Xem đầy đủ chức năng : ...Vẫn có người gom nắng lại cho anh ...
DarkMythology
04-01-2009, 07:22 AM
Khoanh lại một khoảng trời
Cho nắng đến một người mà em rất nhớ
Sao anh không lặng yên trong vòm trời xanh ấy
Để thành phố bây giờ
...mưa ướt đẫm ngàn cây
Sao anh không gọi tên em
Để xác lá rơi đầy
Một chiếc lá là một lời hứa cũ
Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ
Giữa muôn chiều
...sao lại chọn phía ấy để rơi.
Phía ấy là quá khứ xa xôi
Em giữ trong tim điều bí mật chưa cùng anh nói hết
Phía ấy là hoàng hôn nơi cuối trời trong vắt
Cả gió cũng hờn ghen nghe anh kể chuyện tình yêu
Đã hy vọng bao nhiêu
Đã thất vọng bấy nhiêu
Trong khoảnh khắc em ngỡ mình gần nhau nhất
Trái tim lừa dối, anh thú nhận điều chân thực
em làm khoảng trống ấy mênh mông
Ừ thôi này khoảng trời
...này lời hứa viễn vông
Gió cứ cuốn hết đi
Cả những điều bí mật không còn nữa
Mùa thu lao xao kể về 1 chuyện tình tan vỡ
Có kẻ dại khờ vẫn gom nắng lại cho anh...!
Mr.Ngọc
04-01-2009, 08:58 AM
Khi gom nắng cho anh
Em có buồn không khi anh cũng ở nơi xa vời mong ngóng
Dù có khi gọi tên em đến khàn cả giọng
Ta vẫn xa vời.... như gom một khoảng trời
heocon_kc
05-01-2009, 07:30 AM
Tình của anh giờ chỉ còn là nắng
Nắng cuối chiều le lói rọi vào tim
Tim giá lạnh vì nắng không đủ ấm
Ấm tâm hồn một kẻ khổ vì yêu
Mr.Ngọc
05-01-2009, 08:56 PM
Nếu còn nghĩ tình anh là tia nắng
Dù nhạt thôi
Thì anh còn sưởi mãi tình yêu ơi
Đừng lạnh nhé trái tim ngày khờ dại
heocon_kc
06-01-2009, 02:19 AM
Chỉ một tia nắng thôi
Em chỉ cần có thế
Có anh chung đường về
Đường xa bỗng gần lại
Và nếu vẫn tồn tại
Một tia nắng cuối cùng
Hãy cho em được chung
Chào nắng kia lần cuối
DarkMythology
06-01-2009, 02:40 AM
" vẫn có người gom nắng lại cho anh "
phải chăng thật dại khờ khi làm nên điều ấy
người ta đã quên sao mình còn nhớ mãi
để từng chiều trong khoảng trời trống vắng
trái tim ai vẫn khẽ gọi tên...
