PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em chƯa vỀ...



lucbinhtimvn
03-01-2009, 11:26 PM
Em không về cho kịp tháng mười hai
Nên mùa đông cứ từng hồi lạnh giá
Ngày dài thêm...màn đêm trôi... chậm quá !
Em chưa về cho tay...nối vòng tay....

Anh có một mình về thăm lại hàng cây
Nơi bến hẹn...để lòng thêm ấm áp
Có chợt nhớ...một thời yêu ngơ ngác
Hay quên rồi...Như mưa vội chiều nay?

Em không về nên con gió heo may
Hiu hắt lắm trong chiều đông buốt giá
Phố thì đông...Người người ngược xuôi hối hả
Anh có buồn...khi thấy dáng ai quen?

Em chưa về...Nên Đông cứ dài thêm
Xuân đến muộn...nên gió mùa thổi mãi
Anh đếm tháng bằng mùa qua, năm lại
Ngày em về...nước mắt hoá...mưa rơi !

Em chưa về...Nên nhớ lắm anh ơi!
Tim thỗn thức đợi mùa sau xuân tới
Anh đừng buồn...Mùa đông sau...gáng đợi
Em sẽ về cho kip...Tháng mười hai...

Mr.Ngọc
04-01-2009, 09:07 AM
Anh vẫn chờ em cho đến tháng mười hai
Hay tháng mười ba hay mười lăm gì đi nữa
Vẫn một lòng chờ em bên cửa
Anh vẫn chờ , dù lạnh , vẫn chờ

Dù tháng năm trôi dạt vào giấc mơ
Vẫn một cõi choừ em ngày tháng
Dẫu trọn canh thâu ngồi mong chờ trời sáng
Sao em vẫn chưa về

heocon_kc
06-01-2009, 02:30 AM
Em chưa về nhưng em tin anh biết
Có một ngày tay nối trọn vòng tay
Nỗi đắng cay được thay bằng hạnh phúc
Dù dòng đời trong đục lắm trả vay

Em sẽ về anh ơi anh nhớ nhé
Về cùng anh vẽ trọn giấc mơ hồng
Và mùa đông sẽ không còn đáng sợ
Ta trở về bỡ ngỡ thưở ngày xưa

lucbinhtimvn
06-01-2009, 11:14 PM
Em chưa về...dù xuân đã ngoài hiên
Lũ chim đang cùng nhau tìm tổ ấm
Em chưa về...Nên Đông qua thật chậm
Nắng giấu mình chờ băng tuyết tan nhanh..

Em chưa về...Nên trăn trỡ năm canh
Gom thương nhớ,chờ ngày về khơi rạng
Đêm dẫu dài , nhưng ngày mai trời sáng
Khúc xuân hồng...Tim vang khúc hoan ca

Nhưng em không về nên xa...vẫn hoài xa
Đò lỡ chuyến...đôi tim chưa hòa nhịp
Lỡ hứa rồi,nhưng em không về kịp
Anh có còn chờ trên bến...ngày xưa?

Gió chợt đùa, hỏi em ''sắp về chưa? ''
Tha thiết quá !người ơi xin gáng đợi
Gió ơi gió... làm ơn cho nhắn gỡi !
Câu mong chờ ,hẹn xuân tới, Đông phai...

Em sẽ về ...cho kịp tháng mười hai
Mưa hạnh phúc sẽ không cay dòng lệ
Ly rượu mừng ta trao câu ước thệ...
Khúc mong chờ...xin gác lại ,người ơi!

thiên sứ trắng
07-01-2009, 12:08 AM
Em chưa về vi em còn phải đợi
Hoàng hôn buông anh sẽ rước em
Ai biết được nước mắt lọ lem
Buôn rơi xuống khi người ko thấy tới

Và nơi dây long em vẫn đợi
Tháng năm trôi anh đến rước em về
Đôi mắt em sầu tuôn những lệ
Đâu biết rằng nơi đó anh chờ em.

