Annie Britney
01-01-2009, 06:02 AM
Tác giả : bebevuive
Thễ loại : thập cẩm
Casting:k
Nhân vật
Ariel : Nàng công chúa không giống công chúa của thời xưa , xinh đẹp nhưng không dịu dàng , phải nói là có phần dữ dằn , thích đánh đấm , thích phưu lưu nên thường chốn ra hoàng cung để chơi hay rủ Jo & Cal đi theo không thích con trai , gặp trai đâu là quánh đó vì vậy anh trai nàng luôn là nạn nhân của nàng
Joe : anh trai của công chúa là 1 người hoàn hảo là đối tượng của nhiều cô gái nhưng trừ cô em của mình anh luôn bị Ari đánh bầm dập . Nhưng cô cũng nhiều lần giải vây cho anh trước các cô nàng đeo bám
Cal : bạn thân của Joe rất thích Ari nhưng lại sợ tính khí của nàng anh này là người thứ 2 làm bao tải cho Ari mỗi khi nàng nổi cơn thịnh nộ
Chun : là con của người may quần áo cho vua ,đẹp trai có tài không ưa con gái đanh đá nhưng….
Sel : em gái của Chun là 1 cô gái hiền lành giỏ giang được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không thích 1 ai sau này trở thành bạn thân của Ari nên vào cung & đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình
Rain : là vị hôn thê của Joe rất thân với Ari là quân sư cho Ari trong mọi kế hoạch trốn khỏi cung
Chap 1
Trong hoàng cung , tiếng la của vị hoàng tử nhỏ vang khắp cả hoàng cung . Bố ơi , cứu con với con bé Ari nó cứ đánh con hoài à . Tiếng vị vua trẻ vang lên : Ari à , sao cứ đánh anh hoài vậy . Tiếng của đứa bé gái vang lên : con đâu có đánh con chỉ giỡn thôi mà . Nói rồi cô bé lại rượt anh mình khắp nơi để đánh cho bằng được . Vị vua trẻ chỉ biết lắc đầu nhìn theo cô con gái cưng của mình mà nghĩ . Không biết nó có đầu thai nhằm chỗ không nữa , con gái gì mà bạo lực thế , sau này làm sao mà có chồng được . Không lẽ vì từ nhỏ nó thiếu tình thương của mẹ , thiếu sự chăm sóc dịu dàng của người phụ nữ bất giác vua lại nhớ đến hoàng hậu của mình . Sau khi sinh Ari bà đã qua đời . Bà là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất thế gian . Vua lại nghĩ đến con gái mình nó xinh đẹp thì cũng có nhưng sao tính nết nó lại không giống mẹ mình chút xíu nào thế . Đang chìm trong suy nghĩ của mình ông lại nghe tiếng la vang lên kì này đich thị là giọng oanh vàng của cô con gái cưng của mình “ Joe , anh đứng lại đó cho em , em mà bắt được anh là em đánh cho anh hết thấy đường luôn đó . Vị vua chỉ còn biết than trời khi thấy cô con gái bé bỏng của mình như vậy .
End chap 1
Chap 2
Thấm thoát thời gian trôi qua Ari giờ đây đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng tính khí của nàng vẫn như ngày nào không thể dịu dàng hơn . Các cung nữ hầu hạ nàng đều sợ cô công chúa xinh đẹp này vì ngày nào họ cũng bị các trò quậy phá của nàng hành hạ nào là phải theo hầu nàng khi nàng tập cưỡi ngựa , tập đánh kiếm , nói chung toàn là những trò của con trai . Còn Joe giờ đây đã là 1 hoàng tử khôi ngô , hào hoa các cô gái vây quanh chàng đếm không xuể chàng ta từng tuyên bố không sợ loại phụ nữ nào cả nmhưng cũng phải chào thua cô em gái yêu vấu của mình . Khi xử lí mọi việc triều chính cùng vua cha chàng rất lanh lẹ khiến nhiều đối thủ khoiếp sợ nhưng về đến hoàng cung chàng rất sợ Ari
Joe vừa từ xe bước xuống thì 1 cô hầu gái chạy ra “ hoàng tử ơi cứu nô tì với , không là nô tì chết chắc .
Joe : lại có chuyện gì thế . Cô hầu gái chưa kịp nói câu gì đã thấy Ari ăn mặc theo kiểu mấy chàng cao bồi tay cầm sung giả chạy ra , tên kia đứng lại cho ta , không ta bắn bây giờ . Joe mắt chữ O mồm chữ A trước cô em gái mình
Joe : Ari , em lớn rồi mà sao không dịu dàng gì thế
Ari : a , anh 2 về rồi à , vào chơi với em đi .
