Annie Britney
01-01-2009, 05:54 AM
Tiểu Thư - Công Tử
Author : Joanna
Disclaimer : nhân vật một nữa thuộc về tôi , một nữa thuộc về bản thân họ
Rating : K
Status : On Going
Category : tình cảm , hài , ....
Link : Tiểu Thư - Công Tử
Giới thiệu nv nà
-Selina Ren - Nhậm Gia Tuyên : Nhị tiểu thư tập đoàn họ Ren , tập đoàn đứng nhất trên TG về ngàng Thời Trang
-Joanna Ren - Nhậm Tiểu Vân : Tam tiểu thư [ tg bon chen một vai í mà ^^ ]
-Calvin Ren - Nhậm Hoàng Tuấn : Đại thiếu gia
đây là ba nhân vật sẽ xuất hiện trong chap 1 ... còn nhiều nhân vật khác nhưng tới khi ai xuất hiện thì mới post
chap một sẽ post trong thời gian sớm nhất
Chap 1
Chủ Nhật , New York - 20xx
_ ủa anh hai , hôm nay anh không ra công ty à ??? - Selina bước xuống cầu thang và thấy Calvin ngồi xem tivi
_ hôm nay công ty không có việc nên anh giao lại cho phó giám đốc rồi . Sáng giờ em có thấy con bé Joanna đâu ko ???
_ hình như nó đi dạo rồi . Nó vẫn còn nhớ chuyện cũ . - Selina nói và thở dài
_ em về rồi đây . - Joanna mở cửa bước vào
_ Joanna này em vẫn còn đeo sợi dây chuyền ấy à - Calvin hỏi
_ .... - cô nắm lấy sợi dây chuyền đang đeo có mặt là chiếc chìa khóa - em chưa bao giờ muốn tháo nó ra cả
_ nhưng .. - Selina chưa kịp nói hết câu thì Joanna đã chen vào
_ em quyết định rồi , em sẽ về Đài Loan . - Joanna nói cương quyết
_ em nhất quyết rồi sao ?? - Calvin hỏi lại lần nữa
_ đúng vậy , đã ba năm rồi , đến lúc em phải đối mặt với nó ... không thể trốn tránh mãi được .
_ okie . Anh/chị sẽ về với em . - Calvin và Selina đồng thanh
_ em về phòng trước đây .. anh chị chuẩn bị mọi thứ dùm em nhé !! - Joanna nháy mắt tinh nghịch và bước đi
_ mong sao nó sẽ sớm quên và trở lại vui vẻ như xưa . - Selina nhìn theo bóng Joanna đi và thầm nhủ
Phòng của Joanna toát ra một sự cô đơn , lạnh lẽo . Nó bao trùm một màu trắng và lâu lâu có vài điểm nhấn màu tím . Ít ai biết rằng lúc trước cô rất vui vẻ , đáng yêu ... nhưng chỉ vì một chuyện mà từ đó trở đi cô đã thay đổi hoàn toàn . Trở thành một con người lạnh lùng , chỉ khi bên gia đình và hai người bạn thân nhất thì cô mới nở nụ cười mà thôi . Cô lấy điện thoại bấm số những người bạn thân của mình .
_ hi bạn thân yêu . Dạo này khỏe không ???
_ Joanna đó hả !?! Làm gì mà không liên lạc với tụi này lâu thế ? - giọng nói búp bê một cô gái vang lên bên kia đầu dây
_ tại bận ấy mà . Sao có mình cậu thế , còn bé mũm mĩm đâu ùi ??
_ cấu ấy đi mua đồ . Mà cậu chừng nào mới về đây hả ???
_ tớ sắp báo cho cậu một tin nè . Tớ sắp về rồi đấy , chắc khoảng 2 - 3 ngày nữa . Hai cậu ra sân bay đón tớ nhé !!
_ Okie .
_ bye , gặp lại cậu sau
_ bye
Sau khi tắt điện thoại , nụ cười khi nãy vụt tắt trên môi cô . Căn phòng lại hoàn toàn chìm trong im lặng , một sự lạnh lẽo khiến cho ai nếu ở đó lúc này cũng sẽ khiến cảm thấy sợ hãi.
