nh0cbj_l0v3bj
30-12-2008, 02:36 AM
anh àk!!! hix seo hum nay anh lại nhắn tin cho em cơ àk... lạ quá na... hjhj. ùh. anh đây... đâu có gì lạ đâu em... anh không được nt cho e sao?.. hi không phải vậy nhưng em chỉ thấy hơi lạ chút thui... hihi... sao lúc nào e cũng cười hihi vậy.??/. hj... vì em yêu anh... vì em chẳng biết phải nói gì khi gặp anh cả... hjhj.... anh ơi em hỏi anh 1 câu na... nhưng mà anh phải trả lời em thật lòng đấy... ùh.em cứ hỏi đi anh sẽ trả lời...
anh ơi! Anh còn yêu em nữa không??? trả lời thật lòng cho em biết anh nhé!! hjhj hjhj... em nói vậy anh cũng không biết nói sao nữa.... Vậy tại sao anh lại nói anh cũng muốn yêu em... vậy là sao anh nhỉ.... nhưng trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm....
ùh... Vậy sao... anh cũng muốn yêu em nhưng anh không thể... vì anh có người yêu mới rồi... nếu yêu thêm cả em nữa thì... em sẽ khổ vì anh đó.... nhưng em...em...
em yêu anh thật mà... em đã chờ anh lâu như vậy... em chịu khổ 5 năm rồi mà... chờ anh thêm 1 năm... 2 năm nữa cũng không sao... em vẫn sẽ chờ anh... chờ cho tới khi nào anh chấp nhận tình cảm của em thì thôi...
Và em biết... em biết... trong anh vẫn còn hình bóng của em... em biết anh không muốn làm em khổ và... em sẽ buông tay anh ra... em sẵn sàng nhường bước cho cô ấy... vì cô ấy đã vì anh quá nhiều.... em cũng đã vì anh thật nhiều.... mà vì sao anh không hiểu cho em...
Em sẽ...em sẽ ra đi để anh được vui... em đành lòng nhường bước cho cô ấy... em sẽ chỉ âm thầm bên anh từ xa... em vẫn quan tâm đến anh như khi anh còn bên em... em sẽ... em sẽ... luôn bên anh những lúc anh cần em... và em đang khóc... nhưng em không hy vọng anh sẽ giỗ em đâu... hãy để em khóc... để em với mình em...
Anh hãy cứ đi đi... để em với mình em.... đừng ngoảnh lại nhìn em anh nhé... :so_funny:
anh ơi! Anh còn yêu em nữa không??? trả lời thật lòng cho em biết anh nhé!! hjhj hjhj... em nói vậy anh cũng không biết nói sao nữa.... Vậy tại sao anh lại nói anh cũng muốn yêu em... vậy là sao anh nhỉ.... nhưng trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm....
ùh... Vậy sao... anh cũng muốn yêu em nhưng anh không thể... vì anh có người yêu mới rồi... nếu yêu thêm cả em nữa thì... em sẽ khổ vì anh đó.... nhưng em...em...
em yêu anh thật mà... em đã chờ anh lâu như vậy... em chịu khổ 5 năm rồi mà... chờ anh thêm 1 năm... 2 năm nữa cũng không sao... em vẫn sẽ chờ anh... chờ cho tới khi nào anh chấp nhận tình cảm của em thì thôi...
Và em biết... em biết... trong anh vẫn còn hình bóng của em... em biết anh không muốn làm em khổ và... em sẽ buông tay anh ra... em sẵn sàng nhường bước cho cô ấy... vì cô ấy đã vì anh quá nhiều.... em cũng đã vì anh thật nhiều.... mà vì sao anh không hiểu cho em...
Em sẽ...em sẽ ra đi để anh được vui... em đành lòng nhường bước cho cô ấy... em sẽ chỉ âm thầm bên anh từ xa... em vẫn quan tâm đến anh như khi anh còn bên em... em sẽ... em sẽ... luôn bên anh những lúc anh cần em... và em đang khóc... nhưng em không hy vọng anh sẽ giỗ em đâu... hãy để em khóc... để em với mình em...
Anh hãy cứ đi đi... để em với mình em.... đừng ngoảnh lại nhìn em anh nhé... :so_funny: