conpedangghet
31-12-2008, 11:28 AM
ngày cuối năm..... phảng phất 1 nỗi bùn chẳng nói đc thành tên.
cứ nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng thiệt lạ... mình càng mong chờ thì kái mình nhận đc lại chỉ là 1 con số 0
có lẽ tết dương lịch chẳng có ý nghĩa lắm, chẳng đc mong chờ lắm, nên cảm jác mới khác thế
bữa cơm cuối năm... tẻ nhạt... lại vẫn chỉ có 2 mẹ con, đã quen thế ùi. bao nhiu năm nay vẫn như thế đó thui. Sao tự nhjên lại thấy bùn đến vậy. Papa hok về là chuyện bt mà, sao tự nhjên thấy nhớ đến thế. Lắm lúc, thấy chẳng jống 1 gđ chút nào. lắm lúc ở trong nhà mình mà cảm jác thật xa lạ, thật lạnh lẽo, chẳng bít có fải nhà mình hok nữa...
có những lúc chỉ muốn đc thu mình lại, để chẳng ảnh hưởng đến ai, để chẳng phải bận tâm, lo lắng điều j. Nhưng khó nhỉ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp djễn hàng ngày, còn mình, vẫn cứ phải đj, đj để theo kịp mọi thứ. Mệt mỏi nhưng chẳng dám dừng lại. Liệu có khj nào mình kiệt sức phải bỏ dở jữa chừng hok nhỉ????
có những lúc thấy cô đơn, dường như chẳng có ai bên cạnh thực sự yêu quý mình. Mà cũng fải, đáng ghét mừh. Chẳng bít từ bao h, mình lại cố tạo cho mình cái vỏ bọc đáng ghét, để bj h........ mình cũng ghét mình.
có những lúc muốn thay đổi, nhưng ùi lòng vòng, lại trở lại vị trí ban đầu.. bít seo đc nhỉ, jang sơn khó đổi... bản tính khó dời mà... kệ nó thui. có sao bít thía...
năm mới òi, chẳng bít sẽ thế nào, nhưng sẽ cố gắng hok như năm cũ nữa ^^!
HAPPY NEW YEAR !!!!
cứ nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng thiệt lạ... mình càng mong chờ thì kái mình nhận đc lại chỉ là 1 con số 0
có lẽ tết dương lịch chẳng có ý nghĩa lắm, chẳng đc mong chờ lắm, nên cảm jác mới khác thế
bữa cơm cuối năm... tẻ nhạt... lại vẫn chỉ có 2 mẹ con, đã quen thế ùi. bao nhiu năm nay vẫn như thế đó thui. Sao tự nhjên lại thấy bùn đến vậy. Papa hok về là chuyện bt mà, sao tự nhjên thấy nhớ đến thế. Lắm lúc, thấy chẳng jống 1 gđ chút nào. lắm lúc ở trong nhà mình mà cảm jác thật xa lạ, thật lạnh lẽo, chẳng bít có fải nhà mình hok nữa...
có những lúc chỉ muốn đc thu mình lại, để chẳng ảnh hưởng đến ai, để chẳng phải bận tâm, lo lắng điều j. Nhưng khó nhỉ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp djễn hàng ngày, còn mình, vẫn cứ phải đj, đj để theo kịp mọi thứ. Mệt mỏi nhưng chẳng dám dừng lại. Liệu có khj nào mình kiệt sức phải bỏ dở jữa chừng hok nhỉ????
có những lúc thấy cô đơn, dường như chẳng có ai bên cạnh thực sự yêu quý mình. Mà cũng fải, đáng ghét mừh. Chẳng bít từ bao h, mình lại cố tạo cho mình cái vỏ bọc đáng ghét, để bj h........ mình cũng ghét mình.
có những lúc muốn thay đổi, nhưng ùi lòng vòng, lại trở lại vị trí ban đầu.. bít seo đc nhỉ, jang sơn khó đổi... bản tính khó dời mà... kệ nó thui. có sao bít thía...
năm mới òi, chẳng bít sẽ thế nào, nhưng sẽ cố gắng hok như năm cũ nữa ^^!
HAPPY NEW YEAR !!!!