PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhắc lại chuyện xưa {chạy trốn }



thái_bình_công_chúa
16-08-2005, 06:38 PM
ngày trở về em hóa thành kẻ khác
thành cánh chim phiêu bạt khắp phương trời
thành đóa hoa nở rộ khắp muôn nơi
thành cánh diều bay trên đầu ngọn gió

ngày trở về chắc anh ko hay biết
là em đây mà ko phải là em
gửi tâm tình qua trang thơ chiều tím
nhớ thương anh1 kẻ dừng bên đường
0------0----------0------------0---------0

sành điệu mái ngố
17-08-2005, 04:18 AM
trời ơi thấy xong bài này ko bít viết gì nữa á

shinichi1487
17-08-2005, 07:57 AM
Ôi thôi con gà trống nhỏ
Chưa được là trai mà phải lên mâm
Nhớ ngày nào mày còn trong trứng
Đỏ đỏ hồng hồng thấy thương thương
Nhưng hỡi ôi cuộc đời bi đát
Tưởng được làm chồng thiên hạ chớ ai ngờ
Cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới
Cũng là ngày mày phải ra đi
Thương mày tao biết làm sao
Làm bài thơ tế ôi thôi con gà

comotvisao
17-08-2005, 09:23 AM
tui cũng định viết mấy dòng nhưng thôi người ta đang tế cúng tui cũng chẳng muốn làm phiền

sành điệu mái ngố
17-08-2005, 05:10 PM
ko biết viết mà có chết đâu mà tế...

shinichi1487
17-08-2005, 06:25 PM
ko chết mới tế chứ.....

Ôi thôi dịch cúm H5
Gia cầm chết hết ko trừ em tôi
Anh hùng nhỡ bước sinh nhầm lúc
Đúng lúc đại dịch đang lên ngôi
Hận thay số kiếp cỏn còn con
Cất cao tiếng gáy mà nào ai hay.....

**đề nghị các pác wan tâm tới con gà

sành điệu mái ngố
17-08-2005, 06:39 PM
điên rồi thơ ng` ta viết cho ng` khác đi bày trò tế gà vào................

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 01:36 AM
chú ơi cháu lạy chú chú tha cho cháu
--------------------------------------------
chuyện xưa người biến thành trò đùa
vô tình khơi dậy vết thương kia
cho lòng thêm nhói tình thêm vỡ]
cho thêm lao xao gió bên thềm

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 05:48 AM
chú tế cháu đi

seshi
18-08-2005, 06:42 AM
ài chà chú cháu nè thiệt rắc rối

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 05:40 PM
tho* ngây cung~ 17 rôi`
con` đâu hờn dỗi như ngày mới quen
ngày xưa là chuyện ngày xưa
ngày nay cháu khác ko buồn nhớ ai

sành điệu mái ngố
19-08-2005, 01:54 AM
haha mặc kệ chư....

sành điệu mái ngố
19-08-2005, 05:32 PM
thôi thì trên cao trăng tàn
người về cuối phố thưa dần bước chân

shinichi1487
19-08-2005, 08:31 PM
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ gà H5

ko tế gà nữa à pác QS???????????

o_mai
19-08-2005, 08:36 PM
chùi ui sao mọi người viết được mấy cái mày nhỉ ?bội phục đó

xCi
19-08-2005, 08:39 PM
Please not 8888 in here !!!!!!!

comotvisao
20-08-2005, 12:26 AM
bây giờ có dịch cúm gà
mang gà đi tế coi chừng cúm theo

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:12 AM
trời ơi đất hỡi mọi người
cớ sao lại đối thơ gà vô đây

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:36 AM
tại chú cứ tế con gà
mọi ng` thấy vậy nên sà vao đây

comotvisao
20-08-2005, 10:55 PM
trời ơi đất hỡi mọi người
cớ sao lại đối thơ gà vô đây

tôi đâu có thích thơ gà
thấy người ta nói tế gà thì xem
bây giờ topic lem nhem
thôi thì đã thế chẳng thèm gà đâu

comotvisao
21-08-2005, 04:15 AM
thì tại thấy ông bạn tế gà nhiều quá với lại thấy người lập topic này bảo là khi không sao lại mang gà vào đây tế

comotvisao
21-08-2005, 05:29 AM
người tế gà sao tình lại phôi pha
vì tình đó đâu phải là gà mái
người nói thật người nào có tội
tội ở mình sao lại ở người ta

thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 05:13 PM
là con trai mà sao nhát thế
lỡ mê ai rồi nói đại đi anh

satthubanggia
21-08-2005, 10:52 PM
trên đời lắm vạn nghìn cay đắng
cay đắng chi bằng nói tiếng yêu