sangsang
09-01-2009, 02:38 AM
Em không về nên Xuân nay rất lạnh
Trời vào Xuân sao vẫn thấy cô đơn
Hình dáng em theo bóng tối chập chờn
Cho nỗi nhớ càng nhân thêm nỗi nhớ

Em hỡi em! nàng Xuân hồng trước ngõ
Em chưa về cho nỗi nhớ dại điên
Anh vẫn chờ vẫn đợi em trước hiên
Dù Xuân đã bước qua thềm năm mới

thiên sứ trắng
09-01-2009, 02:48 AM
xuân đã tới màu xuân xanh lá
em vẫn buồn như những đám mây
ngóng trông anh khoé mắt cay
xuân có nhắc dùm em nhớ
đêmnay xuân có ghé mơ
để nhắc người em đang còn đó
vẫn đợi anh đến đón em về

hiepsivodanh
19-01-2009, 07:23 AM
Về đi em anh vẫn đợi và vẫn chờ
Đừng để anh phải rơi lệ hằng đêm
Nhớ nhớ thương thương em anh thật buồn
Về nha em cho mình có đôi có cặp
Yêu em nhiều con tim anh đã thổn thức.

heocon_kc
23-01-2009, 08:35 PM
Em chưa về khi trời chưa trở lạnh
Khi bên anh còn nhiều nắng mai hồng
Em chưa về khi mà anh chưa biết
Thiếu vắng em anh thiếu nữa cuộc đời

tran_thuc972001
23-01-2009, 10:14 PM
Én lại về, Mai-Đào khoe sắc thắm
Góc phố buồn có dáng đứng ai trông
Em chưa về, dây tơ hồng dang dở
Sợi nhớ thương ôm trọn mối tình thơ...

Nắng trái mùa
24-01-2009, 08:41 AM
Phút giao mùa rồi em về chưa
Phố nhuốm mùa xuân thắm vẹn vừa
Đào khoe nắng mới , mai nở đoá
Ngóng mãi một lời , em về chưa ?!

Tết rộn phố phường những đón đưa
Câu ước từ tâm phút giao thừa
Góc trời hoa pháo chào năm mới
Hỏi gió xuân mùa , em về chưa ?!

Lost.
24-01-2009, 09:08 AM
Em đã về chưa với nắng xuân
Tàng cây chớm nụ gió tần ngần
Cây nêu chùm pháo treo ngoài ngõ
Em đã về chưa chốn xa - gần.

Nắng trái mùa
24-01-2009, 09:15 AM
Lâu rồi em vẫn chưa về
Xuân sang én nhắc câu thề năm xưa
Phố chờ em tự ngày mưa
Đến qua ngày nắng mà chưa thấy người
Bây giờ tết rộn khắp trời
Chờ em về , ngóng tiếng cười em sang !


^^

lukhachmuathu
24-01-2009, 09:23 AM
Em về chưa, phút giao thừa khẽ điểm
Phố muộn màng những nhộn nhịp thời gian
Người tha phương còn nhớ hoài quê cũ
Em có về hay xa xứ - em ơi

Nắng trái mùa
24-01-2009, 09:31 AM
Em không về kịp với mùa
Tiếng chuông điểm phút giao thừa đã qua
Tha phương xa lắc quê nhà
Nhớ câu đối đỏ , nhớ hoa đào mềm

Em không về kịp mùa êm
Xuân xanh thắm nắng , đỏ hoen mắt mình

Lost.
24-01-2009, 09:39 AM
Xuân chờ em dưới hiên nhà
Mưa xuân khe khẽ mặn mà lên môi
Tóc thề đón gió xa xôi
Chờ em ,để gót chân côi bớt buồn

Em về ,cho nắng tươi hơn
Cho cây xanh lá thôi hờn gió đông !
Em về nhé , xuân ngóng trông
Đào mai tô thắm gót hồng em sang

lukhachmuathu
24-01-2009, 09:39 AM
Em đang ở chốn xa nào
Phố xưa tấp nập, cành đào đã xanh
Em về gọi nắng cùng anh ?
Mùa xuân đã đến quẩn quanh một mình ...