Nghe vậy Joe vội chuồn lẹ vì cô nàng toàn rủ anh nào chơi đánh kiếm , nào chơi bắn cung , nào chơi đánh võ mà mấy trò đó cô nàng mà hăng máu lên là đánh thật nhựng lúc đó anh không bị bầm dập thì cũng bị te tua anh rất ngán khi Ari đề nghị chơi với anh . Anh nghĩ chạy là an toàn nhất , bỏ mặc cô hầu gái đứng đó anh chạy trước .
Ari : anh đứng lại cho em vừa chạy đuổi theo Joe vừa la làng cô tong vào 1 người con trai đang đi vào đó là Cal vì lâu rồi không gặp Joe nên hôm nay anh đến chơi
Cal vì không nhận ra đó là Ari nên quát lên : nè có mắt mũi không vậy mà tông vào người ta vậy
Ari : xin lỗi tôi có việc gấp , xin nhường đường
Cal nghĩ là đứa hầu gái nào định dung tuyệt chiêu của mình để tán . Anh nhoẻn miệng cười và hỏi vậy tôi có thể giúp gì cho cô
Ari chứ đâu phải cô gái khác cô nghĩ tên này khùng sao đúng đây cười cô liền tặng cho anh 1 quả đấm vào mặt và bỏ đi
Cal thì vừa đau vừa ê mặt vì từ trước tới giờ chưa cô gái nào thoát khỏi nụ cười của mình vậy mà cô ta thoát được còn dám tặng cho mình quả đấm nữa chứ thú vị đây , không biết cô ta là ai lát nữa gặp thằng Joe bảo nó tặng cô ta cho mình . Thôi đi kiếm nó cái đã .
End chap 2
Chap 3
Joe đang chạy thật nhanh thì nghe tiếng gọi thân quen vang lên , lúc này Joe rất sợ bị Ari thấy nên khi nghe tiếng gọi Joe càng đi nhanh hơn nữa .Cal thấy lạ nên rượt theo , chân Cal cũng dài mà sức thì không thua kém gì nên chẳng mấy chốc đã bắt được Joe
Cal : mày ở đây mà tao tìm nãy giờ . Mà mày làm gì khi nghe tao gọi là bỏ chạy vậy . Bạn thân kiểu đó à .
Joe thấy Cal thì mừng rỡ : tao không có chốn mà mà chốn cô em gái yêu dấu của tao
Cal : Ari à , lâu rồi tao cũng chưa gặp cô ấy , chắc cô ấy bây giờ xinh lắm nhỉ
Joe xinh thì có xinh đó nhưng .. . . Chưa kịp nói hết câu Joe đã nghe tiếng Ari vang bên tai
Ari : Nhưng sao anh hai , sao không nói tiếp đi .
Joe á khẩu không nói được gì . Còn Cal thấy cô gái lúc nãy thì vội nói
Cal : Joe nè , mày mới tuyển cô gái cao bồi này ở đâu thế cho tao đi
Joe định quay qua trả lời thì Ari lên tiếng : Nè , nói ai cô gái cao bồi vậy tên kia , muốn chết à .
Cal : trời ở đâu có con gái mà thô bạo vậy .
Ari gì mà thô bạo vừa nói Ar vừa nhào vô đánh Cal tới tấp .
Cal vừa chạy vừa la làng : Joe mày không cứu tao mà đứng đó trơ mắt ra nhìn .
Joe vừa cười vừa nói : từ nay có người gánh vác nỗi khổ cho tao rồi . Ngày nào mà tao chả bị con nhóc này đánh .
Cal : cái gì . Đây không lẽ là Ari à
Joe : chứ còn ai nữa
Cal : Nhóc mũm mĩm đây à
Ari ngạc nhiên vì lâu rồi không ai gọi cô như vậy ngừng đánh cô quay sang hỏi : có phải anh Cal không
Cal : chứ còn ai nữa
Ari : vậy à cô vừa nói vừa đánh tới tấp vào người Cal : sao lâu rồi anh không tới chơi , anh không nhớ em nữa à .
