại
để được tự do đi khắp muôn nơi
để đời không còn sầu muộn nữa
để lòng thanh thản bớt ưu sầu

THIÊN TỬ
17-01-2009, 02:40 PM
hanbang:

em mơ ước đơn giản quá ta
là mây là gió, khó lắm đó em
là mây bay đi khắp mọi nơi
là gió không có chỗ mời gọi đâu
em có buồn không khi mãi long đong
trong chốn người không một nơi nương nấu:sr:

@seven:
một điều ước, đơn giản nhưng thực dụng
đúng là chúng ta cần nghĩ suy
tư duy một chút về thảm cảnh
những trận đấu tranh để hòa bình
ước 1 điều nhưng, làm thì lại khác
thật khổ thân cho những ai vướng chân
vào trong vũng bùn không lối thoát:sr:

@black rose:

hỡi cô bé, em là người ngây thơ
tình em đã quá trắng ngời như mây
em đem tình em vào ruộng đồng
vào dòng sông nơi quê hương yêu dấu
nhưng khổ nổi quê hương vẫn nghèo khó
nhưng vẫn mong ngày được bình yên:battay:

nhoxkute_thixoxhotboy
18-01-2009, 07:56 AM
Ch0a, Ch0a, Ch0a !!! T0àn là nhà văn tương lai h0k ah !!!
Ch0a mình làm wen z0i nha !!
Nick mình nè " chaytheoxerac_boixactimchong_000 "

kaivn
18-01-2009, 11:03 AM
Ước mơ ư ? Tôi có nhiều ước mơ
Thực tế có mà xa vời cũng có
Cuộc đời người nhiều khi gian khó
Biết ước mơ để sống vươn lên

Mắt_lưu_ly
21-01-2009, 06:26 AM
@ thiên tử:
ước mơ của em đơn giản là thế
mà nào đâu có thực hiện được
nghĩ dù là mây hay là gió
thì em cũng không hề cô đơn
em thích được tự do bay nhảy
như cơn gió không biết dừng chân
như đám mây bay lững lờ
không sầu muộn và không ưu tư
nơi nương náu chắc gì đã hạnh phúc
thà em cứ là gió là mây
dù không có ai muốn mời gọi
em đây vẫn không hề buồn đâu .

tjeuthu_bc
21-01-2009, 08:34 PM
mơ ước xa xôi ,tôi ko dám
ước chi nhìu rồi nhận bi thảm
tôi chỉ mong có sự tha thứ
dẹp những sầu hận kết thành thân

ntbha2006
23-01-2009, 05:14 AM
em ước gì những lời đã nói
sẽ còn nguyên như lúc ban đầu
em ước gì ngày tháng bên nhau
ko bao giờ trở thành quá kứ

anh à em ước gì tình yêu của chúng ta muôn đời bất diệt

Illusion
23-01-2009, 07:19 AM
Anh đã ngồi một mình nhiều đêm , và đợi chờ những ngôi sao băng rơi xuống!!
Anh đã từng chờ đợi rất lâu để có một điều ước !!!

Để anh được bên em
Chỉ bên em mà thôi!

Anh đã từng ngắm mặt trăng nhiều đêm
Và tự hỏi anh sẽ vui như thế nào nếu có em kề bên!
Anh đã từng ước , ước rất nhiều !

Để Anh được bên em
Chỉ là ngồi bên em thôi!

Có lẽ , em cũng đang nghĩ về anh ở một nơi nào đó!

Và Anh chỉ cần có vậy !

Chỉ cần một ý nghĩ về anh thoáng qua trong em
Chỉ cần em ngồi bên anh dù chỉ một lần !!!

Và anh có thể cho đi tất cả chỉ để cảm nhận được tình cảm đó!!!

Chỉ để được bên em và ôm em vào lòng !!