Nắng trái mùa
24-01-2009, 09:47 AM
Phố phường giờ chắc là xinh ?
Khóm đào mai chắc đã rung rinh mùa ?
Nhớ nhà nhớ những ngày xưa
Câu nêu, tràng pháo , giao thừa, tất niên

Nhờ anh gom nắng mùa lên
Gửi cho em chút ấm miền quê xưa !
^^

lukhachmuathu
24-01-2009, 09:52 AM
Phố xưa thì vẫn như xưa
Nhưng người xưa cũ thì chưa thấy về
Cây nêu, tràng pháo trước nhà
Đào, mai đã nở, giao thừa trước sân

Em về hay lạc nơi đâu
Nắng xưa vẫn thế lạc nhau mất rồi...

Nắng trái mùa
24-01-2009, 10:00 AM
Tết này em chẳng thể về
Thôi thì đành lỡ câu thề hôm xưa
Anh đừng chờ những sớm trưa
Để cho xuân những nắng mưa ngại ngần

Lạc nhau , vắng những bàn chân
Thôi thì đành gửi lại lần xuân sau

lukhachmuathu
24-01-2009, 10:04 AM
Em ơi hẹn đến xuân nào
Câu thề anh giữ vẫn còn vẹn nguyên
Cho em ở chốn bình yên
Còn anh trở lại lặng thinh - một mình ...

Vắng em anh lạc chuyện tình
Hẹn em một khắc xuân về - xa xăm ...

Nắng trái mùa
24-01-2009, 10:14 AM
Chắc là chẳng dám hẹn nhau
Sợ mình lai mắc nợ câu ân tình
Thôi thì hẹn với mùa xinh
Xuân tươi thắm một chút mình chút ta

Năm nay gửi đến chốn xa
Một lời chúc phúc chan hoà khắp nơi!

lukhachmuathu
24-01-2009, 10:22 AM
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày cho đến một ngày xuân qua
Một ngày xuân ở phương xa
Có bằng xuân ở quê nhà hay không ?

Mùa xuân lời chúc mênh mông
Ta không dám nhận để mong manh chờ ...

lucbinhtimvn
24-01-2009, 01:21 PM
Xuân đã về mà em vẫn hoài xa
Buồn không anh mình hoài ngăn cách
Đêm giao thừa anh một mình lẵng lặng
Đón xuân về trong cô quạnh vây quanh...

Mấy đêm rồi cứ trăn trỡ năm canh
Xuân xứ người...eo ơi ! sao mà lạnh?
Phố buồn tênh, ngoài trời đầy tuyết trắng
Xuân quê người hiu hắt giọt sầu giăng ...

Em chưa về ... Nên mong đợi... mình anh
Đếm thời gian ...giấu mình trong nỗi nhớ
Xuân chưa qua ...sao lòng nghe lo sợ
Lỡ hẹn hoài ...anh quên đợi thì sao ?

Em không về ...nên mùa bỗng hanh hao
Giọt nắng nghiêng chao ...khúc giao mùa lặng lẽ
Xuân xứ người ...một mình em có lẽ
Cũng âm thầm ngồi đếm ...đợi mùa sau ...

heocon_kc
26-01-2009, 10:00 AM
Xuân về mai đã nở hoa
Đào khoe sắc thắm , em tôi chưa về
Xa xôi nơi ấy phương trời
Bao giờ em mới trở về cố hương
Dòng sông bến nước thê lương
Chờ em mòn mỏi vấn vương đôi bờ
Mặc cho ai bảo tôi khờ
Ngàn năm tôi đợi tôi chờ em tôi