Cal : đâu có tại anh bận mà , bây giờ anh sẽ tới đây chơi 1 tháng luôn
Ari : hoan hô vui quá từ nay có người chơi với em rồi . Anh Joe bận đi suốt nên không ai chơi với em cả
Cal vui vẻ : được chứ ( anh không biết mình sắp bị bầm dập mà còn cười vui vẻvậy )
Còn Joe nghe vậy thì tủm tỉm cười
Cal : thấy vậy hỏi : sao nãy giờ mày cười tủm tỉm hoài chứ
Joe : à không có gì , rồi bỏ đi
Cal ngạc nhiên không hiểu gì cả
Ari : vậy anh đi chơi với em nhe Ari cũng kéo Cal đi theo mình
End chap 3
Chap 4
Cal : từ từ chứ , em làm gì lôi anh đi nhanh vậy , cho anh thở với chứ
Ari nhưng em đang vội mà .
Cal : em có chuyện gì mà vội chứ .
Ari : em mới có ý tưởng này rất hay , chúng tar a khỏi hoàng cung chơi nhé
Cal : nhưng em không rủ Joe à
Ari : thôi đi , rủ ổng chẵng khác nào thông báo với hoàng cung là em chốn khỏi cung
Cal không hiểu lời Ari nói anh hỏi lại : tại sao chứ
Ari : trời sao anh chậm hiểu vậy : anh Joe và cha em không thích cho em ra khỏi cung chơi , vì họ hnói công chúa không nên xuất đầu lộ diện nhiều quá như vậy mất vẻ thục nữ , nhưng em nghĩ chuyện đó chỉ dành cho những cô gái thời xưa thôi , con gái bây giờ cũng có thể làm những chuyện của con trai vậy như tham gia chính trị hay đại loịa như thế chứ đâu phải ở nhà chờ chồng về để cơm bưng nước rót .
Nghe Ari huyên thuyến hồi Cal đã hiểu ra vấn đề nhưng khi hiểu ra rồi Cal càng cảm thấy thích thú Ari nhiều hơn , nhưng anh nghĩ có cô vợ như Ari chắc cũng mệt mỏi lắm đây
Ari không nghe Cal trả lời trả vốn gì hết cô hỏi nè anh nghĩ gì vậy , sao có đi với em hay không .
Cal nhưng mà anh chưa kịp nói chuyện với Joe gì hết mà
Ari : anh lắm chuyện quá , nếu anh không đi thì em đi 1 mình nói rồi Ari quay lưng bỏ đi . Cal thấy vậy nên chạy đuổi theo
Cal : thôi được đi thì đi , sợ em luôn . NÓi thì nói vậy nhưng Cal rất thích thấy Ari cười
Ari Vậy đợi chút nhé , em thay đồ xong rồi đi.
End chap 4
Thễ loại : thập cẩm
Casting:k
Nhân vật
Ariel : Nàng công chúa không giống công chúa của thời xưa , xinh đẹp nhưng không dịu dàng , phải nói là có phần dữ dằn , thích đánh đấm , thích phưu lưu nên thường chốn ra hoàng cung để chơi hay rủ Jo & Cal đi theo không thích con trai , gặp trai đâu là quánh đó vì vậy anh trai nàng luôn là nạn nhân của nàng
Joe : anh trai của công chúa là 1 người hoàn hảo là đối tượng của nhiều cô gái nhưng trừ cô em của mình anh luôn bị Ari đánh bầm dập . Nhưng cô cũng nhiều lần giải vây cho anh trước các cô nàng đeo bám
Cal : bạn thân của Joe rất thích Ari nhưng lại sợ tính khí của nàng anh này là người thứ 2 làm bao tải cho Ari mỗi khi nàng nổi cơn thịnh nộ
Chun : là con của người may quần áo cho vua ,đẹp trai có tài không ưa con gái đanh đá nhưng….
Sel : em gái của Chun là 1 cô gái hiền lành giỏ giang được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không thích 1 ai sau này trở thành bạn thân của Ari nên vào cung & đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình
Rain : là vị hôn thê của Joe rất thân với Ari là quân sư cho Ari trong mọi kế hoạch trốn khỏi cung
Chap 1
Trong hoàng cung , tiếng la của vị hoàng tử nhỏ vang khắp cả hoàng cung . Bố ơi , cứu con với con bé Ari nó cứ đánh con hoài à . Tiếng vị vua trẻ vang lên : Ari à , sao cứ đánh anh hoài vậy . Tiếng của đứa bé gái vang lên : con đâu có đánh con chỉ giỡn thôi mà . Nói rồi cô bé lại rượt anh mình khắp nơi để đánh cho bằng được . Vị vua trẻ chỉ biết lắc đầu nhìn theo cô con gái cưng của mình mà nghĩ . Không biết nó có đầu thai nhằm chỗ không nữa , con gái gì mà bạo lực thế , sau này làm sao mà có chồng được . Không lẽ vì từ nhỏ nó thiếu tình thương của mẹ , thiếu sự chăm sóc dịu dàng của người phụ nữ bất giác vua lại nhớ đến hoàng hậu của mình . Sau khi sinh Ari bà đã qua đời . Bà là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất thế gian . Vua lại nghĩ đến con gái mình nó xinh đẹp thì cũng có nhưng sao tính nết nó lại không giống mẹ mình chút xíu nào thế . Đang chìm trong suy nghĩ của mình ông lại nghe tiếng la vang lên kì này đich thị là giọng oanh vàng của cô con gái cưng của mình “ Joe , anh đứng lại đó cho em , em mà bắt được anh là em đánh cho anh hết thấy đường luôn đó . Vị vua chỉ còn biết than trời khi thấy cô con gái bé bỏng của mình như vậy .