Illusion 23-1-2009

tinhthuongchame
28-01-2009, 09:06 AM
tui ước đời tôi cứ lạnh lùng
làm thân con gải cứ ung dung
đừng thương đừng nhở đừng wen bít
để lòng tôi khỏi rổi tung

loveforyou_147
31-01-2009, 03:49 AM
nếu tôi có một ước mơ
tôi chỉ ước cho riêng tôi
một ước mơ đối với tôi
thì nó là quá ít
lòng người nhiều tham lam
đâu chỉ riêng mình tôi
nếu tôi có một ước mơ
thì mọi người cũng dậy
đâu chỉ riêng mình tôi

HanMacTu_part2
31-01-2009, 05:11 AM
nếu tôi có một ước mơ
tôi chỉ ước cho riêng tôi
một ước mơ đối với tôi
thì nó là quá ít
lòng người nhiều tham lam
đâu chỉ riêng mình tôi
nếu tôi có một ước mơ
thì mọi người cũng dậy
đâu chỉ riêng mình tôi

Nêu có điều ước giống bạn đây
Thì tôi mạn phép ước thế này
Ước gì cuộc đời này hết khổ
Và tình đôi lứa chẳng chia tay

THIÊN TỬ
01-02-2009, 01:45 PM
@ thiên tử:
ước mơ của em đơn giản là thế
mà nào đâu có thực hiện được
nghĩ dù là mây hay là gió
thì em cũng không hề cô đơn
em thích được tự do bay nhảy
như cơn gió không biết dừng chân
như đám mây bay lững lờ
không sầu muộn và không ưu tư
nơi nương náu chắc gì đã hạnh phúc
thà em cứ là gió là mây
dù không có ai muốn mời gọi
em đây vẫn không hề buồn đâu .


buồn chứ, sao không hả cô bé
sống 1 mình không nhạt nhẽo sao em ?
biết bao người mơ ước người kề cận
để tham tường suy nghĩ thế gian
nào ngờ em lại thích gian nan
thích một mình độc cô cầu bại
đường em còn dài xa hun hút
sống 1 mình lẻ loi đêm càng dài


Ước mơ ư ? Tôi có nhiều ước mơ
Thực tế có mà xa vời cũng có
Cuộc đời người nhiều khi gian khó
Biết ước mơ để sống vươn lên

hay cho câu mơ ước để mà sống
phải như thế con người mới cầu tiến
không quá mơ để xa tầm tay với
thì mơ ước cũng sẽ kéo được thôi

THIÊN TỬ
01-02-2009, 01:50 PM
mơ ước xa xôi ,tôi ko dám
ước chi nhìu rồi nhận bi thảm
tôi chỉ mong có sự tha thứ
dẹp những sầu hận kết thành thân

nếu bạn dám mơ thì cũng phải dám làm
bi thảm ? sầu hận ? ai gieo ra ?
nếu đã lỡ là người gieo sầu hận
thì thực hành hàn gắn sẽ tốt hơn


em ước gì những lời đã nói
sẽ còn nguyên như lúc ban đầu
em ước gì ngày tháng bên nhau
ko bao giờ trở thành quá kứ

anh à em ước gì tình yêu của chúng ta muôn đời bất diệt

chuyện tình cảm không thể nói trước
nên có ước thì cũng phải thực hành
phải chân trọng những gì đang bên cạnh
và vun đắp thì mọi chuyện êm ngay

p/s mong tình cảm của bé sẽ bất diệt :battay:

THIÊN TỬ
01-02-2009, 02:02 PM
Anh đã ngồi một mình nhiều đêm , và đợi chờ những ngôi sao băng rơi xuống!!
Anh đã từng chờ đợi rất lâu để có một điều ước !!!

Để anh được bên em
Chỉ bên em mà thôi!

Anh đã từng ngắm mặt trăng nhiều đêm
Và tự hỏi anh sẽ vui như thế nào nếu có em kề bên!
Anh đã từng ước , ước rất nhiều !

Để Anh được bên em
Chỉ là ngồi bên em thôi!

Có lẽ , em cũng đang nghĩ về anh ở một nơi nào đó!

Và Anh chỉ cần có vậy !

Chỉ cần một ý nghĩ về anh thoáng qua trong em
Chỉ cần em ngồi bên anh dù chỉ một lần !!!

Và anh có thể cho đi tất cả chỉ để cảm nhận được tình cảm đó!!!

Chỉ để được bên em và ôm em vào lòng !!

