Cú mèo
27-12-2008, 06:38 AM
Cuộc đời tôi trải qua nhiều đâu khổ
Để giành lấy những gì của hôm nay
Số phận tôi nào ai biết trước được
Thoảng mong manh như tờ giấy trắng kia
Dể vơi bẩn bởi những dòng chữ lệch lạc
Dể thấm ước bởi những giọt nước mong lung
Thoảng bay theo cơn gió thổi
Những mất mát muôn trùng không kể hết
Cuộc đời ta tuy dài đó bạn ơi
Nhưng chẳng biết sẽ đến được đâu
Cũng chẳng biết chấm dứt ở nơi nào
Chỉ biết ta tồn tại vậy thôi
Cuộc đời dù có khổ đau hay vui vẻ
Ta cứ sống tốt hiện tại hôm nay
Qúa khứ có xấu xa hay tốt đẹp
Cũng không quay lại với ta đâu
Tình đã xa không bao giờ trở lại
Tương lai phía trước, ngày mai chào đón
Ngày mai có sao thì mặt trời vẫn mọc
Xua tan bóng tối u ám của màng đêm
Soi sáng những dấu chân ta bước tới.
Để giành lấy những gì của hôm nay
Số phận tôi nào ai biết trước được
Thoảng mong manh như tờ giấy trắng kia
Dể vơi bẩn bởi những dòng chữ lệch lạc
Dể thấm ước bởi những giọt nước mong lung
Thoảng bay theo cơn gió thổi
Những mất mát muôn trùng không kể hết
Cuộc đời ta tuy dài đó bạn ơi
Nhưng chẳng biết sẽ đến được đâu
Cũng chẳng biết chấm dứt ở nơi nào
Chỉ biết ta tồn tại vậy thôi
Cuộc đời dù có khổ đau hay vui vẻ
Ta cứ sống tốt hiện tại hôm nay
Qúa khứ có xấu xa hay tốt đẹp
Cũng không quay lại với ta đâu
Tình đã xa không bao giờ trở lại
Tương lai phía trước, ngày mai chào đón
Ngày mai có sao thì mặt trời vẫn mọc
Xua tan bóng tối u ám của màng đêm
Soi sáng những dấu chân ta bước tới.