End chap 1
Chap 2
Thấm thoát thời gian trôi qua Ari giờ đây đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng tính khí của nàng vẫn như ngày nào không thể dịu dàng hơn . Các cung nữ hầu hạ nàng đều sợ cô công chúa xinh đẹp này vì ngày nào họ cũng bị các trò quậy phá của nàng hành hạ nào là phải theo hầu nàng khi nàng tập cưỡi ngựa , tập đánh kiếm , nói chung toàn là những trò của con trai . Còn Joe giờ đây đã là 1 hoàng tử khôi ngô , hào hoa các cô gái vây quanh chàng đếm không xuể chàng ta từng tuyên bố không sợ loại phụ nữ nào cả nmhưng cũng phải chào thua cô em gái yêu vấu của mình . Khi xử lí mọi việc triều chính cùng vua cha chàng rất lanh lẹ khiến nhiều đối thủ khoiếp sợ nhưng về đến hoàng cung chàng rất sợ Ari
Joe vừa từ xe bước xuống thì 1 cô hầu gái chạy ra “ hoàng tử ơi cứu nô tì với , không là nô tì chết chắc .
Joe : lại có chuyện gì thế . Cô hầu gái chưa kịp nói câu gì đã thấy Ari ăn mặc theo kiểu mấy chàng cao bồi tay cầm sung giả chạy ra , tên kia đứng lại cho ta , không ta bắn bây giờ . Joe mắt chữ O mồm chữ A trước cô em gái mình
Joe : Ari , em lớn rồi mà sao không dịu dàng gì thế
Ari : a , anh 2 về rồi à , vào chơi với em đi .
Nghe vậy Joe vội chuồn lẹ vì cô nàng toàn rủ anh nào chơi đánh kiếm , nào chơi bắn cung , nào chơi đánh võ mà mấy trò đó cô nàng mà hăng máu lên là đánh thật nhựng lúc đó anh không bị bầm dập thì cũng bị te tua anh rất ngán khi Ari đề nghị chơi với anh . Anh nghĩ chạy là an toàn nhất , bỏ mặc cô hầu gái đứng đó anh chạy trước .
Ari : anh đứng lại cho em vừa chạy đuổi theo Joe vừa la làng cô tong vào 1 người con trai đang đi vào đó là Cal vì lâu rồi không gặp Joe nên hôm nay anh đến chơi
Cal vì không nhận ra đó là Ari nên quát lên : nè có mắt mũi không vậy mà tông vào người ta vậy
Ari : xin lỗi tôi có việc gấp , xin nhường đường
Cal nghĩ là đứa hầu gái nào định dung tuyệt chiêu của mình để tán . Anh nhoẻn miệng cười và hỏi vậy tôi có thể giúp gì cho cô
Ari chứ đâu phải cô gái khác cô nghĩ tên này khùng sao đúng đây cười cô liền tặng cho anh 1 quả đấm vào mặt và bỏ đi
Cal thì vừa đau vừa ê mặt vì từ trước tới giờ chưa cô gái nào thoát khỏi nụ cười của mình vậy mà cô ta thoát được còn dám tặng cho mình quả đấm nữa chứ thú vị đây , không biết cô ta là ai lát nữa gặp thằng Joe bảo nó tặng cô ta cho mình . Thôi đi kiếm nó cái đã .
End chap 2
Chap 3
Joe đang chạy thật nhanh thì nghe tiếng gọi thân quen vang lên , lúc này Joe rất sợ bị Ari thấy nên khi nghe tiếng gọi Joe càng đi nhanh hơn nữa .Cal thấy lạ nên rượt theo , chân Cal cũng dài mà sức thì không thua kém gì nên chẳng mấy chốc đã bắt được Joe
Cal : mày ở đây mà tao tìm nãy giờ . Mà mày làm gì khi nghe tao gọi là bỏ chạy vậy . Bạn thân kiểu đó à .