Illusion 23-1-2009

chỉ cần có một vì sao thì sẽ thấy được em hay sao ?...

chỉ cần ôm một cái là có thể níu kéo được tất cả ?...

những điều ước của bạn mình không biết sao cả!

chỉ mong rằng mãi mãi có ước mơ:battay:


tui ước đời tôi cứ lạnh lùng
làm thân con gải cứ ung dung
đừng thương đừng nhở đừng wen bít
để lòng tôi khỏi rổi tung

lạnh lùng ? tản băng cũng chẻ đôi
ung dung tự tại ai hẻm muốn:5:
đừng thương đừng nhớ nhưng cứ mơ
nằm mộng mong ước hóa thật hư:battay:

THIÊN TỬ
01-02-2009, 02:07 PM
nếu tôi có một ước mơ
tôi chỉ ước cho riêng tôi
một ước mơ đối với tôi
thì nó là quá ít
lòng người nhiều tham lam
đâu chỉ riêng mình tôi
nếu tôi có một ước mơ
thì mọi người cũng dậy
đâu chỉ riêng mình tôi

em này em, đừng gôm đũa cả nắm
đôi khi sẽ sóc dằm vào tay
trên cuộc đời ừ thì tham lam lắm
nhưng có tham cũng đâu hại gì ai ?
chỉ có mong được một điều mơ ước
để cuộc đời được thêm nhiều giấc mơ:haha:


Nêu có điều ước giống bạn đây
Thì tôi mạn phép ước thế này
Ước gì cuộc đời này hết khổ
Và tình đôi lứa chẳng chia tay

tớ cũng nghĩ đừng nên ước riêng mình
mà hãy nghĩ lại cho chúng sinh
nếu đất nước thiên hạ được thái bình
thì quốc thái dân an rạng bình minh:battay:





ngày mai tớ bước sang tuổi mới
tớ ước gì suông xẻ đến mọi nơi
anh lành, yên giấc cơm no ấm
thiên hạ thái bình yên lòng ta:hihi:

Mắt_lưu_ly
02-02-2009, 10:58 PM
buồn chứ, sao không hả cô bé
sống 1 mình không nhạt nhẽo sao em ?
biết bao người mơ ước người kề cận
để tham tường suy nghĩ thế gian
nào ngờ em lại thích gian nan
thích một mình độc cô cầu bại
đường em còn dài xa hun hút
sống 1 mình lẻ loi đêm càng dài

buồn ư, sao em ko thấy nhỉ
chỉ thấy cuộc đời thật bình yên
một mình em sống thật thoải mái
ko ai có thế trói buộc em
số em là số thích gian nan
đường dài em thích bước một mình
đường rộng thênh thang hồn mơ mộng
đời thế là hay phải ko anh?

THIÊN TỬ
04-02-2009, 01:19 PM
buồn ư, sao em ko thấy nhỉ
chỉ thấy cuộc đời thật bình yên
một mình em sống thật thoải mái
ko ai có thế trói buộc em
số em là số thích gian nan
đường dài em thích bước một mình
đường rộng thênh thang hồn mơ mộng
đời thế là hay phải ko anh?

ừ thì tự do tự tại đấy
nhưng vẫn thấy ước mơ chưa đầy
thế gian này nếu không tay giúp đỡ
thì ngỡ ngàn lại buông xuống thế gian
tại sao phải thả hồn trong mơ mộng ?
thành gió thành mây để lang thang?
không tìm một chàng để tâm sự:5:
để cuộc đời không ngỗn không ngang:5:

Mắt_lưu_ly
06-02-2009, 01:05 AM
ừ thì tự do tự tại đấy
nhưng vẫn thấy ước mơ chưa đầy
thế gian này nếu không tay giúp đỡ
thì ngỡ ngàn lại buông xuống thế gian
tại sao phải thả hồn trong mơ mộng ?
thành gió thành mây để lang thang?
không tìm một chàng để tâm sự:5:
để cuộc đời không ngỗn không ngang:5:

ước mơ làm sao mà đầy được
thế gian đâu cần em chung tay
hồn mơ mộng em sống ko mệt mỏi
thành gió mây hạnh phúc biết bao nhiêu
em biết anh-người nghĩ cho thế gian
ước mơ anh phục vụ cho thế giới
mà hầu như ai ai cũng như vậy
nên em ko một người bạn sẻ chia.

HanMacTu_part2
06-02-2009, 05:53 AM
ước mơ làm sao mà đầy được
thế gian đâu cần em chung tay
hồn mơ mộng em sống ko mệt mỏi
thành gió mây hạnh phúc biết bao nhiêu
em biết anh-người nghĩ cho thế gian
ước mơ anh phục vụ cho thế giới
mà hầu như ai ai cũng như vậy
nên em ko một người bạn sẻ chia.

Tuy lòng này trãi khắp thế gian
Nhưng trái tim vẫn trao cho nàng
Đừng vương vấn ngẫm hoài tình phụ
Mà làm tình ta phải gian nan
Lòng anh tuy bốn bể một nhà
Nhưng trọn kiếp tình có phôi pha
Vẫn chung thủy một lòng không đổi
Hãy cứ yêu yêu mãi anh nha!
Đừng hối tiếc cho lòng mỏi mệt
Đừng suy tư cái kết tình hồng
Hãy cứ yêu trong niềm hạnh phúc
Sống bên anh chung thủy một lòng

Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 01:11 AM
Tuy lòng này trãi khắp thế gian
Nhưng trái tim vẫn trao cho nàng
Đừng vương vấn ngẫm hoài tình phụ
Mà làm tình ta phải gian nan
Lòng anh tuy bốn bể một nhà
Nhưng trọn kiếp tình có phôi pha
Vẫn chung thủy một lòng không đổi
Hãy cứ yêu yêu mãi anh nha!
Đừng hối tiếc cho lòng mỏi mệt
Đừng suy tư cái kết tình hồng
Hãy cứ yêu trong niềm hạnh phúc
Sống bên anh chung thủy một lòng

trái tim này yêu anh mãi không đổi
chính vì thế mà em phải đớn đau
mong là mây gió quên đi tình bạc
sống một mình ko còn buồn phiền chăng?
yêu anh mãi để lòng này đau khổ
anh bước bên ai có nhớ tới em
hạnh phúc làm sao khi anh quên lối
lối về bên em như ngày nào.

cindy2009sweet
07-02-2009, 04:04 AM
trái tim này yêu anh mãi không đổi
chính vì thế mà em phải đớn đau
mong là mây gió quên đi tình bạc
sống một mình ko còn buồn phiền chăng?
yêu anh mãi để lòng này đau khổ
anh bước bên ai có nhớ tới em
hạnh phúc làm sao khi anh quên lối
lối về bên em như ngày nào.

****
Kí ức buồn thì xin ban cất lại
Để nụ cười nở khoé trên môi
Tình đã xa thì xin đừng nhớ mãi
Đừng để con tim mang hận sầu...~.~


Nhân dịp này em có 1 điều ước
Ước thế gian sẽ thoát tình hư ảo
Nguyện cùng sánh bước duyên khởi trao
Chông gai nào ngại ngàn cách trỡ
Đường dài vẫn bước cố gần nhau
Có trăng sao chứng minh tình đôi lứa
Lai sinh tái hợp duyên TRÚC ĐÀO.


(Năm mới vui vẻ! Bà con cô bác ) _ (1 điều ước nho nhỏ của em...)

Mừng xuân Kỷ Sửu rộn ràng.
Nhà nhà ai cũng chất vàng đầy kho
Công việc thì khỏi phải lo
Làm đâu thắng đó, ấm no muôn người.

THIÊN TỬ
10-02-2009, 10:36 AM
ước mơ làm sao mà đầy được
thế gian đâu cần em chung tay
hồn mơ mộng em sống ko mệt mỏi
thành gió mây hạnh phúc biết bao nhiêu
em biết anh-người nghĩ cho thế gian
ước mơ anh phục vụ cho thế giới
mà hầu như ai ai cũng như vậy
nên em ko một người bạn sẻ chia.

mỗi người sinh ra đều có 1 nhiệm vụ
chỉ là mình chưa đủ lực để nhận ra
sống ở thế gian không ai là vô chủ
không ai là vô phận sự khi cần dùng:hihi:
nên đừng nghĩ mình ngoài lề bé ạ
cùng chung tâm, chung sức đi bé à:5:
đừng nghĩ quẩn rồi tự buồn vu vơ

một ai đó nghĩ cho cả thế giới
nhưng nào quên được em, bé hỡi:haha:
làm việc lớn không nghi kị chuyện nhỏ
miễn trong lòng có bé là được rồi:sr:


****
Kí ức buồn thì xin ban cất lại
Để nụ cười nở khoé trên môi
Tình đã xa thì xin đừng nhớ mãi
Đừng để con tim mang hận sầu...~.~


Nhân dịp này em có 1 điều ước
Ước thế gian sẽ thoát tình hư ảo
Nguyện cùng sánh bước duyên khởi trao
Chông gai nào ngại ngàn cách trỡ
Đường dài vẫn bước cố gần nhau
Có trăng sao chứng minh tình đôi lứa
Lai sinh tái hợp duyên TRÚC ĐÀO.


