Xem đầy đủ chức năng : Ta là ai
Tháng Tư
30-12-2008, 03:43 AM
Ta là ai giữa muôn trùng sóng vỗ
Là san hô,cỏ cú hay bọt bèo ?
Mênh mông quá biển rộng tình ko bến
Lạc mất rồi ngày tháng đã xa xăm
Ta là ai ? là trăng ? mây ? mưa? gió ?
Lạc bến bờ ta phiêu lãng nơi nao ?
Mây cùng gió một đôi cho tương xứng
Ta một đời Thiên Phong chốn trần gian
khỉ khờ
01-01-2009, 06:50 AM
Ta là ai giữa giang hồ đẫm máu
Có chăng là đầu gấu ăn đêm
Ta là ai giữa xã hội đồng tiền
Có chăng là kẻ điên đói rét
Ta là ai trong cơn mưa gào thét
Có chăng là tiếng sét, cuồng phong
Ta là ai giữa những bông hồng
Có chăng là gai góc, "À không"
Ta là ta ở trong cuộc sống
Thật lòng mình lắm kẻ thầm mong
tjeuthu_bc
02-01-2009, 09:18 PM
ta là ai giữa jang hồ đẫm máu?
kẻ cầm gươm hay kẻ cuối đầu?
có là ai thì cũng như vậy
ta vẫn là ta_một tjểu thư
khỉ khờ
03-01-2009, 01:44 AM
Kia là kia một tiểu thư
Áo hoa, váy lụa ôi sung sướng
Làm sao giám bít cô ấy chứ
Bởi vì ta sống nắng với sương
pe_love_thanh
03-01-2009, 02:58 AM
ta là hằng nga đừng giữa bầu trời
nhìn xuống thấy yu ri chan làm thơ
ta đây xuống đối dáp xem sao
hằng nga cư ngụ cung đình
chĩ thấy ánh tăng và sao
ngày ngày tung tăng cùng thỏ và cuội
ai muốn thì vào đây tung tăng củng ta
làm bài thơ thật hay
livilR.Nguyen
03-01-2009, 03:19 AM
ta là ai ở topic này,
ta là gì khi chẳng còn ai,
ta là thơ -vần thơ nhạt nhẽo,
ta là em trong mối tình say!!!!!
tjeuthu_bc
03-01-2009, 03:29 AM
Kia là kia một tiểu thư
Áo hoa, váy lụa ôi sung sướng
Làm sao giám bít cô ấy chứ
Bởi vì ta sống nắng với sương
tjểu thư_nghe có vẻ sung sướng đấy!
thật ra:ta_tjểu thư đường fố đây
ngày wa ngày đùa với gió và mây
sống yên bình ,không áo hoa váy lụa
thiên sứ trắng
14-01-2009, 01:37 AM
ta là ai chính ta còn không biết
bởi cuộc đời bắt ta chẳng là ta
ta là ai giữa cuộc đời xa lạ
giữa bạc tiền kiếp sống bon chen
ta là ai giữa giông tố mây đen
tia chớp sáng chính là ta đó
ta là ai đời ta là cây cỏ
mang trong mình cuộc sống của ta
ta là ai mà ta lại hỏi
ta chính là người trong cõi hư vô
heocon_kc
14-01-2009, 01:55 AM
Ta là ai giữa muôn trùng sóng vỗ
Kiếp hư vô một lữ khách không nhà
Ta là ai giữa bao la biển cả
Cuộc đời là một chuỗi đợi triền miên
Đợi bình yên ngày nao chợt ghé vội
Mang tình yêu hạnh phúc đến thật gần
Và thế là ta không cần phải đợi
Có ai rồi đời bỗng thật nên thơ
Mắt_lưu_ly
14-01-2009, 03:03 AM
ta là ai, là ai giữa thế gian
là mây là gió hay là sóng
hay là ta chỉ là cát bụi
hỏi làm gì khi ta là chính ta.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.