Joe thấy Cal thì mừng rỡ : tao không có chốn mà mà chốn cô em gái yêu dấu của tao
Cal : Ari à , lâu rồi tao cũng chưa gặp cô ấy , chắc cô ấy bây giờ xinh lắm nhỉ
Joe xinh thì có xinh đó nhưng .. . . Chưa kịp nói hết câu Joe đã nghe tiếng Ari vang bên tai
Ari : Nhưng sao anh hai , sao không nói tiếp đi .
Joe á khẩu không nói được gì . Còn Cal thấy cô gái lúc nãy thì vội nói
Cal : Joe nè , mày mới tuyển cô gái cao bồi này ở đâu thế cho tao đi
Joe định quay qua trả lời thì Ari lên tiếng : Nè , nói ai cô gái cao bồi vậy tên kia , muốn chết à .
Cal : trời ở đâu có con gái mà thô bạo vậy .
Ari gì mà thô bạo vừa nói Ar vừa nhào vô đánh Cal tới tấp .
Cal vừa chạy vừa la làng : Joe mày không cứu tao mà đứng đó trơ mắt ra nhìn .
Joe vừa cười vừa nói : từ nay có người gánh vác nỗi khổ cho tao rồi . Ngày nào mà tao chả bị con nhóc này đánh .
Cal : cái gì . Đây không lẽ là Ari à
Joe : chứ còn ai nữa
Cal : Nhóc mũm mĩm đây à
Ari ngạc nhiên vì lâu rồi không ai gọi cô như vậy ngừng đánh cô quay sang hỏi : có phải anh Cal không
Cal : chứ còn ai nữa
Ari : vậy à cô vừa nói vừa đánh tới tấp vào người Cal : sao lâu rồi anh không tới chơi , anh không nhớ em nữa à .
Cal : đâu có tại anh bận mà , bây giờ anh sẽ tới đây chơi 1 tháng luôn
Ari : hoan hô vui quá từ nay có người chơi với em rồi . Anh Joe bận đi suốt nên không ai chơi với em cả
Cal vui vẻ : được chứ ( anh không biết mình sắp bị bầm dập mà còn cười vui vẻvậy )
Còn Joe nghe vậy thì tủm tỉm cười
Cal : thấy vậy hỏi : sao nãy giờ mày cười tủm tỉm hoài chứ
Joe : à không có gì , rồi bỏ đi
Cal ngạc nhiên không hiểu gì cả
Ari : vậy anh đi chơi với em nhe Ari cũng kéo Cal đi theo mình
End chap 3
Chap 4
Cal : từ từ chứ , em làm gì lôi anh đi nhanh vậy , cho anh thở với chứ
Ari nhưng em đang vội mà .
Cal : em có chuyện gì mà vội chứ .
Ari : em mới có ý tưởng này rất hay , chúng tar a khỏi hoàng cung chơi nhé
Cal : nhưng em không rủ Joe à
Ari : thôi đi , rủ ổng chẵng khác nào thông báo với hoàng cung là em chốn khỏi cung
Cal không hiểu lời Ari nói anh hỏi lại : tại sao chứ
Ari : trời sao anh chậm hiểu vậy : anh Joe và cha em không thích cho em ra khỏi cung chơi , vì họ hnói công chúa không nên xuất đầu lộ diện nhiều quá như vậy mất vẻ thục nữ , nhưng em nghĩ chuyện đó chỉ dành cho những cô gái thời xưa thôi , con gái bây giờ cũng có thể làm những chuyện của con trai vậy như tham gia chính trị hay đại loịa như thế chứ đâu phải ở nhà chờ chồng về để cơm bưng nước rót .
Nghe Ari huyên thuyến hồi Cal đã hiểu ra vấn đề nhưng khi hiểu ra rồi Cal càng cảm thấy thích thú Ari nhiều hơn , nhưng anh nghĩ có cô vợ như Ari chắc cũng mệt mỏi lắm đây
Ari không nghe Cal trả lời trả vốn gì hết cô hỏi nè anh nghĩ gì vậy , sao có đi với em hay không .
Cal nhưng mà anh chưa kịp nói chuyện với Joe gì hết mà
Ari : anh lắm chuyện quá , nếu anh không đi thì em đi 1 mình nói rồi Ari quay lưng bỏ đi . Cal thấy vậy nên chạy đuổi theo
Cal : thôi được đi thì đi , sợ em luôn . NÓi thì nói vậy nhưng Cal rất thích thấy Ari cười
Ari Vậy đợi chút nhé , em thay đồ xong rồi đi.
End chap 4