Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mèo !



chira786
01-01-2009, 11:30 PM
Mèo ! cái tên anh đặt cho em

Mèo con vụn về

Mèo con sợ sệt và tự ti

Mèo cầm gìamất đó

Mèo làm gì hư đó

Nhiều lúc mèo rất buồn

Cười lên đi mèo ơi vì còn có anh

Cả những người bạn thân của mèo nữa

Họ thích mèo và con người mèo

Mèo làm mất anh sẽ tìm cho mèo

Mèo làm hư để anh giúp mèo sửa

Mèo không nhanh nhẩu như chuột

Mèo không dũng mãnh như cún

Nhưng mèo lại dịu dàng thướt tha

Cố lên ! Cố lên ! Mèo con ơi !

Vẫn còn đó Những người bạn của mèo

Sẽ giúp mèo vượt qua mọi khó khăn

Mèo hậu đậu nhưng thật là đáng yêu

Mèo ít cười nhưng chỉ toàn làm nủn thôi

Cố lên ! Cố lên ! Mèo con dũng cảm !

Đừng sợ sệt phía trước bạn là tôi

Hãy bước đi thật dõng dạc mèo nhé

Nếu mèo ngã tôi sẽ nâng mèo dậy

Cố lên ! Cố lên ! Mèo con bé nhỏ !

Bạn không nhỏ như mọi người đã thấy

Mèo to lớn và tràn đầy nhựa sống

Mèo không còn cô độc vì mèo còn có tôi

Cố lên ! Cô lên ! Mèo con ước mơ !

Sương vây kín nhưng không làm mèo sợ

Chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước

Sương lùi dần bỗng giấc mơ tìm đến

Mèo vô tư nhảy nhót giữa trời xanh

Cố lên ! Cố lên ! Mèo con thân thiện !

Chìa tay ra ôm láy cả ngân hà

Một câu hát sưởi ấm cả nhân loại

Mèo thân thiện cho đời thêm ý thơ

Nắm tay tôi và cả bàn tay bạn

Nổi bậc nhất là bạn ngay hôm nay

Khi em cười mưa thuyết thôi ngừng rơi

Mèo con vụn về nhưng thật là hay hay .....