Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tỉnh táo và buồn ngủ



Ozhi
30-12-2008, 06:42 AM
Đầu tiên là

Buồn Ngủ!

28/11/08

Ngồi nhìn giấy trắng
Nửa khoảng hư không
Một nét mực thơm
Không đầy trang giấy!

Ngồi nhìn hộp rỗng
Gió thổi vi vu
Một con kiến tù
Bò ngang chưa thoát!

Ngồi nhìn máy tính
Winword trắng tinh
Trỏ kia nhấp nháy
Đây chữ! Không cần!

Ngồi nhìn đêm tối
Ôm gối tựa đầu
Khẽ hát đêm sâu
Có gì trong mắt?

Ngồi nhìn xa vắng
Chẳng thấy ai đâu
Bàn tay u sầu
Đưa tay vén tóc

Thật lâu thật lâu
Mắt đâu cay xót!
Nước đâu thật “lẹ”
Cổ họng tự mòn
Thêm đắng mi “buồn”
Nước vương lấp lánh
Dặn lòng tự hỏi
Buồn ngủ rồi chăng?

P/S: Đơn giản chỉ là buồn ngủ! *cười*

Tp HCM ngồi bàn nhà

JustinTeo
08-01-2009, 08:41 PM
Đời nhiều thằng rảnh
Ngủ cũng làm thơ
Nửa tỉnh nửa mơ
Ngủ cho rảnh nợ
:))

Ozhi
11-01-2009, 07:28 AM
Phải ngủ được cũng ngủ cho cam
Một giấc ngàn thu thêm mộng vàng
Không cần tỉnh dậy làm chi nữa
Ngủ được như thế cũng bắt thèm!

Chẳng may tiện nữ ngủ không được!!!
Nửa tỉnh nửa mơ nên táy máy!
Chăp bút làm thơ cho rãnh rỗi
Đời nhiều "thằng" rảnh cũng đúng thôi!

thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:37 AM
ngủ làm thơ trên tờ giấy trắng
một mắt nhắm một mắt lim zim
lời thơ như máu chảy vào tim
nên quyết định chép thơ rồi mới ngủ