(Năm mới vui vẻ! Bà con cô bác ) _ (1 điều ước nho nhỏ của em...)

Mừng xuân Kỷ Sửu rộn ràng.
Nhà nhà ai cũng chất vàng đầy kho
Công việc thì khỏi phải lo
Làm đâu thắng đó, ấm no muôn người.


chúc năm mới bây giờ có lẽ muộn
nhưng cũng muốn chúc lại bé vậy thôi
chúc bé lớn, năm mới niềm vui mới
dấn thân vào thế giới hòa bình an:haha:

thiên sứ trắng
10-02-2009, 11:13 PM
ước mơ em dầu là bé nhỏ
chỉ mong mình không sầu đắng mà thôi
ớc chi cũng đã ước rồi
cớ sao lệ buồn vẫn chảy mãi trên mi

livilR.Nguyen
10-02-2009, 11:19 PM
Ai cũng có những ước mơ cao đẹp,
cho chính mình và cho cả nhân gian.
Nhưng có chắc sẽ trở thành hiện thực,
lẽ tại sao cứ mơ ước xa xăm.
***
Bạn có biết ước mơ đẹp nhất,
chính là điều tốt đẹp ở tương lai,
là hành động là kết quả ngày mai,
là tiếp tục những ước mơ cháy bỏng.

--Hãy lấy hiện thực hôm nay,
để mang khao khát trải dài tương lai.
--Hãy sống tích cực mỗi ngày,
để ta tìm thấy đôi tay của đời.

bòcon_nosua
11-02-2009, 12:25 AM
ước mơ em dầu là bé nhỏ
chỉ mong mình không sầu đắng mà thôi
ớc chi cũng đã ước rồi
cớ sao lệ buồn vẫn chảy mãi trên mi

Ai cũng có những ước mơ cao đẹp,
cho chính mình và cho cả nhân gian.
Nhưng có chắc sẽ trở thành hiện thực,
lẽ tại sao cứ mơ ước xa xăm.
***
Bạn có biết ước mơ đẹp nhất,
chính là điều tốt đẹp ở tương lai,
là hành động là kết quả ngày mai,
là tiếp tục những ước mơ cháy bỏng.

--Hãy lấy hiện thực hôm nay,
để mang khao khát trải dài tương lai.
--Hãy sống tích cực mỗi ngày,
để ta tìm thấy đôi tay của đời.

ai cũng có những ước mơ riêng mình
THIÊN SỨ TRẮNG có ước mơ nhỏ bé
chỉ mong mình không sầu đắng mà thôi
CINDY "NGỌT" cũng có một mơ ước
Ước thế gian sẽ thoát tình hư ảo
hỏi sao có nhiều ước mơ vậy ?
Bạn có biết ước mơ đẹp nhất,
chính là điều tốt đẹp ở tương lai,
"LÃO BẨY CHÂN ",hỏi mọi người như vậy ?
tôi cũng có ước mơ cho riêng mình
dẫu chỉ là một điều ước giản dị
nhưng thế gian ai cũng mong muốn thấy
bạn hỏi tôi ,ước mơ gì lạ vậy ?
tôi mỉm cười nói ước mơ của mình
ước cho mọi ước mơ thành thật .

Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 12:31 AM
mỗi người sinh ra đều có 1 nhiệm vụ
chỉ là mình chưa đủ lực để nhận ra
sống ở thế gian không ai là vô chủ
không ai là vô phận sự khi cần dùng:hihi:
nên đừng nghĩ mình ngoài lề bé ạ
cùng chung tâm, chung sức đi bé à:5:
đừng nghĩ quẩn rồi tự buồn vu vơ

một ai đó nghĩ cho cả thế giới
nhưng nào quên được em, bé hỡi:haha:
làm việc lớn không nghi kị chuyện nhỏ
miễn trong lòng có bé là được rồi:sr:
:
có lẽ mỗi người một nhiệm vụ
nhiệm vụ của anh là giúp đỡ thế gian
còn em chỉ có nhiệm vụ sống
sống để làm con người cô đơn
như loài hoa dại ko ai hái
cứ lặng lẽ chờ kẻ tình si
mà nào đâu có ai biết tới
đóa hoa nhỏ lặng lẽ nơi góc vườn


