Xem đầy đủ chức năng : Dọc Trộm Nhật Ký , Tôi Quá Mệt Mỏi Rồi
co don tren sa mac
03-01-2009, 10:07 PM
hôm nay về , mới biết bị chị gái dọc trộm nhật ký.tất cả mọi thứ , suy nghĩ của tôi bị người khác xâm phạm tàn bao.tôi chạy nhanh khỏi nhà.tôi dã quá mệt mỏi rồi , tất cả mọi thứ trong nhật ký , kể cả việc tôi dang có thai, kể cả việc người yêu tôi "dòi hỏi '' , tất cả nỗi dau khổ mệt mỏi dều bị người ta vạch trần trụi.tôi không chịu dựng dược nữa.tất cả nỗi dau tôi phải chịu vẫn chưa dủ hay sao? tôi chỉ cần giữ kín trong lòng vạy mà cũng bị mọi người vạch trần trụi hết.tại sao tất cả mọi người luôn làm tổn thương tôi.tôi chịu dau dớn về thể xác lẫn tinh thần vẫn chưa dủ hay sao? tôi hận tất cả , mọi người quá vô tình
baonhietdoi
03-01-2009, 11:01 PM
Bạn ah , mọi chuyện rồi sẽ qua . Cố gắng lên . Bây h chị bạn bít chuyện thì ít ra cung có một ng` để bạn tâm sự . Hãy tâm sự với chị bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn ! Cố lên . Hãy cười lên roài mọi chuyện cũng sẽ qua ... hjhj
Thân !
lukhachmuathu
04-01-2009, 12:44 AM
Có người chia sẻ dù sao cũng hơn kông có ai cả, bạn hãy tự tin trao đổi với chị bạn, dù sao người lớn tuổi hơn cũng có cách giải quyết sáng suốt hơn
Còn việc bị đọc trộm nhật ký, bạn có thể nói thẳng với chị bạn cơ mà, có thể bạn đã sống quá khép kín, đến
độ chị bạn phải lén đọc nhật ký của bạn để hiểu bạn nhiều hơn...
Chúc bạn vui và sớm vượt qua được chuyện này nhé
Đừng buồn mà , xâm phạm chuyện riêng tư người khác là thấy wá đáng rùi. Em chép nhật kí hoặc viết thư đều bị đem ra làm trò ,bùn........
gooddythin_nd1996
04-01-2009, 11:10 PM
thôi chị đừng lo lắng nhiều quá, nếu chị gái của chị biết được, thì chị ấy sẽ chia sẻ và thông cảm với chị hơn, phải không, chị vui lên nhé!
thiên sứ trắng
05-01-2009, 12:07 AM
đau khổ che lấp sự hạnh phúc.Tôi chắc rằng có người đang buồn vì bạn không vui.và tôi cũng đã từng cảm thấy hụt hẫng khi tình thương dành cho tôi là quá ít.chuyện ko vui rùi củng sẻ qua hết thui ba5 đừng như vậy nữa vì có người đau hơn khi nhìn thấy bạn đau đo nhé.tôi tin rằng bạn sẽ vui hơn
beiudanh
05-01-2009, 10:21 PM
đừng cứng rắn quá, hãy tha lỗi cho chị bạn và cùng nhờ chị bạn tìm cách giải quyết những vướng mắc của bạn đi, đừng đau khổ và chịu đựng 1 mình, cố lên bạn nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.