PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình của lá



livilR.Nguyen
31-12-2008, 10:47 PM
Một buổi đêm ai biết lá màu gì ,
nếu không có ánh trăng hiền duyên dáng?
Nào ai biết trong từng mảnh nguyệt ,
khắc thật nhiều hình lá tí ti?

Lá xinh xắn khi còn bé xíu
khoe dịu dàng màu của non tơ ,
ngọn cho biết cây là tất cả ,
lá thẹn thùng thầm ngưỡng mộ cây.
Bỗng buổi sớm một chút sương mai
đọng trên lá lung linh mát mẻ.
lá biết xanh mỉm cười đẹp đẽ ,
tưởng rằng mình là của nước thôi.
Thời gian qua sắc là phai phôi ,
nước trôi tuộc không cần lá nữa.
Lá tuyệt vọng ngày càng vàng úa ,
bỏ cây buồn tìm đất ấp ôm .
Ai cũng nghĩ lá mãi của đất ,
là của hoa , của nước, của cây,
nào ngờ khi rong chơi cùng gió ,
lá trôi vào giữa bóng trăng thâu !?
Tình yêu ơi , bắt đầu từ thuở ấy ,
hai sắc vàng hòa quyện giữa lung linh !!!

hoasentrang
06-01-2009, 02:33 AM
lá cũng biết tình yêu bắt đầu từ thủa ấy
còn riêng tôi không biết chút gì
khi nào đến và khi đi cũng vậy
chợt đến chợt đi theo bóng những hư vô

Tình là gì hỡi thế gian có biết?
tình là gì sao ta mãi đau thương
giọt nứoc mắt lăn ngang gò má nhỏ
lệ ân tình căy đắng nhạt màu da

...ta cứ thế cứ sống trong nhung nhớ
nhớ kẻ phụ tình và oán trách hờn ghen
giữa nưối tiếc giữa tram ngàn tiếng nấc
tôi giật mình vẫn hỏi tình từ đâu?

livilR.Nguyen
06-01-2009, 09:16 AM
Tình từ buổi đêm vô tình chiếc lá
trôi vô tư theo dòng suối dịu êm.
Bóng trăng vàng nhẹ nhàng ôm tất cả,
lá thẹn thùng... hai sắc vàng lung linh!
***
ko có tình yêu nào vĩnh cửu,
mà chỉ là sự vĩnh cửu của tình yêu.
Cũng ko có một tình yêu lý tửơng,
mà đó là sự lý tưởng của tình yêu.
Lá và trăng có gì là gần gũi?
Cùng sắc vàng...là yêu...chi? thế thôi!!!