****
Kí ức buồn thì xin ban cất lại
Để nụ cười nở khoé trên môi
Tình đã xa thì xin đừng nhớ mãi
Đừng để con tim mang hận sầu...~.~


Nhân dịp này em có 1 điều ước
Ước thế gian sẽ thoát tình hư ảo
Nguyện cùng sánh bước duyên khởi trao
Chông gai nào ngại ngàn cách trỡ
Đường dài vẫn bước cố gần nhau
Có trăng sao chứng minh tình đôi lứa
Lai sinh tái hợp duyên TRÚC ĐÀO.
.

kí ức buồn làm sao cất lại được
nụ cười kia sao trở lại trên môi
tình đã xa liệu ta có quên được
con tim này sao cứ nhớ tình xưa

ước thế gian thoát được tình hư ảo
nào có được khi lắm trái tim non
chỉ biết yêu mà ko suy nghĩ
nên thế gian mới lắm kẻ ưu sầu

Dra-cu-la
11-02-2009, 02:47 AM
một điều ước trong tâm hồn yêu nhất
thiên nhiên tự nhiên mãi không tan mất
trái đất xanh tươi vĩnh hằng đời đời
"hạt bụi có sự sống" trong hệ mặt trời
luôn hạnh phúc , an lành , vui vẻ
trái đất thật sự không còn trẻ
để gánh tệ nạn , ô nhiễm môi trường
hãy chung tay hành động vì tình thương
hỡi điều ước từ " hạt bụi có sự sống" !!!

THIÊN TỬ
11-02-2009, 12:08 PM
ước mơ em dầu là bé nhỏ
chỉ mong mình không sầu đắng mà thôi
ớc chi cũng đã ước rồi
cớ sao lệ buồn vẫn chảy mãi trên mi

lệ tràn mi vì vẫn nghĩ xa xôi
em không chịu bình tâm suy nghĩ
dẫu chuyện gì thì cũng đừng nghi kị
để nó trôi một hồi cũng tới tay:haha:

THIÊN TỬ
11-02-2009, 12:20 PM
có lẽ mỗi người một nhiệm vụ
nhiệm vụ của anh là giúp đỡ thế gian
còn em chỉ có nhiệm vụ sống
sống để làm con người cô đơn
như loài hoa dại ko ai hái
cứ lặng lẽ chờ kẻ tình si
mà nào đâu có ai biết tới
đóa hoa nhỏ lặng lẽ nơi góc vườn


sao nghe nói bảy và em là cặp tình trên ảo:thatall:
không lẽ bảy bẻ gãy chút tình duyên ?:haha:
làm cho em một mình thấy đơn độc
hỡi cô bé ngày đêm mong "cô lẻ"
có cần không đem mình ví với bông ?
con gái là loài hoa đẹp nhất
sao ví mình hoa dại mọc trên đất thế kia
kìa nhìn xem ở phương trời xa đó
vẫn còn có một người ngống trông em:hug:

p/s bé à, em hãy vui lên mới có 17 t mà đã u sầu lắm thế này rồi sao:om: cuộc đời vẫn còn dang rộng tay để đón chào em đó bé ạ:hug:

THIÊN TỬ
11-02-2009, 12:26 PM
một điều ước trong tâm hồn yêu nhất
thiên nhiên tự nhiên mãi không tan mất
trái đất xanh tươi vĩnh hằng đời đời
"hạt bụi có sự sống" trong hệ mặt trời
luôn hạnh phúc , an lành , vui vẻ
trái đất thật sự không còn trẻ
để gánh tệ nạn , ô nhiễm môi trường
hãy chung tay hành động vì tình thương
hỡi điều ước từ " hạt bụi có sự sống" !!!

