Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vần thơ tặng người



Hoa.ly
04-01-2009, 03:22 AM
Vắng anh em đã sợ
Mến tặng anh M


Anh ạ !
bóng đêm muốn bắt em
nhốt chặt trong lớp áo
cuộc đời đẩy em
vào vòng xoáy
sóng cướp trái tim em
nên nổi dậy ngông cuồng
nỗi nhớ
quẩn quanh
muốn xiết chặt lòng em
rút cạn tâm hồn
nuôi lớn đàn con nhỏ
em gọi anh và chờ đợi
rồi ngất lịm giữa thế giới cuả anh ...

anh gặp em trong khoảng chống
mênh mông
bế em về đặt nằm trên thảm cỏ
em nghe thấy lời thì thầm trong gió
là yêu thương anh muốn nói phải không ... ?

vắng anh...
em đã sợ ...
đừng xa nữa anh ơi !

HL

Hoa.ly
04-01-2009, 03:37 AM
Chỉ một


( Kính tặng thầy Mai Văn Hưng )


Chỉ một lời nói thôi
Lòng đã bao nhung nhớ
Chỉ một chiếc lá đỏ
Làm đổi sắc rừng chiều

Một ngọn gió hiu hiu
Đã thấy lòng se lạnh
Một giọt lệ lã chã
Đủ làm buồn mắt ai

Chỉ thêm một sớm mai
Đã có bao chồi biếc
Chỉ một vầng mây bạc
Khiến lòng người ngẩn ngơ

Chỉ một chút bơ vơ
Đã trách đời vô cớ
Chỉ một lần lừa dối
Đủ làm mình mất nhau ...

HL

( Ngẫu hứng khi đọc bài " Thêm Một " của thầy Trần Hoà Bình )

" Thêm một chiếclá rụng
Thế là thành mừa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay ... "

Trích : Thêm một
Trần Hoà Bình

Hoa.ly
05-01-2009, 05:38 AM
Mùa đông và những cơn mưa

( Tặng anh M )


Mùa đông về
trên khắp nẻo đường quê
mang giá lạnh
thấm buốt
từng hơi thở
mùa mang về
đàn em
trong áo ấm
mắt tròn xoe ríu rít đuổi nhau.

Đêm đổ về
ôm tất cả giấc mơ
le lói sợi vàng níu vành trăng
buông thõng
xóm lẻ vắng
bước chân về ngang lối
đom đóm bay hoen ố
cả trời khuya
tiếng còi tàu chuyển bánh rời ga
xé rách toang
khoảng không
tĩnh mịch
cô bạn phòng bên
tắm mình trong thao thức
vén màn khua giấc ngủ
từ lâu.

Giọt buồn... Ứớt đêm
mưa lăn vào trái tim người
bất chợt ...
mưa bỗng hóa... Lệ bay !

HL




Ở bên kia địa cầu
Anh đang đi về đâu
Để trăng hờn, trăng khóc
Để mây hồng trôi mau...

Gió đang bay theo anh
Ngó nhìn em đang giận
Bao con sóng yêu thương
Đợi anh về theo vầng trăng khuyết

Mình em cô đơn ngóng chờ
Anh đang đi về đâu...?

( Tình ca viết cho anh )

Hoa.ly
07-02-2009, 06:00 AM
" Hởi gió ơi ... Mang hương về bên ấy
Gửi cho anh một chút nắng yêu thương
Nhắn giùm ta... xuân đã thắm hương
Rằng cô bé đang ngồi mong ngóng ..."



Xuân về anh ơi, xuân chờ nở rộ
Năm tháng trôi qua ngày tháng phôi pha
Em vẫn chờ anh ở chốn quê nhà
Như lời xưa hai đứa mình hò hẹn

Đêm nay em thôi khóc
Nhưng lòng còn dào dạt vì anh
Em đã nghe tiếng sáo giao thừa
Rộn rã cả bầu trời mùa hội
Thôi thúc lòng người
Xen trong luồng buốt giá
Chợt lọt vào khoáng trống ...không anh

Anh ở đâu giữa hai đầu nỗi nhớ
Để em tìm hoài trong mỗi giấc ban mai
nói làm chi khi tình lỡ, xé ngang
em sẽ chết trong ngày mai dàu dĩ


HL

sao_bang205
08-02-2009, 01:49 AM
Mây...

Tôi là mây giữa bầu trời phiêu lãng
Gió đưa ai vang vọng tiếng ai vang
Có phải em giữa con sóng bạt ngàn
Đưa mắt biếc cho lòng ai say đắm.

Tôi là mây giữa bầu trời cao rộng
Lững lờ trôi dợn tí tí trong lòng
Nơi xa đó hỡi có nhớ tôi không
Đám mây trôi giữa trời đất bềnh bồng.

Hoa.ly
08-02-2009, 02:01 AM
Dẫu là mây hay chân trời xanh thẳm
Cho cánh chim bay mỏi cánh khôn dừng
Thì người ơi rồi cũng phải đắng cay
Máu chảy hoàng hôn và mây bay nhỏ lệ


Dãu là mây đẹp tựa cầu vồng
Trời đất bao la gợn về cơn gió nhẹ
Có một ngày gió hoen, mây tan biến
Cuối cùng rồi chỉ còn lại hư không ...

sao_bang205
08-02-2009, 02:09 AM
Tôi đi tìm tôi...

Người hỡi người ơi có biết không
Quả thật quanh ta trời quá rộng
Tôi chỉ đám mây bé bềnh bồng
Trôi đi trôi lại tránh được không.

Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
Vẫn như con nước vẫn chơi vơi
Chẳng biết đường qua bao ngã rẽ
Tôi đi tìm tôi giữa đất trời...

Hoa.ly
08-02-2009, 02:24 AM
chỉ còn lại mình tôi


Tôi cứ đi giữa đất trời rộng lớn
dượt tìm anh theo dấu của thời gian
trước mắt tôi có vạn vạn ngả đường
đều có anh nhưng chỉ là ảo ảnh

Tôi thấy mình vô cùng bé nhỏ
như cát bụi vương áo thời gian
tôi lạc theo, đi khắp ngả đường
cho tới khi trái tim mình rách nát
Chợt nhận ra chỉ bắt gặp mình thôi

heo dễ thương
09-02-2009, 04:18 AM
Chốn thiên đường cánh hạc trắng xóa
Mình bên nhau hẹn ước một đời
Thế nhưng giờ chia phôi cánh hạc
Hỡi người yêu anh đã đổi thay ?

Giữa thảo hoa ngày xưa năm ấy
Mình gấp hạc gửi tặng cho nhau
Ngàn cánh hạc đổi một điều ước
Anh nhường em tiếng nấc nghẹn ngào ...!

Sao bây giờ hạc không hoàn hảo
Để hai ta phải mãi cách xa
Hạc cầu vồng ngày xưa năm đó
Nay đứt rồi biết tìm về đâu ...?