Mr.Ngọc
07-01-2009, 04:20 AM
Vẫn còn những tia nắng vàng rực rỡ
Của buổi bình minh ai viết lại tình yêu
Nắng không phai , không nhạt, không nhiều
Nhưng đủ ấm những ngày mùa sắp hết
Anh nắng tàn... chiều đông... em có biết
Mỏng mảnh trên cao với cảm giác lạc loài
Em có khi nào nhìn nắng
Rồi nghĩ đến anh..... khi đời ta chia hai
thiên sứ trắng
07-01-2009, 04:28 AM
Em ko mún mình mải gom chút nắng
Để trên mi đọng lại mưa rơi
Nắng em gom đầy hay còn vơi
Người còn đó nhưng tình người xa mãi
Em gom nắng mong người trở lại
Gom nắng về khô lệ em rơi:doh:
heocon_kc
07-01-2009, 07:02 AM
Thôi chẳng thèm gom nắng cho anh nữa
Vì biết rằng anh chắc chẳng cần đâu
Nơi phương xa dầu đôi khi anh lạnh
Em biết là ai đó sẽ cùng anh
Gom nắng ấm như em anh đã từng
Nếu lưng chừng lòng anh có nhớ lại
Ở chốn xưa có một người con gái
Vẫn gom nắng và chờ trong khắc khoải
Có chạnh lòng anh rủ chút xót xa
Nhưng anh à em đã thôi khờ dại
Thôi chẳng thèm gom nắng nữa cho anh
Mr.Ngọc
07-01-2009, 11:22 PM
Em đừng nói những lời cay đắng thể
Tội nghiệp cho anh ngày ngày ngóng chờ
Em đừng bảo tình em là khờ dại
Em hãy tin anh , gom nắng , những hạt mưa
thiên sứ trắng
07-01-2009, 11:37 PM
anh ah đừng bao giờ như vậy
nắng em gom tình yêu đã bao ngày
bây giờ anh chẳng nói chia tay
cứ yên lặng anh theo người khác
anh có biết ko anh đã lạc
vào biển mưa chỉ có cô ta
em đã tim cho anh lối ra
và em vẫn gom cho anh chút nắng
Mr.Ngọc
07-01-2009, 11:44 PM
Anh vẫn yêu một mình em đấy chứ
Lại ghen tuông làm anh thấy đau lòng
Anh vẫn mãi cần tình em như trước
Em đừng ghen như thế nữa nghe không
soledad_1811
08-01-2009, 12:44 AM
Xin lỗi cho tham gia đối đáp vài câu!
Đã bao mùa anh gom nhặt những vần thơ
Đem thương nhớ gửi vào từng câu chữ
Em có biết trong từng hơi thở
Trái tim anh vân đốt cháy một tình yêu!
Lời chia tay lỡ nói một buổi chiều
Chỉ là giận em 1 lần lỡ hẹn!
Vẫn biết thế bên em còn có nắng
Hãy để cho anh hơi ấm những chiều đông!
anh ah đừng bao giờ như vậy
nắng em gom tình yêu đã bao ngày
bây giờ anh chẳng nói chia tay
cứ yên lặng anh theo người khác
anh có biết ko anh đã lạc
vào biển mưa chỉ có cô ta
em đã tim cho anh lối ra
và em vẫn gom cho anh chút nắng
huoucaoco89
11-01-2009, 07:49 PM
Em muốn gom lại một chút nắng
Để sưởi ấm lòng mình
Cho băng tan chảy thành dòng nước
Đến lúc ấy em mới có thể yêu anh
Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 01:28 AM
gom chút nắng và gom một chút mưa
chút nắng về cho lòng mình ấm lại
chút mưa kia cho trôi đi nỗi nhớ
chút nắng mưa sẽ tạo nên cầu vồng
cầu vồng bảy sắc anh ơi có nhớ
đến chuyện tình Chức nữ gặp Ngưu lang
tại sao vẫn cầu vồng bảy sắc ấy
mà em lại không thể gặp được anh
thiên sứ trắng
12-01-2009, 03:01 AM
Xin lỗi cho tham gia đối đáp vài câu!
Đã bao mùa anh gom nhặt những vần thơ
Đem thương nhớ gửi vào từng câu chữ
Em có biết trong từng hơi thở
Trái tim anh vân đốt cháy một tình yêu!
Lời chia tay lỡ nói một buổi chiều
Chỉ là giận em 1 lần lỡ hẹn!
Vẫn biết thế bên em còn có nắng
Hãy để cho anh hơi ấm những chiều đông!
em vẫn đang từng ngày gom nắng
sao anh còn lạnh nữa hỡi anh
nắng em gom ko làm anh bớt lạnh
thì tình em có thể sưởi ấm không
không có anh em lặng lẽ chiều đông
sao nỡ trách em một lần lỡ hẹn
để trái tim buồn như trời phủ mây đen
và mưa vẫn rơi trên gò má nhỏ
gom nắng về để chứng tỏ yêu anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.