đúng rồi em, hạt bụi vẫn còn đó
nó muốn là sự sống dù một lần
nên chỉ biết nguyện cầu và mong ước
còn con người sao không được ước mong:haha:
dù vẫn biết mơ ước hiếm sự thật
biết đâu được mộng thành một ngày sao
dẫu thế nào thì hãy cứ mơ ước
để tương lai trả lời với ước mơ

thiên sứ trắng
11-02-2009, 11:27 PM
lệ tràn mi vì vẫn nghĩ xa xôi
em không chịu bình tâm suy nghĩ
dẫu chuyện gì thì cũng đừng nghi kị
để nó trôi một hồi cũng tới tay:haha:

dẫu biết rằng dòng thời gian trôi mãi
nhưng đến bao giờ hạnh phúc đến em
chẳng phải em không bình tâm suy nghĩ
chỉ vì trời gieo khổ ướt bờ mi

livilR.Nguyen
12-02-2009, 06:24 AM
Nếu bây giờ tôi có một ước mơ
tôi chỉ muốn topic này vui lại
không chia ly,không đau khổ đợi chờ,
hoài bão đẹp gắn với thơ đối đáp...
ngay bây giờ ai cũng được ước mơ
sao không ước lại mang thơ sầu cảm?

Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 02:06 AM
sao nghe nói bảy và em là cặp tình trên ảo:thatall:
không lẽ bảy bẻ gãy chút tình duyên ?:haha:
làm cho em một mình thấy đơn độc
hỡi cô bé ngày đêm mong "cô lẻ"
có cần không đem mình ví với bông ?
con gái là loài hoa đẹp nhất
sao ví mình hoa dại mọc trên đất thế kia
kìa nhìn xem ở phương trời xa đó
vẫn còn có một người ngống trông em:hug:

p/s bé à, em hãy vui lên mới có 17 t mà đã u sầu lắm thế này rồi sao:om: cuộc đời vẫn còn dang rộng tay để đón chào em đó bé ạ:hug:

em và bảy chân sao thành cặp
khi mà gặp chỉ muốn đánh nhau
em thà sống cuộc đời cô độc
là đóa hoa dại góc vườn hoang

tại sao nơi phương trời rộng lớn
cũng ko ai nhớ hoa dại-là em
người yêu em sao ko mau đến
để em nơi đây cô quạnh một mình

vài lời đến anh hỡi Thiên tử
17 năm sống lắm ưu sầu
cuộc đời em là một loài hoa cỏ
bị chà đạp nhưng vẫn phải đứng lên

livilR.Nguyen
13-02-2009, 05:50 AM
Cỏ này ai dám đạp không?
Gai đâm chảy máu,chân phồng kệ thân.
Cỏ này là cỏ hàn băng
hoa tươi ,lá khép chờ anh hiền tài(chắc chắn ko phải 7f này)
cỏ này sống với tương lai
yêu đương khép lại toả hoài sắc hương

đình vân
13-02-2009, 07:29 AM
đãi cát tìm vàng đâu có dễ
tìm người bạn tốt cũng thế thôi

Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 12:48 AM
Cỏ này ai dám đạp không?
Gai đâm chảy máu,chân phồng kệ thân.
Cỏ này là cỏ hàn băng
hoa tươi ,lá khép chờ anh hiền tài(chắc chắn ko phải 7f này)
cỏ này sống với tương lai
yêu đương khép lại toả hoài sắc hương


cỏ này bị dẵm đạp hoài
vì thân là cỏ biết làm sao đây
hoa thì ko đẹp, ko thơm
ko tươi, ko sắc ko chờ người thương
cỏ này lặng lẽ nơi đây
ko mong ai đến ko cần ai yêu
cỏ đây chỉ muốn một mình
sống cho tới lúc hoa tàn, cánh bay.


đãi cát tìm vàng đâu có dễ
tìm người bạn tốt cũng thế thôi

đãi cát tìm vàng ko phải dễ
nhưng vẫn có người thấy vàng đấy thôi
tìm được bạn tốt cũng chẳng khó
cái khó là ta đã là người bạn tốt hay chưa

THIÊN TỬ
07-06-2009, 02:34 PM
Này bạn nhé hãy mơ ước đi
ước những gì mình có thể thực hiện
mình có những phương tiện biến hình
hóa mơ ước của mình thành sự thật:clap:

Nếu giờ đây 1 ước mơ cho phép
tôi ước mình ghép được cánh chim bay
dù tha phương nhưng vẫn biết được đường
mà quay lại với quê hương yêu dấu

chipcon_hocdoi
07-06-2009, 07:44 PM
Bình thường mơ ước đã khó khăn
Anh nghĩ mơ ước viển vông ghê
Làm việc học hành đâu phải dễ
Mơ được em đây chả phải làm
Không ước không mơ đời sẽ nhàm
Nhưng ước không làm sẽ thế thôi
Vì cả thế giới là thế nào?
Làm nhiều nói ít,nào làm thôi!!!!!!

