tjeuthu_bc
02-01-2009, 11:41 PM
_Tình iu không có sự tôn trọng thì không thể tiến xa,ko thể bay cao được.
_Tình iu cũng như thanh danh,đã 1 lần mất đi thì không bao giờ trở lại.
_Tình iu giết chết thời gian và thời gian cũng giết chết tình iu.
_Có ghen mới có iu,nhưng ghen wá sẽ giết chết tình iu.
_Tình iu có những lí lẽ riêng mà lí trí không bao giờ hỉu được.
_Iu là tìm hạnh phúc của chính mình trong hạnh phúc người khác.
_Tình iu như một miền đất lạ ,nhìu hoa hồng mà cũng lắm chông gai.
_Iu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng.
_Tình iu là hoa hồng,ghen tuông là cái gai.
_Tình iu của con người là nguồn hành động mạnh mẽ.
_không iu ai thì cũng chẳng được ai iu.
_có những điều,ngườii ta chỉ nói được khi hôn nhau.
_Iu là tin vào những điều không thể.
_tình iu giống như chiến tranh,xảy ra thì dễ nhưng dừng lại thì khó.
_Tình iu nuôi dưỡng = wà tặng thì lúc nào nó cũng thấy đói.
_Giới hạn củ ái tình là iu không giới hạn.
_Tình iu không có thời hạn,chừng nào trái tim còn đập,người ta còn iu.
_Tình iu là một liều thuốc đắng,nhưng không ai có can đảm chối từ.
_Quá vội vã trong tình iu thì dễ dàng đi tới hận thù.
:rock:TUÔI TRẺ CHỈ ĐẾN MỘT LẦN TRONG ĐỜI:rock:
_Tình iu cũng như thanh danh,đã 1 lần mất đi thì không bao giờ trở lại.
_Tình iu giết chết thời gian và thời gian cũng giết chết tình iu.
_Có ghen mới có iu,nhưng ghen wá sẽ giết chết tình iu.
_Tình iu có những lí lẽ riêng mà lí trí không bao giờ hỉu được.
_Iu là tìm hạnh phúc của chính mình trong hạnh phúc người khác.
_Tình iu như một miền đất lạ ,nhìu hoa hồng mà cũng lắm chông gai.
_Iu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng.
_Tình iu là hoa hồng,ghen tuông là cái gai.
_Tình iu của con người là nguồn hành động mạnh mẽ.
_không iu ai thì cũng chẳng được ai iu.
_có những điều,ngườii ta chỉ nói được khi hôn nhau.
_Iu là tin vào những điều không thể.
_tình iu giống như chiến tranh,xảy ra thì dễ nhưng dừng lại thì khó.
_Tình iu nuôi dưỡng = wà tặng thì lúc nào nó cũng thấy đói.
_Giới hạn củ ái tình là iu không giới hạn.
_Tình iu không có thời hạn,chừng nào trái tim còn đập,người ta còn iu.
_Tình iu là một liều thuốc đắng,nhưng không ai có can đảm chối từ.
_Quá vội vã trong tình iu thì dễ dàng đi tới hận thù.
:rock:TUÔI TRẺ CHỈ ĐẾN MỘT LẦN TRONG ĐỜI:rock: