Xem đầy đủ chức năng : ThƠ tÔi viẾt
__HanTinh__
02-01-2009, 03:32 AM
THƠ TÔI VIẾT
Tôi làm thơ vì tim mình còn đập
Vì đời còn nhiều lắm chuyện không vui
Muốn nhắm mắt để chẳng nhìn thấy nữa
Nhưng tai nghe nên dạ lại ngậm ngùi !
Thơ tôi viết chuyện tình người con gái
Sống vật vờ giữa địa ngục trần gian
Bao bệnh tật đọa đày lên thân xác
Trái tim cô vẫn luyến nhớ dâng tràn !
Thơ tôi viết gửi cha nơi xa tít
Không mặt trời cũng không có ngày đêm
Viết nỗi nhớ thấm sâu vào xương tủy
Dẫu bao lâu vẫn cứ mãi đi tìm .
Thơ tôi viết vì đời này mẹ khổ
Vì hạt sương đọng trên khóe mắt sầu
Chưa có lấy một bộ đồ lành lặn
Áo rách rồi mẹ lại vá chồng nhau .
Thơ tôi viết cho cánh hoa màu tím
Chỉ một lần rực nở giữa cuộc đời
Rồi héo hắt , rồi rụng rơi theo gió
Con gái mình cuối cùng cũng vậy thôi !
Thơ tôi viết tặng người anh hiếu thắng
Tặng cô em chưa gặp mặt một lần
Tặng cụ già trên đường Lý Tự Trọng
Tặng những ai bị bão cướp người thân ...
Thơ tôi viết riêng một loài cỏ dại
Mọc bên đường không biết đến tương lai
Thơ tôi viết cho bình minh rực sáng
Qua đêm dài ắt hẳn đến ngày mai !
Một ngày kia nếu tim tôi ngừng đập
Vần thơ nào ai viết khóc tôi không ?!!
1.1.2009
Mắt_lưu_ly
02-01-2009, 10:19 PM
thơ tôi viết nói lên một cuộc đời
một tình yêu và nhiều nước mắt,
thơ tôi viết cho chính bản thân tôi
quá dại khờ và thật ngu ngốc
và thơ tôi viết cho tất cả mọi người
những người nào giống như tôi
chờ đợi một người đã đi xa
__HanTinh__
03-01-2009, 02:00 AM
MỘNG TÍM
Anh bảo hẹn kiếp sau đền mộng tím
Tình đôi ta sẽ nảy lộc đơm hoa
Còn kiếp này đành lỡ làng duyên ấy
Bởi trái ngang nên mắt cứ lệ nhòa !
Em vẫn ôm mộng tím đứng bên đời
Như thuở trước mình yêu nhau thắm thiết
Em giả bộ nhưng người ta vẫn biết
Tội con tim nhỏ bé cứ giận hờn .
Khung trời tím mãi chỉ là giấc mộng
Có bao giờ thành sự thật đâu anh
Nếu tình yêu là một tờ giấy mỏng
Thì chia ly là nét vẽ màu xanh !
Không phải em luyến lưu tình đã tắt
Vần thơ kia chỉ tô vẽ điểm trang
Mà từ lâu em thầm yêu mộng tím
Nên buồn thương cứ theo đó dâng tràn !
1.1.2009
thiên sứ trắng
14-01-2009, 01:10 AM
lòng em như trang giấy tràn mực tím
nét yêu thương người đã viết lên
mộng tím ngày xưa hẹn kề bên
làm sao lỡ duyên xưa hẹn ước
trên lối mòn còn mình em lê bước
người biết không nỗi nhớ dâng trào
muộn màng mộng tím em trao
duyên đã hết và tình em đã chết
thương nhớ làm chi đời mỏi mệt
tình yêu ai giờ chết theo thơ
thì em hỡi chớ mộng mơ
hãy quên đi mối tình trong quá khứ
gió đơn côi
14-01-2009, 01:44 AM
những đêm ko ngủ tôi ngồi thao thức
lúc bưồn vui tôi ngồi tập làm thơ
tâm sự tôi chỉ riêng mình tôi hiểu
ai đã yêu cũng phải một lần bưồn
tôi mơ mộng và tôi ko còn sầu
không biết ngưòi đời họ có giống tôi
ôi thơ tôi mộc mạc và đơn sơ
tôi thờ ơ với tất cả sự đời
thế thời thay đổi tôi vẫn đơn côi
nhưng cuộc đời đâu có ai biết được
nổi bưồn rồi sẽ có ngày tan biến
thế nên hãy lưôn sống với hiện thực
mọi buồn phiền cũng theo gió đi xa
black~rose
14-01-2009, 02:57 AM
tình yêu là sợi nắng vàng tươi
Vắt ngang qua cánh phượng ngoài cửa sổ
Là cơn mưa vội vàng từ đâu đến
Ghé tai vào thì thầm " tôi yêu em"
Tình yêu là buổi chiều nắng vàng hạ
Anh đợi em dưới gốc phượng hoa tim
Là bài thơ tôi viết còn dang dở
Để tặng em người tôi đã thầm yêu.
Mắt_lưu_ly
14-01-2009, 03:57 AM
tình yêu là cơn mưa rào mùa hạ
tưới mát cõi lòng người ưu tư
tình yêu là vạt nắng vàng ấm áp
sưởi ấm một mùa đông đơn côi
tình yêu là những lời ước hẹn
nguyện là mây là gió ở bên nhau
tình yêu là cánh chim không mỏi
bay về phương nam kiếm thiên đường
renobi
15-01-2009, 03:29 AM
anh đây đang sống một mình
còn em đang sống bên tình cua ai !
con cua thì có hai càng
còn nàng thì có hai hàm rang hô ! 0905111060
Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 02:46 AM
này anh kia sao nỡ nặng lời
nói người con gái răng hai hàm răng hô
răng hô đâu mà răng hô
răng hô mà vẫn có người thương yêu
còn anh răng trắng hai hàm
mà sao vẫn phải sống đời đơn côi
livilR.Nguyen
16-01-2009, 03:36 PM
thơ tôi viết chỉ vì thơ ai viết,
khúc nhạc buồn ngân mãi đến thơ tôi.
Bao nỗi nhớ nhẹ nhàng mà khắc khoải,
một cái nhìn bi lụy giữa chơi vơi.
***
thơ tôi viết bởi vì nay tôi biết,
có ai kia gửi tình ý vào trăng
đẹp lộng lẫy giữa tâm hồn thơ mộng.
Có ai cùng viết với tôi không?
nhoxkute_thixoxhotboy
18-01-2009, 08:11 AM
Yêu hoa em cắm dzô bình
Yêu anh em cấm anh đừng yêu ai
---o---
Ghét con bướm trắng ở đời
Hoa tươi nó đậu
Hoa tàn nó bay
Ghét người bắt cá hai tay
Làm ch0a những kẻ
Phải tan nát lòng !!!
kaivn
18-01-2009, 10:36 AM
Đời người chìm nổi lắm chông gai
Khổ sở nỗi niềm tỏ cùng ai
Trống vắng suy tư lòng xúc cảm
Thơ này tôi viết giống như ai
gió đơn côi
19-01-2009, 12:44 AM
răng hô thì kệ em đi
mắc mớ gì anh lại nói làm chi
ko biết anh đẹp hơn ai
với con gái đừng chê bai như thế
ko đời này sẽ chẳng ai yêu anh.
bức xúc cùng mấy bạn gái. nhok xin góp ý 1 bài , cho ông anh kia
__HanTinh__
01-02-2009, 07:44 PM
thơ tôi viết chỉ vì thơ ai viết,
khúc nhạc buồn ngân mãi đến thơ tôi.
Bao nỗi nhớ nhẹ nhàng mà khắc khoải,
một cái nhìn bi lụy giữa chơi vơi.
***
thơ tôi viết bởi vì nay tôi biết,
có ai kia gửi tình ý vào trăng
đẹp lộng lẫy giữa tâm hồn thơ mộng.
Có ai cùng viết với tôi không?
Xin cám ơn những vần thơ ai viết
Đã làm lòng tôi da diết bâng khuâng
Xin cám ơn , cám ơn người nhiều lắm
Giấc mộng vàng gửi gió với cùng trăng !
CHIẾC KHĂN TÍM
Anh gửi tặng em chiếc khăn màu tím
Dặn thêm rằng nhớ quàng những ngày đông
Anh đã đọc bài thơ buồn em viết
Mưa trái mùa dễ bệnh lắm nghe không !
Nhận được khăn sau ba ngày dài ngoẵng
Em choàng lên đứng ngắm mãi trước gương
Một màu tím - màu của loài hoa vỡ
Bỗng thấy lòng cơợt xao xuyến nhớ thương !
Em không dám mang khăn đi xuống phố
Sợ ánh nhìn những kẻ lạ săm soi
Trời Vũng Tàu không rét như anh nghĩ
Nên em dành chỉ để ngắm mà thôi !
Khăn trong túi nhưng đông này em ấm
Bởi tình anh là lò sưởi vô hình !
22.1.2009
__HanTinh__
01-11-2010, 06:27 AM
CÓ NHỮNG CƠN MƯA
Có những cơn mưa
Bắt đầu từ nỗi nhớ
Xao xuyến, bâng khuâng
Lần đầu gặp gỡ...
Em đã bắt đầu cơn mưa thế đó
Bầu trời trong xanh, tia nắng dịu dàng
Cơn gió thoảng dịu êm mơn trớn
Khúc nhạc tình khe khẽ ngân vang...
Nặng trĩu giữa những khát khao bỏng cháy
Gió to hơn, và mây cũng đen hơn
Nhớ nhung đâu chỉ là nhung nhớ
Pha lẫn yêu thương là ghen, là giận hờn...
Có những cơn mưa bắt đầu từ nỗi nhớ
Có những yêu thương không nói nên lời
Cơn mưa đời em đến sao nhanh quá
Với tay... em không kịp níu thời gian
Có phải hạt mưa là nước mắt
Mà sao... đau đớn muôn ngàn
Có những cơn mưa
Bắt đầu từ nỗi nhớ
Có những trái tim
Trở thành vụn vỡ
Mưa ơi đừng rớt qua thềm
Đừng làm em khóc trong đêm thêm sầu
Ilovengan
10-11-2010, 07:55 AM
Một ngày tình cờ bất chợt
Anh đã yêu em mất rồi
Người con gái của lòng tôi
Người con gái nết na hiền hậu
Có một tấm lòng vị tha
Cô em gái dễ thương ạ!!
Và em có biết là
Anh yêu em nhiều lắm không
Và em có hay chăng
Anh nhớ em biết mấy
Anh sẽ mãi yêu ấy
Dù cuộc sống có ra sao
Dù thời gian có thay đổi
Thì anh vẫn yêu em mãi thôi
Cô em gái dễ thương của lòng tôi...
libra_mysterystar
10-11-2010, 08:28 PM
thơ tôi viết nói lên một cuộc đời
một tình yêu và nhiều nước mắt,
thơ tôi viết cho chính bản thân tôi
quá dại khờ và thật ngu ngốc
và thơ tôi viết cho tất cả mọi người
những người nào giống như tôi
chờ đợi một người đã đi xa
Quá khứ trôi xa đã không còn tồn tại
Nay nhớ lại để lòng buồn thêm sao?!
Hỡi ai ơi hãy hướng lên phía trước
Nơi có con đường, có người chờ đợi ta!
libra_mysterystar
10-11-2010, 08:34 PM
răng hô thì kệ em đi
mắc mớ gì anh lại nói làm chi
ko biết anh đẹp hơn ai
với con gái đừng chê bai như thế
ko đời này sẽ chẳng ai yêu anh.
bức xúc cùng mấy bạn gái. nhok xin góp ý 1 bài , cho ông anh kia
Cùng với Gió mình xin gửi một bài
Người ta đẹp chỉ xét về bên trong
Nghĩa là đức trọn vẹn, lòng trong sạch
Ông anh kia làm ơn nhớ cho kĩ
Chớ khinh người khi chỉ gặp qua loa!
tieutiennhu
14-11-2010, 01:06 AM
bài thơ ấy luyến lưu hoài...................mực tím
tuổi học trò tôi nhớ mãi người ơi
mực đã phai nhưng lòng còn lưu giữ
chút ngây ngô,thơ mộng,chút dại khờ
tặng những ai đã qua rồi.......................nhớ lắm.......................học trò ơi
.:oo0wjndy0oo:.
14-11-2010, 06:56 AM
tuổi học trò trong tim vẫn nhớ
đã xa nhưng kỉ niệm còn đây
thời thơ dại hồn nhiên cắp sách
hành lang ấy đuổi bắt đùa vui
tuổi học trò ngây ngô biết mấy
bạn cùng tôi ghế đá sân trường
nhành phượng đỏ chúc nhau may mắn
mà giờ đây mỗi đứa phương trời
bên ấy em cười
16-11-2010, 02:12 AM
Lạnh lẽo trong linh hồn
Nặng nề trong tâm thức
Tình yêu là chất độc
Bán phá cõi lòng tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.