THIÊN TỬ
08-06-2009, 06:41 AM
Bình thường mơ ước đã khó khăn
Anh nghĩ mơ ước viển vông ghê
Làm việc học hành đâu phải dễ
Mơ được em đây chả phải làm
Không ước không mơ đời sẽ nhàm
Nhưng ước không làm sẽ thế thôi
Vì cả thế giới là thế nào?
Làm nhiều nói ít,nào làm thôi!!!!!!



:so_funny:ok nói chuyện với chú này chắc vui lắm đây:so_funny:

không mơ, không ước >>không cơ hội
có ước, có mơ >> có mong chờ
chuyện học hành đâu ai nói dễ?
nếu đã dễ học để làm chi?
ước ở đây > cầu bình yên thế
cho dân tộc nhà nhà bình an
khỏi phải gian nan khỏi vất vả
chứ có phải la cà nói nhảm
mà ông bạn đây cứ phàn nàn:so_funny:

chipcon_hocdoi
10-06-2009, 10:41 PM
anh nói nghe hay quá đi
Em đây chỉ biết lắng nghe và khâm phục
anh ơi thế giới rộng lớn
anh nghĩ sẽ đi được bao xa
thân anh thân em lo chưa nổi
chả lẽ cứ ước mơ suốt sao?
Đất nước chúng ta vẫn còn nghèo
vậy nên hãy ước là dân Việt
Thông minh chăm chỉ và cần cù
Cố sao cho chúng ta xứng đáng
Với những hi sinh của cha anh
Anh nghĩ sao? suy nghĩ hơi linh tinh nhưng theo em đó là thực tế

cindy2009sweet
13-06-2009, 01:15 AM
Ước mơ chỉ là ước mơ
Ước hoài ước mãi cũng mơ
Ước từ bé cho đến trưỡng thành
Sự thật đâu thì chẵng thấy
Chỉ toàn vô vọng với niềm đau...
Người ta nói có chí ắt làm nên
Nhưng hỡi ơi! Hoàn cảnh nào cho phép
Vẫn biết thế, nhưng ta vẫn cứ ước
Hỡi trời cao, nhõ lòng thương xót
Ban hy vọng , ước mơ sớm thành thật...

anhthukute
14-06-2009, 04:03 PM
nếu trên đới có 1 lần phải khóc
xin đừng là giọt nước mắt tình yêu.

kỳ quân*zen
14-06-2009, 11:38 PM
lâu rồi chưa về thăm lại vườn thơ:sr: giờ về lại thì nhiều mem lạ không biết, giờ thì tớ xin nhờ topic thơ này làm nhịp cầu làm quen cùng các bạn gần xa nhé:battay:


nếu bây giờ tôi có thể ước mơ
tôi sẽ mơ ngày mai trời lại sáng
cuộc sống bớt gian nan, chán nản
cầu mong thế giới được giàu sang
để đời sống mọi người được an nhàn

:bighug: to everyone:bighug:

T.H.T 1/4/09


thế còn các bạn, nếu có được 1 điều ước thì bạn sẽ ước gì ngây bây giờ ?


Zen vẫn ước zen là zen bạn ạ !
ước sao đêm lấp lánh trong tranh
ước ngày mai ước vọng ngày xanh
ước vẫn ước nhưng mộng ước không thành

nguyenquangthong
16-06-2009, 07:08 AM
Nếu gặp được vị thần tiên tỉ tỉ
Tôi ước rằng mình có một hồng nhan
Để ngày đêm tôi kề cận bên nàng
Cùng chia sẻ bao nỗi niềm ấp ủ
Rồi đến khi nàng chìm vào giấc ngủ
Nhẹ nhàng tôi hôn lên mái tóc em
Và mơ ước cho nàng bao điều thiện
Giống như tôi được gặp chị thần tiên

BoyVn
11-07-2009, 03:25 PM
Nếu ước mơ có bao giờ là thật
Tôi ước rằng mình sẽ mãi trong mơ
Yêu trong mộng để rồi tan trong mộng
Dể tỉnh rồi chẳng hối tiếc mênh mông

Mắt_lưu_ly
12-07-2009, 11:34 PM
ước mơ chỉ mãi là ước mơ
nếu thành thật ai đi ước làm gì
nếu một lần thôi giấc mơ thành hiện thực
xin cho tôi mãi là tôi bây giờ