shmily_sily
30-12-2008, 06:00 AM
Ta mơ ước: giá như ta được gầy đi một chút, để có thể mặc một chiếc váy trắng tinh thật đẹp. Ta sẽ đứng giữa cánh đồng hoa dại muôn trùng một màu vàng nhạt. Tâm hồn ta thanh thản, đung đưa cùng gió. Và sự thật là: ta vẫn không gầy(mập). Ta cũng vẫn phải tiếp tục suy nghĩ về cuộc sống.
Ta mơ ước: Giá như ta cố gắng học hơn, siêng năng hơn thì bây giờ đã không làm cho người khác thất vọng về ta. Ừm!!! Ta có thể??? Chắc là không!!! Chính xác là giờ đây vẫn đang có ai đó rất buồn vì ta, cả bản thân ta nữa.
Ta mơ ước: những lúc ai dó buồn thì ta sẽ là người đầu tiên được tâm sự vì ta được tin tưởng nhất cơ mà. Tất nhiên là ta sẽ luôn sát cánh bên họ rồi. Và ta đã thực hiện được một nửa điều ước, nửa kia ta chẳng bao giờ nhận được. Đúng vậy! Ta là người luôn tìm ra những lời động viên an ủi tốt nhất, hay ho nhất cho ai đó vì ta luôn hiểu được họ đang nghĩ gì. Và rồi... ta luôn là người cuối cùng mà họ chia sẻ. Chẳng nhẽ ta không đáng tin đến thế. Tệ thật đấy.
Ta mơ ước: có ai đó iu thương ta, iu thương theo đúng nghĩa í. Có ai đó trao cho ta ánh mắt dịu dàng nhất, dành cho ta những tình cảm những lời nói ấm áp nhất, wan tâm lo lắng cho ta nhiều nhất nhất. Mơ cũng chỉ là mơ thôi mà. Vì ta biết...sẽ không có ai như vậy đâu, không bao giờ. Không ai ác đến nỗi không cho ta mơ đấy chứ???
Ta mơ ước: nếu như ta chưa bao giờ tồn tại trên đời này thì sẽ như thế nào nhỉ??? Sẽ không ai biết đến ta, ta sẽ không bao giờ phải lo lắng suy nghĩ. Quan trọng hơn ta sẽ không là gì cả. Mà cần gì mơ. Chẳng phải ta cũng dần trở nên vô hình hay sao. Ta không là gì cả, không là gì trong lòng ai đó, không là gì, ngay cả trong ta.
Quyết định rồi: Ta sẽ không mơ nữa!!! Ta sẽ cố gắng để thành vô hình, cố gắng vì bản thân ta, chỉ vì bản thân ta mà thôi, không vì ai khác. Chỉ một chút nữa thôi mà, cố gắng lên nhé!!! Ta ơi...
Ta mơ ước: Giá như ta cố gắng học hơn, siêng năng hơn thì bây giờ đã không làm cho người khác thất vọng về ta. Ừm!!! Ta có thể??? Chắc là không!!! Chính xác là giờ đây vẫn đang có ai đó rất buồn vì ta, cả bản thân ta nữa.
Ta mơ ước: những lúc ai dó buồn thì ta sẽ là người đầu tiên được tâm sự vì ta được tin tưởng nhất cơ mà. Tất nhiên là ta sẽ luôn sát cánh bên họ rồi. Và ta đã thực hiện được một nửa điều ước, nửa kia ta chẳng bao giờ nhận được. Đúng vậy! Ta là người luôn tìm ra những lời động viên an ủi tốt nhất, hay ho nhất cho ai đó vì ta luôn hiểu được họ đang nghĩ gì. Và rồi... ta luôn là người cuối cùng mà họ chia sẻ. Chẳng nhẽ ta không đáng tin đến thế. Tệ thật đấy.
Ta mơ ước: có ai đó iu thương ta, iu thương theo đúng nghĩa í. Có ai đó trao cho ta ánh mắt dịu dàng nhất, dành cho ta những tình cảm những lời nói ấm áp nhất, wan tâm lo lắng cho ta nhiều nhất nhất. Mơ cũng chỉ là mơ thôi mà. Vì ta biết...sẽ không có ai như vậy đâu, không bao giờ. Không ai ác đến nỗi không cho ta mơ đấy chứ???
Ta mơ ước: nếu như ta chưa bao giờ tồn tại trên đời này thì sẽ như thế nào nhỉ??? Sẽ không ai biết đến ta, ta sẽ không bao giờ phải lo lắng suy nghĩ. Quan trọng hơn ta sẽ không là gì cả. Mà cần gì mơ. Chẳng phải ta cũng dần trở nên vô hình hay sao. Ta không là gì cả, không là gì trong lòng ai đó, không là gì, ngay cả trong ta.
Quyết định rồi: Ta sẽ không mơ nữa!!! Ta sẽ cố gắng để thành vô hình, cố gắng vì bản thân ta, chỉ vì bản thân ta mà thôi, không vì ai khác. Chỉ một chút nữa thôi mà, cố gắng lên nhé!!! Ta ơi...