-----------------------------------------
Nếu có dở xin mọi người đừng chê nhé !! Nếu ai thấy đở quá thì cứ nói , Britney sẽ không post típ
Author : Joanna
Disclaimer : nhân vật một nữa thuộc về tôi , một nữa thuộc về bản thân họ
Rating : K
Status : On Going
Category : tình cảm , hài , ....
Link : Tiểu Thư - Công Tử
Giới thiệu nv nà
-Selina Ren - Nhậm Gia Tuyên : Nhị tiểu thư tập đoàn họ Ren , tập đoàn đứng nhất trên TG về ngàng Thời Trang
-Joanna Ren - Nhậm Tiểu Vân : Tam tiểu thư [ tg bon chen một vai í mà ^^ ]
-Calvin Ren - Nhậm Hoàng Tuấn : Đại thiếu gia
đây là ba nhân vật sẽ xuất hiện trong chap 1 ... còn nhiều nhân vật khác nhưng tới khi ai xuất hiện thì mới post
chap một sẽ post trong thời gian sớm nhất
Chap 1
Chủ Nhật , New York - 20xx
_ ủa anh hai , hôm nay anh không ra công ty à ??? - Selina bước xuống cầu thang và thấy Calvin ngồi xem tivi
_ hôm nay công ty không có việc nên anh giao lại cho phó giám đốc rồi . Sáng giờ em có thấy con bé Joanna đâu ko ???
_ hình như nó đi dạo rồi . Nó vẫn còn nhớ chuyện cũ . - Selina nói và thở dài
_ em về rồi đây . - Joanna mở cửa bước vào
_ Joanna này em vẫn còn đeo sợi dây chuyền ấy à - Calvin hỏi
_ .... - cô nắm lấy sợi dây chuyền đang đeo có mặt là chiếc chìa khóa - em chưa bao giờ muốn tháo nó ra cả
_ nhưng .. - Selina chưa kịp nói hết câu thì Joanna đã chen vào
_ em quyết định rồi , em sẽ về Đài Loan . - Joanna nói cương quyết
_ em nhất quyết rồi sao ?? - Calvin hỏi lại lần nữa
_ đúng vậy , đã ba năm rồi , đến lúc em phải đối mặt với nó ... không thể trốn tránh mãi được .
_ okie . Anh/chị sẽ về với em . - Calvin và Selina đồng thanh
_ em về phòng trước đây .. anh chị chuẩn bị mọi thứ dùm em nhé !! - Joanna nháy mắt tinh nghịch và bước đi
_ mong sao nó sẽ sớm quên và trở lại vui vẻ như xưa . - Selina nhìn theo bóng Joanna đi và thầm nhủ
Phòng của Joanna toát ra một sự cô đơn , lạnh lẽo . Nó bao trùm một màu trắng và lâu lâu có vài điểm nhấn màu tím . Ít ai biết rằng lúc trước cô rất vui vẻ , đáng yêu ... nhưng chỉ vì một chuyện mà từ đó trở đi cô đã thay đổi hoàn toàn . Trở thành một con người lạnh lùng , chỉ khi bên gia đình và hai người bạn thân nhất thì cô mới nở nụ cười mà thôi . Cô lấy điện thoại bấm số những người bạn thân của mình .
_ hi bạn thân yêu . Dạo này khỏe không ???
_ Joanna đó hả !?! Làm gì mà không liên lạc với tụi này lâu thế ? - giọng nói búp bê một cô gái vang lên bên kia đầu dây
_ tại bận ấy mà . Sao có mình cậu thế , còn bé mũm mĩm đâu ùi ??
_ cấu ấy đi mua đồ . Mà cậu chừng nào mới về đây hả ???
_ tớ sắp báo cho cậu một tin nè . Tớ sắp về rồi đấy , chắc khoảng 2 - 3 ngày nữa . Hai cậu ra sân bay đón tớ nhé !!
_ Okie .
_ bye , gặp lại cậu sau
_ bye
Sau khi tắt điện thoại , nụ cười khi nãy vụt tắt trên môi cô . Căn phòng lại hoàn toàn chìm trong im lặng , một sự lạnh lẽo khiến cho ai nếu ở đó lúc này cũng sẽ khiến cảm thấy sợ hãi.
-----------------------------------------
Nếu có dở xin mọi người đừng chê nhé !! Nếu ai thấy đở quá thì cứ nói , Britney sẽ không post típ