Xem đầy đủ chức năng : tiễn đưa
livilR.Nguyen
31-12-2008, 10:54 PM
Hôm qua còn mộng còn mơ ,
hôm nay đã hết mong chờ em ơi !
Buồn nào buồn lại chơi vơi ,
hàng cây ghế đá em nơi xứ người .
Xe hóa ai khóc ai cười ,
run run nghẹn đắng , đứt lời yêu đương .
Buồn nào buồn lại vấn vương ,
người nào người lại yêu thương một người ?
heocon_kc
06-01-2009, 06:19 AM
Người về nơi ấy còn tôi
Bồi hồi tiễn nhớ tình trôi phương nào
Biết ai nơi ấy thế nào
Tròn vui duyên mới hay sầu năm canh
Thời xuân sắc sớm qua nhanh
Thôi thì ta hãy đành lòng tiễn đưa
Một mối tình hóa thành mưa
Mưa rơi xóa sạch lòng ta có mờ?
livilR.Nguyen
06-01-2009, 08:55 AM
Sao trời ko sáng sau cơn mưa
để nghe thấp thoáng những tiếng cười?
Giọt mưa vẫn còn rơi mặn đắng,
ướt khóe mi người chiều tiễn đưa.
heocon_kc
06-01-2009, 11:00 PM
Dẫu cho sau cơn mưa trời có sáng
Và dáng ai vẫn thấp thoáng đi về
Câu ước thề ngày xưa còn đâu nữa
Dĩ vãng nhạt nhòa kỉ niệm chiều mưa
Giấc mơ trưa tôi tìm trong vô vọng
Em giờ em của người ta mất rồi
Tôi giờ cam phận mồ côi một mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.